GỬI LỜI CHIA TAY
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 9 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 131 bài trong đề mục
Triky 04.05.2006 07:43:30 (permalink)

Triky

Rồng đến nhà Tôm hớn hở ra
Rượu hết trà không vốn thực thà
Thôi thì đãi khách ba hoa vậy
Hai bác xơi gì cứ bảo ta
Ngoài vườn gà sợ bay táo tác
Dưới ao lươn lắm chửa buông chà
Buồn tình râu có thì cứ nhổ
Nhẵn nhụi khi nào nhớ lại qua
Tri Ky



Hoạ

HỔNG MUỐN RA

Đã đến nơi rồi hổng muốn ra
Ngồi chơi tán ngẫu còn hơn thà. ..
Không vì trà rượu mà vì... nết
Cũng muốn chuyện mình trong tết ta
Tay xách trái cây quà biếu bạn
Nách mang chai rượu, thịt bông chà
Tấm lòng tạm gọi là tri kỷ
Thương nhớ quay cuồng cả tháng qua

Trần Mạnh Hùng

THƯƠNG NHỚ

Thương nhớ quay cuồng cả tháng qua
Ghẹo tý quỷ thua tính thật thà
Con gái bùi tai say tưởng chết
Anh trai cháy túi lảng dần ra
Cơm chay vợ kiếm còn ngon lắm
Cháo phở hương thừa nhắc bảo ta
Thôi mà chót dại anh bàn thế
Bậu nhé thôi đừng ngãi bỏ qua.

Tri Kỷ

CŨNG CHẲNG MUỐN RA

Cũng đã xô vào hổng bước ra
Chôn chân mọc rễ thế, nên thà
Cơn say bí tỷ dồn con mắt
Chợt tỉnh mừng thầm đấy có ta
Biếu xén không quà đành đánh tiếng
Rung chuông cho hoảng ái chà chà...
Anh Hùng tri kỷ mơ còn Phú
Hội ngộ phen này chẳng bỏ qua.

MTP

ĐÃ LỠ

Đã lỡ vào rồi chẳng muốn ra.
Dầu sao đi nữa, cũng hơn thà.
Lắc lư men rượu vui cùng bạn.
Nhún nhảy say tình trói buộc ta.
Đã lỡ chui vào đành … đắm đuối
Chẳng mong thoát khỏi phải … xoa chà
Cái vòng khép kín đầy lôi cuốn
Kẻ ước, người mơ muốn thử qua
Tran Manh Hung


(*)Cái vòng danh lợi cong cong
Người hòng ra khỏi, kẻ mong chui vào


VẼ ĐƯỜNG HƯƠU CHẠY

Có cấm gì ai chán cứ ra
Lửng lơ cá lượn chẳng hơn thà...
Cho say để biết đâu là rượu
Nhũn cẳng xem chừng mới hiểu ta
Rắn tý mền lòng cơ yếu đuối
Ra tay cứng dạ cốt thoa chà
Vẽ đường hươu chạy ai mà biết
Lợi lộc người cầm ấy trách Qua.
#46
    Trần Mạnh Hùng 04.05.2006 08:35:01 (permalink)


    Trích đoạn: Triky


    Triky

    Rồng đến nhà Tôm hớn hở ra
    Rượu hết trà không vốn thực thà
    Thôi thì đãi khách ba hoa vậy
    Hai bác xơi gì cứ bảo ta
    Ngoài vườn gà sợ bay táo tác
    Dưới ao lươn lắm chửa buông chà
    Buồn tình râu có thì cứ nhổ
    Nhẵn nhụi khi nào nhớ lại qua
    Tri Ky



    Hoạ

    HỔNG MUỐN RA

    Đã đến nơi rồi hổng muốn ra
    Ngồi chơi tán ngẫu còn hơn thà. ..
    Không vì trà rượu mà vì... nết
    Cũng muốn chuyện mình trong tết ta
    Tay xách trái cây quà biếu bạn
    Nách mang chai rượu, thịt bông chà
    Tấm lòng tạm gọi là tri kỷ
    Thương nhớ quay cuồng cả tháng qua

    Trần Mạnh Hùng

    THƯƠNG NHỚ

    Thương nhớ quay cuồng cả tháng qua
    Ghẹo tý quỷ thua tính thật thà
    Con gái bùi tai say tưởng chết
    Anh trai cháy túi lảng dần ra
    Cơm chay vợ kiếm còn ngon lắm
    Cháo phở hương thừa nhắc bảo ta
    Thôi mà chót dại anh bàn thế
    Bậu nhé thôi đừng ngãi bỏ qua.

