CHÙM THƠ DIỆP MINH TUYỀN
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 8 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 120 bài trong đề mục
chialy1904 01.05.2006 10:09:24 (permalink)
VẾT SẸO TRÊN ẢNH

Tặng Kim Phúc

Cuộc chiến hằn sâu sẹo đen trên ảnh
Lửa na-pan cháy sém chân dung
Thời gian giục lớn nhanh thiếu nữ
Vết sẹo riêng em thành vết sẹo chung

Xưa trẻ thơ nay thành thiếu phụ
Tay bế con ôm chặt hòa bình
Hạnh phúc nở hình hài bụ bẫm
Sẹo trên vai uất hận không lành

Nỗi đau vẫn giữa lòng âm ỉ
Vết sẹo xưa nào dễ đã quên
Thịt da phỏng mấy mươi năm còn vết
Dễ gì lành sẹo ở trong tim?

DMT 21/8/96


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14769/4590CAB96DA34BB6A0AEDE0AFBE38596.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2006 14:49:42 bởi chialy1904 >
Attached Image(s)
#16
    chialy1904 01.05.2006 10:20:06 (permalink)
    BÀI THƠ VÀ ĐÓA HỒNG

    Tôi làm thơ con ngồi đàn bên cạnh
    Vợ lui cui làm bếp sau nhà
    Con mèo vàng nằm khoanh yên ngủ
    Đóa hoa hồng đỏ rừng song thưa

    Cuộc sống hiện lên từ tiềm thức
    Ùa vào thơ như náo nức tiếng đàn
    Đời cần lao như vợ hiền khổ cực
    Xin mèo vàng, hoa đỏ phút bình an

    Trang giấy trắng nằm phơi chân thực
    Ngòi bút tôi nhủ thật với lòng
    Ta phải viết những điều tâm phúc
    Mỗi bài thơ đẹp một đóa hồng
    .
    DMT 15/11/96
    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14769/2AC2769FE27F460D90F4E8A1A926D118.jpg[/image]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2006 10:22:09 bởi chialy1904 >
    Attached Image(s)
    #17
      diên vỹ 01.05.2006 10:26:31 (permalink)
      [sm=wow.gif]chialy1904 nè, dv mê những vần thơ như thế này lắm đó nghen :) cám ơn bạn rất nhiều, có bao nhiêu bạn cứ post hết lên đi, dv sẽ từ từ đem vào thư viện á :)

      chúc bạn thật vui :)
      #18
        chialy1904 01.05.2006 10:33:36 (permalink)
        HÁT GIỮA ĐỜI

        Bầu trời hát với sao xanh
        Còn em cùng hát với anh đêm này
        Cây đàn hát với sáu dây
        Bàn tay hát với trống này nhịp mau
        Ánh đèn hát với sắc màu
        Khói mờ ảo hát với bao diệu huyền
        Bài ca hát với vô biên
        Tình yêu hát với nỗi niềm trăm năm
        Con người hát với chữ TÂM
        Cuộc đời hát với chữ NHÂN sáng ngời

        DMT 23/8/96


        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14769/6344E08F422F4BA88D3893C85E3E6AD4.jpg[/image]
        Attached Image(s)
        #19
          chialy1904 01.05.2006 11:04:35 (permalink)
          Cám ơn sự khích lệ của bạn Diên Vỹ, chúc bạn luôn vui nhé.

          BÀI CA
          Những hợp âm nền nã
          Vang lên
          Bảy sắc cầu vồng
          Gọi ước mơ chúm chím
          Những nụ cười mũm mĩm
          Ầu...ơ

          Bài ca
          Như những cánh chuồn tuổi nhỏ
          Chấp chới bay
          Giữa khoảng trời xanh
          Mưa thì thấp
          Nắng thì cao

          Bài ca
          Huơ những que còng vó
          Đỏ au
          Bên bụp dừa nước ven sông
          Xanh thẳm

          Bài ca
          Ngân nga từ nước
          Từ bùn
          Từ những cuộc đời lam lũ
          Hai sương một nắng
          Thân cò lận đận mồ hôi rơi

          Bài ca
          Chói chang mặt trời nhiệt đới
          Dòng sông ru những chiếc xuồng ba lá
          Bềnh bồng
          Lục bình hoa tím
          Uể oải trôi về biển xa

          Bài ca
          Thơm nồng hương lúa
          Quấn quít cỏ may đan tâm hồn thiếu nữ
          Chiều hàng me khoe màu cẩm thạch
          Phố phường tương tư

          Bài ca
          Đen kịn chiến hào
          Giai điệu cháy
          Khói bom và đạn lửa
          Rợp trời máu và hoa

          Bài ca
          Viên đạn vút khỏi nòng
          Phá tan xiềng xích
          Xé rào gai giăng mắc chiến hào
          Mở cửa Độc Lập - Tự Do

          Bài ca
          Nhịp đập trái tim mùa xuân
          Mơn man tâm hồn trai gái
          Ủ men khát vọng
          Đá hóa tình yêu

          Bài ca
          Chộn rộn lầu cao ngút mắt
          Bộn bề giàn giáo tâm hồn
          Trái tim thành bệ phóng
          quê hương cất cánh hóa rồng
          Mồ hôi rơi những huyền thoại mới
          Áo cơm đầm ấm mỗi đời riêng

          Bài ca
          Ma túy của hồn ta
          Suốt đời nghiện ngập
          Ru ta từ thuở lọt lòng
          Cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay.

          DMT 25/9/96


          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14769/816C002214664E9B86DA0F48EF0CE982.jpg[/image]
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2006 11:10:03 bởi chialy1904 >
          Attached Image(s)
          #20
            chialy1904 01.05.2006 14:46:08 (permalink)
            VỌNG CỔ SÁU CÂU

            Vọng cổ buồn lõm phím ghi-ta
            Nước mắt ướt sáu câu nhức nhối
            Xót thương ai em cất tiếng ca
            Mùi mẫn những trường canh buồn tủi
            Câu hát nghèo long lanh hạt ngọc
            Như bông sen mọc giữa quê mùa
            Trái tim chuốt lời ca thổn thức
            Lựa phím đàn nhấn nhá xót xa

            Ngày trôi qua tuổi đời trôi qua
            Người đi xa nhớ về vọng cổ
            Bông súng cuốn theo từng tiếng ca
            Gọi bàn chân quay về xứ sở

            Rau đắng mọc bên nền nhà cũ
            Mưa lăm răm ướt ngọn trâm bầu
            Anh chết lặng nằm nghe em hát
            Tiếc cho tình sao chỉ... sáu câu!

            DMT 9/91


            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14769/CD5C22BA762F44C3A6A4FDB78B35195F.jpg[/image]
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2006 14:48:14 bởi chialy1904 >
            Attached Image(s)
            #21
              chialy1904 01.05.2006 14:59:11 (permalink)
              HỢP ÂM

              Nghe ai hát chiều nay
              Lòng ta say nốt nhạc
              Tóc đen xõa vai gầy
              Bài ca hình khuôn mặt

              Ta như người mộng du
              Qua vòm trời hư ảo
              Tiếng ca ai đang ru
              Bay qua vùng miên thảo

              Ta như người ngoan đạo
              Say tiếng hát thiên thần
              Trái tim hồng huýt sáo
              Lời tỏ tình mùa xuân

              Bài ca là chứng nhân
              Của mối tình lặng lẽ
              Và em là hợp âm
              Của đàn anh ngân khẽ.


              DMT-1/97

              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14769/F7B388A7170D46EE9A2AF068F3020381.jpg[/image]
              Attached Image(s)
              #22
                chialy1904 01.05.2006 21:38:43 (permalink)
                CHUYẾN PHÀ NGANG

                Câu vọng cổ bập bềnh trên sóng
                Chuyến phà ngang chở ánh chiều vàng
                Lục bình lơ đễnh xuôi về biển
                Lòng ta rẽ sang ngang

                Lòng lưu luyến bên này bến vắng
                Bờ bên kia em đã đợi phà
                Tình ta nối hai bờ sông lặng
                Tâm hồn phù sa

                Mát một đời tự tình sông cũ
                Kỷ niệm xưa tắm mát lòng ta
                Ngày ra đi chân cồn bịn rịn
                Tim mang dòng sông đi xa

                Giờ tóc bạc quay đầu trở lại
                Bờ cây xanh chỉ lối con phà
                Tình như sóng muôn đời trẻ mãi
                Và em là phao nổi đời ta.

                DMT 23/7/96



                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14769/DA1CB4E02E764A6192A001FD8E5A35B1.jpg[/image]
                Bài Thơ đã được đưa vào thư viện. Cám ơn bạn!
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2006 19:52:35 bởi diên vỹ >
                Attached Image(s)
                #23
                  chialy1904 01.05.2006 22:15:27 (permalink)
                  MÙA ĐỐT ĐỒNG

                  Gió phóng túng thổi trên đồng bát ngát
                  Gốc rạ phơi vàng nghệ giữa trời
                  Ai châm lửa cho cánh đồng bốc cháy
                  Dựng giữa chiều từng cột sóng rong chơi

                  Sấm tháng năm rền rĩ chân trời
                  Mưa mùa hạ bỗng ào ướt áo
                  Ngửa mặt nhìn xem khói mưa mờ ảo
                  Ta bỗng nghe thi tứ tràn đồng

                  Anh như con sáo sổ lồng
                  Tung cánh lướt giữa quê hương yêu dấu
                  Tham lam hít căng đầy lồng ngực
                  Mùi khói đồng rạo rực nồng cay

                  Bầy chuột đồng no lúa tròn quay
                  Nghe lửa nóng trồi miệng hang di trú
                  Con trâu già hồn nhiên nghểnh cổ
                  Gọi anh về thuở lưng trâu thơ ngây

                  Anh ấm áp giữa chiều mưa thôn dã
                  Nghe mơ hồ khúc nhạc đồng quê
                  Em bỗng đến theo mùa hương nồng nã
                  Anh say mèm men tình ái cuồng mê

                  Em dịu dàng như bài ca cây lúa
                  Gieo vào anh giai điệu ngày mùa
                  Anh bỗng chốc thành cánh đồng mới ải
                  Ươm trọn tình em mùa sa mưa.

                  DMT tháng 12/1993





                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14769/6CC8E561097B497A841992CE2A39593A.jpg[/image]

                  Bài Thơ đã được đưa vào thư viện. Cám ơn bạn!
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2006 19:50:05 bởi diên vỹ >
                  Attached Image(s)
                  #24
                    chialy1904 02.05.2006 19:20:28 (permalink)
                    MỘT CÕI THIÊN THU...
                    .

                    Nhớ anh Diệp Minh Tuyền


                    ...Những cơn sóng dặt dìu sông Hồng quạnh đỏ phù sa, bước chân như chùng lại giữa thu sang se sắt. Nếu có anh, ta lại cụng đôi ba chén " tiêu sầu" dẫu chẳng bao giờ ta "sầu" với đời.
                    ... Bên sóng biển ngát xanh mà dữ dội, giữa mịt mùng biển khơi ai về-ai mất trong cơn bão thế kỷ? Tôi lặng lẽ ngắm biển chiều trong thinh không lặng lẽ. Chiều Rạch Giá buồn tênh, nhắp chén rượu thơm nồng hương cốm. Nếu có anh, ta chắp nhạc và thơ cho miền biên giới Tây Nam cuối cùng của Tổ Quốc, ít ra là một giai điệu đẹp.
                    ... Tôi cứ rong ruổi những chuyến đi xa, ở đó có những tràng pháo tay-có nụ cười tươi tắn-có cả những nụ hôn ngưỡng mộ... Riêng anh thì ngã gục trước cơn bạo bịnh không ngờ. Đến với anh là một chuyến đi xa vĩnh viễn, anh không hề chọn và cũng chưa từng nghĩ đến. Trong anh còn đó bao khao khát về một mái gia đình nhạc sĩ đầm ấm.
                    Giờ phút cuối cùng, anh đã chiến đấu dũng cảm với số phận-những chén thuốc chậm trễ nhưng không là thuốc tiên để kéo anh ra khỏi vòng tay tử thần! Đắng cay giữa cái sống và cái chết. Nỗi cuồng điên vỡ òa trong lồng ngực, và cũng đành bất lực trước vòng quay số phận hắt hiu.

                    Đường về Tiền Giang
                    Nào đâu có xa xôi gì
                    Đã lâu lắm rồi
                    Cớ sao anh không về thăm em.


                    Lời bài hát " Sao anh lâu về Tiền Giang" của anh như một trách móc. Có lần anh rủ về quê chơi, đã hẹn nhưng bận việc lại lỡ hẹn. Để chiều nay, về đến quê anh cũng là lúc hạ huyệt. Thế là, sau những năm tháng "tứ mã nan truy" anh đã về yên giấc thiên thu nơi quê mẹ.
                    Vườn cây ngát xanh, những vòng khăn tang trắng xóa, trong khói hương, trong tiếng cầu kinh thanh thoát...
                    Tôi bước chân như người mộng du, trong nỗi cô đơn và trống vắng lạ kỳ.
                    Rót vào lòng những dòng nước mắt- Thôi đành, vĩnh biệt anh!

                    VŨ HOÀNG



                    DƯỜNG NHƯ MÙA THU -
                    DƯỜNG NHƯ MÃI MÃI


                    .....Diệp Minh Tuyền đã có những câu thơ như vận vào cuộc đời mình, như một tiên cảnh định mệnh: " Mùa thu đến, mùa thu đi, là hết/ Lá vàng rơi, lá vàng mãi xa cành". Phận số của ông hầu như gắn với mùa thu.
                    Ông sinh ngày 18/08/1941 vào đầu mùa thu tại Mỹ Tho Tiền Giang và mất ngày 21/11/1997 vào cuối mùa thu tại TP.HCM.
                    Ông làm chiếc lá vàng lìa cành ở tuổi 56, cái tuổi cuối mùa thu của cuộc đời. Ròng rã 56 năm trời ấy, nhà thơ đã đi từ bờ bên này của mùa thu đến bờ bên kia của mùa thu trong hành trình vừa mộng mơ, ngơ ngác, vừa phải thức tỉnh, canh chừng, như một người làm vườn mẫn cán, một người gác cổng của mùa thu. Trước khi vào bệnh viện để rồi ra đi mãi mãi, Diệp Minh Tuyền còn định đính hồn thu lên bìa tập thơ cuối cùng của mình như một lời trăn trối.
                    Trong thơ ông, mùa thu của trời đất, mùa thu Cách mạng và mùa thu của cuộc đời riêng với lá vàng, lá đỏ với hoa hồng và màu môi thiếu nữ hầu như hòa quyện vào nhau như máu hòa trong cơ thể.....

                    TPHCM 28/12/1997
                    Trích bài viết của Trần Mạnh Hảo


                    Tác phẩm đã xuất bản:
                    Tuyển tập thơ:
                    - Mùa nước nổi - 1972 -NXB Giải phóng.
                    - Đêm châu Thổ - 1976 - NXB Văn học Giải phóng
                    - Ngây thơ - 1979.
                    - Con đường có lá me bay - 1987 - NXB Văn nghệ Tp.HCM
                    - Hòa âm đỏ - 1998 - NXB Văn học.

                    Tuyển tập nhạc:
                    - 6 bài hát Diệp Minh Tuyền - 1986 - NXB Văn nghệ Tp.HCM
                    - Cánh hoa lưu ly - 1993 NXB Văn nghệ Tp.HCM
                    - 11 ca khúc Diệp Minh Tuyền - 1996 Dihavina.

                    Album nhạc:
                    - Cánh hoa lưu ly - 1995 - Bến thành Audio-video.
                    - Chỉ một mình em - 1996 - Dihavina.

                    Ca khúc nổi tiếng:
                    - Bài ca tạm biệt - Bài ca người lính - Hát mãi khúc quân hành - tình biển - Không dám đâu - Tình cờ - bản Tango Hà nội - Cánh hoa lưu ly.....

                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14769/4F11C0342047478A81BA421D2E19A745.jpg[/image]
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2006 10:20:46 bởi chialy1904 >
                    Attached Image(s)
                    #25
                      chialy1904 02.05.2006 20:21:39 (permalink)
                      CHẢI TÓC

                      Em ngồi chải tóc bên khung cửa
                      Năm tháng rụng theo sợi vắn dài
                      Anh đem kết lại thành lọn nhỏ
                      Cất giữ tình ta trọn tháng ngày.



                      NGHIÊNG

                      Anh lật nghiêng trời chiều tím biếc
                      Trong mắt em rạng rỡ dịu hiền
                      Và đặt xuống nụ hôn tha thiết
                      Bỗng thấy chiều như cũng chao nghiêng.

                      DMT- 11/95



                      HỌA MI ƠI THÔI ĐỪNG LẢNH LÓT

                      Họa mi ơi, thôi đừng lảnh lót
                      Cho buồn lòng ta lúc chia tay
                      Em đi mãi biết bao giờ trở lại
                      Sao chẳng mang tiếng chim hót theo cùng

                      Họa mi ơi, thôi đừng lảnh lót
                      Hót làm chi nào có ai nghe
                      Chỉ còn ta, người tình đã khuất
                      Người đi rồi tim ta tắt tiếng theo.

                      DMT 8/1995



                      LỜI CỦA HOA

                      Cánh hồng hỡi hãy giùm ta nói hộ
                      Rằng ta yêu mà chẳng dám hé môi
                      Người ấy hỡi sao vô tình thế
                      Có nghe chăng màu hoa đỏ thốt lời?

                      Đóa hoa kia ta xin gửi đến người
                      Những ngôn ngữ của tình yêu tha thiết
                      Năm cánh mỏng lặng câm mà mãnh liệt
                      Như trái tim hồng ta đang đập cuồng si.

                      DMT 01/97


                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14769/579E77B36CEF447B84C58002F452A195.jpg[/image]

                      Bài Thơ đã được đưa vào thư viện. Cám ơn bạn!
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2006 19:43:16 bởi diên vỹ >
                      Attached Image(s)
                      #26
                        chialy1904 02.05.2006 22:24:27 (permalink)
                        ĐÊM QUÊ HƯƠNG

                        Nồi cháo rắn khói bay nghi ngút
                        Mùi hành thơm sực nức mái nhà con
                        Chai rượu đế quê hương trong vắt
                        Gặp bạn hiền chưa uống đã ngon

                        Mưa gõ khúc nhạc đêm huyền thoại
                        Lộp độp trên tàu chuối, bẹ dừa
                        Ếch nhái kêu bài ca đồng nội
                        Giữa lòng ta bỗng ướt khúc nhạc mưa

                        Rượu càng uống, càng đêm, càng ngấm
                        Đêm quê hương càng thức, càng dài
                        Tình bạn ở càng xa, càng đậm
                        Rượu làm say hay tình bạn say.

                        DMT 24/8/1996.


                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14769/D8F9F6C7314F4427864B38483D81C7B7.jpg[/image]

                        Bài Thơ đã được đưa vào thư viện. Cám ơn bạn!
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2006 19:30:47 bởi diên vỹ >
                        Attached Image(s)
                        #27
                          chialy1904 02.05.2006 22:47:55 (permalink)
                          NHẬU BÊN SÔNG TIỀN

                          Bên sông cuộc nhậu ta bày
                          Lai rai đón gió cùng vài tri âm
                          Xoàng xoàng cũng đủ một mâm
                          Vài con khô nướng rượu ngâm tắc kè
                          Hái dăm trái ổi sau hè
                          Vài ba trái ớt khỏe re chuyện "mồi"
                          Khề khà chủ "xị" mở lời
                          Nâng ly ta chạm rượu mời giáp tua
                          Lời tình chẳng mất tiền mua
                          Rượu ngon ngon thiệt vẫn thua bạn hiền
                          Rượu này chẳng phải rượu ghiền
                          Rượu tình rượu nghĩa rượu liền máu tim
                          Rượu vào lời chẳng chịu im
                          Chuyện xưa chuyện mới huyên thuyên chảy về
                          Rượu vơi, tình vẫn tràn trề
                          Thêm câu vọng cổ lòng nghe thêm nồng
                          Rạt rào ngọn sóng Cửu Long
                          Hay ta đã nổi sóng lòng đêm nay?
                          Tàn canh mà rượu chẳng say
                          Mềm môi ta nhấp cho đầy... quê hương.

                          DMT- 14/12/1991


                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14769/32596811126147B4A7B69261D778363C.jpg[/image]

                          Bài Thơ đã được đưa vào thư viện. Cám ơn bạn!
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2006 07:37:58 bởi diên vỹ >
                          Attached Image(s)
                          #28
                            chialy1904 05.05.2006 22:29:56 (permalink)
                            NƠI CÓ DÒNG SUỐI NHỎ CHẢY QUA


                            Nơi có dòng suối nhỏ chảy qua
                            Trong veo
                            Róc rách
                            Có đôi chim rừng gù trên bụi rậm
                            Rộn ràng
                            Thiết tha


                            Em tắm
                            Nõn nà làn nước mát
                            Những viên cuội tròn như những trứng chim
                            Lạo sạo dưới chân mềm


                            Đôi chim giật mình nhìn em ngơ ngác
                            Bỗng rào vỗ cánh bay xa

                            DMT - 8/95


                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14769/896DD50B03FE42969C7CC3CAA0F6AF32.jpg[/image]
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2006 22:33:55 bởi chialy1904 >
                            Attached Image(s)
                            #29
                              chialy1904 05.05.2006 22:44:05 (permalink)
                              MÙA NƯỚC LŨ


                              Làng tôi ngập lụt thành biển cả
                              Nước nổi mênh mông trắng cánh đồng
                              Châu thổ đau lòng chìm xuống đáy
                              Hồn tôi cũng hóa lũ mênh mông

                              Con xuồng chở tôi giữa long đong
                              Tôi như trôi giữa sóng trong lòng
                              Nghe mùa nước lũ dâng lên ngực
                              Tim quặn từng cơn thành bão giông.

                              DMT - 11/11/96


                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14769/22814CA37E634A248F8B21F90BF87C61.jpg[/image]

                              Bài Thơ đã được đưa vào thư viện. Cám ơn bạn!
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2006 07:38:48 bởi diên vỹ >
                              Attached Image(s)
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 8 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 120 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9