Sầu Rưng
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 14 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 208 bài trong đề mục
Trường Phi Bảo 21.05.2006 22:27:45 (permalink)
0
Sầu Quê Nhớ Bạn
-Trường Phi Bảo-


Ngày em rời bỏ thôn quê
Đi đằng đẳng mười năm về nhớ thương
Cầu tre, giếng nước, ngã đường
Ruộng thời thấp, lúa có thường ra bông?

Ngày em bỏ bến sang sông
Lặng thầm anh đứng bên dòng đợi nhau
Gió thổi rơi rụng hoa cau
Mới hay môi dập bã trầu vừa tiêm

Mười năm tình cũ kiếm tìm
Mười năm gẫy gánh, buồng tim lạnh dần
Em về dắt trẻ sau lưng
Mồ chồng ngọn cỏ thanh xuân sắp vàng

Em về ôm lấy muộn màng
Đường đê lơ lững khuyết tàn trăng non
Anh giờ chắc có vợ con
Còn chăng chỉ chút sắc son vẹn lành.

20-5-2006
#31
    Trường Phi Bảo 28.05.2006 21:07:59 (permalink)
    0
    Trả Cho Người
    -Trường Phi Bảo-


    Trả cho người tình xưa cùng nghĩa cũ
    Hương tình đời tôi nếm đủ chua cay
    Có gì đâu những bệnh tật tháng ngày
    Tôi đã quen với mộng dài trăn trở

    Trả cho người bao yêu thương lầm lỡ
    Đã một thời tôi âu yếm giữ gìn
    Không sức sống nghĩa là tôi sắp chết
    Cuộc tình sầu muôn kiếp chẳng hồi sinh

    26-5-2006


    #32
      phuongvu_210 12.07.2006 18:29:37 (permalink)
      0
      gửi-trường phi bảo-

      cảm ơn đã gửi mình bài thơ,và gọi mình là...chú
      nay gửi thơ rằng...

      Phi bảo gọi mình bằng chú
      cô ấy nghe thấy thì phiền
      tuổi trời cho phương ít lắm !
      bằng nửa tuồi cầu...long biên
      PV
      (Cầu long biên bắc qua sông hồng xây dựng năm 1900)
      chúc vui
      #33
        Lưu Vĩnh Hạ 19.07.2006 02:39:15 (permalink)
        0
        Chào cô chủ nhà TPB và các bạn trong vườn thơ , hôm nay lang thang thấy có những bài thơ Tình Quê hay quá ,cho nên LVH ghé vào chào hỏi ,sẵn thả cóc, nhái của mình vào đây luôn... chúc tất cả một ngày dzui dzẻ


        LÝ TÌNH GHEN


        Thì qua cũng một lòng mà
        Cớ sao bậu lại hờn xa dỗi gần

        Mấy hỗm rày qua dìa mà hổng thấy
        Dáng bậu chờ bên dậu tím mồng tơi
        Cũng không ra chào hỏi lấy một lời
        Qua hông biết đã làm gì nên tội

        Con cá sầu trở đầu đuôi cá lội
        Qua mình ên chèo ngược bơi xuôi
        Đi làm xa chớ đâu phải đi chơi
        Mà bậu để cái bụng ghen lạnh nhạt

        Cô Ba xóm trên, cô Tư dù mướt rượt
        Cùng cô Quỳnh cô Thắm mới dìa quê
        Mà cái lòng thiệt dạ hổng có mê
        Đôi môi xinh má hồng cùng son phấn

        Cứ mỗi chiều đứng nhìn mờ ngơ ngẩn
        Tóc bậu dài buông thả qua bờ vai
        Trắng hoa cau rơi rụng cả sân đầy
        Bậu rầu gì để khô dây lá bí

        Bậu nói đi đừng ôm lòng giấu kỹ
        Ghen gì qua mờ ngoảnh mặt quay lưng
        Hai đứa mình đâu phải là người dưng
        Bậu hổng nói nhói lòng qua đặng khổ

        Hò ơ...ớ...ơ
        Lý nàng ơi ! Anh thương nên phơi dạ tỏ tường
        Giờ em đã hiểu chớ bận lòng... mà ghen tuông


        Lưu Vĩnh Hạ
        R
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2006 09:44:28 bởi Viet duong nhan >
        #34
          Trường Phi Bảo 22.07.2006 20:29:48 (permalink)
          0
          Chào anh Phương Vũ và anh Lưu Vĩnh Hạ, rất vui được đón tiếp khách quý đến tệ xá, chúc hai anh cuối tuần vui vẽ



          Từ Độ Không Anh
          -Trường Phi Bảo-


          Từ độ không anh buổi tựu trường
          Nặng gánh tình em sợi vấn vương
          Mỗi ngày nghe gió ru hồn vắng
          Mắt dõi vời trông phía cuối đường

          Từ lúc biệt nhau bặt tiếng cười
          Lớp đông mà cứ thấy buồn thôi
          Tóc dài em ướp hương nhung nhớ
          Nhờ gió xa bay gởi đến người

          Từ dạo quê hương vang tiếng súng
          Lối cũ em về đợi trùng phùng
          Sách vỡ bút nghiêng chừ dang dỡ
          Bảng đen phấn trắng cũng sầu mơ

          Anh đi, anh giữ yên bờ cõi
          Sân trường mái ngói phủ rêu phong
          Bướm trắng thôi bay chiều gió lộng
          Từ độ không anh, em nhớ mong!

          22-7-2006
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2006 12:49:08 bởi Trường Phi Bảo >
          #35
            tinhcuoimayngan 24.07.2006 09:15:42 (permalink)
            0
            Từ độ không em

            Trăng kia chỉ có một mình
            Biên cương núi lặng mảnh tình cô liêu
            Tình tôi góp gửi bao nhiêu
            Chẳng là chi cả khi người yêu lấy chồng...

            #36
              Trường Phi Bảo 28.07.2006 18:20:33 (permalink)
              0


              Trích đoạn: tinhcuoimayngan

              Từ độ không em

              Trăng kia chỉ có một mình
              Biên cương núi lặng mảnh tình cô liêu
              Tình tôi góp gửi bao nhiêu
              Chẳng là chi cả khi người yêu lấy chồng...

              Không Đề
              -Trường Phi Bảo-

              Nến kia nhỏ lệ thương sầu
              Tình đầu chôn chặt theo mầu áo tang
              Dõi theo bóng nhạn mơ màng
              Đợi chờ trong giấc lỡ làng xót xa

              Ai ngờ đôi ngã đời ta
              Đau hồn Nước mất, tình Nhà phân hai
              Chàng về cõi mộng liêu trai
              Còn duyên tái hiệp bồng lai vẹn tình.

              28-7-2006
              #37
                Trường Phi Bảo 30.07.2006 23:57:57 (permalink)
                0
                Tim Em Một Quả
                -Trường Phi Bảo-


                Tại cha tại mẹ không hà
                Cho em một quả tim à, kỳ ghê!
                Tim em tựa lá bùa mê
                Khiến bao chàng phải ngô nghê đợi chờ

                Tánh em cũng thiệt ỡm ờ
                Cho đi thì tiếc, hững hờ thì không,
                Lo là tim sẽ nhớ mong
                E trao lầm kẻ bạc lòng về sau

                Mối tình tha thiết ai trao
                Trái tim thắm đượm một màu thủy chung
                Thuyền quyên gặp gỡ anh hùng
                Trăm năm duyên nợ thẹn thùng kết se

                Tim ơi đừng có rụt rè
                Tại cha mẹ keo kiệt nè thấy chưa?
                Mười hai bên nước lưa thưa
                Trong nhờ đục chịu dây dưa làm gì!

                Trái tim là trái tim si
                Tặng anh em chẳng còn chi để dành.

                30-7-2006



                #38
                  DUY GIANG 31.07.2006 23:14:22 (permalink)
                  0
                  __________________________________________________________________________

                  Sầu Rưng
                  -Trường Phi Bảo-

                  Đường chiều bóng nhỏ sầu rưng
                  Em đi anh ở bâng khuâng đôi lòng
                  Mai về bên ấy buồn đong
                  Gởi người xưa cũ thiệp hồng báo tin
                  Ngày mai đổi bạn thay tình
                  Mưa chiều nay buốt tim mình anh ơi!

                  Xót xa giờ xót xa rồi
                  Ngoảnh mặt anh bước, đơn côi em về...
                  Vờ như quên lẵng câu thề
                  Mà thương trong dạ tái tê nghẹn ngào
                  Mình không duyên nợ trầu cau
                  Sầu rưng rụng vỡ kiếp nào chửa nguôi

                  15-4-2006
                  R

                  < Sửa đổi bởi: Trường Phi Bảo -- 4.5.2006 19:26:47 >

                  __________________________________________________________________________

                  ĐƯỜNG XƯA....


                  Lửng lơ một khoảng SẦU rưng
                  dăng trên đường cũ trong từng bóng cây
                  nắng rơi nghiêng lá nhẹ bay
                  hồn ai cô lẻ đong đầy...buồn thương.

                  nhớ thời chung bước con đường
                  em vui với sợi nắng buông quanh mình
                  gió vui tóc rủ trán xinh
                  mắt nhìn anh với sợi tình mong manh...

                  bầu trời xanh vạn mộng lành
                  bên nhau ríu rít như OANH YẾN cười.


                  Ngờ đâu trong chốn vui tươi
                  buồn mang dang dở...cả đời SẦU DĂNG.
                  ai làm tan mộng trăng rằm
                  để cho con gió tháng năm vật vờ.

                  buồn tình anh phải làm thơ
                  viết trong nước mắt bao giờ ráo khô
                  em đi phụ lối mong chờ
                  con tim có nhớ -lời thơ dăng sầu...


                  mình vào thăm bạn...chủ để hay quá...họa vui với chủ nhà...mong bạn vui nha....có gì mong thú lỗi...chúc bạn vui....


                  binh_svaty
                  #39
                    Trường Phi Bảo 03.08.2006 22:52:19 (permalink)
                    0
                    Chào bạn Bình, rất vui bạn ghé thăm, còn để lại bài thơ hay, chúc bạn luôn vui vẽ, và năng tới đây đàm đạo đối ẩm

                    Chuyện Cũ
                    -Trường Phi Bảo-

                    Trái tim em lâu rồi quên nhịp đập
                    Nên ân tình mục ruỗng phía không anh
                    Mộng ngày xưa, mộng giấc mộng không thành
                    Thời con gái em chẳng đành níu kéo

                    Để tâm hồn hóa già nua, nhạt nhẽo
                    Để cô đơn không khéo lại vỗ về
                    Từ không anh trái tim biết ngủ mê
                    Từ mất nhau mối duyên thề ủ rũ

                    Niềm khắc khoải theo thời gian hiện hữu
                    Sao trong lòng câu chuyện cũ còn vương
                    Mọi khoảnh khắc, đầy rẫy mọi chán chường
                    Và nhớ thương khuất cuối đường vô tận

                    Biết bao lâu em không còn đón nhận
                    Những mùa yêu ấm áp nắng thanh xuân
                    Đời du mục, anh lạc bước phong trần
                    Chưa từng nghĩ mình có lần xa cách

                    Giờ thì chẳng còn gì đâu phải trách
                    Đã qua rồi thử thách của niềm tin
                    Lâu thật lâu đa mang một chữ tình
                    Em hiện sống giữa vô hình ký ức

                    Là kỷ niệm vọng về đêm thao thức
                    Là tình yêu rạo rực sắp tàn tro
                    Là dòng sông mắc cạn một con đò
                    Sẽ chẳng có ai cho ai nước mắt

                    Dĩ vãng ấy như vì sao chợt tắt
                    Rụng vào đêm làm tan loãng môi cười

                    3-8-2006



                    #40
                      Trường Phi Bảo 04.08.2006 22:52:36 (permalink)
                      0
                      Một Đời
                      -Trường Phi Bảo-


                      Một đời em nhận- người trao
                      Duyên
                      Tình
                      Mộng
                      Ước
                      Sầu đau
                      Phận mình

                      Một đời người chỉ lặng thinh
                      Cho em vui cái thất tình
                      khi yêu

                      Một đời nhận lấy quạnh hiu
                      Cô đơn
                      Trống vắng
                      Tiu đìu
                      Sớm trưa

                      Một đời người gởi gió mưa
                      Cho em nhận chút tình thừa xót xa

                      Ngày xanh
                      Níu gót chân qua
                      Người cho cay đắng
                      Nhận ra phũ phàng

                      4-8-2006
                      #41
                        Trường Phi Bảo 05.08.2006 23:32:25 (permalink)
                        0
                        Khánh!
                        -Trường Phi Bảo-

                        Khánh vẫn còn yêu cánh hoa tim vỡ
                        Ép vào lòng thay cho những giấc mơ
                        Ngồi mong đợi nơi chốn cũ dại khờ
                        Dù tóc đà bạc phơ cùng năm tháng

                        Bóng hình xưa theo sương chiều lãng đãng
                        Vẫn hiện về trong những lúc Khánh đau
                        Vẫn loài hoa còn nguyên vẹn sắc màu
                        Mà tan tác theo gió chiều ly biệt

                        Rồi đỗ vỡ một tình yêu thắm thiết
                        Rồi nhớ nhung da diết vọng ngàn phương
                        Rồi ưu tư lạc bước muôn dặm trường
                        Ngậm ngùi với quãng đời hương phai lạt

                        Sống trong lồng, làm con chim thôi hát
                        Cạnh chồng nghiêm chua chát vị ái ân
                        Thơ Khánh viết day dứt biết bao lần
                        Bởi Khánh sợ miệng đời hay giáo huấn

                        Tại người đó đem tình yêu trắc ẩn
                        Đọa đày nhau sau đôi mắt thế nhân
                        Cánh hoa tim Khánh gởi lại cõi trần
                        Là tất cả tâm tình buồn vương vấn

                        5-8-2006
                        #42
                          vấn vương 06.08.2006 09:11:33 (permalink)
                          0
                          Thôi nhe Khánh đừng yêu hoa tim vỡ
                          Thay vào lòng nhưng giấc mơ hoa
                          #43
                            vấn vương 06.08.2006 09:55:46 (permalink)
                            0
                            Thôi nhe Khánh, đừng yêu hoa tim vỡ
                            Thay vào lòng những giấc mơ hoa
                            Nơi chốn củ thôi đừng mong đợi
                            Hảy nhìn về ngày tháng mới đi nha
                            Bóng hình xưa đã theo chiều quên lãng
                            Nhớ làm gì, cho lòng thoáng quặn đau
                            Loài hoa củ dẩu mang nhiều kỹ niệm
                            Đã trôi rồi theo gió biệt ly

                            Dẩu tình xưa, tình ôi tha thiết
                            Và nhớ nhung da diêt dường nào
                            Thì hảy coi như là mộng đẹp
                            Mộng của ngưởi, lạc bến thiên thai

                            Đừng tự ví mình con chim hót
                            Trong lầu son gat tía của chồng
                            Đời vợ chồng đời nhiều viễn mộng
                            Hảy cho mình cơ hội Khánh nhe

                            Đời vợ chồng, là tình yêu vĩnh cữu
                            Đâu có là tình trắc ẩn, Khánh ơi
                            Cánh hoa kia xin chôn vào quá khứ
                            Hảy tin vào tình yêu ở tương lai
                            #44
                              Trường Phi Bảo 06.08.2006 10:26:43 (permalink)
                              0
                              Đồng Cảnh Ngộ Với Hai Sắc Hoa Ti Gôn
                              Trưòng Phi Bảo



                              (1)


                              Trời hỡi,tình ta đã lỡ làng
                              Từ ngày em cất bước sang ngang.
                              Lỗi câu "chung thuỷ", lời "đính ước",
                              Tình đầu ngang trái - khóc ly tan.

                              Anh hỡi,trăm năm mộng phai tàn
                              Cái nợ vợ chồng cũng dỡ dang
                              Tơ duyên đứt đoạn đành cam khổ,
                              Đau xót trong em những bẽ bàng.

                              Không phải tại ta ,chỉ tại trời!
                              Tại đời bạc trắng phủ đầy vôi
                              Quyền lực tiền tài chia đôi lứa
                              Đường tình rẽ lối chẳng chung đôi.

                              Không phải tại em ,chẳng tại anh!
                              Tại nghèo ruồng rẫy những mối tình,
                              Không phải riêng mình là nghiệt ngã
                              Trách làm gì cho tê buốt ...hở anh!

                              (2)
                              Bên chồng em sống nỗi buồn mong
                              Ngày tháng thoi đưa cứ lạ lùng
                              Ân ái cứ ngỡ người trong mộng
                              Thẹn quá lòng em ,nhịp tim rung.

                              Năm laị,năm qua đà hai con
                              Trai-gái có đôi thiệt vuông tròn
                              Thiếu phụ mõi mòn buông tóc biếc
                              Lấp lánh sương mai ,giọt châu tuôn

                              Đọc tin người ấy nhớ làn hương
                              Nhớ vầng trăng khuyết đẫm yêu đương
                              Đôi vòng nhẫn cỏ làm sính lễ
                              Êm ái nụ hôn hẳn còn vương

                              Người bảo tình ta chẳng đổi ngôi
                              Dù cho biển cạn, núi có dời,
                              Lòng anh nguyện sẽ yêu em mãi
                              Yêu mãi trọn đời chẳng đổi thay!

                              Nhưng hỡi,cao xanh đã an bài
                              Con đò tách bến một sớm mai,
                              Bỏ lại bóng người trên ngõ đợi
                              Nào biết rằng em đã xa rồi!

                              (3)
                              Năm laị, năm qua khóc bể dâu,
                              Tóc xanh phai úa mấy mươi sầu
                              Chồng em đau nặng nên khuất sớm
                              Mẹ chồng đay nghiến-phận con dâu.

                              Em như con chim mất tiếng vang,
                              Ngày đêm im ỉm tận cung vàng
                              Lồng son ai khóa cho chim chết,
                              Gia phong lễ giáo , giết đời em.

                              Chiều nay nhận được tấm thiếp buồn,
                              Hình đóa Tigôn đẫm màu son,
                              Hình đóa Tigôn ai từng kể;
                              Một chuyện tình buồn thưở gió sương.

                              Hóa ra là anh -anh của em
                              Vẫn câu "thương nhớ"- tiếng ngọt mềm,
                              Vẫn đợi, vẫn chờ,nơi bến vắng,
                              Dù con đò cũ đã sang ngang.

                              Chết chữa! mẹ chồng đứng trước hiên,
                              Hai con nô đùa đẹp như tiên.
                              Lòng em chợt nhói ,cười không nổi,
                              Đành chúc cho anh một mối duyên.

                              Rồi mùa xuân mới chẳng trăm năm
                              Góa phụ bên song khóc mối tình
                              Cái ngày anh chết, em xin chết...
                              Tình mình con cháu quấn khăn tang!

                              (2004)
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 14 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 208 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9