    Tri Kỷ

    CŨNG CHẲNG MUỐN RA

    Cũng đã xô vào hổng bước ra
    Chôn chân mọc rễ thế, nên thà
    Cơn say bí tỷ dồn con mắt
    Chợt tỉnh mừng thầm đấy có ta
    Biếu xén không quà đành đánh tiếng
    Rung chuông cho hoảng ái chà chà...
    Anh Hùng tri kỷ mơ còn Phú
    Hội ngộ phen này chẳng bỏ qua.

    MTP

    ĐÃ LỠ

    Đã lỡ vào rồi chẳng muốn ra.
    Dầu sao đi nữa, cũng hơn thà.
    Lắc lư men rượu vui cùng bạn.
    Nhún nhảy say tình trói buộc ta.
    Đã lỡ chui vào đành … đắm đuối
    Chẳng mong thoát khỏi phải … xoa chà
    Cái vòng khép kín đầy lôi cuốn
    Kẻ ước, người mơ muốn thử qua
    Tran Manh Hung


    (*)Cái vòng danh lợi cong cong
    Người hòng ra khỏi, kẻ mong chui vào


    VẼ ĐƯỜNG HƯƠU CHẠY

    Có cấm gì ai chán cứ ra
    Lửng lơ cá lượn chẳng hơn thà...
    Cho say để biết đâu là rượu
    Nhũn cẳng xem chừng mới hiểu ta
    Rắn tý mền lòng cơ yếu đuối
    Ra tay cứng dạ cốt thoa chà
    Vẽ đường hươu chạy ai mà biết
    Lợi lộc người cầm ấy trách Qua.


    TÂM ĐẮC
    Chẳng cấm trong lòng chẳng khoái ra.
    Mỗi lần thăm viếng , bụng mong thà. . .
    Trong cơn hứng chí ta chiều bạn.
    Những phút yếu lòng bạn giúp ta.
    Lắm lúc đôi co như đánh vật
    Nhiều khi êm ấm tựa bôi chà
    Trà thơm câu chuyện càng tâm đắc
    Vì thế mỗi ngày, mỗi viếng qua
    Trần Mạnh Hùng
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2006 10:31:58 bởi Tran Manh hung >
    #47
      Triky 06.05.2006 08:32:18 (permalink)
      TIẾNG CƯỜI

      Tiếng cười ai bán để tôi mua
      Thích trái tim ai cũng biết đùa
      Một chút hờn ghen tình thắm lại
      Không cười bụng đói hết quà trưa
      Cười thay thuốc bổ mà ai tiếc
      Trẻ hóa đừng sầu nuối diễm xưa
      Bán nhé người ơi rồi sẽ biết
      Mua vui Bỉ ghét nết không chừa.

      #48
        tulipdenus 06.05.2006 19:42:19 (permalink)

        Trích đoạn: Triky

        TIẾNG CƯỜI

        Tiếng cười ai bán để tôi mua
        Thích trái tim ai cũng biết đùa
        Một chút hờn ghen tình thắm lại
        Không cười bụng đói hết quà trưa
        Cười thay thuốc bổ mà ai tiếc
        Trẻ hóa đừng sầu nuối diễm xưa
        Bán nhé người ơi rồi sẽ biết
        Mua vui Bỉ ghét nết không chừa.


        CHUNG TÌNH

        Tiếng cuời anh chẳng bán, không mua
        Vì vốn duyên anh chẳng cợt đùa
        Dẫu biết ngưòi ta chờ đến tối
        Cũng rành nhiều cô đợi từ trưa
        Thế nhưng duyên nợ giờ hay mãi
        Và cả tình anh mới hoặc xưa
        Chỉ một ngưòi thôi và chỉ một
        Mặc cho đau khổ vẫn không chừa
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2006 19:43:41 bởi tulipdenus >
        #49
          Triky 07.05.2006 16:52:55 (permalink)

          quote:

          Trích đoạn: Triky

          TIẾNG CƯỜI

          Tiếng cười ai bán để tôi mua
          Thích trái tim ai cũng biết đùa
          Một chút hờn ghen tình thắm lại
          Không cười bụng đói hết quà trưa
          Cười thay thuốc bổ mà ai tiếc
          Trẻ hóa đừng sầu nuối diễm xưa
          Bán nhé người ơi rồi sẽ biết
          Mua vui Bỉ ghét nết không chừa.


