GỬI LỜI CHIA TAY
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 9 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 131 bài trong đề mục
x0x_chipheo_x0x 24.04.2006 17:48:04 (permalink)


Trích đoạn: Triky

Giá như Chí nói sớm
Kỷ để dành chục dây
Mời Chí Phú ở lại đây
Sẻ san hũ rượu bao ngày cô đơn.


Động lòng Kỷ đã làm ơn
Chí xin cáo lỗi vì nơn rượu chè
Nem nhà Chí đã đầy xe
Kỷ ơi nếu muốn mời về quê tôi
Ở nơi Thanh Hoá xa xôi
Mặn mà chút sắc trên môi chuyện trò
#31
    Triky 25.04.2006 20:31:57 (permalink)
    Ơi Thanh Hóa nhớ câu hò
    Người con xa xứ con đò tiễn đưa
    Quê nghèo se sắt khi xưa
    Mà tình son trải nắng mưa vẫn đằm
    Khi nào có dịp ghé thăm
    Nem chua ăn một gói trăm mang về
    Ơi Thanh Hóa đượm tình quê!
    #32
      cô bé chăn vịt 25.04.2006 20:51:38 (permalink)
      Mai lên đường xa rồi quê yêu dấu
      Bạn thân ơi tôi nhớ mãi không quên đâu
      Nhớ cây sấu bên đường và con đường kỷ niệm
      Tôi và bạn dạo bước bên nhau
      Nhớ mái trường tôi và bạn chung lớp
      Cãi nhau hoài mà vẫn chẳng giận nhau
      Ôi tôi nhớ nhiều lắm bạn ơi ạ
      Chẳng bít rằng nơi quê bạn có nhớ tôi không?...
      Thôi tạm biệt bạn thân yêu nhé
      Hẹn một ngày về tôi và bạn lại sánh bước bên nhau



      #33
        Triky 25.04.2006 21:01:36 (permalink)
        Bé ơi bé vội đi đâu
        Em bỏ rơi mối tình đầu trong tôi
        Mỗi người mai mỗi phương trời
        Em trong tôi, suốt cuộc đời không quên
        Không ước hẹn chẳng thề nguyền
        Mà thương chung một con thuyền xa khơi
        Lòng như sông cứ đầy vơi
        Nỗi niềm em cũng là lời ta nay
        Quê hương ơi những đắm say
        Cầm tay em để tỏ bày nhớ nhung.
        #34
          Trần Mạnh Hùng 26.04.2006 06:21:57 (permalink)


          Trích đoạn: Triky

          Bé ơi bé vội đi đâu
          Em bỏ rơi mối tình đầu trong tôi
          Mỗi người mai mỗi phương trời
          Em trong tôi, suốt cuộc đời không quên
          Không ước hẹn chẳng thề nguyền
          Mà thương chung một con thuyền xa khơi
          Lòng như sông cứ đầy vơi
          Nỗi niềm em cũng là lời ta nay
          Quê hương ơi những đắm say
          Cầm tay em để tỏ bày nhớ nhung.

          Bé ơi vội đi đâu
          Kìa vấp dây ngã nhào.
          Lại đây anh phủi bụi
          Trầy một tí - ối dào

          Đi đâu mà bé vội
          Nhớ thuở học chung trường.
          Bé ngày nào cũng thế
          Bắt anh chờ cuối đường.

          Thuở ngày xưa đi học
          Anh yêu dáng học trò.
          Bé ôm cặp ngang ngực
          Nhảy chân sáo lò cò.

          Một năm học đã qua
          Tuổi bé vừa mười ba
          Tóc cột cao đuôi ngựa
          Cho tình anh đậm đà

          Thời gian qua mười sáu
          Bé tựa như trăng rằm
          Bao nhiêu người đeo đuổi
          Đánh tiếng hỏi trăm năm

          Tháng tới tròn mười bảy
          Mừng sinh nhật tuổi hồng
          Trong áo dài tha thướt
          Bé rạng rỡ tươi trong

          Hôm nay bé đi đâu
          Với dáng điệu nao nao
          Bé quên lời anh hẹn
          Gặp anh chẳng hỏi chào

          Ta yêu bé nghìn sau
          Trong say đắm tình đầu
          Yêu em như biển rộng
          Sao bé vội quên mau

          Anh thư sinh tay trắng
          Không sự nghiệp lêu bêu
          Yêu bé là chuốc khổ
          Tình muôn thuở ngọt ngào

          Bé quên thật rồi sao
          Lá thư tình muôn màu
          Những hẹn thề thân ái
          Những câu chuyện bên nhau.

          Tháng tới ngày sinh nhật
          Cũng là lễ đính hôn
          Bé vội vàng cũng phải
          Anh một cõi cô đơn

          Chúc mừng em sinh nhật
          Trong hạnh phúc tột cùng
          Chúc mừng em sinh nhật
          Lời chúc thật dễ thương
          Trần Mạnh Hùng
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2006 06:36:18 bởi Tran Manh hung >
          #35
            tulipdenus 26.04.2006 18:46:32 (permalink)


            Trích đoạn: Tran Manh hung

            Bé ơi vội đi đâu
            Kìa vấp dây ngã nhào.
            Lại đây anh phủi bụi
            Trầy một tí - ối dào

            Đi đâu mà bé vội
            Nhớ thuở học chung trường.
            Bé ngày nào cũng thế
            Bắt anh chờ cuối đường.

            Thuở ngày xưa đi học
            Anh yêu dáng học trò.
            Bé ôm cặp ngang ngực
            Nhảy chân sáo lò cò.

            Một năm học đã qua
            Tuổi bé vừa mười ba
            Tóc cột cao đuôi ngựa
            Cho tình anh đậm đà

            Thời gian qua mười sáu
            Bé tựa như trăng rằm
            Bao nhiêu người đeo đuổi
            Đánh tiếng hỏi trăm năm

            Tháng tới tròn mười bảy
            Mừng sinh nhật tuổi hồng
            Trong áo dài tha thướt
            Bé rạng rỡ tươi trong

            Hôm nay bé đi đâu
            Với dáng điệu nao nao
            Bé quên lời anh hẹn
            Gặp anh chẳng hỏi chào

            Ta yêu bé nghìn sau
            Trong say đắm tình đầu
            Yêu em như biển rộng
            Sao bé vội quên mau

            Anh thư sinh tay trắng
            Không sự nghiệp lêu bêu
            Yêu bé là chuốc khổ
            Tình muôn thuở ngọt ngào

            Bé quên thật rồi sao
            Lá thư tình muôn màu
            Những hẹn thề thân ái
            Những câu chuyện bên nhau.

            Tháng tới ngày sinh nhật
            Cũng là lễ đính hôn
            Bé vội vàng cũng phải
            Anh một cõi cô đơn

            Chúc mừng em sinh nhật
            Trong hạnh phúc tột cùng
            Chúc mừng em sinh nhật
            Lời chúc thật dễ thương
            Trần Mạnh Hùng



            Hôm nay gặp lại Hùng râu
            Vẫn không thay đổi bạ đâu cũng bày
            Trò dê thật rõ quá tay
            TU quyết không để anh này giở chiêu

            Lúc nào cũng nhớ cũng yêu
            Vợ thì chục ả, sáng chiều xĩn say
            Lưng thì dắt bộ bài tây
            Chân bên mang guốc bên giày quá ghê

            Miệng thì râu mọc xum xuê
            Còn tạt vào quán đê mê chủ bà
            Biết điều thì hãy tránh xa
            Đời kia giờ đã trót là của Tu

            Hahaha....hu`


            #36
              Triky 26.04.2006 20:59:56 (permalink)
              Rồng đến nhà Tôm hớn hở ra
              Rượu hết trà không vốn thực thà
              Thôi thì đãi khách ba hoa vậy
              Hai bác xơi gì cứ bảo ta
              Ngoài vườn gà sợ bay táo tác
              Dưới ao lươn lắm chửa buông chà
              Buồn tình râu có thì cứ nhổ
              Nhẵn nhụi khi nào nhớ lại qua.
              #37
                Triky 27.04.2006 13:23:47 (permalink)
                CHUYỆN LẠ
                (Có thật bịa)

                Quán trại xôn xao những lời bàn
                Tán khen ngợi chị gà mới đẻ
                Quả trứng vàng nặng đến hơn kg
                Phóng viên Thế giới lia lịa ghi
                Chộp dật gân đăng báo tức thì
                Một phóng viên kéo anh gà Trống hỏi:
                Trọng đại...Anh nghĩ sao sự kiện này
                - Miễn bình... mào tím lại đỏ gay
                Tiếp: - Anh nên lặp lại kỳ tích hay?
                - Không bao giờ nữa...ớt đang cay
                Tiếp: - Dự định của anh thời gian tới?
                - Thiến thằng đà điểu khốn nạn ngay.
                #38
                  Trần Mạnh Hùng 28.04.2006 05:44:43 (permalink)


                  Trích đoạn: Triky

                  Rồng đến nhà Tôm hớn hở ra
                  Rượu hết trà không vốn thực thà
                  Thôi thì đãi khách ba hoa vậy
                  Hai bác xơi gì cứ bảo ta
                  Ngoài vườn gà sợ bay táo tác
                  Dưới ao lươn lắm chửa buông chà
                  Buồn tình râu có thì cứ nhổ
                  Nhẵn nhụi khi nào nhớ lại qua.


                  HỔNG MUỐN RA
                  Đã đến nơi rồi hổng muốn ra
                  Ngồi chơi tán ngẫu còn hơn thà. ..
                  Không vì trà rượu mà vì... nết
                  Cũng muốn chuyện mình trong tết ta
                  Tay xách trái cây quà biếu bạn
                  Nách mang chai rượu, thịt bông chà
                  Tấm lòng tạm gọi là tri kỷ
                  Thương nhớ quay cuồng cả tháng qua
                  Trần Mạnh Hùng
                  #39
                    Trần Mạnh Hùng 28.04.2006 06:21:25 (permalink)


                    Trích đoạn: tulipdenus

                    Hôm nay gặp lại Hùng râu
                    Vẫn không thay đổi bạ đâu cũng bày
                    Trò dê thật rõ quá tay
                    TU quyết không để anh này giở chiêu

                    Lúc nào cũng nhớ cũng yêu
                    Vợ thì chục ả, sáng chiều xĩn say
                    Lưng thì dắt bộ bài tây
                    Chân bên mang guốc bên giày quá ghê

                    Miệng thì râu mọc xum xuê
                    Còn tạt vào quán đê mê chủ bà
                    Biết điều thì hãy tránh xa
                    Đời kia giờ đã trót là của Tu

                    Hahaha....hu`


                    Chuyện này của riêng ta
                    Dứt khoát không có quà
                    Không như mọi lần trước
                    Lải nhải lòi ra quà

                    Ta bảo cho mà hay
                    Ta trở lại nơi đây
                    Trước thăm người vợ dại
                    Sau ân oán trả ngay

                    Tulip và Thanh ngông
                    Một món nợ chạy dông
                    Ta đòi cho kì được
                    Vốn, lời và tiền công

                    Tính ta thương bao đồng
                    Thương những nụ hoa hồng
                    Thương cây mai còn búp.
                    Thương bụi chuối đương bông.

