GỬI LỜI CHIA TAY

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 5 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 131 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: GỬI LỜI CHIA TAY - 22.05.2006 10:21:46


Trích đoạn: Triky

Trời mây sông nước hữu tình
Anh, em hai đứa chúng mình vẩn vơ.
Vẩn vơ vơ vẩn cả giờ.
Riêng anh nào có hững hờ với em.
Lúc nào em cũng thấy thèm.
Thèm ca, thèm hát thèm kem bên hồ.
Nhìn em ăn uống. . .mệt phờ.
Một hơi làm hết ba tô cháo lòng.
Lại kèm thịt nguội dăm bông.
Cà phê sữa đá , lại mong quà chiều.
Tấm thân yểu điệu mỹ miều.

Trần Mạnh Hùng


Mới yêu nói xấu đủ điều
Nếu mà thành vợ chắc tiêu tong đời
Nghe anh nhắn nhủ đôi lời
Yêu nhau em mãi tuyệt vời trong anh

MTP

Cứ nhìn con mắt long lanh
Đủ tin anh rất trung thành với em
Em ứ đòi phở đòi kem
Chỉ ước có phúc bóc tem lòng mình
Sợ người lơ lẳng đa tình
Với trăm cô, một bài kinh diễn hoài
Tri Kỷ


Cứ nhìn con mắt long lanh
Tâm hồn trong suốt lòng thành thiết tha.
Ánh mắt đắm đuối thật thà
Nếu em còn ngại hay là. . . hứa hôn.
Để em nhìn thấy ngay lòng,
Để anh khỏi phải chất chồng lo âu
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2006 10:23:39 bởi Tran Manh hung >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

motyphu
  • Số bài : 407
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2005
RE: GỬI LỜI CHIA TAY - 24.05.2006 07:36:05
Trích đoạn: Triky

Trời mây sông nước hữu tình
Anh, em hai đứa chúng mình vẩn vơ.
Vẩn vơ vơ vẩn cả giờ.
Riêng anh nào có hững hờ với em.
Lúc nào em cũng thấy thèm.
Thèm ca, thèm hát thèm kem bên hồ.
Nhìn em ăn uống. . .mệt phờ.
Một hơi làm hết ba tô cháo lòng.
Lại kèm thịt nguội dăm bông.
Cà phê sữa đá , lại mong quà chiều.
Tấm thân yểu điệu mỹ miều.

Trần Mạnh Hùng

Mới yêu nói xấu đủ điều
Nếu mà thành vợ chắc tiêu tong đời
Nghe anh nhắn nhủ đôi lời
Yêu nhau em mãi tuyệt vời trong anh

MTP

Cứ nhìn con mắt long lanh
Đủ tin anh rất trung thành với em
Em ứ đòi phở đòi kem
Chỉ ước có phúc bóc tem lòng mình
Sợ người lơ lẳng đa tình
Với trăm cô, một bài kinh diễn hoài

Tri Kỷ

Cứ nhìn con mắt long lanh
Tâm hồn trong suốt lòng thành thiết tha.
Ánh mắt đắm đuối thật thà
Nếu em còn ngại hay là. . . hứa hôn.
Để em nhìn thấy ngay lòng,
Để anh khỏi phải chất chồng lo âu

Trần Mạnh Hùng

Hãy nhìn chân tướng Hùng râu
Ga lăng hạng nhất bét, ngầu không em
Hứa hôn thì gạ với em
Trầu cau xính lễ còn thêm vài nàng
Thương thương con mắt mơ màng
Đường thẳng tới Phú đừng quàng đường gai...

MTP

Người nào cũng rất chân thành
Nhưng sao cũng chẳng bằng anh chút nào
Nói ra sợ nghĩ làm cao
Nên em hãy đến nơi nào vắng nghe(anh nói)
TULIP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2006 21:32:59 bởi tulipdenus >
Sắp ngày mùng tám tháng ba
Tỷ Phú muốn đổi phận là các cô
Để xung quanh có nhiều bồ
Tình giăng giăng tựa mây tô sắc trời...

