TRANG THƠ TÔN NỮ THẢO MY
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 9 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 128 bài trong đề mục
Trần Thảo Uyên 02.04.2006 00:57:34 (permalink)
0
Tôn Nữ Thảo My kính chào qúy vị
Bạn bè thân thương mới cũ tình đầy
Căn nhà My mới tậu hôm nay
Nâng chén chung vui ngày hạnh ngộ

Hôm nay là ngày My ghi nhớ
Mỗi bước chân bỡ ngỡ thương yêu
Mà đã nghe nồng ấm thật nhiều
Cùng ai đó trên nhịp cầu mới nối.
Thảo My
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2006 00:59:23 bởi Tôn Nữ Thảo My >
#1
    Nguyen Thi An Giang 02.04.2006 04:20:10 (permalink)
    0
    Cám ơn Tôn Nữ Thảo My đã ghé chơi , còn tặng thơ nữa, thế là An Giang nợ Thảo My một chầu rồi.
    Không biết Thảo My muốn chuầu gì nào " chầu thơ Đường " hay " tứ tuyệt ". Thôi cho An Giang chầu "lục bát" "lục nồi" đi thì dễ nhất và no nữa.
    Thân ái chào Thảo My cô gái xứ Thần Kinh HUẾ
    An Giang
    #2
      BĂNG NGUYỆT 02.04.2006 07:45:10 (permalink)
      0
      Chào TNTM , gia đình VNTQ rất vui đựoc đón bạn tới chơi,hihi chưa đọc đựoc bài thơ nào khác bài thơ này của TNTM mà trùi ui khắp cả d chỗ nào cũng có, TNTM nhẫn nại ghê ha, type vậy hong mỏi tay hay sao á nà.......mèn ui type gì bài 1 nội dung cũng mệt vậy thui thì ngừoi ta type nội dung khác 1 chút, có đâu mà...........wởn.........hy vọng bạn ko bùn với lời góp ý của bn, bài bạn chào ra mắt mọi ngừoi, cùng 1 tác giả nhưng nhiều topic , bn sẽ del dùm bạn......cảm ơn bạn đã ghé wa và nhọc lòng post bài đến vậy.THANKS BUT NO THANKSSSSSSSSSS!! Mong rằng cái tên đẹp đẽ của bạn đem đến cho VNTQ những bài đọc bổ ích và những cái hay cái đẹp.
      Thân ái!
      Nguyễn Thị Tư Đẹt
      #3
        Nguyên Đỗ 03.04.2006 05:17:57 (permalink)
        0
        Trang Thơ Tôn Nữ Thảo My

        Trang thơ mới, tên Nàng Thơ hay lạ
        Ôi Trang Thơ của Tôn Nữ Thảo My
        Nhìn qua thôi, ai nào dám so bì
        Các nhân vật đất Thần Kinh xứ Huế

        Hình biểu tượng, người trông sao mỹ lệ
        Giơ tay chào chết đứng cả trái tim
        Nụ cười tươi môi hồng đỏ hoa sim
        Đôi mắt ướt chao ơi bao kẻ chết

        Chúc Thảo Mi một mùa thơ tha thiết
        Một người tình, đầy ấp những thương yêu
        Thả lời thơ mơ mộng gió trăng nhiều
        Cùng nhịp điệu bước vào cầu thơ mới

        Chúc Tôn Nữ làm bao người chới với
        Nâng chén thơ uống lời ngọt đậm say
        Bạn bè vui đây đó phút xum vầy
        Quán thêm rộng, vườn hoa thêm muôn sắc


        Nguyên Đỗ

        #4
          Nguyen Thi An Giang 03.04.2006 09:55:25 (permalink)
          0
          CHÀO THẢO MY

          Chào Tôn Nữ Thảo My
          Nụ cười đẹp nhu mì
          Ngây thơ vương ánh mắt
          Ôi nét đẹp dậy thì

          Thảo My ơi Thảo My
          Hoa nở tràn ngập lối
          Đón từng bước em đi
          Cao tăng lòng xám hối
          Trót phải lòng Thảo My
          Cao tăng lòng tiếc nuối
          Suốt một đời ngu si
          Kinh kệ ơi kinh kệ
          Lời cầu kinh rạn bể
          Lời yêu thương diệu kỳ
          Thảo My ơi Thảo My
          An Giang
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2006 09:58:35 bởi Nguyen Thi An Giang >
          #5
            Trần Thảo Uyên 04.04.2006 08:55:07 (permalink)
            0

            Xin họa bài thơ của bạn Triều Sương, thơ của bạn làm Thảo My rất xúc động nhớ lại mối tình đầu của mình
            Bến Đợi Mong
            Chiều buồn bên bến vắng nhìn trăng
            Vầng trán ưu tư những vết hằn
            Người ở nơi đâu sao chẳng đến
            Để em cô quạnh lúc sầu giăng
            Mắt nai thưở ấy giờ tuôn lệ
            Suối tóc mờ sương đã héo cằn
            Người đó trầu hoa sang dạm hỏi
            Lòng em tan nát biêt' cho chăng?
            Tôn Nữ Thảo My

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2006 06:43:58 bởi Tôn Nữ Thảo My >
            #6
              Trần Thảo Uyên 04.04.2006 13:34:32 (permalink)
              0
              #7
                James Jee 04.04.2006 13:40:08 (permalink)
                0
                Chào bạn mới

                Thư quán đón chào người bạn mới
                Gia đình thêm được một thành viên
                Chúc bạn vui cùng nhau xây dựng
                Ngôi nhà này mãi mãi bền lâu
                #8
                  Trần Thảo Uyên 04.04.2006 13:44:02 (permalink)
                  0
                  Cám ơn sis Băng Nguyệt del giùm TM mấy cái post nhe, sorry TM mới vô post tùm lum, làm sis del mỏi tay hỉ :) Sis làm sao có cái ID dễ thương rứa? Tuổi của sis là Ariel hả? Cám ơn anh Nguyên Đỗ tặng thơ TM nữa, anh làm thơ mùi quá, mai mốt TM còn phải nhờ các anh chị giúp đỡ TM nữa đó, TM còn đang học hỏi làm thơ. Sis An Giang ơi, TM phục sis lắm, nhưng sis cũng đừng ăn hiếp mấy ảnh, mấy chú bác tội nghiệp, mình là phụ nữ nhịn một chút không sao mà.
                  #9
                    James Jee 04.04.2006 13:53:41 (permalink)
                    0
                    Yêu

                    Người yêu thơ yêu nhạc yêu người
                    Còn tôi yêu tất cả trong vũ trụ
                    Yêu đất nước cỏ cây muôn vạn vật
                    Người với người sống để yêu nhau
                    #10
                      BĂNG NGUYỆT 04.04.2006 15:17:49 (permalink)
                      0

                      Cám ơn sis Băng Nguyệt del giùm TM mấy cái post nhe, sorry TM mới vô post tùm lum, làm sis del mỏi tay hỉ :) Sis làm sao có cái ID dễ thương rứa?


                      Cảm ơn Tôn Nữ.......del có nhiêu đó mà mỏi thì lam sao còn dọn dẹp nhà cửa nữa nè....hong có sao bn biết Tôn Nữ là mới , nên mới dịu dàngra đón típ ấy mờ....chúc vui nha....thơ hay rải đều lên đất hẹp nè....
                      #11
                        Trần Thảo Uyên 04.04.2006 20:02:56 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Nguyen Thi An Giang

                        CHÀO THẢO MY

                        Chào Tôn Nữ Thảo My
                        Nụ cười đẹp nhu mì
                        Ngây thơ vương ánh mắt
                        Ôi nét đẹp dậy thì

                        Thảo My ơi Thảo My
                        Hoa nở tràn ngập lối
                        Đón từng bước em đi
                        Cao tăng lòng xám hối
                        Trót phải lòng Thảo My
                        Cao tăng lòng tiếc nuối
                        Suốt một đời ngu si
                        Kinh kệ ơi kinh kệ
                        Lời cầu kinh rạng bể
                        Lời yêu thương diệu kỳ
                        Thảo My ơi Thảo My
                        An Giang




                        Cám ơn chị An Giang
                        Bài thơ hay quá, chị đừng cho em ăn kẹo nhé, đưa em lên cao, em té tội nghiệp em , em đâu có diễm phước như vậy.
                        cám ơn chị nhiều
                        Thảo My

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2006 20:08:28 bởi Tôn Nữ Thảo My >
                        #12
                          James Jee 05.04.2006 11:45:44 (permalink)
                          0
                          Ghét

                          Em nói ghét ghét anh nhiều nhiều lắm
                          Anh cứ gọi hòai bé bé của anh
                          Em có bé đâu đã lớn lắm rồi
                          Ghét anh lắm anh cứ hòai như thế
                          #13
                            Trần Thảo Uyên 06.04.2006 05:20:15 (permalink)
                            0
                            Ô kìa anh xa ra, chớ đụng em,
                            Cứ gần em, anh đang muốn gì nè
                            Em còn bé, nhưng biết nhiếu lắm nhé
                            Tối hôm qua, sao chẳng gọi cho em

                            Nghe cái nick cua anh James Carlos giống như Mễ làm thơ Việt Nam vậy, j/k anh. Thank you for stopping by.
                            #14
                              vũkimThanh 06.04.2006 06:27:58 (permalink)
                              0
                              Thân tặng Nguyễn thị An Giang và Tôn Nữ Thảo My

                              XIN ÐỪNG BI QUAN

                              Chớ nghĩ Ðường thơ có bạo tàn
                              Người ơi sóng nổi chớ hoang mang
                              Ðôi khi bạn hữu yêu đùa tếu
                              Dáng ngọc thuyền trăng tưởng vỡ tan
                              Núi vẫn nhu mì cười nắng quái
                              Sông hờn tấu khúc cát bình an
                              Thi nhân lóng lánh muôn bằng trắc
                              Toả sắc hòa đồng mộng chứa chan

                              Vũ kim Thanh
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2006 06:33:45 bởi vũkimThanh >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 9 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 128 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9