          CHUNG TÌNH

          Tiếng cuời anh chẳng bán, không mua
          Vì vốn duyên anh chẳng cợt đùa
          Dẫu biết ngưòi ta chờ đến tối
          Cũng rành nhiều cô đợi từ trưa
          Thế nhưng duyên nợ giờ hay mãi
          Và cả tình anh mới hoặc xưa
          Chỉ một ngưòi thôi và chỉ một
          Mặc cho đau khổ vẫn không chừa.

          TuLip


          CHẮC CHẾT

          Của đắt càng ham cố kiết mua
          Duyên anh dẫu biết chẳng đem đùa
          E thân kém cỏi không ngang giá
          Mượn gái đa tình sánh ngọ trưa
          Chết đứng cây ngay đè gió đổ
          Mà say rượu lạt ngả người xưa
          Chung tình có một đèo thêm một*
          Phải chết hai ba chết chẳng chừa.

          *Thơ Bùi Bài Bình.
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2006 16:55:10 bởi Triky >
          #50
            motyphu 12.05.2006 22:26:16 (permalink)

            CHẮC CHẾT

            Của đắt càng ham cố kiết mua
            Duyên anh dẫu biết chẳng đem đùa
            E thân kém cỏi không ngang giá
            Mượn gái đa tình sánh ngọ trưa
            Chết đứng cây ngay đè gió đổ
            Mà say rượu lạt ngả người xưa
            Chung tình có một đèo thêm một*
            Phải chết hai ba chết chẳng chừa.

            *Thơ Bùi Bài Bình.
            Tri Kỷ


            HỎI THẬT

            Duyên em có bán để anh mua
            Hỏi thật lòng anh chẳng thích đùa
            Cũng đã thương em từ dạo nọ
            Chần chừ sợ đấy chối còn trưa (Chưa)
            Rung cây hái trái e cây đổ
            Bủa lưới vây trời có chuyện xưa
            Hóa Cuội cung trăng ngồi gốc đợi
            Trâu ăn lúa - Vạ vẫn chưa chừa.

            MTP
            #51
              Trần Mạnh Hùng 13.05.2006 14:04:48 (permalink)


              Trích đoạn: motyphu


              CHẮC CHẾT

              Của đắt càng ham cố kiết mua
              Duyên anh dẫu biết chẳng đem đùa
              E thân kém cỏi không ngang giá
              Mượn gái đa tình sánh ngọ trưa
              Chết đứng cây ngay đè gió đổ
              Mà say rượu lạt ngả người xưa
              Chung tình có một đèo thêm một*
              Phải chết hai ba chết chẳng chừa.

              *Thơ Bùi Bài Bình.
              Tri Kỷ


              HỎI THẬT

              Duyên em có bán để anh mua
              Hỏi thật lòng anh chẳng thích đùa
              Cũng đã thương em từ dạo nọ
              Chần chừ sợ đấy chối còn trưa (Chưa)
              Rung cây hái trái e cây đổ
              Bủa lưới vây trời có chuyện xưa
              Hóa Cuội cung trăng ngồi gốc đợi
              Trâu ăn lúa - Vạ vẫn chưa chừa.

              MTP

              Má đồng tiền có bán anh mua
              Đặt nụ hôn thôi chẳng giám đùa.
              Mũn mĩn tươi xinh ngày đến tối
              Mịn màng hương phấn sáng và trưa
              Đồng tiền đôi má thêm duyên thắm
              Son đậm bờ môi sắc đỏ xưa
              Phơn phớt kem hồng trên cặp má
              Yêu quá là yêu tánh chẳng chừa
              Trần Mạnh Hùng
              #52
                motyphu 14.05.2006 11:18:24 (permalink)
                BỒ ƠI ANH SỢ

                Một ngày chưa đến được đây
                Anh như thằng nghiện cơn say hết tiền
                Nhớ sao nhớ đảo nhớ điên
                Nhớ vợ hỏi tiền lộn túi quần không
                Túi trên có nụ hoa hồng
                Vợ cười tủm tỉm ngỡ chồng tặng cho
                Hú hồn toát lạnh vì lo
                Vợ nghi mà hỏi đến bồ thì toi...

                MTP
                #53
                  Trần Mạnh Hùng 16.05.2006 05:44:00 (permalink)
                  BỒ ƠI ANH SỢ

                  Một ngày chưa đến được đây
                  Anh như thằng nghiện cơn say hết tiền
                  Nhớ sao nhớ đảo nhớ điên
                  Nhớ vợ hỏi tiền lộn túi quần không
                  Túi trên có nụ hoa hồng
                  Vợ cười tủm tỉm ngỡ chồng tặng cho
                  Hú hồn toát lạnh vì lo
                  Vợ nghi mà hỏi đến bồ thì toi...


                  Một ngày không đến đây.
                  Là một ngày như ngây.
                  Là một ngày khủng khiếp
                  Là thể xác hao gầy.

                  Một ngày không gặp cưng.
                  Là một ngày điên khùng.
                  Một ngày không thấy mặt.
                  Trông ta thật hãi hùng

                  Một ngày không gặp cưng
                  Nhớ nhung ôi lạ lùng.
                  Nhớ em hơi thở ngọt.
                  Mùi da thịt thơm lừng.

                  Một ngày không đến đây.
                  Để gặp em hàng ngày.
                  Chắc ta khô héo mất.
                  Chết đứng như thân cây
                  Trần Mạnh Hùng
                  #54
                    KimGiang 16.05.2006 07:25:43 (permalink)
                    BỒ ƠI ANH SỢ

                    Một ngày chưa đến được đây
                    Anh như thằng nghiện cơn say hết tiền
                    Nhớ sao nhớ đảo nhớ điên
                    Nhớ vợ hỏi tiền lộn túi quần không
                    Túi trên có nụ hoa hồng
                    Vợ cười tủm tỉm ngỡ chồng tặng cho
                    Hú hồn toát lạnh vì lo
                    Vợ nghi mà hỏi đến bồ thì toi...

                    Mơ Tỷ Phú

                    Một ngày không đến đây.
                    Là một ngày như ngây.
                    Là một ngày khủng khiếp
                    Là thể xác hao gầy.

                    Một ngày không gặp cưng.
                    Là một ngày điên khùng.
                    Một ngày không thấy mặt.
                    Trông ta thật hãi hùng

                    Một ngày không gặp cưng
                    Nhớ nhung ôi lạ lùng.
                    Nhớ em hơi thở ngọt.
                    Mùi da thịt thơm lừng.

                    Một ngày không đến đây.
                    Để gặp em hàng ngày.
                    Chắc ta khô héo mất.
                    Chết đứng như thân cây

                    Trần Mạnh Hùng

                    MỪNG CHO

                    Mừng Tri Kỷ có ông say
                    Ông thì chết đứng như cây xanh rì
                    Hai ông sợ vợ thầm thì
                    Nay không đến được quên gì... chết ai
                    Nàng ơi đợi nhé ngày mai
                    Mai không tới anh hẹn vài tháng sau
                    Em ơi hiểu tấm lòng nhau
                    Anh Hùng râu quặp, Phú màu vậy thôi.

                    Kim Giang
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2006 07:27:03 bởi KimGiang >
                    #55
                      Trần Mạnh Hùng 16.05.2006 07:35:56 (permalink)


                      MỪNG CHO

                      Mừng Tri Kỷ có ông say
                      Ông thì chết đứng như cây xanh rì
                      Hai ông sợ vợ thầm thì
                      Nay không đến được quên gì... chết ai
                      Nàng ơi đợi nhé ngày mai
                      Mai không tới anh hẹn vài tháng sau
                      Em ơi hiểu tấm lòng nhau
                      Anh Hùng râu quặp, Phú màu vậy thôi.

                      Kim Giang



                      Em ơi hiểu tấm lòng nhau
                      Tình là duyên nợ anh trao cho nàng
                      Chuyện trăm năm những mơ màng
                      Tay em anh nắm dịu dàng thân yêu.
                      Đường về nắng ngả xiêu xiêu
                      Hai bóng nhập một như trêu cợt mình.
                      Em cười khúc khích thật xinh.
                      Trần Mạnh Hùng
                      #56
                        motyphu 17.05.2006 08:21:24 (permalink)
                        MỪNG CHO

                        Mừng Tri Kỷ có ông say
                        Ông thì chết đứng như cây xanh rì
                        Hai ông sợ vợ thầm thì
                        Nay không đến được quên gì... chết ai
                        Nàng ơi đợi nhé ngày mai
                        Mai không tới anh hẹn vài tháng sau
                        Em ơi hiểu tấm lòng nhau
                        Anh Hùng râu quặp, Phú màu vậy thôi.

                        Kim Giang

                        Em ơi hiểu tấm lòng nhau
                        Tình là duyên nợ anh trao cho nàng
                        Chuyện trăm năm những mơ màng
                        Tay em anh nắm dịu dàng thân yêu.
                        Đường về nắng ngả xiêu xiêu
                        Hai bóng nhập một như trêu cợt mình.
                        Em cười khúc khích thật xinh.

                        Trần Mạnh Hùng

                        Trời mây sông nước hữu tình
                        Anh như bụi Trúc một mình lẻ loi
                        Giăng Thanh gió mát lả lơi
                        Anh không cam chịu sống đời vắng em
                        Em ơi nghĩ kỹ lại xem
                        Bụng mà là bánh bóc ăn tỏ tường
                        Để lòng em thấu anh thương
                        Mời em chung lối một đường cùng anh.

                        MTP
                        #57
                          Trần Mạnh Hùng 17.05.2006 09:49:44 (permalink)


                          MỪNG CHO

                          Mừng Tri Kỷ có ông say
                          Ông thì chết đứng như cây xanh rì
                          Hai ông sợ vợ thầm thì
                          Nay không đến được quên gì... chết ai
                          Nàng ơi đợi nhé ngày mai
                          Mai không tới anh hẹn vài tháng sau
                          Em ơi hiểu tấm lòng nhau
                          Anh Hùng râu quặp, Phú màu vậy thôi.

                          Kim Giang

                          Em ơi hiểu tấm lòng nhau
                          Tình là duyên nợ anh trao cho nàng
                          Chuyện trăm năm những mơ màng
                          Tay em anh nắm dịu dàng thân yêu.
                          Đường về nắng ngả xiêu xiêu
                          Hai bóng nhập một như trêu cợt mình.
                          Em cười khúc khích thật xinh.

                          Trần Mạnh Hùng

                          Trời mây sông nước hữu tình
                          Anh như bụi Trúc một mình lẻ loi
                          Giăng Thanh gió mát lả lơi
                          Anh không cam chịu sống đời vắng em
                          Em ơi nghĩ kỹ lại xem
                          Bụng mà là bánh bóc ăn tỏ tường
                          Để lòng em thấu anh thương
                          Mời em chung lối một đường cùng anh.

                          MTP

                          Trời mây sông nước hữu tình
                          Anh, em hai đứa chúng mình vẩn vơ.
                          Vẩn vơ vơ vẩn cả giờ.
                          Riêng anh nào có hững hờ với em.
                          Lúc nào em cũng thấy thèm.
                          Thèm ca, thèm hát thèm kem bên hồ.
                          Nhìn em ăn uống. . .mệt phờ.
                          Một hơi làm hết ba tô cháo lòng.
                          Lại kèm thịt nguội dăm bông.
                          Cà phê sữa đá , lại mong quà chiều.
                          Tấm thân yểu điệu mỹ miều.
                          Trần Mạnh Hùng




                          #58
                            motyphu 17.05.2006 22:49:15 (permalink)
                            Mới yêu nói xấu đủ điều
                            Nếu mà thành vợ chắc tiêu tong đời
                            Nghe anh nhắn nhủ đôi lời
                            Yêu nhau em mãi tuyệt vời trong anh

                            MTP
                            #59
                              Triky 21.05.2006 19:46:24 (permalink)

                              Trời mây sông nước hữu tình
                              Anh, em hai đứa chúng mình vẩn vơ.
                              Vẩn vơ vơ vẩn cả giờ.
                              Riêng anh nào có hững hờ với em.
                              Lúc nào em cũng thấy thèm.
                              Thèm ca, thèm hát thèm kem bên hồ.
                              Nhìn em ăn uống. . .mệt phờ.
                              Một hơi làm hết ba tô cháo lòng.
                              Lại kèm thịt nguội dăm bông.
                              Cà phê sữa đá , lại mong quà chiều.
                              Tấm thân yểu điệu mỹ miều.

                              Trần Mạnh Hùng

                              Mới yêu nói xấu đủ điều
                              Nếu mà thành vợ chắc tiêu tong đời
                              Nghe anh nhắn nhủ đôi lời
                              Yêu nhau em mãi tuyệt vời trong anh

                              MTP

                              Cứ nhìn con mắt long lanh
                              Đủ tin anh rất trung thành với em
                              Em ứ đòi phở đòi kem
                              Chỉ ước có phúc bóc tem lòng mình
                              Sợ người lơ lẳng đa tình
                              Với trăm cô, một bài kinh diễn hoài
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 9 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 131 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9