Triky
  • Số bài : 475
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2005
RE: GỬI LỜI CHIA TAY - 25.05.2006 23:12:59
Cứ nhìn con mắt long lanh
Tâm hồn trong suốt lòng thành thiết tha.
Ánh mắt đắm đuối thật thà
Nếu em còn ngại hay là. . . hứa hôn.
Để em nhìn thấy ngay lòng,
Để anh khỏi phải chất chồng lo âu

Trần Mạnh Hùng

Hãy nhìn chân tướng Hùng râu
Ga lăng hạng nhất bét, ngầu không em
Hứa hôn thì gạ với em
Trầu cau xính lễ còn thêm vài nàng
Thương thương con mắt mơ màng
Đường thẳng tới Phú đừng quàng đường gai...

MTP

Người nào cũng rất chân thành
Nhưng sao cũng chẳng bằng anh chút nào
Nói ra sợ nghĩ làm cao
Nên em hãy đến nơi nào vắng nghe...(anh nói)

TULIP

Gió đánh cành tre gió đẩy cành tre (Ca dao)
Anh chàng say sửa bét nhè đứng đây
Gió đánh cành cây gió đập cành cây
Nói đi! Em đứng chỗ này thấy chưa....
Bạn bè gạn đục khơi trong
Nếu không có bạn sẽ không nên Người

Tôi như bông gạo rơi rơi
Gió ru gió hát nên đời bay bay

Kim Giang

tulipdenus
  • Số bài : 3431
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.09.2004
  • Nơi: Lâm Đồng
RE: GỬI LỜI CHIA TAY - 28.05.2006 17:03:41


Cứ nhìn con mắt long lanh
Tâm hồn trong suốt lòng thành thiết tha.
Ánh mắt đắm đuối thật thà
Nếu em còn ngại hay là. . . hứa hôn.
Để em nhìn thấy ngay lòng,
Để anh khỏi phải chất chồng lo âu

Trần Mạnh Hùng

Hãy nhìn chân tướng Hùng râu
Ga lăng hạng nhất bét, ngầu không em
Hứa hôn thì gạ với em
Trầu cau xính lễ còn thêm vài nàng
Thương thương con mắt mơ màng
Đường thẳng tới Phú đừng quàng đường gai...

MTP

Người nào cũng rất chân thành
Nhưng sao cũng chẳng bằng anh chút nào
Nói ra sợ nghĩ làm cao
Nên em hãy đến nơi nào vắng nghe...(anh nói)

TULIP

Gió đánh cành tre gió đẩy cành tre (Ca dao)
Anh chàng say sửa bét nhè đứng đây
Gió đánh cành cây gió đập cành cây
Nói đi! Em đứng chỗ này thấy chưa....
TRI KY

Anh say có thấy gì đâu
Ôm em từ nãy nào hay thế này
Ôm em cứ ngỡ ôm cây
Chắc là chỉnh lại lỡ may em gào.......zooot
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)

motyphu
  • Số bài : 407
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2005
RE: GỬI LỜI CHIA TAY - 29.05.2006 13:18:15
Người nào cũng rất chân thành
Nhưng sao cũng chẳng bằng anh chút nào
Nói ra sợ nghĩ làm cao
Nên em hãy đến nơi nào vắng nghe...(anh nói)

TULIP

Gió đánh cành tre gió đẩy cành tre (Ca dao)
Anh chàng say sửa bét nhè đứng đây
Gió đánh cành cây gió đập cành cây
Nói đi! Em đứng chỗ này thấy chưa....
TRI KY

Anh say có thấy gì đâu
Ôm em từ nãy nào hay thế này
Ôm em cứ ngỡ ôm cây
Chắc là chỉnh lại lỡ may em gào .......zooot

TULIP

Chu choa đào vách bẻ rào
Vườn hồng có mất bông nào không em
Sáng rồi đếm lại thử xem
Đêm qua TuLip ngủ quên không về.

MTP
Sắp ngày mùng tám tháng ba
Tỷ Phú muốn đổi phận là các cô
Để xung quanh có nhiều bồ
Tình giăng giăng tựa mây tô sắc trời...

Triky
  • Số bài : 475
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2005
RE: GỬI LỜI CHIA TAY - 04.06.2006 23:22:52
Vẫn còn nguyên chẳng mất gì
Vườn tri kỷ mảnh trăng thề còn treo
Chàng TU zoot lẹ như mèo
Đêm không về chắc đi khèo chân dê
Bạn bè gạn đục khơi trong
Nếu không có bạn sẽ không nên Người

Tôi như bông gạo rơi rơi
Gió ru gió hát nên đời bay bay

Kim Giang

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: GỬI LỜI CHIA TAY - 06.06.2006 09:22:59
Úi dời ai nói kì ghê
"Khèo chân dê" hả , cũng mê quá chừng
Mai này con bế con bưng
Ô hô tui đến chúc mừng Kỉ nha
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

Triky
  • Số bài : 475
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2005
RE: GỬI LỜI CHIA TAY - 06.06.2006 12:29:22

Úi dời ai nói kì ghê
"Khèo chân dê" hả , cũng mê quá chừng
Mai này con bế con bưng
Ô hô tui đến chúc mừng Kỉ nha

Maicon


Maicon mắc bịnh quáng gà
Đâu phải khều Kỷ mà là khều dê
Bỗng dưng cho Kỷ được bê (Bế)
Đúng là Mái - Đúng con Kê - Con gà...
Bạn bè gạn đục khơi trong
Nếu không có bạn sẽ không nên Người

Tôi như bông gạo rơi rơi
Gió ru gió hát nên đời bay bay

Kim Giang

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: GỬI LỜI CHIA TAY - 09.06.2006 14:50:55
mai tui bản tính thiệt thà
vậy mà Kỉ bảo tui gà , thiệt oan
giá mà TU LIP ngủ ngoan
nửa đêm ko bỏ đi hoang thì mừng

Đằng này lộ liễu quá chừng
Phú còn dám hỏi thẳng thừng : mất ko?
Còn gì mà ngóng mà trông
Rỏ ràng có tật giật mông (a` quên ) giật mình

hiiiiiiii
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

Triky
  • Số bài : 475
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2005
RE: GỬI LỜI CHIA TAY - 15.06.2006 16:09:37
Chà chà Gà Mai đi tán dóc về làm thơ vui xịn ghê hà

Mai con bắt được quả tình
Đúng là Phú đã đi rình cả đêm
Biết TU ngã chỗ đất mềm
Anh chàng Phú ấy nổi ghen ấy mà
Còn tui chút phận đàn bà
Trời vừa tối chốt cửa nhà chặt êm.
Bạn bè gạn đục khơi trong
Nếu không có bạn sẽ không nên Người

Tôi như bông gạo rơi rơi
Gió ru gió hát nên đời bay bay

Kim Giang

tulipdenus
  • Số bài : 3431
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.09.2004
  • Nơi: Lâm Đồng
RE: GỬI LỜI CHIA TAY - 20.06.2006 13:58:20
lâu rồi chẳng tám cùng ai
Cái miệng nó nhớ, cái tay nó thèm
Ra đây con mắt lem nhem
Ngó quanh ngó quẩn đặng tìm tri âm
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: GỬI LỜI CHIA TAY - 20.06.2006 23:58:20
Chuyện đà tới lúc tan tầm
Rỏ ràng TU đã ngủ nhầm nhà ai
"Mắt lem nhem " làm bộ...giả nai
Xem ra cũng đáng thân trai kiếp này
Còn cô Kỉ thế mà hay
Quanh co chối mãi tới đây hết lời
Chuyện kia thí có hỏi trời
Ai mà biết được...lã lơi thế nào !?

Hiii đâu có xịn chỉ là đang xỉn....
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

Triky
  • Số bài : 475
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2005
RE: GỬI LỜI CHIA TAY - 21.06.2006 11:48:14
Lâu rồi chẳng tán cùng ai
Cái miệng nó nhớ, cái tay nó thèm
Ra đây con mắt lem nhem
Ngó quanh ngó quẩn đặng tìm tri âm

TULIP__________


Nhìn cho kỹ bõ công tầm
Kẻo mai lại thốt câu nhầm nhé ai
Ngon ngọt nhớ bỏ ngoài tai
Cho nhau quả đắng dấp gai vào lời
Cả nhỡ người lại yêu người thì nguy


Bạn bè gạn đục khơi trong
Nếu không có bạn sẽ không nên Người

Tôi như bông gạo rơi rơi
Gió ru gió hát nên đời bay bay

Kim Giang

Triky
  • Số bài : 475
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2005
RE: GỬI LỜI CHIA TAY - 21.06.2006 12:18:14

Chuyện đà tới lúc tan tầm
Rỏ ràng TU đã ngủ nhầm nhà ai
"Mắt lem nhem " làm bộ...giả nai
Xem ra cũng đáng thân trai kiếp này
Còn cô Kỉ thế mà hay
Quanh co chối mãi tới đây hết lời
Chuyện kia thì có hỏi trời
Ai mà biết được...lã lơi thế nào !?

