Bí quyết quyến rũ của quý ông
Thay đổi trang: << < 456 > | Trang 5 của 6 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 85 bài trong đề mục
giotnangmuathu2007 06.08.2005 13:00:03 (permalink)
anh là một dòng sông
chảy trong em dào dạt
đêm ngày ta ca hát
bản tình ca vô hư
#61
    fly1tome 07.08.2005 03:14:57 (permalink)
    Bản tình ca thứ nhất
    Khe khẽ hát trong lòng
    Giữa đất trời mênh mông
    Lời ca dài vô tận...
    #62
      giotnangmuathu2007 12.08.2005 13:25:25 (permalink)
      cuộc đời bao lận đận
      bao mưa nắng tràn về
      bao cuộc sống bộn bề.
      em vẫn chờ anh đó

      #63
        fly1tome 21.08.2005 02:22:24 (permalink)
        Tiếng lòng ai vừa tỏ
        Thật êm ái nhẹ nhàng
        Man mác cả không gian
        Lời ru ai trong gió...
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2005 02:23:29 bởi fly1tome >
        #64
          giotnangmuathu2007 04.09.2005 14:31:40 (permalink)
          anh là con sóng nhỏ
          chảy dào dạt trong em
          giờ sóng đã đi xa
          để lại mình em nhớ
          #65
            tulipdenus 05.09.2005 00:40:43 (permalink)
            Còn gì đâu em đợi
            Tình xa xôi mất rồi
            Dẫu trong lòng mơ mộng
            Cũng riêng một mình tôi...
            #66
              fly1tome 06.09.2005 05:33:59 (permalink)


              Trích đoạn: giotnangmuathu2007

              anh là con sóng nhỏ
              chảy dào dạt trong em
              giờ sóng đã đi xa
              để lại mình em nhớ

              Sóng đùa vui theo gió
              Lướt nhẹ giữa trời mây
              Khối tình trôi đây đó
              Nỗi nhớ sao đong đầy
              #67
                giotnangmuathu2007 07.09.2005 22:02:43 (permalink)
                trả lại đời mây gió
                trong trời rộng mênh mông
                em trở về dòng sông.
                ngày xưa trong nỗi nhớ
                #68
                  maiyeuem 08.09.2005 01:41:52 (permalink)

                  Dòng sông thuyền vẫn chở
                  Em vào mối tình thơ
                  Để mây nước thẫn thờ
                  Với bao niềm thương nhớ

                  #69
                    fly1tome 11.09.2005 04:12:20 (permalink)


                    Trích đoạn: giotnangmuathu2007

                    trả lại đời mây gió
                    trong trời rộng mênh mông
                    em trở về dòng sông.
                    ngày xưa trong nỗi nhớ

                    Đi như một dòng sông
                    Giữa trời đất mênh mông
                    Một ngày như thôi hết
                    Một đời bổng còn không...
                    #70
                      tulipdenus 11.09.2005 17:55:00 (permalink)
                      Dòng sông mênh mông quá
                      Khách sang phà vội xa
                      Tình anh như sông lớn
                      Em chuyến phà phong ba
                      #71
                        maiyeuem 26.11.2005 08:25:33 (permalink)
                        Dòng sông em bao la
                        Nên dòng anh lạ quá
                        Sóng cuốn trôi tất cả
                        Em khoảng trắng bao la
                        #72
                          thanhbinh_20885 31.12.2005 22:16:05 (permalink)
                          chiều qua anh tắm sông
                          chạy trên những cánh đồng
                          đàn cò trắng bay qua
                          dòng sông sao thương nhớ
                          mộng suốt cả đêm ngày
                          #73
                            hayyeu 04.03.2007 11:24:05 (permalink)
                            tôi là người vô cùng ghét mùi nước hoa , nhưng nước hoa có giúp gì được khi là một con người sạch sẽ. Thực ra thì nước hoa cũng tốt , nhưng phải biết dừng đúng lúc phải không nào?  nói chung là do cách nói chuyện của đàn ông và chính là do phong cách của họ thì đó mới là người đàn ông quyến rủ
                            #74
                              caloc 09.08.2007 21:26:55 (permalink)
                              Vướng víu tay nhau ôi dòng châu lả chã
                              Người ở lại tiễn bước một người đi
                              Phương xa nẻo ấy có quay về
                              Có khi em là chinh phụ
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > | Trang 5 của 6 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 85 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9