Ê sắc
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 9 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 121 bài trong đề mục
vyvy 30.03.2006 20:02:28 (permalink)


Trích đoạn: x0x_chipheo_x0x

An Nam đất quốc sao lặng lẽ
Vy về miền bắc vẽ hồn thơ
Khai nhìn sao tiếc tẩn tờ ngơ
Để cho SAM GỎI ai vơ mất rồi

Vy về Khai có bồi hồi
Khóc than thì cũngbắc nồi luộc khoai
Để dành cho đến ngày mai
Đem ra đất bắc cả 2 cùng......i tờ ít......ít ít( Eat : ăn)


Cảm ơn anh Chí (ko biết đúng ko?) có câu thơ
Mời Vy về bắc sống như mơ
Anh Khai ở Mỹ ảnh đâu tiếc
Chỉ tiếc khoai luộc Việt nam cơ !
(Khoai luộc ngon nhỉ dẫu có...xơ )
#31
    x0x_chipheo_x0x 31.03.2006 16:56:34 (permalink)
    Khoai làng chí vẫn còn nhiều
    Dù cho bên Mĩ nói điều ko ngon
    Vy về đất quốc lòng son
    Mời lên quê Chí sẽ còn khoai thơm
    #32
      Diep Khai 01.04.2006 00:01:09 (permalink)


      Trích đoạn: vyvy


      Trích đoạn: Diep Khai


      Gỏi sam

      Biệt thự em chờ chẳng thích am ?!
      Tưởng gì ? Mấy cái ? Thấy là ham !
      Bát Tràng gạch lót xây hồ cá
      Vy rửa ... chân rồi xơi gỏi sam
      Sao mãi bận lòng dân thiểu số ???
      Giấy tờ quốc tịch rõ An Nam
      Vy ơi cứ thách rồi anh tính
      Bưởi nếu Vy mời anh bỏ cam


      Hổng dám đâu
      Bỏ cam thì chết làm sao cam ?
      Mất giống cây nhà thì hết ham !
      Biệt thự bằng bìa hay vẽ giấy ?
      Ao hồ có cá chẳng xơi sam .
      Thách chi đâu dám quen người …Mỹ
      Nói để cho vui biết tính …Nam (người nam)
      Còn bưởi thì chua nhưng nếu thích …
      Mời anh xin thánh ở trong am . (đem cúng mất rồi !)



      Dám đi mà

      Thú thật rằng anh chủ vựa cam
      Nhiều tiền lắm việc riết thôi ham
      Nhà lầu biệt thự cho Vy lựa
      Tôm cá sao bằng gỏi thịt Sam ?!
      Mỹ cũng là người sao chả dám ???
      Cũng rành tiếng Việt gốc An Nam !
      Bưởi chua bởi nếm tình Vy ngọt ???
      Thánh đã gật đầu ! Bê cả am.
      #33
        Diep Khai 01.04.2006 00:20:20 (permalink)
        Ngày xưa sợ món độn khoai
        Suốt ngày ba bữa ngốn hoài ớn luôn
        Hãi hùng tái mặt lệ tuôn
        Chí ơi "đặc sản" gợi buồn lòng nhau
        #34
          Diep Khai 01.04.2006 00:28:12 (permalink)
          pm của DK không work !? Chắc bị ếm tài !
          Có cả trăm đìều muốn nói ... ! Tiếc ghê.
          DK cũng đã thắc mắc với BQT, nhưng chưa thấy ép phê !
          #35
            vyvy 01.04.2006 18:59:12 (permalink)


            Trích đoạn: Diep Khai


            Trích đoạn: vyvy


            Trích đoạn: Diep Khai


            Gỏi sam

            Biệt thự em chờ chẳng thích am ?!
            Tưởng gì ? Mấy cái ? Thấy là ham !
            Bát Tràng gạch lót xây hồ cá
            Vy rửa ... chân rồi xơi gỏi sam
            Sao mãi bận lòng dân thiểu số ???
            Giấy tờ quốc tịch rõ An Nam
            Vy ơi cứ thách rồi anh tính
            Bưởi nếu Vy mời anh bỏ cam


            Hổng dám đâu
            Bỏ cam thì chết làm sao cam ?
            Mất giống cây nhà thì hết ham !
            Biệt thự bằng bìa hay vẽ giấy ?
            Ao hồ có cá chẳng xơi sam .
            Thách chi đâu dám quen người …Mỹ
            Nói để cho vui biết tính …Nam (người nam)
            Còn bưởi thì chua nhưng nếu thích …
            Mời anh xin thánh ở trong am . (đem cúng mất rồi !)



            Dám đi mà

            Thú thật rằng anh chủ vựa cam
            Nhiều tiền lắm việc riết thôi ham
            Nhà lầu biệt thự cho Vy lựa
            Tôm cá sao bằng gỏi thịt Sam ?!
            Mỹ cũng là người sao chả dám ???
            Cũng rành tiếng Việt gốc An Nam !
            Bưởi chua bởi nếm tình Vy ngọt ???
            Thánh đã gật đầu ! Bê cả am.



            Vẫn hổng dám

            Chủ vựa chắc nhà ở quận Cam ?
            Nhiều tiền thì lắm các cô ham .
            Đâu thừa biệt thự hay cam quýt ,
            Chẳng đủ ao hồ với sứa sam .
            Đũa mốc đâu tham mơ bát ngọc ,
            Gà vườn chẳng dám ước trời nam
            Bưởi chua ,tình đắng ,Vy không ngọt
            Thánh cũng đâu thèm để mốc am .
            #36
              Trần Thảo Uyên 02.04.2006 01:44:07 (permalink)
              Tôn Nữ Thảo My kính chào qúy vị
              Bạn bè thân thương mới cũ tình đầy
              Căn nhà My mới tậu hôm nay
              Nâng chén chung vui ngày hạnh ngộ

              Hôm nay là ngày My ghi nhớ
              Mỗi bước chân bỡ ngỡ thương yêu
              Mà đã nghe nồng ấm thật nhiều
              Cùng ai đó trên nhịp cầu mới nối.
              Thảo My
              #37
                Diep Khai 03.04.2006 20:23:19 (permalink)


                Trích đoạn: vyvy


                Trích đoạn: Diep Khai


                Trích đoạn: vyvy


                Trích đoạn: Diep Khai


                Gỏi sam

                Biệt thự em chờ chẳng thích am ?!
                Tưởng gì ? Mấy cái ? Thấy là ham !
                Bát Tràng gạch lót xây hồ cá
                Vy rửa ... chân rồi xơi gỏi sam
                Sao mãi bận lòng dân thiểu số ???
                Giấy tờ quốc tịch rõ An Nam
                Vy ơi cứ thách rồi anh tính
                Bưởi nếu Vy mời anh bỏ cam


                Hổng dám đâu
                Bỏ cam thì chết làm sao cam ?
                Mất giống cây nhà thì hết ham !
                Biệt thự bằng bìa hay vẽ giấy ?
                Ao hồ có cá chẳng xơi sam .
                Thách chi đâu dám quen người …Mỹ
                Nói để cho vui biết tính …Nam (người nam)
                Còn bưởi thì chua nhưng nếu thích …
                Mời anh xin thánh ở trong am . (đem cúng mất rồi !)



                Dám đi mà

                Thú thật rằng anh chủ vựa cam
                Nhiều tiền lắm việc riết thôi ham
                Nhà lầu biệt thự cho Vy lựa
                Tôm cá sao bằng gỏi thịt Sam ?!
                Mỹ cũng là người sao chả dám ???
                Cũng rành tiếng Việt gốc An Nam !
                Bưởi chua bởi nếm tình Vy ngọt ???
                Thánh đã gật đầu ! Bê cả am.



