Lý do tại sao ta không muốn lấy vợ

Thay đổi trang: << < 789 > | Trang 8 của 9 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 262 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
Chess - 14.10.2006 06:38:03
Sỹ - Tượng em quần giữ hoàng cung
Định ép pháo anh đến nước cùng
Đôi tượng hai đường che chắn trước
Sỹ hoành kẹp lại … pháo thất tung …

Những tưởng vì em … pháo đi đời
(mồ hôi) Ướt đẫm thân mình, tí … lệ rơi
May quá có ngòi cho pháo lộn
Bắt sống xe em, CHIẾU!!! … đã đời

Anh chuyên dùng pháo sỹ em còn
Thế vẫn còn ngòi, chiếu pháo ngon
Nếu em vén sỹ, xua tịnh dạt
Anh làm chi được (với) pháo … một con?

Tội nghiệp cho em: cố giữ hoà
Nhưng cờ anh mạnh, muốn sao qua?
Nhưng sợ “người nhà”, “thua” giận dỗi
Anh mới kề tai : “hãy ráng nha!!!”

Hồi lâu quần đảo thế anh nhường
Hai bên đều mất hết … tiền phương
Thế cục cờ tàn cùng vui vẻ
“Thôi mình hoà nhé, bé … thật thương”

Lâu rồi không gặp, đúng hôm ni mới đi xa về. Hiiii, thôi hoà cớ nhá!!! (j/k)
Cảm ơn BN, khoẻ lắm hà. BN dạo nì ra răng?
Chúc BN luôn vui. Rảnh vô đây vui thơ với Cỏ.
Đối với mọi người, cuộc sống là cỏ, là hoa nơi đồng ruộng nên nó phải được nảy nở sinh sôi - ST

FindMyWife
  • Số bài : 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2006
RE: Chess - 14.10.2006 23:03:38
mình cũng có 1 bài thơ con cóc :D xin post vào để anh em đọc đỡ buồn
Vợ 'Ơi' Là Vợ............

Vợ Xấu là Bất Tài
Vợ Ðẹp là Bất Hạnh
Vợ Bỏ là Bất Lực
Ế Vợ là Bất Trí
Có Vợ Bé là Bất Nhân
Giựt Vợ người khác là Bất Lương
Bị Vợ ly dị là Bất Cẩn
Còn ly dị Vợ là Bất Lợi
Vợ Ghen mà làm thinh là Bất Chấp
Vợ Chồng bên nhau mãi mãi là Bất Tử
Vợ Chồng cãi lộn là Bất Hòa
Vợ giận không nói là Bất Hợp Tác
Vợ Chồng giận nhau là Án Binh Bất Ðộng
Vợ Chồng đánh nhau là Bất Phân Thắng Bại
Bị Vợ đánh mỗi ngày mà không sợ là Bất Khuất
Ý Vợ nói là Bất Di Bất Dịch
Áo Vợ mặc là Bất Luận
Cơm Vợ nấu là Bất Kiến
Ðồ đạc của Vợ là Bất Ðộng Sản
Em gái của Vợ là Bất Khả Xâm Phạm
Khen gái đẹp trước mặt Vợ là Bất Tiện
Vợ được người ta khen nhiều là Bất Ổn
Vợ không cho lại gần là Bất Thường
Vợ không cho ngũ chung là Bất Mãn
Léng phéng mà vợ bỏ qua cho thì Bất Quá Tam
Vợ bắt được quả tang (với em) thì Thiên Bất Dung Tha
Vì Vợ mà thi rớt là Bất Ðạt
Vì Vợ mà bỏ bạn là Bất Tin
Vì bạn mà không thương Vợ là Bất Công
Vì Vợ mà bỏ cha mẹ là Bất Hiếu
Vì cha mẹ mà phụ Vợ là Bất Nghĩa
Vì tiền mà xem thường cha mẹ Vợ là Bất Kính
Lương đưa hết cho Vợ là Luật Bất Thành Văn
Tiền đưa cho Vợ với tiền của Vợ là Bất Ðẳng Thức

