.
Hoa chiều Chợt ngẩng nhìn lên thấy hoa chiều
Ôi chao tím ngát cả tình yêu
Lời ai thủ thỉ chao cánh mỏng
Xao động lòng anh biết bao điều
Chờ ai em đến trong chiều muộn
Ghế mây trống trải tựa một mình
Bàn rộng, ghế thừa, em ngồi uống
Kề bên gang tấc, một mình anh
Gió lùa, lá trổi khúc nhạc xanh
Bóng ai bỗng đến bất thình lình
Và em bỗng hết thôi dơn chiếc'
Chỉ còn mình anh lòng trống tênh
Vội ngẩng nhìn hoa qua kẽ lá
Cánh mỏng rung rinh ngọn gió lành
Ngập ngừng hoa rụng bên thềm đá
Cho chiều đáp nhẹ giữa lòng anh
17-03-1983
Diệp Minh Tuyền ( trích tập thơ Con đường có lá me bay )
.