                Vẫn hổng dám

                Chủ vựa chắc nhà ở quận Cam ?
                Nhiều tiền thì lắm các cô ham .
                Đâu thừa biệt thự hay cam quýt ,
                Chẳng đủ ao hồ với sứa sam .
                Đũa mốc đâu tham mơ bát ngọc ,
                Gà vườn chẳng dám ước trời nam
                Bưởi chua ,tình đắng ,Vy không ngọt
                Thánh cũng đâu thèm để mốc am .



                Thánh cũng mê

                Vy trách mà anh nghe chửa cam
                Ngông nghênh ngốc nghếch ế còn ham ?
                Độc thân vui tính mê nhan sắc ?
                Nhưng đã yêu rồi bám tựa sam !
                Đũa mốc để tình luôn rực cháy
                Gà vườn đặc sản món miền Nam
                Bưởi mơ, tình ước, Vy ... luôn tuyệt
                Thánh cũng ... mơ màng mặc mốc am
                #38
                  Diep Khai 06.04.2006 17:06:51 (permalink)
                  Sau cưới
                  (Cảm tác khi đọc Phó Thường Dân)

                  Chưa thấy nhàn đâu miệng dạ rân
                  Tội cho thằng bạn phó thường dân
                  Lãnh lương đến rủ ra sân nhậu
                  Vợ quát om sòm đứng chết trân
                  Gẫm lại thân mình ê sắc thế
                  Vẫn còn sướng chán chỉ phân vân
                  Nếu như "sau cưới" kinh như thế
                  "Em chả" ! Tôn thờ kiếp độc thân
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2006 17:07:56 bởi Diep Khai >
                  #39
                    vyvy 06.04.2006 19:44:24 (permalink)

                    Trích đoạn: Diep Khai


                    Thánh cũng mê

                    Vy trách mà anh nghe chửa cam
                    Ngông nghênh ngốc nghếch ế còn ham ?
                    Độc thân vui tính mê nhan sắc ?
                    Nhưng đã yêu rồi bám tựa sam !
                    Đũa mốc để tình luôn rực cháy
                    Gà vườn đặc sản món miền Nam
                    Bưởi mơ, tình ước, Vy ... luôn tuyệt
                    Thánh cũng ... mơ màng mặc mốc am


                    Xin lỗi anh DK mấy bữa nay V bận...luyện chưởng nhiều nên quên mất cái món "nợ" đã tự đề ra

                    Thánh phán...

                    Tưởng anh tu kỹ ở trong am,
                    Mặc chuyện đời không màng nữ nam ?
                    Sắc đẹp ? cũng phai dù ngọc nữ ,
                    “Tình vui” chẳng thể … dẫu đôi sam .
                    Bưởi mơ ? thoải mái vì …đâu thấy !
                    Tình ước ? vô tư cứ việc … “ham” !
                    Vy tuyệt hay không thì …thánh hiểu ,
                    Thánh rằng ê sắc cũng đành cam !
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2006 22:29:01 bởi vyvy >
                    #40
                      Diep Khai 06.04.2006 20:03:27 (permalink)


                      Trích đoạn: vyvy


                      Trích đoạn: Diep Khai


                      Thánh cũng mê

                      Vy trách mà anh nghe chửa cam
                      Ngông nghênh ngốc nghếch ế còn ham ?
                      Độc thân vui tính mê nhan sắc ?
                      Nhưng đã yêu rồi bám tựa sam !
                      Đũa mốc để tình luôn rực cháy
                      Gà vườn đặc sản món miền Nam
                      Bưởi mơ, tình ước, Vy ... luôn tuyệt
                      Thánh cũng ... mơ màng mặc mốc am


                      Xin lỗi anh DK mấy bữa nay V bận...luyện chưởng nhiều nên quên mất cái món "nợ" đã tự đề ra

                      Thánh phán...

                      Tưởng anh tu kỹ ở trong am,
                      Mặc chuyện đời không màng nữ nam ?
                      Sắc đẹp ? cũng phai dù ngọc nữ ,
                      “Tình vui” chẳng thể … dẫu đôi sam .
                      Bưởi mơ ? thoải mái vì …đâu thấy !
                      Tình ước ? vô tư cứ việc … “ham” !
                      Vy tuyệt hay không thì …thánh hiểu ,
                      Thánh rằng ê sắc cũng phải cam !



                      Cái nết

                      Thánh hiểu mình ên ? Anh chẳng cam
                      Tìm tòi anh biết ... thế rồi ham
                      Tính Vy đã rõ qua thơ ... thẩn
                      Nên ước đôi mình giống hệt sam
                      Sắc đẹp sá gì so cái nết ???
                      Nếu mà ... duyên số sẽ xuôi Nam
                      Vy ơi cười cái thay lời hứa
                      Thánh cũng gật gù mai bỏ am !

                      #41
                        vyvy 06.04.2006 23:02:23 (permalink)


                        Trích đoạn: Diep Khai


                        Trích đoạn: vyvy


                        Trích đoạn: Diep Khai


                        Thánh cũng mê

                        Vy trách mà anh nghe chửa cam
                        Ngông nghênh ngốc nghếch ế còn ham ?
                        Độc thân vui tính mê nhan sắc ?
                        Nhưng đã yêu rồi bám tựa sam !
                        Đũa mốc để tình luôn rực cháy
                        Gà vườn đặc sản món miền Nam
                        Bưởi mơ, tình ước, Vy ... luôn tuyệt
                        Thánh cũng ... mơ màng mặc mốc am


                        Xin lỗi anh DK mấy bữa nay V bận...luyện chưởng nhiều nên quên mất cái món "nợ" đã tự đề ra

                        Thánh phán...

                        Tưởng anh tu kỹ ở trong am,
                        Mặc chuyện đời không màng nữ nam ?
                        Sắc đẹp ? cũng phai dù ngọc nữ ,
                        “Tình vui” chẳng thể … dẫu đôi sam .
                        Bưởi mơ ? thoải mái vì …đâu thấy !
                        Tình ước ? vô tư cứ việc … “ham” !
                        Vy tuyệt hay không thì …thánh hiểu ,
                        Thánh rằng ê sắc cũng phải cam !



                        Cái nết

                        Thánh hiểu mình ên ? Anh chẳng cam
                        Tìm tòi anh biết ... thế rồi ham
                        Tính Vy đã rõ qua thơ ... thẩn
                        Nên ước đôi mình giống hệt sam
                        Sắc đẹp sá gì so cái nết ???
                        Nếu mà ... duyên số sẽ xuôi Nam
                        Vy ơi cười cái thay lời hứa
                        Thánh cũng gật gù mai bỏ am !


                        Thánh phán 2

                        Thánh thiêng thiền ngự ở trong am ,
                        Ngài chẳng bình thường giống Việt nam .
                        Ngài bảo số cao lao xuống vực .
                        Ngài rằng phận mỏng hòng như sam .
                        Dung nhan tự tưởng nên đừng ngỡ …
                        Tính nết qua thơ chớ có ham .
                        Dám hứa chi đâu ,cười vẫn cứ !
                        Gật gù thánh bảo cứ ăn “cam” .


                        #42
                          Diep Khai 06.04.2006 23:22:56 (permalink)


                          Trích đoạn: vyvy


                          Trích đoạn: Diep Khai


                          Trích đoạn: vyvy


                          Trích đoạn: Diep Khai


                          Thánh cũng mê

                          Vy trách mà anh nghe chửa cam
                          Ngông nghênh ngốc nghếch ế còn ham ?
                          Độc thân vui tính mê nhan sắc ?
                          Nhưng đã yêu rồi bám tựa sam !
                          Đũa mốc để tình luôn rực cháy
                          Gà vườn đặc sản món miền Nam
                          Bưởi mơ, tình ước, Vy ... luôn tuyệt
                          Thánh cũng ... mơ màng mặc mốc am


                          Xin lỗi anh DK mấy bữa nay V bận...luyện chưởng nhiều nên quên mất cái món "nợ" đã tự đề ra

                          Thánh phán...

