Ê sắc
Thay đổi trang: << < 789 > | Trang 7 của 9 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 121 bài trong đề mục
Diep Khai 08.06.2006 23:35:31 (permalink)


Trích đoạn: vyvy


Mê bưởi đành lòng phải nhịn cam
Người rằng mơ tưởng hãy thôi ham
Mà sao vẫn thấy ngu ngơ lắm
Ao ước mai ngày sam bám sam
Thơ phản ánh lòng tuy có tếu
Tình tràn vô vọng dõi bờ Nam
Ở đời ai cũng thường khoe tốt
Ê sắc nhang đèn cúng bái am

DiepKhai


Hỏi thăm


Vụ rồi chắc hẳn lãi nhiều cam ?
Bận thế hay là lãi quá- ham!
Có lẽ lên rừng tìm gỗ quý
Hay là ra biển lưới thêm sam ?
Kinh doanh vất vả đời xuôi ngược
Buôn bán sang giàu khắp Bắc-Nam
Tài phát nên tình thường trắc trở
Thần Tình phải cúng ở riêng am .
Vv.


Ế mà ... ham

Bận quá ! Vụ rồi chẳng ghé am
Dặn lòng trúng mối viếng trời Nam
Trời đày lỗ vốn toi kinh tế
Tháng tới đổi nghề đi ... bắt sam
Đã sắm thuyền câu ! Vy có ghé ?
Để cùng cởi sóng ? "Ế mà ham" ???
Dưới trăng đôi bóng ngồi câu ... ếch
Chẳng được con nào cũng có ... cam !
#91
    motyphu 09.06.2006 00:06:11 (permalink)

    Chờ ... eo cheo

    Thật sự ước ao đó sẽ ừa
    Nhở mà chửa chịu ! Bán luôn cưa
    Nếu như hỏng đủ cầm ... cho đủ
    hoặc mãi luôn thân sẽ chẳng chừa
    Đã nạp tiền cheo ... từ tháng trước
    Gật đầu đây tới đánh xe đưa
    Ngựa ô sẽ khớp ... rồi hai đứa ...
    Tang tính tình tang thửa ... thửa ... thừa

    DK


    CHEO HUYỀN

    Nếu tớ như Vy tớ sẽ ừa
    Cây mà chẳng được được tay cưa
    Vốn lời chửa đủ đây cho đủ
    Tính toán hơn thua chết mới chừa
    Chủ chẳng thèm mời ăn cỗ trước
    Cheo huyền một chuyến để ai đưa
    Mừng cho cỗ cưới mừng hai đứa
    Có đuổi đây đi đã thưởng thừa.

    MTP
    #92
      vyvy 09.06.2006 22:51:31 (permalink)
      Người ta nói "1 nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ" ! Đọc 2 bài thơ hí họa của anh Khai như...bằng trăm thang thuốc bổ
      Cám ơn anh DKhai nghe


      Chờ ... eo cheo

      Thật sự ước ao đó sẽ ừa
      Nhở mà chửa chịu ! Bán luôn cưa
      Nếu như hỏng đủ cầm ... cho đủ
      hoặc mãi luôn thân sẽ chẳng chừa
      Đã nạp tiền cheo ... từ tháng trước
      Gật đầu đây tới đánh xe đưa
      Ngựa ô sẽ khớp ... rồi hai đứa ...
      Tang tính tình tang thửa ... thửa ... thừa



      Chờ...eo khác

      Gieo vận khôn ghê cái “thửa …thừa” !
      Ngựa mơ xe ảo cứ đong đưa
      Tiền đâu chẳng thấy ?…đây chưa nhận
      Mặt đó chưa coi … thói (tò mò) chẳng chừa !
      “Bắn đạn không nên phải …lãnh đạn” .
      Cầm cưa thì lấy cái chi cưa ?
      Chờ ..eo thì cứ chờ ..eo tiếp
      Cheo chỗ này chưa (thì) chỗ khác ừa .
      #93
        vyvy 09.06.2006 22:52:22 (permalink)


        Trích đoạn: motyphu


        Chờ ... eo cheo

        Thật sự ước ao đó sẽ ừa
        Nhở mà chửa chịu ! Bán luôn cưa
        Nếu như hỏng đủ cầm ... cho đủ
        hoặc mãi luôn thân sẽ chẳng chừa
        Đã nạp tiền cheo ... từ tháng trước
        Gật đầu đây tới đánh xe đưa
        Ngựa ô sẽ khớp ... rồi hai đứa ...
        Tang tính tình tang thửa ... thửa ... thừa

        DK


        CHEO HUYỀN

        Nếu tớ như Vy tớ sẽ ừa
        Cây mà chẳng được được tay cưa
        Vốn lời chửa đủ đây cho đủ
        Tính toán hơn thua chết mới chừa
        Chủ chẳng thèm mời ăn cỗ trước
        Cheo huyền một chuyến để ai đưa
        Mừng cho cỗ cưới mừng hai đứa
        Có đuổi đây đi đã thưởng thừa.

        MTP




        Phú đổi đời đi để Phú ừa
        Anh Khai đợi Phú để cù cưa
        Cả lời cả vốn ảnh cho hết
        Có vợ “tân trang” hết chỗ chừa .
        #94
          motyphu 10.06.2006 07:24:02 (permalink)

          Phú đổi đời đi để Phú ừa
          Anh Khai đợi Phú để cù cưa
          Cả lời cả vốn ảnh cho hết
          Có vợ “tân trang” hết chỗ chừa .


          Đổi cả nhân gian Phú cũng ừa
          Thực lòng Phú muốn phụ tay cưa
          Khai cưa chẳng đổ nghiêng vào Phú
          Cái thói tham lam chết chẳng chừa...

          MTP
          #95
            Diep Khai 22.06.2006 18:25:09 (permalink)


            Trích đoạn: vyvy

            Người ta nói "1 nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ" ! Đọc 2 bài thơ hí họa của anh Khai như...bằng trăm thang thuốc bổ
            Cám ơn anh DKhai nghe


            Chờ ... eo cheo

            Thật sự ước ao đó sẽ ừa
            Nhở mà chửa chịu ! Bán luôn cưa
            Nếu như hỏng đủ cầm ... cho đủ
            hoặc mãi luôn thân sẽ chẳng chừa
            Đã nạp tiền cheo ... từ tháng trước
            Gật đầu đây tới đánh xe đưa
            Ngựa ô sẽ khớp ... rồi hai đứa ...
            Tang tính tình tang thửa ... thửa ... thừa



            Chờ...eo khác

            Gieo vận khôn ghê cái “thửa …thừa” !
            Ngựa mơ xe ảo cứ đong đưa
            Tiền đâu chẳng thấy ?…đây chưa nhận
            Mặt đó chưa coi … thói (tò mò) chẳng chừa !
            “Bắn đạn không nên phải …lãnh đạn” .
            Cầm cưa thì lấy cái chi cưa ?
            Chờ ..eo thì cứ chờ ..eo tiếp
            Cheo chỗ này chưa (thì) chỗ khác ừa .


            Bắn tiếng

            Nói tới nói lui cũng chửa ừa
            Thiệt tình làm khó ?! Bỏ ngang ... cưa
            Tiền cheo tiền ... cưới e đành ... mất
            Riêng thói ... trăng hoa sợ khó chừa !
            Mai mốt nếu mà dưng ... đổi ý
            Bắn lời ! Tớ đến ... cưới xin ... đưa
            Tự dưng đằng ấy thành ... hai đứa
            Sẽ mãi luôn dư ! Chẳng thiếu ! Thừa !!!
            #96
              vyvy 26.06.2006 18:50:51 (permalink)


              Trích đoạn: Diep Khai


              Trích đoạn: vyvy

              Người ta nói "1 nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ" ! Đọc 2 bài thơ hí họa của anh Khai như...bằng trăm thang thuốc bổ
              Cám ơn anh DKhai nghe


              Chờ ... eo cheo

              Thật sự ước ao đó sẽ ừa
              Nhở mà chửa chịu ! Bán luôn cưa
              Nếu như hỏng đủ cầm ... cho đủ
              hoặc mãi luôn thân sẽ chẳng chừa
              Đã nạp tiền cheo ... từ tháng trước
              Gật đầu đây tới đánh xe đưa
              Ngựa ô sẽ khớp ... rồi hai đứa ...
              Tang tính tình tang thửa ... thửa ... thừa



              Chờ...eo khác

              Gieo vận khôn ghê cái “thửa …thừa” !
              Ngựa mơ xe ảo cứ đong đưa
              Tiền đâu chẳng thấy ?…đây chưa nhận
              Mặt đó chưa coi … thói (tò mò) chẳng chừa !
              “Bắn đạn không nên phải …lãnh đạn” .
              Cầm cưa thì lấy cái chi cưa ?
              Chờ ..eo thì cứ chờ ..eo tiếp
              Cheo chỗ này chưa (thì) chỗ khác ừa .


              Bắn tiếng

              Nói tới nói lui cũng chửa ừa
              Thiệt tình làm khó ?! Bỏ ngang ... cưa
              Tiền cheo tiền ... cưới e đành ... mất
              Riêng thói ... trăng hoa sợ khó chừa !
              Mai mốt nếu mà dưng ... đổi ý
              Bắn lời ! Tớ đến ... cưới xin ... đưa
              Tự dưng đằng ấy thành ... hai đứa
              Sẽ mãi luôn dư ! Chẳng thiếu ! Thừa !!!




              Vì em vô duyên

              Năm khi mười họa …cái duyên thừa !
              Hôm “bắn”, hôm lờ … cứ đẩy đưa
              Cái thói trăng hoa nào dễ bỏ,
              Cái lời mây gió khó mà chừa
              Cheo cheo cưới cưới ?đâu mà mất ?
              Ý ý ,tình tình –đã chán cưa?
              Đổi ý ? vô duyên nên cũng vậy
              Hỏi trời ,trời chẳng ứ ,không ừa !

              Vv.
              #97
                Diep Khai 26.06.2006 19:44:42 (permalink)
                Kiếp tằm

                Sao bảo vô duyên ? Khéo ... ứa ừa !!!
                Nghĩ mình phận bạc lỏng tay cưa !
                Sinh con : Cha Mẹ, trời sinh tính
                Cái thói trăng hoa ... đổ : sẽ chừa !
                Ý ý tình tình song chửa đủ
                Thơ thơ họa họa bén đong đưa
                Kiếp tằm tơ nhả từ ... trong kén !
                Đến chết xem ra cũng chẳng thừa
                #98
                  vyvy 28.06.2006 23:55:27 (permalink)


                  Trích đoạn: Diep Khai

                  Kiếp tằm

                  Sao bảo vô duyên ? Khéo ... ứa ừa !!!
                  Nghĩ mình phận bạc lỏng tay cưa !
                  Sinh con : Cha Mẹ, trời sinh tính
                  Cái thói trăng hoa ... đổ : sẽ chừa !
                  Ý ý tình tình song chửa đủ
                  Thơ thơ họa họa bén đong đưa
                  Kiếp tằm tơ nhả từ ... trong kén !
                  Đến chết xem ra cũng chẳng thừa


                  Phận (em)tình bạc

                  Vô duyên có khéo cũng như thừa
                  Số phận do trời cứ đẩy đưa
                  Mơ mộng nhiều chi rồi vẫn khổ
                  Thẩn thơ cho lắm cũng …chưa chừa
                  Khói mây rồi nhỉ … hoài công với ,
                  Bèo nước thôi mà … cứ kéo cưa !
                  Bạc phận ,bạc thân … tình cũng bạc
                  Thôi trời cho thế cứ ưa …ừa !

                  Vv.
                  #99
                    Diep Khai 29.06.2006 20:15:45 (permalink)
                    Cải số

                    Nói thế xem ra ế cũng ừa ???
                    Mệnh trời đã định ! Ích chi cưa ???
                    Đức năng thắng số ! Am luôn viếng
                    Chẳng nhẽ đành cam ? Miếu hỏng chừa ???
                    Bèo nước khói mây duyên gặp gỡ
                    Bướm ong mưa nắng kiếp đò đưa
                    Bạc râu bạc tóc tình không bạc
                    Hữu phận nên duyên tránh cũng thừa !!!
                    langtoi 29.06.2006 20:43:46 (permalink)
                    Thôi nhé từ nay em xin chừa
                    Suốt đời chẳng dám dạ với thưa
                    Ở nhà em dũa cưa cho sắc
                    Để mang vô đây sẽ cò cưa
                    Diep Khai 29.06.2006 22:56:00 (permalink)
                    Chào bạn langtoi, cám ơn bạn góp màu để tô điểm cho Ê Sắc thêm sặc sỡ !

                    Lăng Tối thắp đèn để giũa cưa
                    Khuya về Mẹ hỏi, bẩm con thưa
                    Con cò cái vạc chưa nên chuyện
                    Ê sắc nên con chữa để chừa !
                    Ct.Ly 29.06.2006 23:03:07 (permalink)
                    Diep Khai 30.06.2006 00:07:24 (permalink)
                    Đáng tội ???! Ly ơi, quả khó chừa
                    Gặp người trong mộng : Dĩ nhiên ... cưa !
                    Ly xinh thế đấy mà không tán
                    Rõ tội ! Tình nên khó thiếu thừa !
                    _____________


                    CtLy

                    Tôi biết có người tuyệt lắm cơ
                    tình tình hiền dịu hệt như ... thơ
                    Ở bên bờ biển miền Nam Pháp
                    Ở đấy mỗi ngày mây ... lửng lơ
                    Mái tóc bồng bềnh cùng sóng biển
                    Thả hồn bay vút đếm vu vơ
                    Những khi gặp gỡ dù trên net
                    Cũng đủ làm AI phải thẩn thờ !

                    Hôm nay mới gặp được Ly để dúi vội bài thơ từ lâu vẫn dấu kỹ trong túi áo ! Xấu hổ đỏ mặt ...
                    Ct.Ly 30.06.2006 00:55:07 (permalink)
                    Thay đổi trang: << < 789 > | Trang 7 của 9 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 121 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9