                    Ta thương cánh hoa rơi
                    Trong mưa gió tả tơi
                    Thương lá vàng mới rụng
                    Thương ánh nắng chiều vơi

                    Ai thương , ta thương lại
                    Tội gì mà tiếc công
                    Tấm lòng ta rộng lớn
                    Thương các cô chưa chồng

                    Các cô xinh như mộng
                    làm sao khỏi đông lòng
                    Mắt, môi cười tươi thắm
                    Đi ngúng ngảy, lưng ong

                    Các cô thật đáng yêu
                    Cô nào cũng mỹ miều
                    Đêm qua ta nằm mớ
                    Vợ vả má xưng vều

                    Các bà vậy không hà
                    Ghen tuông không đúng chỗ
                    Ta chỉ yêu dáng hoa
                    Mà gào như pháo nổ

                    Ta yêu yêu nhiều lắm
                    Một tâm tình thiết tha
                    Gởi đến người dấu ái
                    Một nụ hôn đậm đà
                    Trần Mạnh Hùng
                    #40
                      x0x_chipheo_x0x 28.04.2006 13:02:45 (permalink)


                      Trích đoạn: Triky

                      Ơi Thanh Hóa nhớ câu hò
                      Người con xa xứ con đò tiễn đưa
                      Quê nghèo se sắt khi xưa
                      Mà tình son trải nắng mưa vẫn đằm
                      Khi nào có dịp ghé thăm
                      Nem chua ăn một gói trăm mang về
                      Ơi Thanh Hóa đượm tình quê!


                      Người ơi xin giữ lời thề
                      Gói trăm gói vạn mang về cũng xong
                      Để lòng thoả nhớ uớc mong
                      1 ngày gặp Kỷ ánh hồng thế nao
                      Thắm tình tri kỷ má đào
                      tình yêu son sắc ngọt ngào từ Nem


                      #41
                        Triky 30.04.2006 11:19:10 (permalink)

                        quote:

                        Trích đoạn: Triky

                        Ơi Thanh Hóa nhớ câu hò
                        Người con xa xứ con đò tiễn đưa
                        Quê nghèo se sắt khi xưa
                        Mà tình son trải nắng mưa vẫn đằm
                        Khi nào có dịp ghé thăm
                        Nem chua ăn một gói trăm mang về
                        Ơi Thanh Hóa đượm tình quê!


                        Người ơi xin giữ lời thề
                        Gói trăm gói vạn mang về cũng xong
                        Để lòng thoả nhớ uớc mong
                        1 ngày gặp Kỷ ánh hồng thế nao
                        Thắm tình tri kỷ má đào
                        tình yêu son sắc ngọt ngào từ Nem - Chí Phèo


                        Xa xôi cũng quyết thử xem
                        Học nghề chọn lá gói nem thế nào
                        Cho quán được tiếp anh hào
                        Có như Từ Hải - Hoàng Sào lưu danh.
                        #42
                          Triky 30.04.2006 11:35:57 (permalink)

                          HỔNG MUỐN RA

                          Đã đến nơi rồi hổng muốn ra
                          Ngồi chơi tán ngẫu còn hơn thà. ..
                          Không vì trà rượu mà vì... nết
                          Cũng muốn chuyện mình trong tết ta
                          Tay xách trái cây quà biếu bạn
                          Nách mang chai rượu, thịt bông chà
                          Tấm lòng tạm gọi là tri kỷ
                          Thương nhớ quay cuồng cả tháng qua

                          Trần Mạnh Hùng


                          THƯƠNG NHỚ

                          Thương nhớ quay cuồng cả tháng qua
                          Ghẹo tý quỷ thua tính thật thà
                          Con gái bùi tai say tưởng chết
                          Anh trai cháy túi lảng dần ra
                          Cơm chay vợ kiếm còn ngon lắm
                          Cháo phở hương thừa nhắc bảo ta
                          Thôi mà chót dại anh hứa thế
                          Bậu nhé thôi đừng ngãi bỏ qua.
                          #43
                            motyphu 02.05.2006 10:50:28 (permalink)

                            quote:

                            HỔNG MUỐN RA

                            Đã đến nơi rồi hổng muốn ra
                            Ngồi chơi tán ngẫu còn hơn thà. ..
                            Không vì trà rượu mà vì... nết
                            Cũng muốn chuyện mình trong tết ta
                            Tay xách trái cây quà biếu bạn
                            Nách mang chai rượu, thịt bông chà
                            Tấm lòng tạm gọi là tri kỷ
                            Thương nhớ quay cuồng cả tháng qua

                            Trần Mạnh Hùng

                            THƯƠNG NHỚ

                            Thương nhớ quay cuồng cả tháng qua
                            Ghẹo tý quỷ thua tính thật thà
                            Con gái bùi tai say tưởng chết
                            Anh trai cháy túi lảng dần ra
                            Cơm chay vợ kiếm còn ngon lắm
                            Cháo phở hương thừa nhắc bảo ta
                            Thôi mà chót dại anh hứa thế
                            Bậu nhé thôi đừng ngãi bỏ qua.