                          Tưởng anh tu kỹ ở trong am,
                          Mặc chuyện đời không màng nữ nam ?
                          Sắc đẹp ? cũng phai dù ngọc nữ ,
                          “Tình vui” chẳng thể … dẫu đôi sam .
                          Bưởi mơ ? thoải mái vì …đâu thấy !
                          Tình ước ? vô tư cứ việc … “ham” !
                          Vy tuyệt hay không thì …thánh hiểu ,
                          Thánh rằng ê sắc cũng phải cam !



                          Cái nết

                          Thánh hiểu mình ên ? Anh chẳng cam
                          Tìm tòi anh biết ... thế rồi ham
                          Tính Vy đã rõ qua thơ ... thẩn
                          Nên ước đôi mình giống hệt sam
                          Sắc đẹp sá gì so cái nết ???
                          Nếu mà ... duyên số sẽ xuôi Nam
                          Vy ơi cười cái thay lời hứa
                          Thánh cũng gật gù mai bỏ am !


                          Thánh phán 2

                          Thánh thiêng thiền ngự ở trong am ,
                          Ngài chẳng bình thường giống Việt nam .
                          Ngài bảo số cao lao xuống vực .
                          Ngài rằng phận mỏng hòng như sam .
                          Dung nhan tự tưởng nên đừng ngỡ …
                          Tính nết qua thơ chớ có ham .
                          Dám hứa chi đâu ,cười vẫn cứ !
                          Gật gù thánh bảo cứ ăn “cam” .


                          Chủ vựa Thánh à chớ phán cam
                          Thà rằng mơ bưởi để còn ham
                          Ngài rằng cao số, sau Vy trị
                          Sao cúng mâm đầy gỏi thịt sam
                          Thánh lúc về xơi ngài sẽ ứng
                          Hỏng chừng con trưởng sẽ sinh nam
                          Ở chùa con sải sau thành sải
                          Chủ vựa con rồi cũng viếng am !
                          #43
                            motyphu 07.04.2006 13:37:26 (permalink)

                            Sau cưới
                            (Cảm tác khi đọc Phó Thường Dân)

                            Chưa thấy nhàn đâu miệng dạ rân
                            Tội cho thằng bạn phó thường dân
                            Lãnh lương đến rủ ra sân nhậu
                            Vợ quát om sòm đứng chết trân
                            Gẫm lại thân mình ê sắc thế
                            Vẫn còn sướng chán chỉ phân vân
                            Nếu như "sau cưới" kinh như thế
                            "Em chả" ! Tôn thờ kiếp độc thân

                            < Sửa đổi bởi: Diep Khai -- 6.4.2006 16:07:56 >


                            Tiếp nào:

                            HỎI THỬ

                            Trong nhà chảo lửa nóng ran rân
                            Tỏ vẻ oai hùm bắt nạt dân
                            Được chức phu quân thèm nảy mực
                            Giành cơ phụ nữ giả mà trân
                            Ăn gian cứ bảo còn ê sắc
                            Nói thật xem nào đỡ vấn vân
                            Cưới vợ bao lần ai hỏi thử
                            Khoe hoài Diệp ấy vẫn đơn thân.

                            MTP
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2006 15:50:14 bởi motyphu >
                            #44
                              Hiền Văn Trần 07.04.2006 14:46:00 (permalink)
                              Mấy bác đối hay quá....cho học hỏi chút đi.......
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 9 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 121 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9