Thơ tình
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 8 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 117 bài trong đề mục
xuanhong 21.05.2006 12:24:14 (permalink)
0
Hòn trống mái

Ôi! đẹp mối tình đầu
Dâng trời cao chứng giám
Một mối tình thanh đạm
Nhưng cao quí vô cùng

Sóng biển cùng vui chung
Mừng cho đôi trai gái
Tình yêu luôn đọng lại
Rạo rực cùng cát vàng

Nhưng tình là trái ngang
Chẳng chiều lòng đôi lứa
Mưa lọt trào lệ ứa
Khóc chàng trai không về

Tơ nguyệt thật nhiêu khê
Xóa lời thề hẹn ước
Bắt chàng ra đi trước
Để cho nàng cút côi

Buồn đau chẳng nguôi vơi
Ngày ngày ra ôm đá
Rõi về nơi biển cả
Tưởng ôm người mình yêu

Thế rồi một buổi chiều
Mưa nguồn và chớp biển
Ơi người ơi có biết
Đã hóa đá: gà đôi

Để hai người vẫn ngồi
Cho đá tình thư thái
Gọi là hòn trống mái
Tồn tại cùng thế gian

Đâu hòn trống mái xinh xinh
Đỏ tình sóng biển dập dình trùng khơi.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2006 10:50:12 bởi xuanhong >
#46
    xuanhong 22.05.2006 17:23:27 (permalink)
    0
    Tình

    Tỉnh say... say tỉnh lơ mơ
    Ảo huyền chi rứa vần thơ ái tình
    Cứ vui cho thỏa riêng mình
    Cho vừa đổi mới tính tình tính tang
    Thèm tình mà khát nỗi ham
    Hỏi rắng có phải là tham không đời
    Nhạt nhòa tình ẩn mưa rơi
    Sao mà lơ lẳng tình ơi! là tình.
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2006 16:37:22 bởi xuanhong >
    #47
      xuanhong 23.05.2006 18:46:06 (permalink)
      0
      Nàng Tô Thị


      Ngóng chồng con bế trên tay
      Chờ lâu hóa đá đến nay vẫn còn
      Đó là biểu tượng lòng son
      Của người phụ nữ mãi còn ngàn năm

      Thanh cao như ánh trăng rằm
      Thủy chung như thế chị hằng cũng khen
      Ngày nay đứng đã thành quen
      Tam Thanh Tô thị động tiên vẫn chờ.
      #48
        xuanhong 25.05.2006 15:54:01 (permalink)
        0
        Duyên quê

        Gió ru văng vẳng tình thương
        Điệu hò sông Mã vấn vương cõi lòng
        Yêu em biết mấy tơ hồng
        Bâng khuâng tình đến lòng không muốn về
        Ấm êm thôn xóm miền quê
        Trăng thanh soi tỏ đắm mê ánh đèn
        Theo dòng tưới mát hoa sen
        Ai xui anh đến gặp em chốn này
        Để tình mãi mãi còn đây
        Cho lòng ngơ ngẩn vì say men tình
        Ơi! em cô gái xinh xinh
        Tơ tình ai thả chúng mình cùng se
        Để tình thêm mãi đam mê
        Tạo nên một chút duyên quê khó mờ.
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2006 16:09:07 bởi xuanhong >
        #49
          xuanhong 26.05.2006 19:23:08 (permalink)
          0
          Miền hoa lạ

          Đủ miền hoa lạ vương rơi
          Đón tình lữ khách mặn mòi thương ai
          Trót là một chút hoa nhài
          Rải vào thiên hạ anh tài ngẩn ngơ
          Thuyền không có bến đợi chờ
          Dạt trôi lưu lạc bơ vơ đất người
          Hoa ơi! Hương chỉ có thời
          Để dành một chút cho người mình thương

          Trót đi lầm lỡ đoạn đường
          Quên đi cái nỗi đoạn trường xót xa
          Đô thành là của người ta
          Quê mùa giữ lấy sa đà làm chi.
          #50
            xuanhong 22.06.2006 09:13:54 (permalink)
            0
            Đến với em

            Đến với em
            khi đêm đông hiu hiu giá lạnh
            Đến với em
            khi thu vàng lá vội rơi rơi
            Đến với em
            khi hè chói chang tia nắng mặt trời
            Đến với em
            khi xuân về tươi chồi xanh biếc
            Đến với em
            như bữa tiệc trời ban
            Đến với em
            đừng vương chút ngại ngần
            Cho đôi ta mật tình cùng chung hưởng

            Để tình mình luôn chọn về một hướng
            Ánh huy hoàng sáng chói vầng dương
            Nắm tay nhau đi... đi mãi chẳng hết đường
            Theo năm tháng cùng bước vào thế kỷ
            Tình cao đẹp đó là chân - thiện - mỹ
            Mặc thời gian chẳng phai lạt em ơi
            Cứ yêu đi đến nghiêng ngả đất trời
            Cùng sưởi ấm lửa tình anh mang đến.
            #51
              xuanhong 28.06.2006 19:42:29 (permalink)
              0
              Đường tình

              Đường tình rắm rối như tơ nhện
              Náo loạn lòng ai lúc nửa đêm
              Thấp thỏm năm canh chờ tỉnh giấc
              Cho nhau toại nguyện phút tình riêng
              Người ở thương hoài con cuốc cuốc
              Kẻ đi huyễn hoặc giấc mơ tiên
              Đường đời lắm lối ai chẳng biết
              Chọn chốn mà đi để đỡ phiền
              #52
                xuanhong 04.07.2006 10:08:39 (permalink)
                0
                Giao duyên

                Thịnh Long Bát ngát một đêm mơ
                Sóng biển Rì rào gọi tứ thơ
                Điệp khúc tình ca dào dạt thế
                Để rồi xa chẳng thể làm ngơ

                Mặn mòi biến khát khúc giao duyên
                Rộng khắp tình xa đủ mọi miền
                Hai đứa nhìn nhau bao bối rối
                Nao lòng thổn thức phút thần tiên.
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2006 18:32:35 bởi xuanhong >
                #53
                  xuanhong 06.07.2006 09:37:42 (permalink)
                  0
                  Tình và xuân

                  Tình và Xuân như quyện chặt vào nhau
                  Mang sắc hương ban phát tới bạn bầu
                  Để cùng hưởng chút tình Xuân vốn có
                  Càng thương cho mãi mãi tình ngâu đó
                  Tình và Xuân quấn quít chặt trước sau
                  Cho sâu thẳm ngàn năm còn thấy mới
                  Cho mỗi con người vui lên đời phơi phới
                  Đón Xuân - Tình ta cùng hưởng hương sa.
                  #54
                    xuanhong 07.07.2006 10:25:38 (permalink)
                    0
                    Tình biển

                    Tầu thẳng tiến đất mẹ lùi xa mãi
                    Gửi thân thương tàu lại sẽ quay về
                    Bởi đất liền còn bao nỗi đắm mê
                    Tình anh đó lời hẹn thề người đi biển

                    Cánh hải âu ôm trọn trùng khơi liệng
                    Đến dạt dao như sóng bạc trào dâng
                    Làm người đi vướng mãi nỗi bâng khuâng
                    Nhớ về đất nơi người tình đang đợi

                    Tình của biển chẳng làm vơi nỗi nhớ
                    Càng nhân lên khi tàu cách xa bờ
                    Như mối tình tuyệt đẹp tạc hồn thơ
                    Anh đã viết gửi lại tim em giữ

                    Tình yêu đó là tình yêu bất tử
                    Phải không em từng nét chữ thân thương
                    Ru hồn ai trong giấc mộng đêm trường
                    Để luôn nhớ đến tình người đi biển

                    Như hôm nào ánh mắt nhìn đưa tiễn
                    Ôi! rộn ràng tràn ngập trái tim ạnh
                    Để lại rồi trôi dạt giữa trùng xanh
                    Lòng luôn hướng về người trên bến đợi.
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2006 18:34:08 bởi xuanhong >
                    #55
                      xuanhong 10.07.2006 17:13:47 (permalink)
                      0
                      Trăng tròn

                      Bao giờ trăng sáng tròn vành
                      Trời quang mây tạnh mời anh sang nhà
                      Đã yêu đâu có ngại xa
                      Xin phép thầy mẹ em ra đón chàng
                      Mới quen đâu khỏi ngỡ ngàng
                      Rung cây gió đẩy lá vàng bay theo
                      Đông về lạnh gió heo heo
                      Trầu cau mang hỏi giầu nghèo tính chi.
                      #56
                        xuanhong 13.07.2006 17:34:10 (permalink)
                        0
                        Gửi tình Wol cup

                        Loa réo ầm vang sút... sút... vào
                        Đêm hè thấy mát chút lòng sao
                        Lừng danh các đội vào chung kết
                        Nhiều quá ngôi sao sáng ánh sao
                        Tụ hội về đây nơi nước Đức
                        Bình an mời khách cứ ra vào
                        Trận cầu nẩy lửa đang chờ đón
                        Nhạc khúc tình banh vẫn cất cao


                        Quên ăn bỏ ngủ cùng xem đá
                        Điệp khúc bóng lăn những trận cầu
                        Vud điệu săm pa nam Bắc mỹ
                        Đánh đầu xẻ cánh kiểu Âu Châu
                        Anh hùng bám đuổi vùng Đông Á
                        Sử tử Châu Phi dám đối đầu
                        Hiệp sỹ ba hai cường quốc đấu
                        Cúp vàng vinh dự biết về đâu.
                        #57
                          xuanhong 14.07.2006 17:46:33 (permalink)
                          0
                          Em và Tôi

                          Em vẫn là em...
                          tôi vẫn là Tôi...
                          Đời của đôi ta vẫn chỉ thế thôi
                          Khi hai đứa hai chân trời riêng biệt
                          Cho đến khi chúng ta cùng nhận biết
                          Phải gần nhau để san sẻ nỗi niềm
                          Trao cho nhau những giây phút thần tiên
                          Thì lúc ấy hai đứa mình là một
                          Sống chan hòa trong tình người nối ruột
                          Chẳng lạt phai khi cuộc sống gian nan
                          Dù thời gian có oan nghiệt bạo tàn
                          Chẳng chia cắt hai đứa mình hai mảnh
                          Và cuộc đời vẫn luôn luôn đỏng đảnh
                          Phải phông em?
                          Tôi và Em ta cứ lẫn vào nhau
                          Để cho tình tan vào mối tình đầu.
                          #58
                            xuanhong 29.07.2006 12:26:06 (permalink)
                            0
                            Sướng khổ

                            Sướng đâu chỉ có một mình
                            khổ đâu bách vị cô mình một ta
                            Vấn vương một kiếp phôi pha
                            Đắm trong mơ mộng hóa ra lại buồm
                            Nuốt tình giọt lệ vừa tuôn
                            Nhặt từng cánh cũ hoa vương rải đường
                            Hỏi rằng như thế là thương
                            Hay là chỉ thỏa dặm trường mộng mơ

                            Tỉnh say say tỉnh lơ mơ
                            Ảo huyền chi rứa vần thơ ái tình
                            Cứ vui cho thỏa riêng mình
                            Cho vừa đổi mới tính tình tính tang
                            Thèm tình mà khát nỗi ham
                            Hỏi rắng có phải là tham không đời
                            Nhạt nhòa tình ẩn mưa rơi
                            Sao mà lơ lẳng tình ơi là tình.
                            #59
                              xuanhong 10.08.2006 10:31:15 (permalink)
                              0
                              Tính sứ Lạng

                              Vẳng nghe hát đối đầu xuân
                              Như mời như gọi ái ân rải vào
                              Vút cao hơn cả núi cao
                              lòng em đón nhận ngọt ngào nơi anh
                              Hồng hồnh má đỏ rừng xanh
                              Emm êm như tiếng suối lành nơi em
                              Xứng đôi trai gái thuyền quyên
                              Tình chung ấm lại một miền rừng xa

                              Kỳ Lừa nối nhịp hai nhà
                              Kỳ Cùng chở giúp tình xa về gần
                              Tình đâu thăm thẳm sắc xuân
                              Em mong em đợi mỗi lần em qua
                              Đồng Đăng ấm áp tình nhà
                              Ai lên phố núi tình sa chốn này
                              Ơi em cô gái người Tày
                              Cùng cây đàn tính làm say đắm người.
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 8 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 117 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9