Thơ tình
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 8 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 117 bài trong đề mục
xuanhong 21.04.2006 10:41:28 (permalink)
0
Say

Cứ say đi...say hương trời hương đất
Say tình người...say tất cả đều say
Say ly rượu hồng cho cạn nỗi vơi đầy
Say nhân thế say hoang sơ vạn vật

Dù cuộc đời hãy còn nhiều tất bật
Vẫn cứ say để chỉ thấy hư vô
Tuyệt đỉnh say: tình rong ruổi vần thơ
Tặng cho mỗi nỗi bơ vơ vô lý

Và cuộc đời vẫn luôn say là thế
Phải không em? ta cứ tăng say nhau
Để tâm hồn hòa quyện trước sau
Cho nhân thế biết
Thế nào là say
mà nhớ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2006 10:42:50 bởi xuanhong >
#16
    Thụy Hồng 21.04.2006 11:52:55 (permalink)
    0

    Trích đoạn: xuanhong

    Say

    Cứ say đi...say hương trời hương đất
    Say tình người...say tất cả đều say
    Say ly rượu hồng cho cạn nỗi vơi đầy
    Say nhân thế say hoang sơ vạn vật

    Dù cuộc đời hãy còn nhiều tất bật
    Vẫn cứ say để chỉ thấy hư vô
    Tuyệt đỉnh say: tình rong ruổi vần thơ
    Tặng cho mỗi nỗi bơ vơ vô lý

    Và cuộc đời vẫn luôn say là thế
    Phải không em? ta cứ tăng say nhau
    Để tâm hồn hòa quyện trước sau
    Cho nhân thế biết
    Thế nào là say
    mà nhớ.



    Say.

    Uống vài chén rượu nồng cay đôi mắt
    Ta đã say , trời đất đã say chưa
    Trời không say sao trời đổ mưa thưa
    Nếu đất tỉnh sao đất còn quay mãi ?
    Ta đã say suốt quãng đời còn lại
    Trong cuộc đời tràn ngập cả hơi men
    Rất nhiều men , vừa đủ để bon chen
    Men rượu , men tình , cả men chiến thắng
    Men hận thù trong chiến tranh thầm lặng
    Men hận sầu trong những lúc thương đau
    Men cô đơn trong ngày tháng hư hao
    Men ganh ghét sinh bởi lòng vị kỷ
    Người đã say với bao men thế nhỉ
    Ta đã say trời đất đã say chưa ?
    Say rất nhiều vẫn thấy chưa say vừa
    Dù chỉ mới vài thứ men trần thế !

    r
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2006 13:55:13 bởi Huyền Băng >
    #17
      xuanhong 22.04.2006 11:05:04 (permalink)
      0
      Nhớ

      Sao thấy nhớ... nhớ gì da diết thế
      Nhớ quá khứ ư ? hay nhớ nỗi tơ lòng
      Nhớ mối tình ta đã từng mong
      Mà chẳng tới vì sao thế nhỉ

      Cuộc đời ơi! sao mà vô lý thế
      Một người mong một người cứ hững hờ
      Để tình người mãi bung rối như tơ
      Không mối gỡ khác chi đời chẳng có

      Mối tình si của ai ơi! thế đó
      Buồn làm chi nhắc nhớ mãi làm gì
      Để chuốc thêm láy những nỗi sầu bi
      Thôi vậy nhé! hãy lấy quên làm nhớ.
      #18
        xuanhong 22.04.2006 11:18:52 (permalink)
        0
        Men

        Sao nhiều men hỡi thế men ơi!
        Để lại lòng ta dạ rối bời
        Biết chọn men nào hơn say nhỉ?
        Phải chăng nên chọn cái men người

        Men tình say mãi mãi không thôi
        Gửi cả vào men chút tình đời
        Già trẻ muôn người đều thế cả
        Phải không men hỡi hỡi men ời.
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2006 12:02:48 bởi xuanhong >
        #19
          xuanhong 23.04.2006 11:26:13 (permalink)
          0
          Bâng khuâng

          Hằng Nga ơi hỡi ! Nàng Nga
          Ẩn đâu như thể trăng tà gặp mây
          Một thời cũng đã mê say
          Thế mà nay đã, giờ đây nơi nào?

          Tình duyên lắt léo làm sao
          Yêu nhau sao chẳng? lấy vào chia phôi
          Sẻ chia chi lắm tình đời
          Nên đành ngồi ngắm sao trời lung linh

          Một mình ta lại một mình
          Bâng khuâng nhớ lại mối tình xưa xa
          Tưởng mình anh cuội gốc đa
          Giật mình tỉnh giấc nàng Nga đâu rồi?

          Vội vàng ngơ ngẩn tiếng cười
          Ấm lòng nhớ lại cái thời đã qua
          Giờ đây gửi chút tình già
          Nhớ về nơi ấy nàng Nga có chờ
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2006 12:19:12 bởi xuanhong >
          #20
            xuanhong 23.04.2006 11:36:45 (permalink)
            0
            Dạ Hương

            Sao em ngát thế Dạ Hương ơi!
            Ngào ngạt hương lay giữa tối trời
            Trắng muốt xinh xinh thân bé nhỏ
            Làm anh thổn thức dạ chơi vơi

            Cứ ngỡ anh đang gọi tên người
            Để khoe sắc thắm giữa chồi tươi
            Bâng khuâng lan tỏa mùi theo gió
            Rải mãi thêm thơm mãi cuộc đời

            Yêu em thương lắm quá đi thôi
            Cái nợ duyên tình cứ dính đôi
            Rắc mãi hương thầm đêm trở giấc
            Để lòng thêm chút dạ bồi hồi

            Cho xin một chút lẳng lơ
            Để người con gái bâng quơ đón tình
            Giống như một cánh hoa xinh
            Chỉ giành thơm chút riêng mình tặng ai.
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2006 18:15:11 bởi xuanhong >
            #21
              Thụy Hồng 24.04.2006 09:48:30 (permalink)
              0

              Trích đoạn: xuanhong

              Nhớ

              Sao thấy nhớ... nhớ gì da diết thế
              Nhớ quá khứ ư ? hay nhớ nỗi tơ lòng
              Nhớ mối tình ta đã từng mong
              Mà chẳng tới vì sao thế nhỉ

              Cuộc đời ơi! sao mà vô lý thế
              Một người mong một người cứ hững hờ
              Để tình người mãi bung rối như tơ
              Không mối gỡ khác chi đời chẳng có

              Mối tình si của ai ơi! thế đó
              Buồn làm chi nhắc nhớ mãi làm gì
              Để chuốc thêm láy những nỗi sầu bi
              Thôi vậy nhé! hãy lấy quên làm nhớ.



              Nỗi Nhớ

              Nhớ em từ hôm qua đến hôm nay
              Chắc chắn nhớ cả những hôm sau nữa
              Bao nỗi nhớ chất không còn chỗ chứa
              Vỡ trong anh thành bão tố của lòng

              Nỗi nhớ cồn cào , nỗi nhớ đợi mong
              Quay quắt bỗng như trong ngày biển động
              Nhớ gầm lên dâng cao thành con sóng
              Vỗ hồn anh . Ôi nỗi nhớ vô bờ

              Rồi dịu dàng nhớ chợt hóa nên thơ
              Rơi xuống giấy trở thành lời yêu dấu
              Chỉ một điều anh xin em hiểu thấu
              Nhớ về em mãi mãi chẳng phai mờ

              Nên sợ tình sẽ vào cõi hoang sơ
              Để mỗi bước nhớ lênh đênh mỗi bước
              Hứa yêu em ngàn sau như ngày trước
              Dẫu biển đời xô lận đận tình xa .

              r
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2006 19:21:35 bởi Huyền Băng >
              #22
                xuanhong 24.04.2006 10:04:45 (permalink)
                0
                Ngày tình yêu

                Giọt tình ai xẻ làm đôi
                Hương tình ai rắc giữa trời vu vơ
                Tình gào trong mỗi vần thơ
                Cho vừa sâu thẳm mộng mơ với đời
                Đam mê cũng bấy nhiêu thôi
                Làm hồng thêm mãi người ơi cuộc tình
                Tình yêu đâu chỉ riêng mình
                Mà là nỗi nhớ dân sinh ngọt ngào

                Va Len Tin lắm ước ao
                Hoa hồng tặng bạn tình nào chẳng vui
                Chuyện xưa nhớ phải: cưới chui
                Làm nên bao nỗi ngậm ngùi thời nay
                Vẫn là men nhuốm nồng say
                Vẫn là những phút mưa mây tặng đời
                Vẫn yêu nghiêng ngả em ơi
                Ngất ngây đôi lứa đất trời ngả nghiêng

                Gọi là một chút "ngày tiên" (14/2)
                Yêu nhau cứ lấy thuyền quyên đợi chờ
                Cùng nhau ta thỏa ước mơ
                Để tình đẹp tựa trăng tơ đêm rằm
                Mối tình gương sáng nghìn năm
                Tiên Dung - Đồng Tử chị hàng xe duyên
                Tình già mà mới như nguyên
                Soi vào nhân thế người hiền vẫn răn.
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2006 18:23:43 bởi xuanhong >
                #23
                  xuanhong 25.04.2006 09:59:27 (permalink)
                  0
                  Biển và em

                  Biển mênh mông ngập tràn hương vị
                  Đất thắm tình gọi gió biển khơi
                  Bỗng Em đến gợi hồn thi sĩ
                  Để lại trong anh nghiêng ngả đất trời

                  Đứng giữa Biển và Em cả hai đều gọi
                  Trái tim anh đang rung cảm đôi tần
                  Bên tình người bên tình biển phân vân
                  Đâu hơn nhỉ? cả hai đều dào dạt

                  Em êm ả biển khơi đầy gió táp
                  Chọn nào hơn đều khó cả em ơi
                  Về với em tình nghiêng ngả đất trời
                  Bỏ biển lại một mình coi sao được

                  Thôi đành vậy ở trong phòng the trúc
                  Ấm tình nhau mời gió biển cùng vào
                  Giữa trời đêm vằng vặc những vì sao
                  Anh ôm cả Biển - Em vào nỗi nhớ.
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2006 19:45:49 bởi xuanhong >
                  #24
                    xuanhong 26.04.2006 11:55:41 (permalink)
                    0
                    Ru

                    Biển ru em bằng ầm ì sóng vỗ
                    Anh ru em bằng mơn trớn tình yêu
                    Sao đê mê mà chẳng thấy cao siêu
                    Chỉ lan tỏa bởi hương tình vốn có

                    Thế em nhỉ là tình yêu ta đó
                    Nó mênh mang tràn ngập tới hư vô
                    Rộn ràng như từng đợt sóng vỗ bờ
                    Xô cát trắng thành tình yêu bất tử

                    Ta yêu nhau gói tròn trong hai chữ
                    Là thủy chung là yêu mãi đến bạc đầu
                    Là tươi vui chẳng vương chút sầu âu
                    Để hai đứa ru nhau vào nỗi nhớ.
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2006 10:08:24 bởi xuanhong >
                    #25
                      xuanhong 27.04.2006 11:33:13 (permalink)
                      0
                      Xế bóng

                      Ai dám bảo xế chiều không yêu nhỉ
                      Cũng dạt dào bến đợi đó ai ơi
                      Đầy sức xuân tươi rói những tươi chồi
                      Cùng thiên hạ biết thế nào là tình tứ
                      Đã yêu nhau chẳng nề hà câu chữ
                      Cứ ân tình trao hết cữ cho nhau
                      Để tâm hồn run rẩy những sắc mầu
                      Cò mỏi cánh... cánh đồng tình bát ngát

                      Cũng vui chứ những đêm trường ướt át
                      Thuyền dập dềnh đè sóng vỗ ầm ì
                      Dào dạt thêm nhè nhẹ ái ân đi
                      Vào ân ái chìm sâu trong ký ức
                      Đời ảo mộng cứ mơ mơ thực thực
                      Vuốt ve thêm sức trẻ mối tình già
                      Xế bóng rồi còn ngân mãi vang ca
                      Đời như thế mẫy ai đâu dễ có.
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2006 19:47:51 bởi xuanhong >
                      #26
                        xuanhong 28.04.2006 13:54:56 (permalink)
                        0
                        Anh Và em

                        Anh cùng em lên đỉnh núi thiên thai
                        Để hưởng thụ tinh trời và khí đất
                        Để chúng mình giống như đôi hành khất
                        Đến bao la nhận tinh tú bầu trời
                        Cho tình đời dào dạt mãi không thôi
                        Thì khi ấy chúng mình hạnh phúc nhất
                        Cho tình yêu là muôn đời rất thật
                        Quyện vào nhau bởi các cặp uyên ương
                        Cho vơi đi những giây nỗi đoạn trường
                        Để hớn hở một tình yêu đã có
                        Đón nhận đi em lời thầm thì của gió
                        Để hòa ca thêm mãi khúc yêu thương
                        Nắm tay nhau đi hết trọn đoạn đường
                        Thì khi ấy thiên thai biến thành nỗi nhớ
                        Để tình ta chẳng bao giờ bỡ ngỡ
                        Mà thân quen vốn có tự xa xưa
                        Để tình yêu thèm khát nỗi chưa vừa
                        Và như thế tình yêu là bất tử.
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2006 19:49:35 bởi xuanhong >
                        #27
                          xuanhong 29.04.2006 16:44:50 (permalink)
                          0
                          Xuân hoài niệm

                          Chào xuân mới ta chào năm lẻ sáu
                          Đón xuân vui khi đất nước thanh bình
                          Những đổi thay trong đời sống dân sinh
                          Ta vui quá vẫy chào mừng xuân mới
                          Hương xuân rải ngập tràn lòng phơi phới
                          Gọi hồn thơ say đắm đến si mê
                          Nhớ chăng em cũng xuân ấy hẹn thề
                          Trong khói lửa bốn bề bom đạn nổ

                          Xe đạp cũ đưa ta từng cây số
                          Em của anh vẫn nở nụ cười duyên
                          Đẹp biết bao ơi! em gái thuyền quyên
                          Trong gian khó vẫn tràn trề hạnh phúc
                          Cũng xuân ấy đâu có nhiều mai trúc
                          Như ngày nay em nhỉ nhớ chăng em
                          Những cuộc đời riêng vẫn cảm thấy êm đềm
                          Hồn dân tộc vẫn linh thiêng cùng đất nước

                          Đến hôm nay ta nhận nhiều cái được
                          Cuộc sống đang vươn tới xung túc dư thừa
                          Những tư duy vượt ra khỏi cũ xưa
                          Vui như thế mà em không ở cạnh
                          Thế em nhỉ ? tình yêu luôn đỏng đảnh
                          Gợi làm chi cho cuộc sống giảm vui
                          Hãy quên đi những giây phút bùi ngùi
                          Chào bính tuất cùng hướng về phía trước.
                          #28
                            xuanhong 30.04.2006 11:29:57 (permalink)
                            0
                            Cô lái đò

                            Đông tàn vẫy gọi xuân sang
                            Nhờ em chở chuyến đò ngang cuối cùng
                            Mến thương nên lại ngập ngừng
                            Khát khao của kẻ chưa từng gặp nhau
                            Phải chăng tình mới lần đầu
                            Thẹn e bến hẹn lòng sâu khó dò
                            Yêu em thương cả con đò
                            Nắng mưa dầm dãi trắng cò bay ngang

                            Xuân sau cũng chuyến đò sang
                            Dáng cô lái cũ hình mang trong lòng
                            Nước dòng bên đục bên trong
                            Trên đò chẳng thấy bóng hồng em đâu
                            Hỏi ra ván đã làm cầu
                            Đông Tây - Nam - Bắc dòng sâu nơi nào
                            Em ơi đất rộng trời cao
                            Cho tôi gửi chút: Nhớ... vào câu thơ.
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2006 10:39:36 bởi xuanhong >
                            #29
                              xuanhong 01.05.2006 15:37:48 (permalink)
                              0
                              Cô bán chè

                              Văn Giang mộc mạc quê nhà
                              Cô ngồi bán ở ngã ba đường làng
                              Mùa đông lá ngả sang vàng
                              Xinh tươi trong dáng cô hàng chè đen
                              Hương mùi cỗm mới nên duyên
                              Nhập hòa cùng vị đỗ đen quê mình
                              Gợi hồn thu thủy tươi xinh
                              Xin anh nhận lấy chút tình em trao

                              Sương mù bay rắc trời cao
                              Bạt ngàn cây cảnh lối vào làng quê
                              Ửng hồng đôi má đam mê
                              Cô ơi! đã có duyên thề đâu chưa
                              Hay còn đương độ tới mùa
                              Nụ đào chúm chín như vừa gặp sương
                              Mới qua đâu dễ tỏ tường
                              Thơ đành vài tứ vấn vương tơ lòng

                              Ngọt ngào cô gọi chữ đồng
                              Trai làng có lắm người mong ăn chè
                              Lữ hành hưởng chút hương quê
                              Ghé qua quán cóc "chè khê" đón tình.
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2006 10:17:16 bởi xuanhong >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 8 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 117 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9