Nói Chung , Lấy Vợ là Chuyện Bất Ðắt Dĩ ,
Nhưng Lại Là Chuyện Bất Khả Kháng
Đóng cửa con tim thề chữ độc.
Đào mộ chôn niệm giấc mơ yêu.
Dựng bia đề chữ đừng ai đến
Bỏ mặc thời gian lặng lẽ trôi

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Chess - 15.10.2006 20:44:52

May quá có ngòi cho pháo lộn
Bắt sống xe em, CHIẾU!!! … đã đời


Có vụ lộn pháo nữa hả chòy
Anh biết cờ em vụn lắm thôi
Nhưng chìu anh đó làm vài ván
Còn ép nứoc em, thiệt.. khổ đời


Hihi Cỏ, bn cũng thưòng như mọi ngày á, hihi đi đâu dzìa mờ xa dzị...Thơ thì ok mà Cỏ hih chỉ là viết có đựoc "siêu" như Cỏ ko thui hih

Weocom và cảm ơn Findmywife đã cho đọc một bài vui nha...chúc vui khi tham gia vào vntq nè!



Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Chess - 15.10.2006 22:56:30
Thế cờ biến hoá thật là hung
Lúc chiếu bên ngoài, lúc nhập cung
Em chiều thì sẽ cùng tiếp chiến
Anh sẽ cùng em oánh đến cùng

p/s: cờ mà, "siêu" gì? BN cứ vào CM chờ tiếp cờ hết.
Còn bạn kia chắc là người quen của CM mà thôi.
Đối với mọi người, cuộc sống là cỏ, là hoa nơi đồng ruộng nên nó phải được nảy nở sinh sôi - ST

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Chess - 19.10.2006 22:48:25
Cứ dồn nước ép đến đường cùng
Ngựa xe pháo hạ để nhập cung
Chiếu hoài sỹ tướng xoay cũng mệt
Nương tay anh nhé ván cờ chung...




Biết CM giỏi đánh cờ mà hih


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Chess - 19.10.2006 23:12:16
Cái hay là lúc mới đánh cờ
Tiên phát chế nhân => chắc ... trên cơ
Điều binh, khiển tướng mình chủ động
Không em lại trách oánh quá khờ

p/s: hiiiiiiiii, Bác nó nói:
"Lỡ bước hai xe đành bỏ phí
Gặp thời một tốt cũng thành công"

cho nên:
"Cho dù cùng đánh ván cờ chung
Anh sẽ ... trên cơ đến cuối cùng"
Đối với mọi người, cuộc sống là cỏ, là hoa nơi đồng ruộng nên nó phải được nảy nở sinh sôi - ST

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Chess - 20.10.2006 18:09:53

"Cho dù cùng đánh ván cờ chung
Anh sẽ ... trên cơ đến cuối cùng"


Xí,.. nghe ham lắm trên cơ mãi
Cờ thì có thắng với có thua
Chưa phân thắng bại thì úp ngửa
Còn tướng còn quân còn người cai (cai quản)

Quần qua quần lại đêm đã hết
Xếp cờ đi ngủ hẹn ngày mai


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Chess - 21.10.2006 19:07:51


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
Xí,.. nghe ham lắm trên cơ mãi

Hiiiiiiii

Hôm qua ngày đặc biệt mà (20/10)
Thấy ai đó thích mình là... trên cơ
Cho nên chấp nhận kém cờ
Chiếu em cứ chiếu anh chờ ... chịu thua

Hôm nay em hết ngày "vua"
Làm hoàng hậu nhé, thôi thua cho rồi
Mỗi năm bốn bận lần hồi
Tháng ba ngày tám anh ngồi anh thua
Tháng mười một bận em vua
Tháng tư tự dối để mua em cười
Ngày sinh em bắt anh... lười
Cái ngày hôm đó: em người... trên cơ
Đánh cờ được những giấc mơ
Thua bài ba bận ... giả khờ thôi em
Đối với mọi người, cuộc sống là cỏ, là hoa nơi đồng ruộng nên nó phải được nảy nở sinh sôi - ST

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Chess - 21.10.2006 21:12:49

Ngày sinh em bắt anh... lười
Cái ngày hôm đó: em người... trên cơ
Đánh cờ được những giấc mơ
Thua bài ba bận ... giả khờ thôi em


Trùi ui thiệt ghét à nha
Mấy ngày đó mới đuợc là trên cơ
Hic,... ăn gian quá xá ờ
Thui xếp chiếu lại hong đánh cờ nữa đâu..




Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Chess - 23.10.2006 23:30:29
Mấy hôm quên việc mải đánh cờ
Giành nhau cái chỗ được trên cơ
Giờ đây công việc kêu réo gọi
Nguyệt cuốn chiếu rồi, mình cứ ngơ

Hẹn lại cuối tuần tiếp cuộc vui
Đánh cờ mà sợ, nấu nướng thui
Cái này mình vẫn còn lắm mánh
Ai chiến mình đem ... nấu cho bùi
Đối với mọi người, cuộc sống là cỏ, là hoa nơi đồng ruộng nên nó phải được nảy nở sinh sôi - ST

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Chess - 26.10.2006 13:24:03

Hẹn lại cuối tuần tiếp cuộc vui
Đánh cờ mà sợ, nấu nướng thui
Cái này mình vẫn còn lắm mánh
Ai chiến mình đem ... nấu cho bùi


Hong hiểu gì hết đó Cỏ ui
Đánh cờ, nấu nướng... liên wan hử?
Mánh mun gì vậy ở đây trùi
Chiến bại hành tương cho thiệt nhừ?

thiệt là hong hiểu mà cũng hogn hiểu bn viết gì luôn hehe


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
Chơi cờ và nấu ăn - 28.10.2006 12:41:42
Đánh cờ nấu nướng có liên quan
Đây Nguyệt đọc đi kẻo nghi oan
Đọc rồi cố gắng ... mà liên tưởng
Nếu không hỏi Cỏ, Cỏ ... thành toàn

Làm gà này:

Cúng giỗ hay lễ xin dâu
Đều không thể thiếu được đâu món gà
Cho nên Nguyuệt hãy nhớ nha
Dâu hiền thỉ phải biết qua món này
Mà làm cũng thật là hay
Riêng chuyện cắt tiết thế này Nguyệt ơi
Gà đôi trống - mái thịt chơi
Khi thịt cũng phải có lời ... phân bua

- "Trống à? cứ ... sướng như vua
Tối ngày ... cứng cổ trêu đùa em đây
Tiễn về cực lạc phương Tây
Cổ em cứa phát ... đứt dây đi liền"

- "Mái này - đúng thật là phiền
Cục ta cục tác toàn ... tiền với lương
Điếc tai, cho gặp Diêm Vương
Ngang tai cứa phát theo hương xuống chầu"

Đấy Nguyệt thấy nói sai đâu
Ít gì lời lẽ cũng màu ... quen quen
Đánh cờ hay xuống bếp nghen
Đều cùng một ý đan xen ... tình mà
Cỏ này nói rất thật thà
Nếu Nguyệt ... nghĩ lộn , chắc là Nguyệt mơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2006 12:44:21 bởi Co_may >
Đối với mọi người, cuộc sống là cỏ, là hoa nơi đồng ruộng nên nó phải được nảy nở sinh sôi - ST

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Chơi cờ và nấu ăn - 31.10.2006 16:54:38

Đấy Nguyệt thấy nói sai đâu
Ít gì lời lẽ cũng màu ... quen quen
Đánh cờ hay xuống bếp nghen
Đều cùng một ý đan xen ... tình mà


À ra là thế ấy à
Chín chưa Cỏ hỡi để mà dọn mâm
Thử tài Cỏ nấu thịt hầm
Kho, xào, chưng, hấp... nhâm nhi món nào hih


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Chơi cờ và nấu ăn - 01.11.2006 20:28:29
Nguyệt ơi đừng có nóng lòng
Gà vừa cắt tiết chưa xong Nguyệt à
Người đâu ... nóng ruột quá ta
Vặt lông rồi mới đem gà luộc ăn
Mau vào kiếm một cái khăn
Chấm mồ hôi má anh lăn đây này
Công em sẽ tính thật dày
Khi ăn anh sẽ ... nhường ngay cái đầu
Nếu em thích chén phao câu
Anh sẽ nhường cả chẳng cầu chúng chi
Đùi gà sách chẳng thấy ghi
Chắc là không tốt ... thôi thì anh ăn
Đối với mọi người, cuộc sống là cỏ, là hoa nơi đồng ruộng nên nó phải được nảy nở sinh sôi - ST

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
Học ké tiếng Anh chút - 04.11.2006 17:42:12
Mông (Monde) thì phải dịch là World
La vie - nước lọc suối nguồn kêu Life
Sa … đì (nhầm Salut) phải nói sang Hi
Ô … rờ voa (au revoir) đúng Good bye tức thì
Ác tăng (lại nhầm nữa argent) phải hiểu money
Mà xơ (soeur) tiếng nó đọc gì sister

Đối với mọi người, cuộc sống là cỏ, là hoa nơi đồng ruộng nên nó phải được nảy nở sinh sôi - ST

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Học ké tiếng Anh chút - 05.11.2006 13:18:30
tiếp

Hair thì có nghĩa cheveux
Forgive thì cũng có “pờ” – Pardonne
No nghe cũng tự như Non
Hand thì khác hẳn thực không giống Main
Sincere viết giống lòng thành
Thank you cùng nghĩa với anh Merci
Đối với mọi người, cuộc sống là cỏ, là hoa nơi đồng ruộng nên nó phải được nảy nở sinh sôi - ST

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Học ké tiếng Anh chút - 05.11.2006 13:23:47
Học tiếng Anh tiếp

Hito (人) thì gọi là man
Inu (犬) là dog, còn san (三) three
Saru (猿) nó gọi monkey
Tori (鳥) là bird, mimi (耳) là ear
Chikaku (近く) đọc là near
Tooi (遠い) – far đó, còn beer - biru (ビール)
Ringo (りんご) là chữ apple
Tamago (卵) - egg, yoru (夜) là night
Genki (元気) thì cũng là fine
Ii là good, tsumetai (つめたい) - cold mà
Tiếng Anh nói cũng thật thà
Ngồi đọc ra rả như là … ếch kêu
Đối với mọi người, cuộc sống là cỏ, là hoa nơi đồng ruộng nên nó phải được nảy nở sinh sôi - ST

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Chơi cờ và nấu ăn - 09.11.2006 16:01:01

Nguyệt ơi đừng có nóng lòng
Gà vừa cắt tiết chưa xong Nguyệt à
Người đâu ... nóng ruột quá ta
Vặt lông rồi mới đem gà luộc ăn
Mau vào kiếm một cái khăn
Chấm mồ hôi má anh lăn đây này
Công em sẽ tính thật dày
Khi ăn anh sẽ ... nhường ngay cái đầu
Nếu em thích chén phao câu
Anh sẽ nhường cả chẳng cầu chúng chi
Đùi gà sách chẳng thấy ghi
Chắc là không tốt ... thôi thì anh ăn


Chèn ui Cỏ tốt ghê chưa
Phần ngon lấn hết đưa toàn phao câu
Phao câu rồi lại cái đầu
Thôi cho Cỏ hết lầu bầu làm chi
Công Cỏ cắt tiết với đi mần gà
Khăn nè lau mặt cho nha
Mồ hôi nhễ nhại thiệt là tội ghê
Trong xanh gió mát trăng quê
Ruọư trà ta đáp vụn về thơ vui..



Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Chơi cờ và nấu ăn - 11.11.2006 19:50:28
Lòng thành Cỏ mới mời thôi
Bao nhiêu thứ tốt sao rồi lại lo?
Ăn đầu Nguyệt sẽ ... làm to
Mình cảnh sát trưởng, chồng - cò dưới tay
Bảo làm là phải làm ngay
Ho lên một tiếng, nhíu mày - phải theo
Ăn phao câu mắt trong veo
Da trơn, tóc mượt ... nhìn heo hắt lòng
Biết là em vẫn cô phòng
Anh giành đôi cánh để thòng cho em
Ăn vào mai mối tới xem
Hôm sau sẽ giục mau đem trầu liền
Giúp má nhẹ nhõm muộn phiền
"Bom" chưa xuất giá mẹ hiền còn lo
Đấy xem, em có nghĩ cho
Anh phần tất cả chỉ giò phần anh
Cái nì ăn chạy cho nhanh
Kẻo ai đó giận tan tành mình thôi...

p/s: Mấy vần thơ vụn chia bôi
Nhấp chung trà ngắm trăng ngồi vu vơ
Biết rằng thơ chỉ là thơ
Nhưng mà thứ bảy chớ mờ vô đây

Đối với mọi người, cuộc sống là cỏ, là hoa nơi đồng ruộng nên nó phải được nảy nở sinh sôi - ST

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Chơi cờ và nấu ăn - 11.11.2006 21:17:39
Đi bắc nam thấy cũng hay
Mỗi nơi đặc sản làm say lòng người
Nơi nơi đều rất đẹp tươi
Ấm lòng vui với nụ cười Việt Nam:

Hôm qua, anh mới đi Hà ...
... Tĩnh, em kéo lại đòi quà ... Cu đơ (kẹo Cu-đơ)
Anh dối đi Quảng Trị cơ
Em liền đòi hỏi cho sờ ... bẹ khoai (chột nưa-đặc sản Quảng Trị thôi, chớ nghĩ bậy)
Anh hứa nêu có lần hai
Cu anh cũng có mà khoai cũng ... mang về
Đối với mọi người, cuộc sống là cỏ, là hoa nơi đồng ruộng nên nó phải được nảy nở sinh sôi - ST

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Chơi cờ và nấu ăn - 14.11.2006 12:14:13

p/s: Mấy vần thơ vụn chia bôi
Nhấp chung trà ngắm trăng ngồi vu vơ
Biết rằng thơ chỉ là thơ
Nhưng mà thứ bảy chớ mờ vô đây


Ra vào đâu có coi ngày
Đâu chờ thứ bảy mới vào đây đâu à
Rượu thơ thơ rượu..hà...hà
Quên đi sầu muộn đời ta đang bày
Vô tư cho hết tháng ngày
Được mà dễ thế nhân hoài sầu chi?!!



Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

langtoi
  • Số bài : 2462
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2005
RE: Chơi cờ và nấu ăn - 14.11.2006 13:32:43
Rượu tình uống mãi không say
Càng quên càng nhớ những ngày bên nhau
Đói ngèo đâu phải tội đâu
Mà sao nàng nỡ làm dâu nhà người
Đắng cay tôi hận cuộc đời
Thương nàng trọn kiếp suốt đời không quên
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
Cuộc đời - 14.11.2006 20:37:14
Cuộc đời ngắn ngủi biết bao
Sâu bi chẳng dứt lẽ nào để nguyên?
Thôi thì chuyện phiếm luyên thuyên
Quên đi những cái muộn phiền trong ta

Cuộc đời muôn sắc màu hoa
Ta nên nhanh chóng bỏ qua những … buổi
Mất vui như gặp phải … ruồi
Hay buồn vì phải ăn … chuối thay cơm
Quên đi những thứ bờm xơm
Hãy vui như bé được … thơm cái nào
Gặp nhau nở nụ cười chào
Nếu thêm … điện giật, hãy nhào bắt tay
Đợi mùa gió lạnh heo may
Có người sắm lễ gặp ngay các cù (cụ)
Thời gian thấm thoắt cái vù
Năm sau đã có thằng cu ra đời
Đó thôi việc dưới vòm trời
Nhìn lăng kính sáng ta ngời niềm vui


Đối với mọi người, cuộc sống là cỏ, là hoa nơi đồng ruộng nên nó phải được nảy nở sinh sôi - ST

tietkimquyduc
  • Số bài : 1461
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2006
  • Nơi: HCMC
RE: Cuộc đời - 20.11.2006 10:25:51

Trích đoạn: Co_may

Kẻ hậu sinh mạo muôi vô phòng các cụ, chỉ mong góp chút tiếng cười vui vẻ. Thơ thì chắc không đúng luật, mong được các cụ lượng thứ và chỉ bảo thêm.

Yêu đời nhưng hơi tiếc

Tuổi xuân dù muộn vẫn yêu đời
Vẫn thắm tình nồng, vẫn thích chơi
Lạc bước hai cầu phao trắng chắn
Mê hồn một giếng nước trong phơi
Thiên thai say ngắm xua quân nhập
Hàm cốc mải nhìn … đánh cửa rơi
Một phút hào hùng như lúc trẻ
Tiếc sao hoang phí lúc kia … Trời!!!

Cỏ may.

---------------------------------
-Xin chào bạn Co_may

Rất vui thấy bạn ghé chơi nhà
Hơi chậm hồi âm thông cảm nha
Không tiếc gì đâu vì đã đủ
Yêu đời 'cơm-phở' rượu cùng trà...

Ba thứ lăng nhăng chẳng hại ta
Riêng ông khen nhất...món đàn...bà
Thiên thai - Hàm cốc từng xâm nhập
Hồi đó tiếc hoài...thiếu mát xa...

-Tạm thời tặng bạn một bó hoa nhỏ này với lời khen
bài thơ ĐL của bạn cũng tốt đó...Viết thường xuyên thì
sẽ thành cao thủ thôi. Lướt qua sân nhà bạn thấy cũng
tếu vui lắm, nhưng đa phần là lục bát...Đề tài 'bất... bất...'
của bạn FMW cũng đạt lắm. TĐ sẽ 'ngâm cứu' thêm và
giao lưu tiếp nhe...Xin tặng thêm bài thơ vui vui...
----------------------------------
Nhân tiện chép tặng bác Thiềng Đức một bài cùng chủ đề:

LÀM THƠ ĐƯỜNG

Làm thơ Đường luật quả là phê
Một cụ chịu khen, mười cụ chê
Bằng trắc không may thời lệch lạc
Luật niêm chẳng nhẽ cứ cà kê
Xướng hay những tưởng nhờ tình tứ
Đối dở thì ra tại vụng về
Đã cõng trên lưng ngàn thứ luật
Chơi thơ rốt cuộc cũng theo nghề?


25.7.06
Nguyên Hùng

ĐÁM RỖI NGHỀ (1)
(Họa đảo vận bài LÀM THƠ ĐƯỜNG của bạn NH)

Thơ thẩn...quá ra đám rỗi nghề
Nương mây theo gió cõi đi về
Ve chai hàng tháng quầy ghi chép
Con nợ mỗi ngày vợ thống kê
Xướng họa thất ngôn già rất khoái
Giao lưu bát cú trẻ không chê
Làm thơ Đường luật Hùng quên việc
Mở web online Đức thật phê...


TĐ -28/10/2006
(1) Từ của bạn NH
----------------------------------
-Ở vnthuquan ngoài bác LCR, có tay NH này cũng là cao thủ
xướng họa ĐL và đa năng đấy. Đa số anh em cũng chịu khó học hỏi
với bác LCR nhưng chưa cao thủ lắm...
Welcome...see you...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2006 11:45:55 bởi tietkimquyduc >
Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
Nguyễn Du
   

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Cuộc đời - 24.11.2006 14:26:32
Xanh rì một thảm Cỏ May đan
Vô Sắc dạo này đâu mất dạng
Thơ vui bùn quá vì vắng bóng
Từng con chữ nghịch cứ ngã ngang


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

langtoi
  • Số bài : 2462
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2005
RE: Cuộc đời - 24.11.2006 16:30:15
Vô Sắc đang bận Băng Nguyệt ơi
Bế môn luyện chưởng, xuất thi ca
Khi nào lên tới đỉnh cảnh giới
Quay về vung bút, hoạ thi thơ
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Cuộc đời - 25.11.2006 15:40:45

Trích đoạn: tietkimquyduc
-Tạm thời tặng bạn một bó hoa nhỏ này với lời khen
bài thơ ĐL của bạn cũng tốt đó...Viết thường xuyên thì
sẽ thành cao thủ thôi. Lướt qua sân nhà bạn thấy cũng
tếu vui lắm, nhưng đa phần là lục bát...Đề tài 'bất... bất...'
của bạn FMW cũng đạt lắm. TĐ sẽ 'ngâm cứu' thêm và
giao lưu tiếp nhe...Xin tặng thêm bài thơ vui vui...
----------------------------------

Welcome...see you...

 
Lấy vợ là mong giữ lấy nhà
Còn bồ thèm lắm mới dính nha
“Dĩa cơm” vợ nấu nhìn rêu mốc
“Tô phở” bồ bày thấy lá hoa
Ấy thế phận nghèo bồ lặn biệt
Còn chưng kiếp khó vợ cùng ra
Vì chăng cái lẽ đời như vậy
Ăn “phở” vài hôm, vợ vẫn … bà
 
Tội số đàn ông thích mấy bà
Vậy nên thì thụp thấy … là ra
Mơ màng, chúm chím, dày con tạo
Trăng trắng, hồng hồng, ẩn sắc hoa
Ngơ ngẩn anh chàng đeo tựa đỉa
Hút hồn con mắt dính như nha
Hỏi sao mỗi cửa mà nan giải
Chỉ mấy bà thôi muốn  … trốn nhà
 
Hic, làm thơ lục bát dễ như ăn kẹo còn thơ này làm đau đầu lắm cụ ơi … Cái thú chơi thơ của các cụ con xin thi thoảng tập tành. Rất mong được các cụ chỉ bảo. Còn thơ trêu người xin phép được dùng lục bát hoặc thất ngôn.
 
 
 
Đối với mọi người, cuộc sống là cỏ, là hoa nơi đồng ruộng nên nó phải được nảy nở sinh sôi - ST

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
Chữ Bất, chữ Vô - 25.11.2006 15:53:31
Trước đây cũng từng đọc qua 1 bài chữ Bất . Nên có đối lại . Mong các bà, các chị lượng thứ:
 
Bất
Có bạn gái xấu là bất tài
Có bạn gái đẹp là bất an
Có bạn gái giỏi hơn là bất xứng
Có bạn gái dốt là bất hủ
Có bạn gái dữ là bất hạnh
Bị bạn gái chê là bất lực
Bị bạn gái ghen là bất bình
Đánh bạn gái là bất nhân
Lén bạn gái đi uống bia ôm là bất trung
Vì bạn gái bỏ bạn là bất nghĩa
Vì bạn bỏ bạn gái là bất tin
Tin bạn mà mất bạn gái là bất cẩn
Bạn gái giận chỉ uống nước trừ cơm là bất bạo động
Bạn gái đánh mà ko chạy là bất túc
Lời bạn gái dạy là bất tử
Cải lời bạn gái là bất kính
Cải cha mẹ bạn gái là bất hiếu
Khen con gái khác trước bạn gái là bất tiện...


 
Tặng lại  bằng chữ
 
Có bạn trai xấu là vô duyên? (ko cua được tên nào vừa ý, phải chịu)
Có bạn trai đẹp là vô phúc? (lo sợ nơm nớp nó bỏ)
Có bạn trai giỏi hơn là vô hỉ? (cãi ko lại được, ko bắt nạt được)
Có bạn trai dốt là vô học? (dốt như nó, hoặc hơn mới bị thằng như thế chinh phục)
Có bạn trai dữ là vô ưu? (ko sợ ai, chỉ sợ mỗi “nó” thôi!)
Bị bạn trai chê là vô năng
Bị bạn trai ghen là vô sầu (nó iu mới ghen mưh)
Đánh bạn trai là vô giáo dục
Lén trốn bạn trai đi vũ trường là …vô khiết (ko trong sạch, vô cùng dâm!)
Vì bạn trai bỏ bạn là vô nghĩa
Vì bạn bỏ bạn trai là vô tình
Tin bạn mà mất bạn trai là vô minh (ko sáng suốt)
Bạn trai giận chỉ uống nước trừ cơm là … vô sinh (ko ăn là chít!)
Bạn trai đánh mà không chạy là vô mưu (đứng yên nó phang chít, phải chạy chứ!)
Lời bạn trai dạy là vô cùng đúng
Cãi lời bạn trai là vô cùng dốt
Cãi lời cha mẹ là vô cùng hư
Khen con trai khác trước mặt bạn trai là vô tâm, hay vô cùng ngu

Đối với mọi người, cuộc sống là cỏ, là hoa nơi đồng ruộng nên nó phải được nảy nở sinh sôi - ST

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Cuộc đời - 25.11.2006 16:19:44

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Xanh rì một thảm Cỏ May đan
Vô Sắc dạo này đâu mất dạng
Thơ vui bùn quá vì vắng bóng
Từng con chữ nghịch cứ ngã ngang

 

Trích đoạn: langtoi

Vô Sắc đang bận Băng Nguyệt ơi
Bế môn luyện chưởng, xuất thi ca
Khi nào lên tới đỉnh cảnh giới
Quay về vung bút, hoạ thi thơ

 
Vô sắc dạo này đang luyện công
Luyện môn tuyệt chưởng tránh... chỏng mông...
... Mấy con chữ nghịch quay nghiêng ngã
Có dịp về đây lại bốc đồng
 
Quay lại vườn cười chọc Nguyệt Băng
Trêu Chialy thích thế mới căng
Giờ đây thêm món: Làng toi nữa
Chắc sớm về thôi, Sắc nói rằng:
 
"Mấy hôm đi vắng chốn xa xôi
Nếu mà thấy Nguyệt có nhớ tôi
Thì xin ... xuống tóc quy y Phật
Sư với ni cô  ... cảm ứng rồi "
 
"Lại thêm nhắn nhủ với Chialy
Cái chuyện ngày xưa chứng cái chi
Nếu thấy Cỏ may mà khó chứng
Sau chứng giùm lão có khó gì "
 
"Thêm lời với bạn "mới" làngtoi
Bấy lâu khoẻ hử thấy ngoi ngoi
Khắp nơi dàn trận cùng bao kẻ
"Pháo" có thật không? liệu có ngòi "
 
Hết! CM chuyển hết lời VS rồi
 
 
Đối với mọi người, cuộc sống là cỏ, là hoa nơi đồng ruộng nên nó phải được nảy nở sinh sôi - ST

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
Chi em khoe do - 26.11.2006 10:14:49
Mùa đông giá rét căm căm
Mấy bà, mấy chị rất chăm mua đồ
A khoe cái áo banh-tồ ...
... lông (của) chị rất mịn hàng Bồ (đào nha) xuất sang
B show đôi dép xăng đan ...
.. da (của) cô mềm, đẹp, khỏi bàn: Ý đây
C cười chỉ chiếc ... 2 dây ...
... có thêm máy sưởi cái này Japan
D khiến cả hội nuốt khan
Em đây sang tận Balan ... đặt vòng ...
... kim cương nhìn muốn đứng tròng
Hơn đứt mấy chị, khỏi mong cãi bàn
Đối với mọi người, cuộc sống là cỏ, là hoa nơi đồng ruộng nên nó phải được nảy nở sinh sôi - ST

Thay đổi trang: << < 789 > | Trang 8 của 9 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 262 bài trong đề mục