Gia nhập câu lạc bộ thơ vui
Hạ đi đến ngõ
Thấy ai lấp ló
Cũng không phải gió
Cũng không phải cây
Chắc là thơ đây
Thôi thì chào vậy -----------
Hạ đây vẫn ở nơi đây
Nơi nào có nằng mây bay hạ về
Hạ còn dựa gió ngủ mê
Nhờ mưa đánh thức đê mê đêm buồn
Hạ còn theo bóng chuồn chuồn
Nay đây mai đó chiều buông hạ vào..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2006 22:45:00 bởi chieuha >
Khắc khoải trong ta một mối sầu
Thương em mà nói chẳng nên nói câu
Trông em vui vẻ bên người khác
Lệ buốt lòng ta tựa mưa ngâu
Ngày mưa đất khách
2006-07-17
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2006 19:39:04 bởi cnt >
Trích đoạn: cnt
Khắc khoải trong ta một mối sầu
Thương em mà nói chẳng nên nói câu
Trông em vui vẻ bên người khác
Lệ buốt lòng ta tựa mưa ngâu
Ngày mưa đất khách
2006-07-17
Có sầu con mắt mới sâu
Có câu chẳng nói nói câu ngù ngờ
Đi đâu cho họ phải chờ
Họ theo người khác bây giờ đi đâu
Nguyên Thoại
Xin chia một chút mưa ngâu cùng bạn...NT
Dựng nghiệp tôi đi khắp bá châu
Cố quên trong dạ những cơn sầu
Sớm khuya vất vả mong ngày ấy
Hạnh phúc bên em đến bạc râu
Cám ơn bạn Nguyên Thoại đã cùng chia sẻ mưa ngâu trong lòng CNT
Trích đoạn: cnt
Dựng nghiệp tôi đi khắp bá châu
Cố quên trong dạ những cơn sầu
Sớm khuya vất vả mong ngày ấy
Hạnh phúc bên em đến bạc râu
Cám ơn bạn Nguyên Thoại đã cùng chia sẻ mưa ngâu trong lòng CNT
Râu bạc là râu nhuộm màu
Tình bạc tình đã đến sau tình vàng
Tình yêu là chuyện vội vàng
Đi loanh quanh mãi... còn nàng hay không ?
Nguyên Thoại
Đi vừa vừa thôi bạn ạ... NT
Người xưa giờ đã sang sông
Hai tay nàng đã con bồng con mang
Trách trời sao lắm trái ngang
Để đời tôi mãi lang thang thế này
Có lẽ cũng đã đến lúc phải dừng chân rồi
Trích đoạn: cnt
Người xưa giờ đã sang sông
Hai tay nàng đã con bồng con mang
Trách trời sao lắm trái ngang
Để đời tôi mãi lang thang thế này
Có lẽ cũng đã đến lúc phải dừng chân rồi
Trời ơi là cái bác này
Nàng bồng bác bế sum vầy có khi
Quên thôi cái động từ đi
Bên nhau đầm ấm còn nghi ngại gì
Nguyên Thoại
Dừng chân lúc này đúng vụ rồi bác ạ... NT
Nàng bồng con của người ta
Giờ đây nàng lại ở nhà của ta
Xi en ti hỡi khoái nha
Hoa thơm đánh cả thân và rễ ư????
Chí Phèo
Chí ơi tình đến từ từ
Hoa rồi đến trái... rễ ừ đến sau
Sao mà bác chạy quá mau
Ai hiểu cho kịp cả đầu lẫn đuôi
NT
Nàng bồng con của người ta
Giờ đây nàng lại ở nhà của ta
Xi en ti hỡi khoái nha
Hoa thơm đánh cả thân và rễ ư????
Người xưa giờ đã có chồng
Hai tay nàng ấy đang bồng con ta
Tất nhiên nàng ở cùng nhà
Từ xưa nàng ấy đã là vợ em
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2006 09:54:29 bởi cnt >
Người xưa giờ đã có chồng
Hai tay nàng ấy đang bồng con ta
Tất nhiên nàng ở cùng nhà
Từ xưa nàng ấy đã là vợ em
Hihi trùi đất...
Chào nàng thơ, quả thật vui
Bài thơ nhí nhảnh làm tui bật cười
Nàng xưa nay đã 1 người
Vậy mà bàn tới tính lui...thiệt là.......hih
Chào Băng Nguyệt, lâu lắm mới thấy BN ghé lại.
Chuyện nhỏ cốt mong các bạn vui
Băng Nguyệt cô nương mới tới lui
Thả thơ quán nhỏ cùng bạn hữu
Kính mong các bác chớ trách tui
he ! tho hay ghe bai phuc cac bac
Chào Băng Nguyệt, lâu lắm mới thấy BN ghé lại.
Chuyện nhỏ cốt mong các bạn vui
Băng Nguyệt cô nương mới tới lui
Thả thơ quán nhỏ cùng bạn hữu
Kính mong các bác chớ trách tui
bn vẫn ra vào đọc thơ của CNT đó thôi mà hih
Đâu ai trách gì hởi nàng thơ
Quán vui nguyên vị với mong chờ
Chờ bao thi khách vào vung bút
Cho tiếng cười vui cả trong mơ hih..
Chào weocom TLThao nha, avatar xinh ghê á...
Trích đoạn: cnt
Cờ đêm
Mất ngủ đôi ta dậy đánh cờ
Hai bên dàn trận chiến trong mơ
Mã em trắng nõn dương hông phục
Pháo địch tím thâm nạp đạn chờ
Quân nàng hai cánh dồn tấp nập
Tướng nó cầm cờ chạy lơ thơ
Đôi bên giáp chiến không ngơi nghỉ
Chiến trận hồi lâu nát tựa tơ
"Vào đây quán nhỏ làm vài xị
Rượu nồng ta uống với nàng thơ
Thơ người ta đọc sao nghe lạ
Thấp thoáng, mong manh cảnh thiên bồng
Những tưởng riêng ta từ cõi tục
Không ngờ lạc bước chốn thiên đường
Xây xẩm mặt mày không bởi rượu
Ngây ngất vì thơ thấm cõi lòng" Góp vui một vài câu thơ với quán nhỏ. Hy vọng nó không quá vô duyên.
Bàn cờ của bạn màu sắc bắt mắt, binh mã ấn tương hơn bàn cờ của Hồ Xuân Hương đó. Khá lắm!!!
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: