RU TÌNH
Thay đổi trang: << < 7 | Trang 7 của 7 trang, bài viết từ 91 đến 91 trên tổng số 91 bài trong đề mục
KimGiang 20.04.2011 22:47:21 (permalink)
0


Chúc mừng sinh nhật 19 tháng 4!

Chị Thiên Nga ơi! Dù muộn KG vẫn muốn được gửi tới Chị, chúc Chị hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công!

Chúc chuyến du lịch qua Mỹ của chị thật nhiều kỷ niệm đẹp. Chị nhớ ghi nhiều ảnh và mang Thơ quà về cho em nha.

Em gửi vào đây bài thơ hoạ cùng Chị nè:

HÀ NỘI CUỐI THU

Sân bay Nội Bài trong tiết trời se lạnh
Bầu trời trong xanh, nắng dát vàng lấp lánh
Em thả hồn mình theo cơn gió miên man
Nghe lâng lâng khúc nhạc dạo trong lòng.

Từng góc phố em qua cứ đong đầy nỗi nhớ
Hoa sữa cuối thu thơm nồng quyện hơi thở
Phan Đình Phùng phủ lá vàng ươm lối
Mùa lá rụng về bao nỗi nhớ đầy vơi.

Em muốn ôm ghì lấy mùa thu rực rỡ
Bên hồ Gươm hoa lộc vừng bừng nở
Bước chân đi trên thảm hoa rực đỏ
Hà Nội cuối thu, thơ mộng đến nao lòng.

Ký ức thu xưa bỗng hiện về xao động
Mùa thu của đất nướcTự do - Độc lập
Quảng trường Ba Đình màu cờ hoa đỏ thắm
Hà Nội cuối thu nay bỗng đẹp tuyệt trần.

Hoa hướng dương cuối thu vàng góc phố
Cốm Làng Vòng xanh thơm bàn tay nhỏ
Mặt Hồ Tây lăn tăn từng con sóng
Hơi thở cuối thu nhè nhẹ gió heo may...

Hà Nội ơi! Khúc giao mùa đang chuyển
Cảm xúc cuối thu làm con tim xao xuyến
Muốn níu cho đời một mùa thu vĩnh cửu...
Để thỏa lòng Người "Khao khát" mãi "mùa thu” …

Thiên Nga"


Bõ công đợi quá Chị ơi ...Bài thơ hay lắm! Cảm ơn Chị rất nhiều!





HÀ NỘI SẮP VÀO XUÂN

Nhặt nhành hoa kỷ niệm mùa Xuân trước
Ép nơi lòng thao thức với mùa Đông
Bao nhiêu bộn bề có có không không
Dồn cuộn xiết chảy thành dòng ký ức

Đông se lạnh sân ga chiều gió bấc
Bóng người thương dần khuất giữa màu mây
Em lặng người cứ ngỡ hóa thành cây
Bên đường đứng vẫy tay ngày đưa tiễn

Cửa sổ mênh mang trời xanh nhòa biển
Trái tim người xao xuyến ngược về Quê
Mặc phi cơ cứ vùn vụt lao đi
Hà Nội bay theo níu giữ ôm ghì

Cả trái đất bỗng dưng thành nhỏ bé
Từng chiếc lá vàng khe khẽ nhẹ rơi
Vũ trụ chỉ còn hai đứa mình thôi
Tay xiết chặt tay mắt chẳng muốn rời

Xuân đang đến cho chồi non lộc biếc
Xuân đang về sưởi ấm khắp muôn nơi
Khao khát cho nhau khao khát suốt đời
Xuân đang đến trong lòng người Hà Nội

Từng phố trẻ đứng khoe màu áo mới
Sóng Hồ Gươm thao thiết nhạc không lời
Cầu Thê Húc vẫn cong mình ngóng đợi
Cánh Bồ Câu chấm trắng phía chân trời

Kim Giang
#91
    Thay đổi trang: << < 7 | Trang 7 của 7 trang, bài viết từ 91 đến 91 trên tổng số 91 bài trong đề mục
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9