Gia nhập câu lạc bộ thơ vui
bước đời mong mãi chẳng ai yêu chị Băng thì gió đã căng diều em Long duyên hẩm đời côi cút chờ mãi tới giờ chẳng có yêu... Ế rồi nên mãi chẳng ai yêu
Càng được tự do giống cánh diều
Tháng ngày du ngoạn cùng với gió
Không cần có vợ, chẳng cần yêu
Muội nè
Tuổi xuân như bóng ngựa
Chạy mãi cũng phải dừng
Ta đây cứ lừng khừng
Không đi đâu mà vội
Sau này rồi sẽ hối
Đánh mất thời cơ vàng
Không chộp được những chàng
Có tài và có đức
Ế rồi nên mãi chẳng ai yêu
Càng được tự do giống cánh diều
Tháng ngày du ngoạn cùng với gió
Không cần có vợ, chẳng cần yêu
Muội nè
Tuổi xuân như bóng ngựa
Chạy mãi cũng phải dừng
Ta đây cứ lừng khừng
Không đi đâu mà vội
Sau này rồi sẽ hối
Đánh mất thời cơ vàng
Không chộp được những chàng
Có tài và có đức
TÌM ĐÂU cuộc đời là cõi thực chờ mong là chốn mơ mòn mỏi mấy gánh thơ mà duyên chờ...chưa bến. chỉ mong con thuyền chuyển hướng đi về phía tây chứ ở mãi chốn này chắc bến đời mãi lẻ tình yêu là như thế không thể có cơ vàng tìm đâu được anh chàng tình tang tài với đức. hi...muội chúc huynh vui nhiều
Cuộc đời là cõi thực Đôi khi vẫn phải mơ Nếu mà biết mong chờ Tình chân thành sẽ đến Mọi con thuyền lẻ bến Đều đi về hướng tây Có lẽ thế gian này Quê nhà thành hoang vắng? Chúc mừng năm mới, Chúc YDLN sẽ sớm tìm được anh chàng vửa có tài vừa có đức
Cuộc đời là cõi thực
Đôi khi vẫn phải mơ
Nếu mà biết mong chờ
Tình chân thành sẽ đến
Mọi con thuyền lẻ bến
Đều đi về hướng tây
Có lẽ thế gian này
Quê nhà thành hoang vắng?
Chúc mừng năm mới, Chúc YDLN sẽ sớm tìm được anh chàng vửa có tài vừa có đức
muội cám ơn huynh nhiều nhé.
MƠ....CHI mãi nồng trong thầm lặng tình quê hương tràn đầy nơi bốn mùa trái cây mãi dâng đầy sức sống như muôn ngàn con sóng ngày đêm biển ru bờ như tâm hồn xao động ơi...tình yêu...như mơ. hi chúc huynh vui
MƠ....CHI
mãi nồng trong thầm lặng
tình quê hương tràn đầy
nơi bốn mùa trái cây
mãi dâng đầy sức sống
như muôn ngàn con sóng
ngày đêm biển ru bờ
như tâm hồn xao động
ơi...tình yêu...như mơ.
Ơi... tình yêu... như mơ
Yêu rôi mắt lại mờ
Yêu rồi con tim... nhói
Thà làm kẻ... bơ vơ
Nhân dịp xuân mới, CNT xin gửi lởi chúc mừng tới tất cả các bạn, các thành viên của VNthuquan. Chúc cho trang thơ luôn có những vần thơ hay.
Sáng mùng một khai bút
Ý thơ đang vun vút
Mà hai tay lại run
Thôi đành chờ một chút
(trường phái thơ con cóc)
Trích đoạn: Hoa Tong
Sáng mùng một khai bút
Ý thơ đang vun vút
Mà hai tay lại run
Thôi đành chờ một chút
(trường phái thơ con cóc)
Chiều mùng ba cất bút Lòng hơi buồn một chút Nhưng mà phải đành thôi Bởi bàn tay chuột rút ( chưa gia nhập được trường phái nào cả ) Nguyên Thoại
Mải đi chơi vi vút
Giờ mới vào khai bút
Nhưng biết viết gì đây
Ôi vần thơ côi cút
Chào bác Nguyên Thoại và bác Hoa Tong, năm mới rất vui được hai bác sông đất.
Vần thơ dù côi cút
Vẫn còn bạn rong chơi
Còn bàn tay chuột rút
Ai bóp dùm cho tôi?
Trích đoạn: cnt
Nhân dịp xuân mới, CNT xin gửi lởi chúc mừng tới tất cả các bạn, các thành viên của VNthuquan.
Chúc cho trang thơ luôn có những vần thơ hay.
Lui cui quên mất Chúc Nàng Thơ
Năm mới sao rồi, bớt bơ vơ?
Nhà vui đông khách wa với lại
Phu nhơn bận quá ngợp muốn phờ.
YDLN xinh duyên dáng
Mà bảo hẩm hiu khó tin ờ
BN xí lém ko ai bạn
Tình nhân là một...một...túi thơ
Chắc tại bn nghe theo lời khuyên của HT á hihi
Ơi... tình yêu... như mơ
Yêu rôi mắt lại mờ
Yêu rồi con tim... nhói
Thà làm kẻ... bơ vơ
Vần thơ dù côi cút
Vẫn còn bạn rong chơi
Còn bàn tay chuột rút
Ai bóp dùm cho tôi?
HT chìa tay đây
BN xoa với bóp
Một hùi lờ hết ngợp
Thơ lại bay như mây
Mải đi chơi vi vút
Giờ mới vào khai bút
Nhưng biết viết gì đây
Ôi vần thơ côi cút
Phạt cí tội đi chơi
Còn làm rơi túi mật
Thơ nếu mà lạc mất
Bắt thường cho bn nghen
Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
HT chìa tay đây
BN xoa với bóp
Một hùi lờ hết ngợp
Thơ lại bay như mây
Hồn HT cũng bay
Lên tuốt chín tầng mây
BN đừng đi nhé
Chân lại tê nữa này!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2007 20:27:55 bởi Hoa Tong >
Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
Phạt cí tội đi chơi
Còn làm rơi túi mật
Thơ nếu mà lạc mất
Bắt thường cho bn nghen
Băng Nguyệt chớ khóc nhè
Đền cho Băng Nguyệt nhé
Đôi vần thơ nhè nhẹ
Mong Nguyệt cười răng nhe
Dạo này nàng thơ bỏ CNT đi nên tìm mãi không ra ý thơ để viết:(
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: