Anh Có Là Anh?!
Bản Nhạc Mưa
Bài nhạc-thơ, hôm nao em vội viết
Viết trong mưa, đưa tiễn tình nhạc-thơ
Rồi em hát anh nghe
Ngày sau cuối bên nhau
Trời đất cũng thương đau
Đổ xuống mưa thêm mau...
Bài nhạc-thơ, theo bước em như mưa
Tự giọt mưa rơi xuống mỗi đoạn, dòng...
Bài thơ hát đêm nay
Tìm gọi bước chân xưa
Dòng nhạc đẫm tên mưa
Lỗi linh hồn... nên mưa
* * * * * * * *
Bản nhạc mưa anh chưa kịp viết
Khắc cung mưa lên mỗi dòng nhạc thưa
Mà anh đã đi đâu
Bỏ mặc "nốt" mưa rơi
Bỏ lại bóng em vơi
Giữa đoạn đường bơ vơ...
Bài nhạc mưa anh chưa kịp hát
Hát bên em cho tháng ngày vợi mưa...
Giờ em đứng dưới mưa
Cầu xin gió mưa ngưng
Cầu Thiên Chúa thương anh
Cất đi đoạn trường mưa
Bản nhạc mưa chưa biết tên em
Từng dòng khuông vẫn trắng nốt đợi chờ... HB-20h-- 14/09/2006
Hoàng Thy Mai Thảo http://Trinhnu.net/nhac/?5632 © Nguyễn Minh Châu http://Trinhnu.net/nhac/?5636 © Lâm Thành Liêm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2006 15:30:10 bởi Hoàng Thy Mai Thảo >
Mưa Rơi Trên Lá…
Từ trên trời cao ..
…Giữa tầng mây ..
…Thinh Lặng!
Mưa!
Mưa!!
…Mưa rơi trên lá ..
…Rớt xuống ..
…Đời!!!
EM đứng đó ..
…Hứng giọt ..
…Buồn !
Như
…Năm…
…Tháng…
Mà phương ANH
Dưng…
…Nhuốm nắng muộn phiền…
ANH vẫn hỏi:
EM ơi!
Chiều bên mây và gió…
EM thấy gì
…Qua nỗi nhớ lao xao…
Phải cánh lúa quê hương mình
Nặng trĩu ..
Sau một mùa
Mưa-Nắng…
Đẫm trên vai?!
EM!
…có mơ…
…đôi mắt Mẹ
…mỏi mờ ..
Và bên Cha
…Bóng đất-trời...
…Ngã xuống…
EM!!
Đi cùng ANH,
Về bầu trời kỷ niệm
Có:
…vui…
…buồn…
Và có cả lắm
…đớn đau ..
???????????? 10h25--18/09/2006 Hoàng Thy Mai Thảo
Màu Màn Đêm Trên Con Đường Về Lại
Đã bao lần
Em trở về nơi ấy
Một góc... buồn
Con phố cổ .. hàng cây...
Gió vẫn heo may
Mây ngang trời vẫn trắng
Màu nắng vàng vẫn thắm
Nước dưới hồ vẫn xanh
Lời thơ vẫn mong manh
Và lòng em sóng động
Anh trở về trong mộng
Thoáng dỗi hờn... quay đi!
Chợt tỉnh giấc nhìn quanh
Màu màn đêm cô quạnh
Thu vương nhiều sợ nhớ
Em thương chiều mưa bay!!
* * * * * * * * * *
Người đi tìm hạnh phúc
Cho nửa đời mai sau *
Ah! Câu thơ em hát
Cho biển lòng ta lay ..
Ai dám bảo khi xưa:
Lời thơ em trẻ dại ..
Rồi những đêm em khóc
Chỉ những điều vu vơ...
Ta bỗng nhiên tự hiểu
Phép lạ màu tâm linh
Em-Ta- mành chỉ nhỏ
Sóng viễn từ không gian
Từ dấu ấn "đa đoan"
Ta quay về kiếp trước
Phải em là mộng ước
Một thời đà si mê
"Em mang đời con gió
Ta như áng mây trôi
Thu có về đưa lối
Cùng em tới cuối trời"!** 16h-- 21/09/2006
* ý thơ -Tina.
** lời bài hát " gọi gió"- HTMT-HM
Hoàng Thy Mai Thảo r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2006 17:46:00 bởi Huyền Băng >
Trích đoạn: Hoàng Thy Mai Thảo
Bản Nhạc Mưa
Bài nhạc-thơ, hôm nao em vội viết
Viết trong mưa, đưa tiễn tình nhạc-thơ
Rồi em hát anh nghe
Ngày sau cuối bên nhau
Trời đất cũng thương đau
Đổ xuống mưa thêm mau...
Bài nhạc-thơ, theo bước em như mưa
Tự giọt mưa rơi xuống mỗi đoạn, dòng...
Bài thơ hát đêm nay
Tìm gọi bước chân xưa
Dòng nhạc đẫm tên mưa
Lỗi linh hồn... nên mưa
* * * * * * * *
Bản nhạc mưa anh chưa kịp viết
Khắc cung mưa lên mỗi dòng nhạc thưa
Mà anh đã đi đâu
Bỏ mặc "nốt" mưa rơi
Bỏ lại bóng em vơi
Giữa đoạn đường bơ vơ...
Bài nhạc mưa anh chưa kịp hát
Hát bên em cho tháng ngày vợi mưa...
Giờ em đứng dưới mưa
Cầu xin gió mưa ngưng
Cầu Thiên Chúa thương anh
Cất đi đoạn trường mưa
Bản nhạc mưa chưa biết tên em
Từng dòng khuông vẫn trắng nốt đợi chờ...
HB-20h-- 14/09/2006
Hoàng Thy Mai Thảo
http://Trinhnu.net/nhac/?5632 © Nguyễn Minh Châu
http://Trinhnu.net/nhac/?5636 © Lâm Thành Liêm
Tình khúc mưa thơ :
Hoàng Thy Mai Thảo nhạc :
Lâm Thành Liêm [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/E8AEEBD036F043E68BF9BDAD8EDF085D.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2006 15:16:58 bởi nguyenthoai >
Ah! Nguyễn Thoại cũng thích dòng nhạc của n/s Lâm Thành Liêm à? Nhiều người bạn của HTMT cũng nói là thích các nốt nhạc của n/s LTL đó.
Cám ơn NThoại nhiều nha!
Rất cảm động với những gì MThoại dành cho vườn thơ cỏ dại nì!!
Ta Tìm Gì?? "Ta tìm gì giữa đời nhau
Khi trăm năm mây ngủ trên đầu
Khi con đường trần gian im tiếng
Hẹn những mùa sau…
Tìm gì trong nhau?
Tìm gì trong nhau?
............................" * Em hỏi:
-Ta tìm gì trong nhau?
-Ồ, em ơi!
Nếu không ngoài "sự sống"
Một tấm lòng như sóng
Nghe dịu hiền du dương
Đi tìm một tình thương
Dường như chưa có thật
Tiếng hồn linh chất ngất
Tìm gọi người tương-tư
Thì em bảo:
Đường trần gian...
...im tiếng ..
Rồi vẫn giận hờn ..
...thầm khóc...
...tự mình nghe...
...lời của mùa Đông...
...hoang tàn trong tuyết phủ...
...bão gió cuộc đời ..
...đôi lúc, đổ không ngưng...
...........................................
Ta vẫn đứng...
...nhìn em trong khốn khổ ..
Đôi vai gầy...
...vừa, dư dã...
...tựa niềm tin ..
Bao thương đau
Ta đã nhận cho mình
Em vui nhé
Chạy về đồng cỏ dại
Gió sẽ hát
Ru em lời tình tự
Chuyện thần tiên
Nơi cõi lạ hoang sơ...
...mùa xa mùa...
...cho năm vơi ngày-tháng ..
...hết muộn phiền ..
...xóa sạch nỗi hư hao ..
Đi đi em!
Đi tìm kiếm giấc phiêu du!!
Còn riêng ta
...mộng đi tìm...
…thơ-nhạc ..
…cho em...
...và bạn hữu... Giữa loài người đang say?! 11h45-- 22/09/2006
* "Tim"-Tina. Hoàng Thy Mai Thảo
Chị! Chưa có thơ đáp lại, cho em nợ nhé!
Chúc chị cuối tuần vui vẻ nha!
HoaTiNa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2006 12:16:14 bởi Hoatina_hn >
Em-Thơ và đau khổ "Bao giờ anh đau khổ
Hãy tìm đến với em..."* Lời bài thơ thánh thiện
Như một dòng sông Tâm
Ta hóa thành biển sóng
Trôi về miền bão giông
Được tìm quên nỗi nhớ
Lặn chìm vào nhạc-thơ
Lời em hát như mơ
Ru hồn linh đắm đuối
Mong sao đường đoạn cuối
Em bên người thong dong...
Bao giờ ta đau khổ
Sẽ nhớ vườn nhà em
Chút hương đời tỏa ngát
Chút tình đời bao la!? 9h-- 23/09/2006
*bài hát "Tâm Hồn" - thơ:Song Hào, nhạc:Huy Tiến, trinh bày:Thái Bảo Hoàng Thy Mai Thảo **đâu chỉ có nắng vàng
Là mùa xuân ấm êm
Đâu chỉ riêng mặt trời
Là xua đi giông tố...
Anh vẽ chiều thu...
Anh cứ vẽ đi
...Mùa thu như cánh gió
...chợt đi qua...
...để lại dấu ..
...ngọt mềm!
Anh thích gió
...màu xanh?
Em ưa màu
...thật trắng!
...bay muộn màng...
...Theo lối cũ...
...đường xưa...
Hạt nắng trễ
...chỉ còn thừa
...hưu hắt?
Sương
...chưa tròn...
...chưa nặng tỏa...
...mong manh...
Lũ cá dưới hồ
...miệng tròn xoe...
...hớp hớp...
Cặp chuồn chuồn
...vờn, đuổi...
...giấc yêu thương...
Lào xào...
... là tiếng nước
Ồn ào...
... người vút qua
Em có đi qua...
Rồi trở về...
Trong tiềm thức ..
Hồi chuông rung...
...dòng tìn nhắn:
"...Hãy đợi...
...Anh!" 2h15--25/09/2006 Hoàng Thy Mai Thảo
Trở Về- Anh!
Anh trở về như vầng dương phiêu bạt
Sau quãng ngày u tối chốn trần-gian
Bước bên em như Thiên Chúa thuở nào
"Đường gian khổ luôn có Ta kế cận!"
Bóng anh nghiêng nửa khung trời dịu, ấm
Gọi hồn em bừng tỉnh giấc phiêu du
Chỉ cho em nơi phía cuối hành trình
Đường nhân chính, ta chính nhân tương-hữu.
Charlie--27/09/2006
Hoàng Thy Mai Thảo
Một Ngày…
Một ngày EM là bến
Ta con thuyền lênh đênh
Trôi trên dòng lụy khốn
Hết vạn mùa buồn tênh
Mây rủ gió thênh thênh
Đưa ta về cửa biển
EM đưa vòng tay mến
Ta rã rời buông thân
Đây một mảnh tình chân
Ta tặng riêng EM đó
Như món quà hiếm có
Trước cửa thềm nhân-gian
Thánh-Chúa đã phát ban
Cho Ta-EM lộc phước
Kiếp làm người mộng ước
YÊU một lần nên THƠ
Một ngày đắm trong mơ
Yên bình theo vạn thuở
EM nghe đời mai tới
Thôi muộn phiền như mưa./.
Mauve—30/09/2006
Hoàng Thy Mai Thảo
Bản tình ca mê đắm
Chúa đã ôm EM
…vào tận cùng biển-ái
…sau bao năm,
…bao nhiêu tháng ngày trôi
…xót con tim
…đã vụn vỡ tơi bời
…đau nhức nhối
…mảnh hồn-linh khốn khổ
Người sai ta
…đến bên đời kịp lúc
…đưa EM vào
…huyền-diệu của thương-yêu
…mang EM trên
…đôi vai mảnh, tay gầy
…cùng chia-sẻ
…và sớt-san cung-bậc
EM nghe không
…dường như qua bão tố
…ta hiểu đời
…đời cũng biết ta hơn
…gió sẽ thôi
…không thổi nữa dư-thừa
…trời sẽ ngả
…gắt gao về lối khác
EM với ta
…như hẹn từ kiếp trước
…ở nơi này
…mình sẽ hát bên nhau
…yêu-thương đi
…cho tất cả muôn loài
…hòa bản nhạc
…Tình-Yêu là vĩnh-cửu
Ta yêu EM
…chẳng tình-yêu thứ nhất
…nhưng tình đầu
…của tất tận tình-thơ
…nương-gượng EM
…như cánh lá yếu-mềm
…xin tự nguyện
…hiến-dâng và cung-phụng
Đây EM nhé
…bản tình-ca mê-đắm
…rất mênh mang
…như sóng biển trào dâng
…khắc tên EM
…trên bia mộ ái-tình
…ngàn năm nữa
…vẫn là EM hằng-hữu
Khóc đi EM
…để chiều nay mưa-nắng
…cũng ghen-hờn
…tị nạnh chút tình-si
…suối lệ thương
…ta sẽ góp đầy dòng
…chảy thành sữa
…nuôi thi-thơ óng ả
Hãy buông xuôi
…về miền yên miên viễn
…thả mặc mình
…trên thảm cỏ mướt-nhung
…áp má lên
…trên mặt đất hiền hòa
…nghe thật kỹ:
…"ANH" yêu "EM", tình-mến!
Cửa thiên-đường bỗng vụt mở đón "tình-nhân"./. Mauve--Paris-- 3h05-- 05-10-2006
Hoàng Thy Mai Thảo
Việt Hoài Phương
Allyson-Hoang
Hãy buông xuôi
…về miền yên miên viễn
…thả mặc mình
…trên thảm cỏ mướt-nhung
Miên viễn ư là, miên viễn chăng là
Sương mù ngóng mãi về xa... ôi à
HH
Đa tạ Hoàng Hoa= khanh- tướng tài ba !!!
Ta đi mê mải đường xa
Mây giăng không lối
Gió vờn không tên
........
Bây chừ mới tỉnh cơn say
Chạy về vườn-cỏ
Hoa tàn tác thương
????????
Vui vẻ tự nhiên với thơ-thơ hỉ!!
chao chao !!!
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: