Gia nhập câu lạc bộ thơ vui
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 9 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 133 bài trong đề mục
YeuDieuLongNu 20.11.2006 22:23:19 (permalink)

Bồi hồi
Hôm đó đợi em ở cổng trường
Trong lòng thắc thỏm những tơ vương
Bao năm không gặp người xưa cũ
Nay thỏa trong lòng nỗi nhớ thương

 
  NHỚ QUÊN...?
 
đã xa hồn mộng chốn sân trường
phượng hồng nhuộm đỏ nỗi tơ vương
chuyện xưa vẫn khắc trên đường cũ
để bước xa rồi  mãi tiếc thương.
xếp chất bóng hình trong kỷ niệm
đếm đo trang giấy gửi tình vương
bao năm không gặp liệu còn nhớ
mấy khúc tơ trao ở mái trường.
 
YDLN
 CHÚC HUYNH VUI NHÉ
 
 
 
#76
    cnt 23.11.2006 22:47:14 (permalink)
    Đông lạnh nhớ
     
    Trời trở lạnh những chiều đông buốt giá
    Ta một mình khắc khoải nhớ về em
    Đôi mắt thơ ngây gục dưới ánh đèn
    Đang viết gửi những tâm tình vào gió
     
    Bóng em gầy in trên trang giấy nhỏ
    Mãi gầy thêm theo tiếng của thời gian
    Mỗi đông qua thêm thương nhớ vô ngàn
    Em quạnh quẽ bên ánh đèn dần tắt
     
    Gửi về em hàng ngàn cơn nắng hắt
    Vạn vần thơ mong sưởi ấm hồn em
    Xua tan đi mùa đông lạnh nhá nhem
    Đem hơi ấm ngập tràn em hạnh phúc
     
    2006-11-23
    CNT
     
    Cám ơn muội đã ghé thăm và thả thơ.
    #77
      BĂNG NGUYỆT 24.11.2006 12:36:27 (permalink)
      CNT ui bài thơ hay vậy sao để ở thơ vui uổng thế...Chúc vui nha...
       
      Thơ vui thơ thẩn vui thơ thẩn
      Gia nhập cùng nhau bỏ si sân
      Góp nụ cười chung cho vương quốc
      Tất cả xa gần đều bạn thân..
      #78
        YeuDieuLongNu 24.11.2006 23:55:13 (permalink)

        Đông lạnh nhớ

        Trời trở lạnh những chiều đông buốt giá
        Ta một mình khắc khoải nhớ về em
        Đôi mắt thơ ngây gục dưới ánh đèn
        Đang viết gửi những tâm tình vào gió

        Bóng em gầy in trên trang giấy nhỏ
        Mãi gầy thêm theo tiếng của thời gian
        Mỗi đông qua thêm thương nhớ vô ngàn
        Em quạnh quẽ bên ánh đèn dần tắt

        Gửi về em hàng ngàn cơn nắng hắt
        Vạn vần thơ mong sưởi ấm hồn em
        Xua tan đi mùa đông lạnh nhá nhem
        Đem hơi ấm ngập tràn em hạnh phúc

        2006-11-23
        CNT

        Cám ơn muội đã ghé thăm và thả thơ.


        VẦN THƠ ẤM
         
        ơi góc thương bao đêm dài thao thức
        đã làm thơ trao hạnh phúc xa vời
        tấm chân thành  làm khóe mắt lệ rơi
        một bâng khuâng giữa khung trời giá lạnh
         
        trăng ngủ quên gieo  âm thầm trống vắng
        cho lạnh lùng làm bạn với cô đơn
        để sương rơi nỗi nhớ một góc thềm
        anh đứng đợi trong bóng đêm quạnh quẽ.
         
        vần thơ anh vương nụ cười mắt trẻ
        ý thơ đan một nỗi nhớ chung tình
        khổ thơ xếp ba góc mộng lung linh
        em đón đọc thấy mình yên ả.
         
        có phải tình yêu là tất cả
        anh trao em trong bước lạ phương trời
        để khi lòng cdâng mấy nỗi chơi vơi.
        đọc thơ anh...cho ấm trời viễn xứ
         
        YDLN
        huynh làm bài này ghê quá ha...sao huynh học xong chưa vậy
        muội chúc huynh thành công nhé.cố gắng sau này làm tỉnh ủy viên nhé huynh kính yêu.muội bít huynh học ở trường đảngNAQ phải hộn
         
         
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2006 23:56:26 bởi YeuDieuLongNu >
        #79
          cnt 25.11.2006 23:57:32 (permalink)
          Em ở nơi đâu?
           
          Em, suốt đêm nay anh ngồi đợi
          Trăng ngoài kia đã tắt từ lâu
          Nhưng không thấy hình bóng em đâu
          Có phải lâu nay em rất bận?
           
          Trăng một mình trăng buồn trăng hận
          Anh một mình anh vẫn đợi em
          Dưới đèn khuya ngồi thức thâu đêm
          Để gục ngã khi ngày mai trời sáng
           
          Muội nhầm huynh với ai rồi, huynh chỉ là phó thường dân dự khuyết thôi, đâu có tài cán gì mà đòi học ở đó.
           
          @BN, cám ơn BN đã quá khen
          #80
            YeuDieuLongNu 27.11.2006 01:17:00 (permalink)
            sao muội quên được -ngày xưa huynh nói đang theo học một khóa hàm thụ nào đó phải không.có sai chỉ là muội đoán đó là trường đảng N A Q thui à.chúc huynh vui nhé
             lúc khác muội họa thơ huynh nhé
             
            #81
              cnt 02.12.2006 14:33:41 (permalink)
              "Em đứng bên cầu đợi anh
              Dưới chân cầu nước chảy"
               
              Mình xa nhau từ đấy
              Vào một chiều thu sang
              Dưới ánh nắng mai vàng
              Trải dài màu thương nhớ
               
              Em nói rằng em sợ
              Anh đi rồi không về
              Bỏ rơi mối tình quê
              Phụ lòng em đứng đợi
               
              Ngày anh đi rất vội
              Không biết nói điều chi
              Ghé tai anh thầm thì
              Đợi anh về em nhé
               
              Hai ta còn đang trẻ
              Đường phía trước còn dài
              Hãy đợi đến ngày mai
              Anh công thành danh toại
               
              Và khi anh trở lại
              Tình thắm càng nhân lên
              Anh hứa luôn ở bên
              Chăm cho em hạnh phúc
               
              CNT
               
               
              #82
                YeuDieuLongNu 03.12.2006 02:41:19 (permalink)

                Em đứng bên cầu đợi anh
                Dưới chân cầu nước chảy"

                Mình xa nhau từ đấy
                Vào một chiều thu sang
                Dưới ánh nắng mai vàng
                Trải dài màu thương nhớ

                Em nói rằng em sợ
                Anh đi rồi không về
                Bỏ rơi mối tình quê
                Phụ lòng em đứng đợi

                Ngày anh đi rất vội
                Không biết nói điều chi
                Ghé tai anh thầm thì
                Đợi anh về em nhé

                Hai ta còn đang trẻ
                Đường phía trước còn dài
                Hãy đợi đến ngày mai
                Anh công thành danh toại

                Và khi anh trở lại
                Tình thắm càng nhân lên
                Anh hứa luôn ở bên
                Chăm cho em hạnh phúc

                CNT

                 
                 NGÀY MAI.
                 
                con tìm hồng thổn thức
                với mộng xanh xa xôi
                bước anh đi dẫu vội
                con tim trao  em rồi.
                 
                tình ngăn cách xa xôi 
                hai phương trời núi thắm
                mấy mùa trăng đã lặn
                để cơn mơ gọi mời.
                 
                 cây cầu xưa thơ dại
                 em đứng đợi hẹn hò
                 trăng đầu núi nhấp nhô
                  đôi bóng mình đã gặp.
                 
                vì tương lai phía trước
                anh gắng học cho chăm
                cuộc đời trao hạnh phúc
                cho người chung một lòng.
                 
                trăng đến thì mặc trăng
                thơ em nằm trang viết
                chờ khi anh đến được
                hoa nở thơ ngàn năm
                 
                YDLN
                CHÚC HUYNH VUI NHÉ CNT
                 
                #83
                  cnt 07.12.2006 23:28:43 (permalink)
                  Đau
                   
                  Ôi ta nghe như sét đánh ngang tai
                  Người ta yêu đã dời đi tìm hạnh phúc
                  Bỏ rơi ta giữa dòng đời trong đục
                  Đau đớn này ta biết tỏ cùng ai
                   
                  Nhớ khi xua vào mỗi buổi sớm mai
                  Em lên nét để cùng ta trò chuyện
                  Gương mặt em tưởng chừng đang hiển hiện
                  Choán ngập hồn ta trong những cơn mê
                   
                  ...........................
                  #84
                    YeuDieuLongNu 19.12.2006 21:08:35 (permalink)

                    Đau

                    Ôi ta nghe như sét đánh ngang tai
                    Người ta yêu đã dời đi tìm hạnh phúc
                    Bỏ rơi ta giữa dòng đời trong đục
                    Đau đớn này ta biết tỏ cùng ai

                    Nhớ khi xua vào mỗi buổi sớm mai
                    Em lên nét để cùng ta trò chuyện
                    Gương mặt em tưởng chừng đang hiển hiện
                    Choán ngập hồn ta trong những cơn mê

                    ...........................

                     

                     
                    anh đau vì đọc tiếng nhầm tai
                    thơ viết hẹn tình nào có phai
                    người hỡi không xem lời nhắn gửi
                    trách gì cho khổ cảnh đào mai.
                     
                    hi....huynhkêu đau to vậy...huynh không xem bài của muội đó nha.phải xem xong mới làm nè.
                    chúc huynh giáng sinh vui nhiều và hạnh phúc
                    #85
                      cnt 21.12.2006 19:03:34 (permalink)
                      Xin lỗi muội nhé, Huynh vô tình để "trả lời YDLN" thôi, không có nói muội.
                      Có những lúc viết vào đó là tâm sự, cũng có khi tếu táo cho vui.
                      #86
                        BĂNG NGUYỆT 25.12.2006 17:28:26 (permalink)
                        Chúc CNT và YDLN mùa Giáng sinh bình an và năm mới hạnh phúc nha...!
                        #87
                          cnt 25.12.2006 19:37:17 (permalink)
                          Cám ơn BN nhé, CNT chúc BN một giáng sinh an lành,
                          Chúc các thành viên vnthuquan mạnh khoẻ, hạnh phúc.
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2006 16:00:00 bởi cnt >
                          #88
                            YeuDieuLongNu 25.12.2006 22:54:54 (permalink)

                            Chúc CNT và YDLN mùa Giáng sinh bình an và năm mới hạnh phúc nha...!

                            _____________________________
                             



                            "Như đã dấu yêu!!!"

                             
                            chị băng nguyệt ơi.
                             
                            ai đã vào đây cũng dấu yêu
                            thơ gieo vần thắm gió nghiêng diều
                            tâm tình lắng đọng niềm tâm sự
                            cố dấu vợ con...tới chốn yêu.
                             
                            MUỘI CHÚC TỶ VÀ GIA ĐÌNH  HẠNH PHÚC
                            #89
                              cnt 27.12.2006 14:18:02 (permalink)
                               
                              Băng Nguyệt, Long Nữ thật đáng yêu
                              Nếu vui thì hãy ghé nhiều nhiều
                              Quán thơ của mỗ tuy hơi nhỏ
                              Nhưng rượu đế ngon thỏa sức phiêu
                               
                              Chúc BN, YDLN vui nhé
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 9 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 133 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9