                            Tri Kỷ


                            CŨNG CHẲNG MUỐN RA

                            Cũng đã xô vào hổng bước ra
                            Chôn chân mọc rễ thế, nên thà
                            Cơn say bí tỷ dồn con mắt
                            Chợt tỉnh mừng thầm đấy có ta
                            Biếu xén không quà đành đánh tiếng
                            Rung chuông cho hoảng ái chà chà...
                            Anh Hùng tri kỷ mơ còn Phú
                            Hội ngộ phen này chẳng bỏ qua.

                            MTP
                            #44
                              Trần Mạnh Hùng 03.05.2006 05:46:29 (permalink)


                              Triky

                              Rồng đến nhà Tôm hớn hở ra
                              Rượu hết trà không vốn thực thà
                              Thôi thì đãi khách ba hoa vậy
                              Hai bác xơi gì cứ bảo ta
                              Ngoài vườn gà sợ bay táo tác
                              Dưới ao lươn lắm chửa buông chà
                              Buồn tình râu có thì cứ nhổ
                              Nhẵn nhụi khi nào nhớ lại qua
                              Tri Ky



                              Hoạ

                              HỔNG MUỐN RA

                              Đã đến nơi rồi hổng muốn ra
                              Ngồi chơi tán ngẫu còn hơn thà. ..
                              Không vì trà rượu mà vì... nết
                              Cũng muốn chuyện mình trong tết ta
                              Tay xách trái cây quà biếu bạn
                              Nách mang chai rượu, thịt bông chà
                              Tấm lòng tạm gọi là tri kỷ
                              Thương nhớ quay cuồng cả tháng qua

                              Trần Mạnh Hùng

                              THƯƠNG NHỚ

                              Thương nhớ quay cuồng cả tháng qua
                              Ghẹo tý quỷ thua tính thật thà
                              Con gái bùi tai say tưởng chết
                              Anh trai cháy túi lảng dần ra
                              Cơm chay vợ kiếm còn ngon lắm
                              Cháo phở hương thừa nhắc bảo ta
                              Thôi mà chót dại anh hứa thế
                              Bậu nhé thôi đừng ngãi bỏ qua.

                              Tri Kỷ

                              CŨNG CHẲNG MUỐN RA

                              Cũng đã xô vào hổng bước ra
                              Chôn chân mọc rễ thế, nên thà
                              Cơn say bí tỷ dồn con mắt
                              Chợt tỉnh mừng thầm đấy có ta
                              Biếu xén không quà đành đánh tiếng
                              Rung chuông cho hoảng ái chà chà...
                              Anh Hùng tri kỷ mơ còn Phú
                              Hội ngộ phen này chẳng bỏ qua.

                              MTP

                              ĐÃ LỠ

                              Đã lỡ vào rồi chẳng muốn ra.
                              Dầu sao đi nữa, cũng hơn thà.
                              Lắc lư men rượu vui cùng bạn.
                              Nhún nhảy say tình trói buộc ta.
                              Đã lỡ chui vào đành … đắm đuối
                              Chẳng mong thoát khỏi phải … xoa chà
                              Cái vòng khép kín đầy lôi cuốn
                              Kẻ ước, người mơ muốn thử qua
                              Tran Manh Hung


                              (*)Cái vòng danh lợi cong cong
                              Người hòng ra khỏi, kẻ mong chui vào
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2006 06:02:30 bởi Tran Manh hung >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 9 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 131 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9