GỬI LỜI CHIA TAY
Xuân thì ai đuổi xuân đi
Xuân bao năm vẫn đến khi...lại về
Má hồng chân đất thôn quê
Đò thơ ơi bến bờ mê chốn nào...???
Kim Giang
Trích đoạn: KimGiang
Xuân thì ai đuổi xuân đi
Xuân bao năm vẫn đến khi...lại về
Má hồng chân đất thôn quê
Đò thơ ơi bến bờ mê chốn nào...???
Kim Giang
Bờ mê ở chốn hồ ao
Chợt đò thơ tới trở vào bến mơ
Còn xuân còn mãi dật dờ
Đến khi xuân hết lờ đờ theo xuân
Nguyên Thoại
Bờ mê ở chốn hồ ao
Chợt đò thơ tới trở vào bến mơ
Còn xuân còn mãi dật dờ
Đến khi xuân hết lờ đờ theo xuân
Nguyên Thoại
[
b]Xuân còn trong giá trắng ngần
Bến thơ xưa vẫn chưa lần đò qua
Lạc vào câu hát dân ca
Người thương người đợi Xuân già vẫn thương.
Trích đoạn: Triky
Bờ mê ở chốn hồ ao
Chợt đò thơ tới trở vào bến mơ
Còn xuân còn mãi dật dờ
Đến khi xuân hết lờ đờ theo xuân
Nguyên Thoại
[Xuân còn trong giá trắng ngần
Bến thơ xưa vẫn chưa lần đò qua
Lạc vào câu hát dân ca
Người thương người đợi Xuân già vẫn thương.
Chưa nghe câu hát đã vương
Quan ca chắc hẳn hơn đường dân ca
Xuân non cho đến Xuân già
Xuân nào dễ mến … ới tà tà thương
Nguyên Thoại
Trích đoạn: noidancobayve
Trích đoạn: nguyenthoai
Chưa nghe câu hát đã vương
Quan ca chắc hẳn hơn đường dân ca
Xuân non cho đến Xuân già
Xuân nào dễ mến … ới tà tà thương
Nguyên Thoại
Ối chao bác thoại tham hết đường
Trẻ thời cũng đánh già chẳng thương
Bác thoại em biết nho nhã lắm
Lên rừng một chuyến dính bùa xương??!!!
Nói vậy để chủ nhà liệu đường nha!
Lên rừng dính phải bùa xương
Về nhà cứ mãi lương ương bác à
May mà bác nhắc đó nha
Không thôi Thoại sẽ ra ma có ngày
Nguyên Thoại
Đa tạ bác Cò thật nhiều... NT
Bác Thoại làm thơ thật dễ thương
Ngôn từ dễ hiểu thấy mà thương
Những kẻ ham mê lẽ ghét - thương
Đọc thơ bác á? lẽ thường rất thương
Nhưng mà thơ bác cũng thật xương
Muốn đối lại ư? Như hóc xương
Nhưng mà đối được thật sung sướng
Có lúc vần thơ thật bình thường
Nhưng mà cũng hóc giận ngang xương
Muốn đáp lại ngay, cổ cứ hoài vương vướng
Thôi cũng đành: mềm nắn rắn buông
Cún Con , Cò cùng Bác Thoại họa thơ khiến KG liên tưởng tới câu chuyện ngụ ngôn Trai Cò và Bác nông dân, chỉ hao hao vì có 3 nhân vật thôi chứ nội dung không giống chút nào hà.
THƠ VẦN ƯƠNG
Nhà bác làm thơ thả vận ương
Làm em bắt tứ xéo ngang phương
Cò kêu nước đục Cò hông sướng
Cún hát lòng buồn Cún ngán xương
Bác Thoại vò đầu khi tưởng tượng
Mường chài dính quả buổi lên nương
Vài câu đối ầm xin cùng lượng
Mấy chữ vô tình chớ trách - Thương
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2006 20:05:53 bởi KimGiang >
Trích đoạn: KimGiang
Cún Con , Cò cùng Bác Thoại họa thơ khiến KG liên tưởng tới câu chuyện ngụ ngôn Trai Cò và Bác nông dân, chỉ hao hao vì có 3 nhân vật thôi chứ nội dung không giống chút nào hà.
THƠ VẦN ƯƠNG
Nhà bác làm thơ thả vận ương
Làm em bắt tứ xéo ngang phương
Cò kêu nước đục Cò hông sướng
Cún hát lòng buồn Cún ngán xương
Bác Thoại vò đầu khi tưởng tượng
Mường chài dính quả buổi lên nương
Vài câu đối ầm xin cùng lượng
Mấy chữ vô tình chớ trách - Thương
Kim Giang
Thương Cá không ăn muối chắc là ương
Người chẳng yêu thơ thật hết phương
Bác Cún lang thang thân mỏng mỡ
Anh Cò lặn lội cẳng dầy xương
Kim Giang giỏi chữ ngồi bàn giấy
Nguyên Thoại dốt từ cuốc rẫy nương
Cuộc sống mỗi người tuy mỗi cách
Cùng vào thư quán - vậy là Thương
Nguyên Thoại
NT đang tập tễnh với loại thơ hóc búa này... có chi xin KG chỉnh đốn giúp nghe... Đa tạ
Cún Con , Cò cùng Bác Thoại họa thơ khiến KG liên tưởng tới câu chuyện ngụ ngôn Trai Cò và Bác nông dân, chỉ hao hao vì có 3 nhân vật thôi chứ nội dung không giống chút nào hà.
THƠ VẦN ƯƠNG
Nhà bác làm thơ thả vận ương
Làm em bắt tứ xéo ngang phương
Cò kêu nước đục Cò hông sướng
Cún hát lòng buồn Cún ngán xương
Bác Thoại vò đầu khi tưởng tượng
Mường chài dính quả buổi lên nương
Vài câu đối ầm xin cùng lượng
Mấy chữ vô tình chớ trách - Thương
Kim Giang
Thương
Cá không ăn muối chắc là ương
Người chẳng yêu thơ thật hết phương
Bác Cún lang thang thân mỏng mỡ
Anh Cò lặn lội cẳng dầy xương
Kim Giang giỏi chữ ngồi bàn giấy
Nguyên Thoại dốt từ cuốc rẫy nương
Cuộc sống mỗi người tuy mỗi cách
Cùng vào thư quán - vậy là Thương
Nguyên Thoại
Hay quá vậy các bác cho em hô ké tý khẩu hiệu rồi tiện thể chỉnh đốn luôn nhe...
Ngày nay hợp tác chuộng đa phương
Anh em cùng mở rộng giao thương
Mới hay Tri Kỷ câu tình tứ
Lại biết Kim Giang ý vấn vương
Mơ - tỷ - phú xướng cao chính sách
Cún - Cò - Thoại họa đúng chủ trương
Tuy rằng luật có hơi lỏng lẻo
Mấy chúng mình vẫn đáng tuyên dương!!!
_______
Con cò đi uống rượu đêm.
ĐA PHƯƠNG
Hợp tác - Chuyên đề rộn bốn phương
Thơ văn, kinh tế được thông thương
Nhà em chỉ sợ Công quên Tắc (Nữ tắc nữ công)
Các bác nên dè chuyện vấn vương
Hạnh phúc nghe chừng phong phanh lắm
Tình yêu quá tội cảnh Thôi Trương (Thôi Oanh Oanh và Trương Sinh)
Răn thân giữ phép sao mà khó
Bóng ngả qua thềm tuột ánh dương.
Kim Giang
Trích đoạn: motyphu
ĐA PHƯƠNG
Hợp tác - Chuyên đề rộn bốn phương
Thơ văn, kinh tế được thông thương
Nhà em chỉ sợ Công quên Tắc (Nữ tắc nữ công)
Các bác nên dè chuyện vấn vương
Hạnh phúc nghe chừng phong phanh lắm
Tình yêu quá tội cảnh Thôi Trương (Thôi Oanh Oanh và Trương Sinh)
Răn thân giữ phép sao mà khó
Bóng ngả qua thềm tuột ánh dương.
Kim Giang
Thôi Trương khó quá phú ơi
Thì ta đổi món về nơi ao mình
Lục bình tím sắc hương xinh
Bát đàn dạo khúc tính tình đầy vơi!
Cún Con , Cò cùng Bác Thoại họa thơ khiến KG liên tưởng tới câu chuyện ngụ ngôn Trai Cò và Bác nông dân, chỉ hao hao vì có 3 nhân vật thôi chứ nội dung không giống chút nào hà.
THƠ VẦN ƯƠNG
Nhà bác làm thơ thả vận ương
Làm em bắt tứ xéo ngang phương
Cò kêu nước đục Cò hông sướng
Cún hát lòng buồn Cún ngán xương
Bác Thoại vò đầu khi tưởng tượng
Mường chài dính quả buổi lên nương
Vài câu đối ầm xin cùng lượng
Mấy chữ vô tình chớ trách - Thương
Kim Giang
Thương
Cá không ăn muối chắc là ương
Người chẳng yêu thơ thật hết phương
Bác Cún lang thang thân mỏng mỡ
Anh Cò lặn lội cẳng dầy xương
Kim Giang giỏi chữ ngồi bàn giấy
Nguyên Thoại dốt từ cuốc rẫy nương
Cuộc sống mỗi người tuy mỗi cách
Cùng vào thư quán - vậy là Thương
Nguyên Thoại
Hay quá vậy các bác cho em hô ké tý khẩu hiệu rồi tiện thể chỉnh đốn luôn nhe...
Ngày nay hợp tác chuộng đa phương
Anh em cùng mở rộng giao thương
Mới hay Tri Kỷ câu tình tứ
Lại biết Kim Giang ý vấn vương
Mơ - tỷ - phú xướng cao chính sách
Cún - Cò - Thoại họa đúng chủ trương
Tuy rằng luật có hơi lỏng lẻo
Mấy chúng mình vẫn đáng tuyên dương!!!
_______
Con cò đi uống rượu đêm.
ĐA PHƯƠNG
Hợp tác - Chuyên đề rộn bốn phương
Thơ văn, kinh tế được thông thương
Nhà em chỉ sợ Công quên Tắc (Nữ tắc nữ công)
Các bác nên dè chuyện vấn vương
Hạnh phúc nghe chừng phong phanh lắm
Tình yêu quá tội cảnh Thôi Trương (Thôi Oanh Oanh và Trương Sinh)
Răn thân giữ phép sao mà khó
Bóng ngả qua thềm tuột ánh dương.
Kim Giang
Cũng góp vần thêm ương
CŨNG VẦN ƯƠNG
Chẫu chuộc hay là tới ễnh ương
Cò mà vớ được chỉ tan xương
Cún xua cò phải bay nhiều phía?
Cò đuổi nhái đành nhảy tứ phương?
Nguyên Thoại vốn yêu ăn sắn rẫy
Kim Giang thì thích chén khoai nương
Mấy vần góp chuyện cho vui xóm
Bê Đê mong vẫn được người thương.
HBĐ
Trích đoạn: HBD
Cún Con , Cò cùng Bác Thoại họa thơ khiến KG liên tưởng tới câu chuyện ngụ ngôn Trai Cò và Bác nông dân, chỉ hao hao vì có 3 nhân vật thôi chứ nội dung không giống chút nào hà.
THƠ VẦN ƯƠNG
Nhà bác làm thơ thả vận ương
Làm em bắt tứ xéo ngang phương
Cò kêu nước đục Cò hông sướng
Cún hát lòng buồn Cún ngán xương
Bác Thoại vò đầu khi tưởng tượng
Mường chài dính quả buổi lên nương
Vài câu đối ầm xin cùng lượng
Mấy chữ vô tình chớ trách - Thương
Kim Giang
Thương
Cá không ăn muối chắc là ương
Người chẳng yêu thơ thật hết phương
Bác Cún lang thang thân mỏng mỡ
Anh Cò lặn lội cẳng dầy xương
Kim Giang giỏi chữ ngồi bàn giấy
Nguyên Thoại dốt từ cuốc rẫy nương
Cuộc sống mỗi người tuy mỗi cách
Cùng vào thư quán - vậy là Thương
Nguyên Thoại
Hay quá vậy các bác cho em hô ké tý khẩu hiệu rồi tiện thể chỉnh đốn luôn nhe...
Ngày nay hợp tác chuộng đa phương
Anh em cùng mở rộng giao thương
Mới hay Tri Kỷ câu tình tứ
Lại biết Kim Giang ý vấn vương
Mơ - tỷ - phú xướng cao chính sách
Cún - Cò - Thoại họa đúng chủ trương
Tuy rằng luật có hơi lỏng lẻo
Mấy chúng mình vẫn đáng tuyên dương!!!
_______
Con cò đi uống rượu đêm.
ĐA PHƯƠNG
Hợp tác - Chuyên đề rộn bốn phương
Thơ văn, kinh tế được thông thương
Nhà em chỉ sợ Công quên Tắc (Nữ tắc nữ công)
Các bác nên dè chuyện vấn vương
Hạnh phúc nghe chừng phong phanh lắm
Tình yêu quá tội cảnh Thôi Trương (Thôi Oanh Oanh và Trương Sinh)
Răn thân giữ phép sao mà khó
Bóng ngả qua thềm tuột ánh dương.
Kim Giang
Cũng góp vần thêm ương
CŨNG VẦN ƯƠNG
Chẫu chuộc hay là tới ễnh ương
Cò mà vớ được chỉ tan xương
Cún xua cò phải bay nhiều phía?
Cò đuổi nhái đành nhảy tứ phương?
Nguyên Thoại vốn yêu ăn sắn rẫy
Kim Giang thì thích chén khoai nương
Mấy vần góp chuyện cho vui xóm
Bê Đê mong vẫn được người thương.
HBĐ
Được bác bê đê khuyến khíc cò xin góp thêm chút ương vào quán nhậu chơi
Cảnh chiều Thanh âm phố thị rộn ràng buông
Khi hoàng hôn phủ kín phố phường
Lóc cóc chị em cà với muối
Eo sèo hàng quán mắm lại tương
Tan học trẻ con kêu váng ngõ
Mãn sở đàn ông nhậu đầy đường
Tháng nối đuôi ngày cơm với áo
Đời người thấm thoắt mấy tinh sương!*
* Xin được mượn ý của BHTQ
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: