Sầu Rưng
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 14 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 208 bài trong đề mục
Trường Phi Bảo 10.12.2006 17:17:17 (permalink)
0
Thôi Vậy Nhé!
-Trường Phi Bảo-


Thôi vậy nhé! cũng đành thôi vậy nhé!
Mọi ưu tư đã khép cánh muộn phiền
Trái tim anh rồi ngủ giấc triền miên
(Sao tôi vẫn chẳng bình yên tâm thức)

Thôi vậy nhé! có gì đâu day dứt!
Một người chết vừa vứt bỏ sự đời
Anh thuộc về một thế giới xa xôi
(Tôi ngơ ngác nở nụ cười héo hắt)

Thôi vậy nhé! mọi yêu thương chừ tắt!
Nắng ngoài hiên cũng xám xịt trời mây
Anh ngàn thu là bạn của cỏ cây
(Tôi úp mặt giấu lệ đầy chát đắng)

Thôi vậy nhé! nẻo đường tình quá ngắn!
Rồi thời gian sẽ lành lặn vết thương
Anh thực tại giờ như gió, như sương
(Tôi cố níu cũng mịt mờ ảo ảnh)

Thôi vậy nhé! đành thôi mang bất hạnh!
Nhớ nhung người trong đất lạnh dìm sâu
Anh trăm năm đã lỗi một nhịp cầu
(Tôi hụt hẫng gục đầu ôm tiếc nuối)

10-12-2006
#76
    Trường Phi Bảo 12.12.2006 19:05:26 (permalink)
    0
    Anh Nè!
    -Trường Phi Bảo-
     
    Sợ chi em hổng có ưng...
    Nên đừng có gọi "người dưng" làm gì?
    Đợi chờ, thương nhớ mấy khi
    Cái câu "Khác họ" được thì tiến xa
     
    Anh nè, em rất thật thà
    Nói sao tin vậy thiệt mà ngây thơ
    Yêu rằng yêu! chớ ỡm ờ!
    Ghét ghê tối ngủ lại mơ thấy người
     
    Xí trai thôi đừng có cười
    Người ta thẹn trốn mất toi bây chừ
    Còn ai để gật đầu ừ
    Nhỡ mai "ế vợ" anh hừ chớ than.
     
    Chết vì cái nết đàng hoàng
    Mến nhau tâm tánh sẵn sàng đấu tranh
    Chịu thương, chịu khó là anh
    Lối xóm bảo anh hiền lành nhất thôn
     
    Dại gì em chẳng hớp hồn
    Anh về thưa với mẹ còn tính suy
    Định ngày, định tháng (hi hi)
    Trầu cau dạm ngõ rồi thì rước dâu
     
    Anh hén!
     
    12-12-2006
    #77
      Trường Phi Bảo 13.12.2006 18:45:23 (permalink)
      0
      Ngớ ngẩn
      -Trường Phi Bảo-

       
      Em ngớ ngẩn trước điều anh định nói
      Lời nói ngớ ngẩn sắp tuột khỏi đôi môi
      Bao ngớ ngẩn chỉ có lúc này thôi
      Anh khẽ bảo: đừng chia tay em nhé!

       
      Ôm ngớ ngẩn, ôm đầu anh hôn nhẹ
      Sợ bão giông, em mới nghiêng đầu che
      Xin tình yêu hãy lặng im nghe
      Đôi người ngớ ngẩn đang tìm vào lẩn thẩn

       
      Chàng trai rồi một ngày kia dửng dưng
      Bỏ ra đi nở phụ tình cô gái
      Cô Gái buồn mang lời chia tay
      Lại đem nói với một chàng trai khác

       
      Em lo sợ khi nghĩ  mình đen bạc
      Tình yêu kết cuộc chỉ có thế thôi sao?
      Không anh ơi đừng lầm lỗi với nhau
      Thì sẽ không đón lấy ngày ly biệt

       
      Điều ngớ ngẩn chẳng bao giờ là thiệt
      Anh chớ dại mà rũ bỏ đời em
      Chẳng tốt lành gì cho cả hai trái tim
      Nên anh cứ vì em yêu thắm thiết

       
      24-5-2005
       
      #78
        Trường Phi Bảo 22.12.2006 18:53:21 (permalink)
        0
        Em về
        Trường Phi Bảo
         
        Em về nón lá nghiêng che
        Nàng xuân thay áo biếc khoe sắc vàng
        Nỗi buồn hạ bước sang ngang
        Em về chốn cũ thu vàng lối xưa
        Chạnh lòng thương buổi giao mùa
        Trút chi cạn những âm thừa hở đông?
        Em về nối sợi tơ hồng
        Với người em trót bạc lòng năm nao!
         
        20-11-2006
        #79
          phuongvu_210 24.12.2006 19:00:05 (permalink)
          0
          pv thân chào TRƯỜNG PHI BÀO.
          Dạo qua trang nhà của TPB chú thật sự ngạc nhiên trước bút lực của cháu.rất phong phú và sinh động.
          chúc cháu vui nhiều nhân lễ GIANG SINH
          pv.
           
          À NÀY
           
          Lúc kêu chú,lúc gọi anh
          Mốt mai lại gọi chú thành... cụ non!
          Vai kiệu cháu.tay dắt con...
          Ngồi mơ về thủa còn son lòng dầu
          Không đâu, nhất định không đâu!
          BẢO ƠI, PHUONG VU còn lâu...mới già.
           
          pv_210
          #80
            Trường Phi Bảo 25.12.2006 18:18:06 (permalink)
            0

            Trích đoạn: phuongvu_210

            pv thân chào TRƯỜNG PHI BÀO.
            Dạo qua trang nhà của TPB chú thật sự ngạc nhiên trước bút lực của cháu.rất phong phú và sinh động.
            chúc cháu vui nhiều nhân lễ GIANG SINH
            pv.

            À NÀY

            Lúc kêu chú,lúc gọi anh
            Mốt mai lại gọi chú thành... cụ non!
            Vai kiệu cháu.tay dắt con...
            Ngồi mơ về thủa còn son lòng dầu
            Không đâu, nhất định không đâu!
            BẢO ƠI, PHUONG VU còn lâu...mới già.

            pv_210

            Giáng sinh này cháu cô đơn lắm chú à, gởi chú bài thơ vui, chỉ là vui thôi...mong chú đừng giận cháu nha, tội nghiệp lắm á! chúc chú giáng sinh vui vẽ!

            Đừng Trách Em Tội Nghiệp
            -Trường Phi Bảo-
             
            Trách gì chớ trách gì nha
            Tuổi "cháu" còn bé dám mà xưng "em"
            Chú thương thì cứ thương thêm
            Đừng trách chi cháu không thèm gọi "anh"
             
            Me dặn rồi phải khôn lanh
            Với người luống tuổi xưng "anh" rất kỳ
            Có thương xin chớ buồn chi
            Ừ thỉnh thoảng "cháu" đôi khi gọi nhằm
             
            Dầu sao "anh" cũng ghé thăm..
            Nè nè "chú" chớ cầm nhằm tay "em"
            "Cháu" lẹ miệng quá thành... quên
            Nhỡ thầy me thấy bắt đền "chú" nghen
             
            Không biết là đã bao phen
            Người ta mắt đỏ vì ghen kia kìa
            Chắc tại hôm kỉa hôm kia
            "Chú" cùng ai bước đi vìa lối chung
             
            Lỡ lời lại nói lung tung
            "Chú" đừng để bụng, thật lòng "cháu" đau
            Có thương gắng đợi mai sau
            Bao giờ cháu nhớn "trầu cau" mặn nồng
             
            Me thầy dù muốn dù không
            Thời đại mới phải thuận lòng theo con
            Mà nè "cháu" sẽ sắt son
            Chừng ấy không biết "chú"còn chờ trông!
             
            Hay chừ "chú" đánh xe bông
            Rước nàng về sống răng long tới già
            Đừng mà, đừng có thế nha
            Tội nghiệp "cháu" lắm
            ...Không, tội em mà anh ơi!
             
            25-12-2006
             

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2006 18:19:25 bởi Trường Phi Bảo >
            #81
              Trường Phi Bảo 10.01.2007 20:30:38 (permalink)
              0
              Ti Gôn Thẳm Sắc Hồng Kỷ Niệm
              -Trường Phi Bảo-


              Sắc tím loang dần chiều ly biệt
              Êm nghe mạch máu chảy thành thơ
              Run rẫy tay trần, em gắng viết
              Câu thương, lời nhớ, tiếng đợi chờ.

              Tâm hỡi, ngày xưa ví do đâu
              Mà duyên tản mác tựa lá sầu
              Ngàn thu thôi thế mong gì gặp
              Mà gặp chi? trong cảnh bể dâu!

              Ngày xưa thơ thẩn bên vườn mộng
              Ngày nay oanh yến hết tương phùng
              Nhặt cánh hoa lòng rơi, rụng vỡ
              Đâu còn mơ ước đặn mơ chung

              Khánh giờ khác hẳn Khánh hôm nao
              Im ngay, chớ nhắc kẻo nghẹn ngào
              Ngây thơ lùa vào nơi hoang lạnh
              Khánh giờ khốn khổ, Khánh lao đao

              Anh có hiểu lòng của em không?
              (Dù vô tình với kẻ là chồng)
              Ái ân dăm bửa chưa tròn tháng
              Đã rét bên ngoài những mùa đông

              Đêm nghiêng làm rớt muôn giọt trăng
              Người ấy qua sông lỡ đò nàng
              Bên bồi bên lỡ dòng trong đục
              Tôi về làm vợ chốn nhà Quan

              Đời đâu thể đẹp như tiểu thuyết
              Biết thế vẫn đọc giết thời gian
              Tháng năm tăm tối u buồn quá
              Ánh sáng bao giờ lại tràn lan

              Trả hết riêng anh nợ tình vay
              Em giữ riêng em cánh hoa này
              Ti Gôn thẳm sắc hồng kỷ niệm
              Lòng em nào có phút nguôi ngoai...

              10-1-2007

               
              R

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2007 04:38:30 bởi Viet duong nhan >
              #82
                Trường Phi Bảo 19.02.2007 11:45:36 (permalink)
                0
                Nghịch Cảnh
                Trường Phi Bảo
                 
                Chuyến đò ngang đưa em về bến lạ
                Chuyện tình buồn khép lại những hoài mong
                Về chốn xa nghe cay đắng ngập lòng
                Ôm đau khổ, sống bên chồng hổ thẹn

                Chạnh lòng thương tình đầu không nguyên vẹn
                Thời con gái em lỗi hẹn cùng anh
                Cây tình yêu, lá trót đã lìa cành
                Tan vỡ mộng, lệ viền quanh mi mắt
                 
                Thời gian trôi tâm tình ta se thắt
                Cuộc đời mình ai áp đặt ngày mai
                Hiện tại buồn buông phũ xuống đôi vai
                Chùng gánh nặng để đêm dài nghĩ ngợi
                 
                Dù ở đâu phương trời xa vời vợi
                Chuyến đò tình vẫn bị nước cuốn trôi
                Dù ở đâu người mình yêu có biết
                Chuyến đò ngang đã rước khách sang rồi
                 
                Nhớ khi xưa lời tình ai viết vội
                Sao không đành em ngoảnh mặt làm ngơ
                Thì có đâu ngày nay phải ngóng chờ
                Người cuối nẻo kẻ đôi bờ vọng nguyệt
                 
                Chuyến đò ngang đưa em về bến lạ
                Để đò tình gẫy đổ kể từ đây
                Đò tình xưa có người anh yêu dấu
                Nhưng giờ đây người ấy cũng qua cầu...
                 
                18-2-2007
                #83
                  5diopt 19.02.2007 12:21:56 (permalink)
                  0
                  Nếu như em đã từng yêu thì xin...
                  Đừng bao giờ nói thế.
                  Nếu em hiểu: Tình yêu đối với sự đời là vô nghĩa
                  Giữa một dòng sông có mấy ai xuôi đủ đôi dòng
                  Cuộc đời là thế. Em hiểu không?
                  Nếu em biết cất đi lệ rưng
                  Nếu em nghĩ đến những điều sắp tới
                  Nếu em biết người ra đi làm chi có lỗi?
                  Thì xin...
                  Hãy tin vào điều sắp tới!
                  Có thể sẽ là nụ cười
                  Có thể rất nhiều niềm vui
                  Chỉ là "Có thể" thôi
                  Tình yêu thế mà,
                  phải không nào... em tôi?!
                   
                  Lính mới tò te mạn phép xin hỏi, sao dưới bài lệ rưng bạn Truong Phi Bao lại ghi chữ "R" - có phải là "Copy Right" không :-) , nói đùa thôi - thơ hay lắm Truong Phi Bao ạ!
                  #84
                    Trường Phi Bảo 19.02.2007 13:12:59 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: 5diopt

                    Nếu như em đã từng yêu thì xin...
                    Đừng bao giờ nói thế.
                    Nếu em hiểu: Tình yêu đối với sự đời là vô nghĩa
                    Giữa một dòng sông có mấy ai xuôi đủ đôi dòng
                    Cuộc đời là thế. Em hiểu không?
                    Nếu em biết cất đi lệ rưng
                    Nếu em nghĩ đến những điều sắp tới
                    Nếu em biết người ra đi làm chi có lỗi?
                    Thì xin...
                    Hãy tin vào điều sắp tới!
                    Có thể sẽ là nụ cười
                    Có thể rất nhiều niềm vui
                    Chỉ là "Có thể" thôi
                    Tình yêu thế mà,
                    phải không nào... em tôi?!

                    Lính mới tò te mạn phép xin hỏi, sao dưới bài lệ rưng bạn Truong Phi Bao lại ghi chữ "R" - có phải là "Copy Right" không :-) , nói đùa thôi - thơ hay lắm Truong Phi Bao ạ!

                     
                    Hi hi, anh nhầm rồi anh ơi chữ R là do mod đánh dấu vào đó thôi, ý nghĩa của nó là bài thơ đó đã được mang vào thư viện của VNTQ, còn thơ hay, cảm ơn lời khích lệ của anh, em xin cố gắng thêm nữa ạ
                    #85
                      Trường Phi Bảo 19.02.2007 17:26:47 (permalink)
                      0
                      Cảm ơn huynh đã ghé thăm, còn đề tặng bài thơ hay nữa, chúc huynh năm mới vui vẽ, tấn tài - tấn lộc - tấn bình an nghen hi hi
                      #86
                        Trường Phi Bảo 19.02.2007 17:35:05 (permalink)
                        0
                        Chuyện Cũ (2)
                        Trường Phi Bảo
                         
                        Tôi đã mất niềm tin rồi người ạ!
                        Thôi tôi về trả lại đó tơ vương
                        Người cứ xem như tình vốn qua đường
                        Tôi trót dại mới yêu lầm họ "Sở"
                         
                        Nay người quên và đi không thèm nhớ
                        Nay tôi về và ở chẳng ai theo
                        Làm thân gái trong đục lắm bọt bèo
                        Người có hiểu tôi thiệt thòi biết mấy
                         
                        Người cứơp trắng thơ ngây từ dạo đấy
                        Nét đoan trang thành cỏ úa, hoa sầu
                        Tôi bây giờ đầy vết tích thương đau
                        Mang nhan sắc đổi xanh xao ngày tháng
                         
                        Giờ kỷ niệm chỉ còn là một thoáng
                        Tôi vùi chôn trong từng mãng xuân thì
                        Đợi một ngày tôi có thể chết đi
                        Thì chuyện cũ vẫn còn ghi đáy mộ
                         
                        19-2-2007
                         
                        #87
                          5diopt 20.02.2007 13:11:37 (permalink)
                          0
                          Hay thì nói hay chứ anh có bao giờ khích lệ :-). Nhưng sao thơ em buồn quá vậy, đọc thơ mà không tin nỗi là em mới sinh năm 84 đó !
                           
                          Anh đã không viết thơ buồn
                          Vì những nỗi buồn của anh có bao giờ đếm hết
                          ... Sợ lắm
                          Vì thơ có đôi khi nhân đôi nước mắt
                          Và đã từ lâu
                          ... anh cũng ngại đọc thơ buồn
                          Vì những nỗi buồn khi đã quên... đã dìm xuống đại dương
                          Sẽ chực chờ những dòng thơ
                          Sẽ nối kết nhau trỗi dậy
                          Một cuộc quay lưng những người ngoài sẽ chẳng bao giờ trông thấy
                          Nhưng cuộc chiến bên trong sẽ dìm anh trong tận đáy mồ
                          Nhưng em à nước mắt rồi cũng sẽ khô
                          Anh rất tin, và em cũng rất tin như thế
                          Phải không em? chỉ lòng tin là có thể
                          Vẽ trên môi em một nụ cười
                          Trên con đường một chiều thời gian sẽ cứ trôi
                          Và nụ cười sẽ nở trên môi, những ai không đi ngược cuộc đời
                          Cất đi những tiếc nuối đi nào - hay thôi!?
                          #88
                            5diopt 20.02.2007 13:29:08 (permalink)
                            0
                            Bài trên anh viết là do ngẫu hứng thôi. Truong Phi Bao đừng reply lại cho anh, Truong Phi Bao một năm mới vui vẻ nhé, "chơi tết" chứ đừng "ăn tết"... lên cân thì khổ đấy.
                            #89
                              Trường Phi Bảo 21.02.2007 10:02:26 (permalink)
                              0
                              Hi hi, xem cả hồ sơ cá nhân của em rồi à, không tin cũng phải tin thôi hén, anh bao nhiêu xuân rồi nhỉ? thơ buồn như người mà
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 14 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 208 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9