Anh Có Là Anh?!
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 20 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 297 bài trong đề mục
Hoàng Thy Mai Thảo 01.05.2006 17:42:04 (permalink)
0
Đa tạ nhánh hoa HNga tặng chị MT ngày này !!owh ! Thơ ơi Thơ !!

Hoatina

Em mãi là bông hoa
Hoatina
Rực rỡ!
Trên tay Anh
Bỡ ngỡ...
Như Chúa Trời trao ban?!

Vần thơ trắng
Trên môi
Thay cafe
Đăng đắng
Em nhâm nhi nơi ấy
Cho phương này anh say!?

Gió khẽ trở
Quanh Anh
Chiều nay
Sao trống vắng...
Em có nghe lẳng lặng
Khuông nhạc buồn lang thang...?

Làm mây nhé
Anh bay
Nhẹ lay
Dòng thi đắm
Gởi về em xanh thắm
Chút tâm tình sông Seine


Paris -11h40 - 01/05/2006
Hoàng Thy Mai Thảo
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2006 23:22:47 bởi Hoàng Thy Mai Thảo >
#16
    Trầm Thi 01.05.2006 18:15:28 (permalink)
    0
    CHIỀU ƠI HỠI CHIỀU!

    Chiều ngồi đếm mưa rơi
    dịu chút nắng
    nắng Hạ vàng hanh khát đường xanh

    Quán quen vẳng tiếng nhạc tình,
    nhớ người...
    nhớ bạn bè thèm tiếng hát thanh thanh

    Ngẩn ngơ bên ly cà phê đắng
    từng giọt rơi
    từng giọt nhớ đong đầy chiều hoang

    Chiều ơi
    mù sa
    khuất xa ngày xưa
    khuất xa bóng dáng ai - ảo mờ tháng năm phai

    Người ơi!...
    Cho nhau niềm yêu
    mênh mông trùng khơi
    ngọt ngào
    đắm say.

    Giờ đây,
    Bước chân về đâu?
    Còn nhớ chăng
    ngày ấy
    còn nhớ chăng
    đêm trăng về đôi bóng lang thang
    Dạ Vĩ
    tìm đâu
    Dạ thi
    rớt rơi như... như mưa chiều nay...

    Hạt mưa
    ngác ngơ buồn
    Cho một lần... người ơi, nhớ đến trăm năm
    Chiều đếm mưa rơi
    Chiều Hạ
    nhớ... người!

    Chiều ơi... hỡi chiều!!


    Định ngồi dạo guitar viết bài nhạc tặng sinh nhật chị mà guitar đứt dây... thoáng mấy nốt trong đầu nên thả dòng ca từ... Viết sau!

    hì hì!
    Em HH
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2006 18:18:48 bởi Trầm Thi >
    #17
      Hoàng Thy Mai Thảo 01.05.2006 18:38:58 (permalink)
      0
      TT là công tử HH đó ư? Chúa ơi !!
      Chị MT có ngày này đầy đủ nhất từ trước tới giờ !
      Cám ơn nàng thơ, cám ơn tình thi và cám ơn Net !!
      Cho chị MT nợ bài "chiều ơi" HH nha !
      Vì có lệnh rồi !
      Nhớ nhe -2 nhỏ tha thẩn bên biển vắng chiều nay- nhặt cho chị MT 1 nhành hoa biển trắng của xứ Huế mộng mơ , để ép vô trang thơ ngày SN !!
      +chào TNg
      HTMT
      #18
        Đuyên Hồng 01.05.2006 22:18:52 (permalink)
        0
        Sinh Nhật
        Nắng vàng
        Mây giăng ngang....

        Thơ hai hàng
        Bâng khuâng
        Nỗi nhớ
        Sinh Nhật
        Xưa....

        Sinh Nhật bây giờ
        Ai?
        Kẻ đón đưa...
        Anh vẫn ước cho em muôn lần nữa
        Sinh Nhật Hồng
        Đẹp tựa Giấc Mơ!

        01.05.2006
        Đuyên Hồng
        #19
          Hoàng Thy Mai Thảo 01.05.2006 23:37:36 (permalink)
          0
          Sinh Nhật Bây Giờ!?

          Thưa,
          Sinh nhật bây giờ
          Có nghĩa lý chi đâu
          Chỉ có mây bay
          Cùng gió trắng ngang trời?!

          Thêm,
          Chút xíu mộng mơ
          Vẫn còn thừa trong nhớ
          Dày vò... dày vò...
          Ân hận với người xưa!!

          Nên,
          Chỉ có thơ+thơ
          Cho em chiều nhẹ nhõm
          Chấp làm chi anh
          Nơi chữ nghĩa, ngôn từ

          Ngây ngô

          Dại dột?!


          *đa tạ Đuyên Hồng !

          17h35 - 01/05/2006
          Hoàng Thy Mai Thảo

          #20
            Đuyên Hồng 02.05.2006 10:38:38 (permalink)
            0
            KHÚC NHẠC KHÔNG TÊN
            Bồng bềnh nhé mây trôi và gió thoảng
            Theo cùng ta cung điệu hoang sơ
            Gửi tới không gian, vô bến, vô bờ
            Cho vũ trụ buông tràn tiếng nhạc…

            Thay ta nhé hỡi lời ca, giọng hát
            Chở con thuyền lạc bến tình thơ
            Chở tình mây, chở mộng, chở mơ
            Chở thương nhớ về miền Quá Khứ

            Tiếng réo rắt
            Cung trầm
            Cung bổng
            Lời tình xa
            Thoang thoảng mênh mông
            Ai bên kia!
            Hình như
            Đợi bên song
            Chờ tắt nắng
            Lòng
            Hiu hắt nhớ…

            Tiếng ai hát như cuộc đời tan vỡ
            Tình thơ ơi, tình nhớ, tình sầu
            Thơ đã vơi, nhạc đã cạn. Tình đâu?
            Ca lên chứ… về đâu cung đàn vỡ…

            Hoang sơ
            Tiếng đàn
            Man mác
            Xa đưa

            Ai bên kia như cũng buồn…
            Vừa,
            Thức giấc ngẩn ngơ nhìn sông nắng!

            Mây lẳng lặng bay trên trời hoang vắng
            Xin ca lên hỡi mây trắng chiều hoang
            Biết hôm nay một gã đứng bên đàn
            Nhặt cung vỡ về hàn Quá Khứ…

            02.05.2006
            Đuyên Hồng


            r
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2006 19:13:41 bởi Huyền Băng >
            #21
              MM_Ngoc 02.05.2006 12:35:51 (permalink)
              0

              HOANG



              Hoang như những dòng sông

              Giữa một mùa lũ lớn

              Cuốn băng ra biển rộng

              Hết trọn viền sóng xanh



              Hoang như gió chiều hanh

              Mang đi mùa thu sớm

              Để hồn nghe đườm đượm

              Tiếng nhạc miền viễn du



              Hoang như mộng về ru

              Chỉ những điều hư hão

              Trời không mưa, giông, bão

              Mà lòng buồn mênh mang



              Hoang như giọt nắng hoang

              Rớt giữa đường hoang vắng

              Vụt trôi vào thinh lặng

              Mặc dòng đời mong manh



              Hoang niềm vắng phong phanh

              Như một tà áo mỏng

              Khoác vội vàng trong mộng

              Để mộng hờn tan hoang!!!



              Bai hay ghê nha chi



              Niềm hoang


              Chiều hoang nên gió qua thềm
              Để quên một dải lụa mêm yếm em

              Con đưỡng ngõ cụt thân quen
              Bước hoang nên để gót đêm in tình

              Trăng khuya đâu có một mình
              Bầu trời hoang dã thình lình ngập sao

              Đầu làng cái giếng thủo nào
              Lời thề chết lặng - đêm vào hoang vu

              Xóm khuya thoáng vọng lời ru
              Cầu trong hoang tưởng sẽ bù niềm riêng

              Hoang mang đứng trước cửa thiền
              A Di Đà Phật - duyên tiên trốn tìm



              hihihi

              r
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2006 19:16:21 bởi Huyền Băng >
              #22
                Đuyên Hồng 02.05.2006 15:34:57 (permalink)
                0

                Trích đoạn: MM_Ngoc
                Niềm hoang


                Chiều hoang nên gió qua thềm
                Để quên một dải lụa mêm yếm em

                Con đưỡng ngõ cụt thân quen
                Bước hoang nên để gót đêm in tình

                Trăng khuya đâu có một mình
                Bầu trời hoang dã thình lình ngập sao

                Đầu làng cái giếng thủo nào
                Lời thề chết lặng - đêm vào hoang vu

                Xóm khuya thoáng vọng lời ru
                Cầu trong hoang tưởng sẽ bù niềm riêng

                Hoang mang đứng trước cửa thiền
                A Di Đà Phật - duyên tiên trốn tìm



                hihihi



                HOÀI NIỆM
                Mây hoang đưa nắng qua thềm
                Miếng trầu cánh phượng ai têm khô rồi...

                Con đường ngõ vắng nhà tôi
                Bước chân lẻ đom đóm rơi ngập hồn...

                Nghe như từng trận mưa tuôn
                Đường trơn não ruột khúc buồn chia ly...

                Đầu đường cái giếng em về
                Xưa hoa gạo đỏ lập loè cả thôn...

                Bận gì một thúng xôi ngon
                Mà sao nỡ để trăng non một mình...

                Ầu ơi... một tiếng ru tình
                Trăng rơi trắng cả sân đình, ao sen....

                02.04.2006
                Đuyên Hồng


                *2! Chào Đại Gia MM-NG. Không có nhà nên mượn tạm nhà HTMT góp vui
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2006 17:47:31 bởi Đuyên Hồng >
                #23
                  Hoàng Thy Mai Thảo 02.05.2006 16:11:03 (permalink)
                  0
                  Đa tạ tình thơ

                  Ồ! Đẹp quá bài thơ Anh vừa tặng
                  Có tiếng đàn về chở ắp mộng mơ
                  Gió qua đây ắt hẳn sẽ sững sờ
                  Ôm vần nhớ về con sông tĩnh lặng

                  Chiều trải lụa trên triền đồi cỏ dại
                  Nắng có vàng cho đủ vướng tơ duyên
                  Hay sẽ phai như một giấc hão huyền
                  Thêm nhung nhớ nối vào giòng ly biệt!?

                  Nhạc réo rắt
                  Khi vầng dương vụt tắt
                  Đem nỗi buồn
                  Ta tặng cả trần gian
                  Vần nhớ
                  Vần thương
                  Vần sầu
                  Muôn vần cảm
                  Thơ ôm đồm
                  Mang khốn khổ
                  Chở về đâu??

                  Tạ từ nhau
                  Bến thương đau
                  Tình nhé
                  Mai em về
                  Tiên-giới
                  Có anh theo???


                  10h10 - 02/05/2006
                  * Đa tạ Đuyên Hồng
                  Hoàng Thy Mai Thảo
                  #24
                    Hoàng Thy Mai Thảo 02.05.2006 16:13:07 (permalink)
                    0

                    Em Muốn Hiểu

                    Em muốn hiểu,
                    Đường
                    của mây
                    cùng của gió
                    khi bão giông
                    giữa khoảng rộng
                    vô cùng-
                    đi về đâu...
                    về đâu,
                    hỡi mây cùng gió nổi?

                    Em muốn hiểu,
                    Lời
                    của anh
                    và ngọn sóng
                    khi biển-trời
                    bỗng hút lại
                    gần nhau-
                    thì thầm...
                    thì thầm chi
                    hỡi tình yêu mộng mị??

                    Em muốn nhắc,
                    Tình
                    của em
                    và thi tứ
                    khi ngôn từ
                    đã tới ở trên môi
                    cũng như giông, bão tố
                    giữ đất-trời-
                    mong xiết chặt
                    đôi vòng tay nhung nhớ?!

                    Em muốn khắc
                    vào lòng em
                    từng chữ
                    tung thả hồn
                    cho bay loạn
                    tới mây xanh
                    chạm không gian
                    chặn thời gian
                    cho ngưng đọng
                    chỉ một dòng-
                    Thơ!
                    Thơ mộng quá Thy ơi!!!


                    20h00 -01/05/2006
                    Hoàng Thy Mai Thảo
                    #25
                      Hoàng Thy Mai Thảo 02.05.2006 16:16:02 (permalink)
                      0
                      Mùa Nắng Của Anh


                      Em có về với mùa nắng của riêng Anh
                      Ánh trong xanh, mát lạnh giữa trưa hè
                      Mùi thơm ngái hong hanh Xuân dư ảnh
                      Ru chưa tròn bóng ngả những hàng tre

                      Cứ giỡn đùa gió chẳng bắt tình đâu
                      Thổi long đong cũng đến lúc bơ phờ
                      Tia nắng nhạt sẽ dìu Em ngồi nghỉ
                      Kể tự tình khúc nhạc những vần thi

                      Có bao giờ Em tự hỏi lòng Em
                      Dấu yêu ơi, sao cứ mãi trắng nhòa
                      Như giọt nhớ không bao giờ đủ thấm
                      Bờ mi dài hàng lệ chóng phôi phai

                      Vút giữa trời như cánh nhạn bay đi
                      Để lại đây khối ảo ảnh nặng, quá thừa
                      Anh lặng ngắm qua màu mây huyền bí
                      Em quay về theo một thoáng chiều mưa

                      Thế cũng nhiều, Anh chẳng dám thở than
                      Giấu làm chi những cảm xúc vô bờ
                      Em mãi đẹp đi bên đời mưa-nắng
                      Anh mỏi tìm khi gieo hạt những nhành thơ

                      Gió đi rồi nhưng màu nắng không tan
                      Mãi ở đây ban ấm áp Đông về
                      Em chớ vội trôi qua dòng bão cạn
                      Bến sông đầy không ngập sáng lạnh tái tê

                      Hôm nay về- mùa nắng của mộng mơ
                      Nhớ nghe Em thu nhặt lấy đôi dòng
                      Giữa ban mai và hoàng hôn mọng đỏ
                      Có dải vàng ươm màu nhớ trốn mùa Đông

                      Em nghe không khi tiếng nhạc đã dần xa
                      Tắt trong Anh những vạt sóng dập dồn
                      Rời âm điệu Anh đi tìm cõi lạ
                      Những sắc màu chỉ có nắng mới đặc tôn

                      Đây ánh hồng màu nhớ của thiên thi
                      Chút vấn vương tim tím ngát ngôn từ
                      Xanh hi vọng trên núi đồi cỏ dại,...
                      Và những màu không thể đúng nghĩa thực-hư(?)

                      Anh tặng Em tất cả những điều trên
                      Với yêu thương trong những áng thơ này
                      Em giữ nhé nếu mốt mai đưa tiễn
                      Chút linh hồn Anh trở lại bến thiên thai.


                      23h59 - 01/05/2006
                      *Em, người bạn thơ của tình thơ .... !?

                      Hoàng Thy Mai Thảo
                      #26
                        Hoàng Thy Mai Thảo 02.05.2006 16:31:50 (permalink)
                        0
                        Em thêm chi
                        cho vần Hoang thêm ngây dại
                        rối tơi bời
                        như những sợi chỉ tơ
                        trước bão giông
                        thêm những mối bềnh bồng
                        không gỡ được
                        có trở về ngày trước

                        Quên đi em
                        như mình chưa hẹn ước
                        chưa một lần
                        mắt lệ ướt tràn lan
                        trên tay ta
                        em gục xuống nhạt nhòa
                        bên chữ nghĩa
                        lòng ta vương tội lỗi!!


                        10h30-02/05/2006

                        * cho Bé, đa tình+ đa cảm!
                        Hoàng Thy Mai Thảo
                        #27
                          Hoàng Thy Mai Thảo 02.05.2006 22:47:23 (permalink)
                          0
                          Người Tình Thơ

                          Người tình thơ
                          giấu tên và giấu tuổi
                          Anh thả gì
                          vào chữ nghĩa mộng mơ
                          Hát bên thơ
                          cung điệu rất hững hờ
                          Nửa cõi thực
                          nửa cõi mơ huyền ảo

                          Sao Anh biết
                          đời Em- Thy
                          xưa lỡ dở
                          Nay Em hờn
                          giận dỗi
                          với vần thơ...

                          Gió đung đưa
                          Anh biết cả
                          tiếng đàn
                          của một kẻ
                          bên kia bờ
                          Biển lạ?!

                          Thôi đưa Em
                          đôi bàn tay
                          nhung lụa
                          chải mượt mà
                          con chữ
                          lẫn hồn thơ
                          Ta bên nhau
                          trong Net cũng dư thừa
                          tình thương mến
                          đã vì thơ
                          nên si muội!?


                          02/05/2006
                          *đa tạ
                          Hoàng Thy Mai Thảo
                          #28
                            BĂNG NGUYỆT 03.05.2006 05:57:43 (permalink)
                            0
                            Đọc thơ HTMT đã lâu mà hôm nay mới weocom đựoc nè,chúc bạn vui với dd vntq nha..

                            Anh có là anh

                            Anh có là anh, của xưa và cả bây giờ
                            Bằng lăng tím vẫn ngu ngơ trước gió
                            Em vô tư vẫn đi về con đường đó
                            Để tìm gì ngoài xác vỡ bằng lăng?!

                            Đâu còn nữa dấu tích những bứoc chân
                            Thuở tình yêu vừa trở mình lớn dậy
                            Dấu nỗi buồn với nụ cừoi che đậy
                            Em nhủ lòng, anh vẫn vậy.....như xưa...


                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/116A726F94104AE29A04A6E82B0212EA.gif[/image]
                            Attached Image(s)
                            #29
                              Hoàng Thy Mai Thảo 03.05.2006 15:24:01 (permalink)
                              0
                              Bằng Lăng Tím như màu mây tím ngát
                              Đã một thời hoa tím nở Thu sang
                              Gió nhẹ bay trong chiều tím muộn màng
                              Anh bỡ ngỡ hôn lên môi tà áo tím...

                              Em xa rồi... trời nơi đây tím lịm
                              Giọt tím hờn... nhỏ tí tách... đường mưa
                              Trong đơn côi... đường chỉ tím thêu thùa
                              Nhành thơ tím gởi tặng Em qua ao ảnh


                              *đa tạ Băng Nguyệt với những lời "khải-thị" đã hết sức gây ấn tượng"Cuội Phu Nhân"- tức là "phu nhân của Cuội" hay là ngược lại??
                              **Bông Hồng của BN tặng MT đẹp quá! Nhìn mà say!!!HTMT
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2006 15:26:09 bởi Hoàng Thy Mai Thảo >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 20 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 297 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9