Hiii đâu có xịn chỉ là đang xỉn....


Trèo tường, trổ vách xé rào
Tu đi đâu? ở chỗ Kỷ nào thấy ai
Kỷ đang cầu lộc cầu tài
Cầu ông mối cầu bà mai giúp mình
Cho Quán nổi gió phong tình
Khách say sưa, Quán rủng rỉnh tiền vào bao.
Bạn bè gạn đục khơi trong
Nếu không có bạn sẽ không nên Người

Tôi như bông gạo rơi rơi
Gió ru gió hát nên đời bay bay

Kim Giang

noidancobayve
  • Số bài : 151
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2006
  • Nơi: Cánh đồng bất tận...
RE: GỬI LỜI CHIA TAY - 21.06.2006 15:24:17
Cò con bay lả bay la
Qua đây thấy các bác giáp lá cà "mần"/ "vần" nhau
Cò xin thẽ thọt đôi câu
Chẳng may gỡ được mối sâu nghi hiềm
TU kia ắt (trồng) ở công viên
Sao còn liếc mắt đâm xiên nhà nào
Gì mà trổ vách xé rào
Thổ nhưỡng không hợp, cố vào sẽ toi!!! [sm=lol.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2006 16:38:25 bởi noidancobayve >
Và lá rụng ngoài song, nghe tên mình vào quên lãng...

motyphu
  • Số bài : 407
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2005
RE: GỬI LỜI CHIA TAY - 22.06.2006 16:07:33
(Thổ nhưỡng không hợp, cố vào sẽ toi!!! )

Cò bay mỏi cánh cò ơi
Cành tre vắt vẻo cò ngồi ngóng ai
Cò - Thầy địa lý tương lai
Xin đừng phán vậy đất này ế duyên...

MTP
Sắp ngày mùng tám tháng ba
Tỷ Phú muốn đổi phận là các cô
Để xung quanh có nhiều bồ
Tình giăng giăng tựa mây tô sắc trời...

noidancobayve
  • Số bài : 151
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2006
  • Nơi: Cánh đồng bất tận...
RE: GỬI LỜI CHIA TAY - 22.06.2006 17:03:31


Trích đoạn: motyphu


Cò bay mỏi cánh cò ơi
Cành tre vắt vẻo cò ngồi ngóng ai
Cò - Thầy địa lý tương lai
Xin đừng phán vậy đất này ế duyên...

MTP



Úi! Phú chớ nói quá lời
Đất lành cò đậu, chưa mời đã vô
Thì cò cứ đoán bâng quơ
Chuyện (qua đêm) của bác Lip ý mờ, Phú ơi!!!!
Và lá rụng ngoài song, nghe tên mình vào quên lãng...

Triky
  • Số bài : 475
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2005
RE: GỬI LỜI CHIA TAY - 23.06.2006 15:00:12
Tu kêu oan đến tận trời
Trách anh Phú buộc những lời buâng quơ
Thanh minh từ bấy tới giờ
Chắc là Tu phải lờ tờ mờ bỏ đi...hi hi
Bạn bè gạn đục khơi trong
Nếu không có bạn sẽ không nên Người

Tôi như bông gạo rơi rơi
Gió ru gió hát nên đời bay bay

Kim Giang

tulipdenus
  • Số bài : 3431
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.09.2004
  • Nơi: Lâm Đồng
RE: GỬI LỜI CHIA TAY - 24.06.2006 17:11:02
Bạn bè trêu chọc có sao đâu
miễn duyên hay nợ chẳng phai mầu
Chỉ e em ngại nhiều xa cách
Cho lòng anh mãi đợi chờ lâu
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)

noidancobayve
  • Số bài : 151
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2006
  • Nơi: Cánh đồng bất tận...
RE: GỬI LỜI CHIA TAY - 27.06.2006 18:17:29


Cách xa chút xíu đáng gì đâu
Chưa gì sao đã sợ chờ lâu
Ước gì cọc mọc đôi chân nhỉ
Sẽ tự đem dây buộc vào trâu!!!


(Cò phá chút thôi! Ý gì đâu!)
Và lá rụng ngoài song, nghe tên mình vào quên lãng...

Triky
  • Số bài : 475
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2005
RE: GỬI LỜI CHIA TAY - 28.06.2006 13:59:57
Bạn bè trêu chọc có sao đâu
miễn duyên hay nợ chẳng phai mầu
Chỉ e em ngại nhiều xa cách
Cho lòng anh mãi đợi chờ lâu - TuLip

Cách xa chút xíu đáng gì đâu
Chưa gì sao đã sợ chờ lâu
Ước gì cọc mọc đôi chân nhỉ
Sẽ tự đem dây buộc vào trâu!!! - noidancobayve


Bờ Tre tuyệt quá hiểu lòng nhau (Bờ Tre nơi đàn cò bay về)
Trâu Cọc chờ lâu chẳng phai màu
Cái duyên phơi nắng càng thêm thắm
Càng xa càng đợi tình càng sâu
Bạn bè gạn đục khơi trong
Nếu không có bạn sẽ không nên Người

Tôi như bông gạo rơi rơi
Gió ru gió hát nên đời bay bay

Kim Giang

noidancobayve
  • Số bài : 151
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2006
  • Nơi: Cánh đồng bất tận...
RE: GỬI LỜI CHIA TAY - 28.06.2006 14:18:42
Nói nhỏ thôi, chứ cò chẳng đợi đâu
Cái thời xuân sắc vèo qua đầu
Trâu Cọc vẫn luôn là Trâu Cọc
Kẻo về lại trách: buộc tình nhau!



(Nói nhỏ với kỷ thôi, đừng nói cho ai biết nhé!!!!)
Và lá rụng ngoài song, nghe tên mình vào quên lãng...

Triky
  • Số bài : 475
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2005
RE: GỬI LỜI CHIA TAY - 28.06.2006 15:14:29

Nói nhỏ thôi, chứ cò chẳng đợi đâu
Cái thời xuân sắc vèo qua đầu
Trâu Cọc vẫn luôn là Trâu Cọc
Kẻo về lại trách: buộc tình nhau!

(Nói nhỏ với kỷ thôi, đừng nói cho ai biết nhé!!!!) - noidancobayve


*Cò ơ..i...ơi! TK cũng nói nhỏ nhỏ với Cò nè: Hổng đợi được đâu... Đừng cho người thứ ba biết nhé....He he

(Kẻo về lại trách: buộc tình nhau)
Có buộc cũng chẳng đợi được đâu
Nếu lỡ gió bay áo qua cầu
Đành mua áo khác về ta mặc
Vì thay áo mới đỡ buồn đau...[8D
]
Bạn bè gạn đục khơi trong
Nếu không có bạn sẽ không nên Người

Tôi như bông gạo rơi rơi
Gió ru gió hát nên đời bay bay

Kim Giang

noidancobayve
  • Số bài : 151
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2006
  • Nơi: Cánh đồng bất tận...
RE: GỬI LỜI CHIA TAY - 29.06.2006 10:26:27
Kỷ nhắc câu qua cầu gió bay làm cái mỏ cò nó hơi cay cay...


Thuở ấy áo người bỗng thay màu
Cho ai héo hắt dạ âu sầu
Cò sợ cành cong từ dạo ấy
Nên cứ bay hoài, chẳng dám đậu đâu...
Và lá rụng ngoài song, nghe tên mình vào quên lãng...

Cún con yêu mèo con
  • Số bài : 345
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: GỬI LỜI CHIA TAY - 03.07.2006 19:33:14


Trích đoạn: noidancobayve

Kỷ nhắc câu qua cầu gió bay làm cái mỏ cò nó hơi cay cay...


Thuở ấy áo người bỗng thay màu
Cho ai héo hắt dạ âu sầu
Cò sợ cành cong từ dạo ấy
Nên cứ bay hoài, chẳng dám đậu đâu...



Cò ơi ai lại sợ cung
Cánh cung ấy giắt toàn cùng hoa thôi
Hoa xoài tình nghĩa ko phôi
Cớ sao lại sợ tình rơi hở cò
Hay là cò vẫn còn mơ
Cái ngày xưa ấy cò cưa... cái cò

tulipdenus
  • Số bài : 3431
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.09.2004
  • Nơi: Lâm Đồng
RE: GỬI LỜI CHIA TAY - 03.07.2006 19:53:24


Trích đoạn: Triky


Nói nhỏ thôi, chứ cò chẳng đợi đâu
Cái thời xuân sắc vèo qua đầu
Trâu Cọc vẫn luôn là Trâu Cọc
Kẻo về lại trách: buộc tình nhau!

(Nói nhỏ với kỷ thôi, đừng nói cho ai biết nhé!!!!) - noidancobayve


*Cò ơ..i...ơi! TK cũng nói nhỏ nhỏ với Cò nè: Hổng đợi được đâu... Đừng cho người thứ ba biết nhé....He he

(Kẻo về lại trách: buộc tình nhau)
Có buộc cũng chẳng đợi được đâu
Nếu lỡ gió bay áo qua cầu
Đành mua áo khác về ta mặc
Vì thay áo mới đỡ buồn đau...[8D
]


Cái duyên chẳng buộc được duyên
Thì thôi cứ để trăm miền gió bay
Cớ gì để mắt sầu cay
Cho thêm tủi phận đường bay cánh cò
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)

tulipdenus
  • Số bài : 3431
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.09.2004
  • Nơi: Lâm Đồng
RE: GỬI LỜI CHIA TAY - 03.07.2006 19:56:09


Trích đoạn: Triky

Bạn bè trêu chọc có sao đâu
miễn duyên hay nợ chẳng phai mầu
Chỉ e em ngại nhiều xa cách
Cho lòng anh mãi đợi chờ lâu - TuLip

Cách xa chút xíu đáng gì đâu
Chưa gì sao đã sợ chờ lâu
Ước gì cọc mọc đôi chân nhỉ
Sẽ tự đem dây buộc vào trâu!!! - noidancobayve


Bờ Tre tuyệt quá hiểu lòng nhau (Bờ Tre nơi đàn cò bay về)
Trâu Cọc chờ lâu chẳng phai màu
Cái duyên phơi nắng càng thêm thắm
Càng xa càng đợi tình càng sâu


hạnh phúc tình cờ như bóng mây
xa trôi chẳng biết chốn xum vầy
Thì ta tìm kiếm mà buộc lại
Cho vẹn hình hài vui đắm say
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)

tulipdenus
  • Số bài : 3431
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.09.2004
  • Nơi: Lâm Đồng
RE: GỬI LỜI CHIA TAY - 03.07.2006 19:57:21


Trích đoạn: Cún con yêu mèo con



Trích đoạn: noidancobayve

Kỷ nhắc câu qua cầu gió bay làm cái mỏ cò nó hơi cay cay...


Thuở ấy áo người bỗng thay màu
Cho ai héo hắt dạ âu sầu
Cò sợ cành cong từ dạo ấy
Nên cứ bay hoài, chẳng dám đậu đâu...



Cò ơi ai lại sợ cung
Cánh cung ấy giắt toàn cùng hoa thôi
Hoa xoài tình nghĩa ko phôi
Cớ sao lại sợ tình rơi hở cò
Hay là cò vẫn còn mơ
Cái ngày xưa ấy cò cưa... cái cò


Chắc là bởi tại cái cò
Nghe lời tri kỷ mặn mò động tâm
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)

noidancobayve
  • Số bài : 151
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2006
  • Nơi: Cánh đồng bất tận...
RE: GỬI LỜI CHIA TAY - 04.07.2006 10:47:25


Trích đoạn: tulipdenus

hạnh phúc tình cờ như bóng mây
xa trôi chẳng biết chốn xum vầy
Thì ta tìm kiếm mà buộc lại
Cho vẹn hình hài vui đắm say



Hạnh phúc phù du như nước mây
Hờ hững trôi qua niềm sum vầy
Dây tơ mảnh quá không buộc đặng
Đành lòng ôm mãi dở dang này




Và lá rụng ngoài song, nghe tên mình vào quên lãng...

Cún con yêu mèo con
  • Số bài : 345
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: GỬI LỜI CHIA TAY - 04.07.2006 19:55:25


Trích đoạn: noidancobayve

Hạnh phúc phù du như nước mây
Hờ hững trôi qua niềm sum vầy
Dây tơ mảnh quá không buộc đặng
Đành lòng ôm mãi dở dang này



Thấy cò vẫn mãi dở dang
Thôi thì mệt quá đành mang... cái cò
Đem về để ở đống tro
Trưa mùng 3 tết làm giò ăn Giêng
Nhưng mà đúng tháng ăn kiêng
Cũng đành nhẫn nhịn chung chiêng sao CÒ

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 5 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 131 bài trong đề mục