RU TÌNH
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 7 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 91 bài trong đề mục
chialy1904 11.06.2006 19:48:42 (permalink)
0
Ngắm sao

Có Vì Sao hôm mọc ban đêm
Sao buồn lạnh giá rơi êm đềm
Sao hôm lấp lánh phương xa ấy
Trên bầu trời cao vun vút bay

Vì Sao mải mê tìm hạnh phúc
Như anh mải miết bay phương nào
Cho ngẩn ngơ tình người ở lại
Đêm về cứ ngồi ngắm sao rơi...

Thiên Nga - 22/5/2006- 18:59:28


Sao hôm- sao mai

Dù sao là sao hôm
Hay sao là sao mai
Lấp lánh trên trời cao
mọc sáng sớm ban mai
đem niềm vui tỏa sáng
đến vạn vật gần xa
hoặc sao sáng trên trời
khi mặt trời khuất bóng
khi đêm về cô quạnh
lòng Sao vẫn thủy chung
Chẳng thể nào hai dạ

Sao mãi là ngôi sao
mọc bình minh - đếm tối
như hai mảng sáng - tối
Của đời một con người
Em thích ngắm sao rơi
Khi lòng mình chơi vơi
Để nghĩ kiếp luân hồi
Trong vụ trụ bao la
Trong tình người chúng ta
Dù vạn vật đổi thay
tình yêu của con người
Dù lành hay tan vỡ
là quy luật tự nhiên
ko oán trách số phận
Suy tư trong đêm mưa
Mải nhìn ngắm sao thưa
Cho lòng mình ấm lại....


Thiên Nga - 31/5/2006- 6:50:48

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14769/007EE5C1F9BC4FECB5B023043742DFB4.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2006 19:57:52 bởi chialy1904 >
Attached Image(s)
#31
    chialy1904 11.06.2006 20:15:10 (permalink)
    0
    MƯA BUỒN

    Mưa trút nước như thác nguồn tuôn chảy
    Chợt quay về những kỷ niệm không quên
    Lòng ngập tràn những nỗi buồn không tên
    Mưa rơi mãi, mắt ai đọng nước mắt...

    Cuộc đời khi là ảo ảnh mong manh,
    Khi hạnh phúc vo tròn trong tay nắm
    Lúc vụng về để vuột khỏi bàn tay
    Lòng ngẩn ngơ, nuối tiếc, muộn màng...

    Hạnh phúc là hai từ gọi giản đơn
    Mà tìm mãi...sao tình ơi trắc trở...

    Thiên nga
    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14769/7432EB5755A74D479DD7A78F36DB209A.jpg[/image]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2006 23:11:22 bởi chialy1904 >
    Attached Image(s)
    #32
      MaLangThang 21.06.2006 00:33:56 (permalink)
      0
      MƯA BUỒN ơi MƯA BUỒN

      Ngày xưa ta còn bé
      Mưa thiệt đẹp làm sao
      Mưa tưới mát ruộng đồng
      Cho trồi non sức sống

      Ta vui đùa cùng mưa
      Mưa cùng ta nhảy múa
      Như không muốn xa rời
      Thề bên nhau mãi mãi

      Nhưng rồi thời gian qua
      Cuộc đời như dòng xoáy
      Cuốn ta đi xa mãi
      Không còn nhớ tới mưa

      Bỗng nay mưa trở về
      Mưa đổ như trút nước
      Gió rung cây cành xước
      Tiếng sấm gầm âm vang

      Vui như gặp người thân
      Buồn như gặp tri kỷ
      Giận như gặp người yêu
      Bỏ đi xa mới về

      Rồi mưa cũng nguôi dần
      Rơi rả rích trong đêm
      Tiếng mưa như lặng thầm
      Làm tim ta thắt lại.

      MLT

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/18296/E40C2FCCEE204E64B0129392BDE78261.jpg[/image]
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2006 01:02:04 bởi MaLangThang >
      Attached Image(s)
      #33
        chialy1904 01.07.2006 17:13:01 (permalink)
        0
        NHỚ VỀ HÀ NỘI…

        Tôi đi giữa lòng Hà Nội mến thương
        Hoa sữa thơm hương suốt dọc con đường
        Bồi hồi nghe ký ức xưa trở lại…
        Kỷ niệm đong đầy một thủơ ấu thơ …

        Hoa đào nở đón mùa xuân thắm nồng
        Hà nội hôm nay hồi sinh sức sống
        Dẫu đi xa luôn nhớ về Hà Nội…
        Đêm giao thừa năm ấy nhớ không nguôi….

        Thiên Nga.


        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14769/BC38AA71BAAF4C7C920983FE0D16DC5A.jpg[/image]
        Attached Image(s)
        #34
          kelangdu 01.07.2006 21:26:16 (permalink)
          0

          Hà Nội và Thu




          Hà Nội ơi !... thu đã về chưa ?
          Hương hoa sữa có nồng nàn dịu ngọt
          Ve râm ran chia ly mùa... rì rọt
          Bước em về trên con phố xưa?

          Hà Nội ơi !... Còn nhớ những mùa mưa
          Ướt áo em trong những chiều tan lớp
          Phố cũ rêu phong mấy mùa ly... hợp?
          Bầy chim non có về trú hiên nhà

          Hà nội ơi !... Đâu ngờ ta cách xa
          Và bỏ lại mùa thu xưa yêu dấu
          Xin tha thứ... cho một thời khờ khạo
          Thắp nến lòng... mặc khải nhớ về nhau



          Vũ Anh Vũ
          #35
            chialy1904 06.07.2006 15:30:17 (permalink)
            0
            Cám ơn Vũ Anh Vũ ghé thăm và gửi lại bài thơ rất hay về Hà Nội và thu.

            Chialy viết tiếp cảm xúc về mùa thu Hà Nội:

            THU HÀ NỘI

            Thu Hà Nội xưa đẹp mộng mơ
            Những buổi chiều dạo quanh phố nhỏ
            Trời Thủy tạ, trong xanh quyến rũ
            Xa Hà nội – xa những mùa thu…

            Thu Hà nội, hôm nay trở lại…
            Bước chân về con phố thân quen
            Nhớ tháng năm bỏ quên ước hẹn
            Lối cũ đi về lòng bỗng xôn xao..

            Thu lại về trên con phố xưa…
            Hàng cây xanh, nồng nàn hoa sữa
            Lá vàng rơi nhè nhẹ thướt tha
            Bóng ai về nghiêng ngả phố xa…

            Hà nội ơi, rực cháy mãi trong lòng
            Thu Hà nội – anh – em và cuộc sống…


            Thiên Nga
            #36
              songduy 06.07.2006 16:22:14 (permalink)
              0


              Trích đoạn: chialy1904


              THU HÀ NỘI

              Thu Hà Nội xưa đẹp mộng mơ
              Những buổi chiều dạo quanh phố nhỏ
              Trời Thủy tạ, trong xanh quyến rũ
              Xa Hà nội – xa những mùa thu…

              Thu Hà nội, hôm nay trở lại…
              Bước chân về con phố thân quen
              Nhớ tháng năm bỏ quên ước hẹn
              Lối cũ đi về lòng bỗng xôn xao..

              Thu lại về trên con phố xưa…
              Hàng cây xanh, nồng nàn hoa sữa
              Lá vàng rơi nhè nhẹ thướt tha
              Bóng ai về nghiêng ngả phố xa…

              Hà nội ơi, rực cháy mãi trong lòng
              Thu Hà nội – anh – em và cuộc sống…


              Thiên Nga



              Bất chợt


              Giữa tiết hè bắt gặp bước chân thu
              Êm êm quá con đường như nũng nịu
              nắng không hờn
              ve không bấu víu
              ngập hồn cơn gió trong veo

              Đang là mùa hè
              nghe tiếng thu reo
              không bỏng rát niềm dâng diệu vợi
              phố bừng trên lối
              Hà Nội thu

              Hồ Tây dịu dàng trong lời ru
              Ôm dáng em hồng hào bàn tay nắm
              Sóng xô nghiêng chực ngắm nở nụ cười

              Đang là mùa hè
              thu đã ấm trong tôi!


              SD


              SD vào chơi với TN nè
              #37
                kelangdu 06.07.2006 21:09:56 (permalink)
                0
                Cảm ơn SD. Hôm nay mình trở về Hà Nội. Mọi thứ vẫn thế chỉ duy nhất thiếu vắng một người. Thêm một lần dường như thấy Thu về sớm hơn
                #38
                  chialy1904 08.07.2006 00:29:13 (permalink)
                  0
                  Anh trở về

                  Ngày anh trở lại
                  Hà Nội vẫn nguyên
                  Vẫn con đường xưa
                  Vẫn hè oi ả
                  Ký ức vẫn đầy
                  Lòng anh chớm thu
                  Nỗi buồn xa vắng
                  Một bóng hình ai?

                  Thiên Nga

                  ( Tặng cho VAV đang thấy vắng ai....hihihi)


                  #39
                    KimGiang 08.07.2006 08:58:46 (permalink)
                    0
                    MÙA THI

                    Mùa thi cuốn hút người đi
                    Mùa thi lôi mình trở lại
                    Mùa hè năm xưa xa ngái
                    Miệt mài quên dớt tiếng ve
                    Thư đến niêm phong
                    Mặc thư muốn nói gì...
                    Kỷ niệm về đầy khi gặp lại mùa thi!

                    Kim Giang


                    *Chúc bạn vui!
                    #40
                      kelangdu 08.07.2006 19:38:15 (permalink)
                      0

                      ( Tặng cho VAV đang thấy vắng ai....hihihi)



                      Oh cảm ơn TN nhé. Đọc được những lời này mình đã thấy đỡ trống vắng nhiều rùi. hiiiiiiiiiiiiiii
                      Hôm nay hồn thơ trốn đi chơi rùi. Hẹn hôm sau họa cùng TN nhé
                      Vui nghen
                      #41
                        báđạogianghồ 09.07.2006 08:12:10 (permalink)
                        0
                        PHỐ MƯA

                        Phố vắng mưa bay, gió lọt vào song cửa
                        Khép cửa phòng the
                        nghe dào dạt khúc ru tình
                        Tình tang, tang tính tình tang
                        tình ta bi thiết gió ngàn ( ngươi hỡi) biết chăng?
                        Một lần
                        mưa bụi giăng kín lối đi
                        người đến bên ta khúc nhạc tình
                        Tình si ai biết bao giờ dứt
                        Chàng hỡi, tình chàng lắm đắng cay.
                        Một lần gặp, một lần lầm lỡ
                        biết kiếp mình
                        em tủi phận thế thôi...

                        #42
                          chialy1904 16.07.2006 09:09:19 (permalink)
                          0
                          HÀ NỘI & ANH

                          Hà Nội một thời anh vùng vẫy...
                          Mùa thu về đón gió heo may
                          Góc trời thu tim tím Hồ Tây
                          Ngọn lửa tình yêu đầu bùng cháy..

                          Anh yêu em và yêu Hà Nội
                          Thu Hà Nội se se nỗi nhớ
                          Một thời anh vụng về bỏ lỡ...
                          Mất em rồi anh ngỡ vẫn trong mơ.

                          TN

                          ( Góp cho kelangdu 1 tí thơ nhen)
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2006 09:11:28 bởi chialy1904 >
                          #43
                            chialy1904 16.07.2006 09:10:26 (permalink)
                            0
                            Hà Nội và em


                            Hà nội, vẫn con phố năm xưa buồn lặng lẽ...
                            Vắng bóng anh rồi, lòng bỗng thấy buồn tênh..
                            Vẫn xuân, hạ, thu, đông- bốn mùa hoa lá
                            Vẫn một nửa yêu thương khắc khoải đợi chờ..


                            TN

                            ( Góp 1 tí thơ cho songduy)
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2006 09:12:27 bởi chialy1904 >
                            #44
                              NGYEU 16.07.2006 09:42:31 (permalink)
                              0
                              HÀ NỘI MỘT TÌNH YÊU

                              Hà nội thu này vui hơn
                              Bởi có gót sen hồng em gieo trên phố cổ
                              Hoa sữa vào đêm ngàn trong nỗi nhớ
                              Trái sấu già ngọt giọng suốt đường thơ

                              Hà nội thu này anh không còn bơ vơ
                              Quầy hoa tươi thêm một người khách lạ
                              Đường Cổ Ngư tâm hồn thanh thản quá
                              Bởi có em bên mình.

                              Anh ngợp hồn trong ánh sao lung linh
                              Từ khoé mắt em xuống lòng anh sao đậu
                              Trong vòng tay nghe đất trời thẩm thấu
                              Rạo rực tim mình - Hà nội - một tình yêu.

                              Anh dắt tay em từ ráng đỏ trời chiều
                              Đi ngang dọc suốt đêm trường không mỏi
                              Nội đô nghe thâm trầm giọng nói
                              Sâu thẳm từ trái tim - yêu!

                              Vùng ngoại ô thơ mộng biết bao nhiêu
                              Thoả sức tự do vẫy vùng rong ruổi
                              Em vờ trốn, anh kiếm tìm suốt buổi
                              Bắt được em rồi hai đưa ngã vào đêm.

                              Hà nội - một tình yêu không quên.

                              Dịch Vọng, 15.07.06
                              ĐÒAN VĂN NGHIÊU

                              (N mạo muội hoạ bài thơ: "Hà nội & anh", CHIA LY1094 nếu không vừa ý thì N xin lỗi nghe!)

                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 7 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 91 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9