ĐÂU CHỈ LÀ TÌNH YÊU
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 40 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 598 bài trong đề mục
Đuyên Hồng 05.07.2006 13:11:25 (permalink)
0
Đêm Mưa Ngâu

Đêm mưa Ngâu rầu
Trời giăng trắng màu
Hạt dài hạt ngắn
Dắng dai từ đâu…

Chưa quên năm nào
Em bước qua cầu
Lời yêu bạc màu
Lời yêu dứt áo
Lời yêu quay đầu

Đêm nay trông mưa
Người xưa nơi nao
Ngâu về ướt áo
Người nào thương mưa…?!

Người xưa nơi đó
Có còn nhớ mưa!?
Mùa ngâu tầm tã
Dư âm tình thừa…

Mưa rơi nhạt nhòa
Mưa gần mưa xa
Mưa sa địa mộ
Mưa viếng mồ hoa…

Ồ! mưa có phải
Châu lòng đang sa
Ngâu về tím tái
Mưa từ… lòng ta…
Đuyên Hồng 06.07.2006 12:02:03 (permalink)
0
Tâm sự mùa Thu


Em biết không hôm nay trời đẹp lắm
Thu sang trên khắp ngả đường
Mây trắng nhởn nhơ hương thơm lan tỏa
Tình yêu nồng nàn trên những trang thơ…

Sáng đẹp chiều trong chim bay đi từng lũ
Trời cao nắng trắng gió mơn man
Dăm cô gái đi về trên lối nhỏ
Tâm sự gì đôi lúc lại cười ran…

Tiếng ai hát! Gió đưa hay chim hót?
Làm ngẩn ngơ thằng bé độ mười lăm
Đốt vàng mã lắm bà bày trên lối
Gửi cho người không chốn hương nhang…

Cốm thơm sen ngát đầm đầy cá
Dăm loài hoa nở muộn. Buổi chiều nay
Rượu hâm nóng đôi vòng tay thêm ấm
Đám cưới nào lỗi hẹn hỡi Tình nhân…?!


Repost
Đuyên Hồng 06.07.2006 16:53:53 (permalink)
0
Vay – Trả

Cho anh vay ít nỗi nhớ xa xăm
Một nụ hôn nồng vài vần thơ diệu vợi
Thế chấp gì em! Anh đây nghèo lắm
Chỉ có trái tim hồng thắm máu đỏ tươi…

Nhưng em ơi! Nếu đã lỡ nhận rồi
Trái tim đó xin em đừng đem bán
Nếu mốt mai vốn anh vay quá hạn
Anh mang cuộc đời ra gán được không em…!

Đã lâu rồi anh khao khát từng đêm
Cho anh nhé tình em trong giấc mộng
Mộng khuyến mại đừng tính lời tính lãi
Vì mộng xưa nay vốn không có lãi ròng..

Lời và gốc tiền vay cũng trả xong
Mà vay tình đến khi nào dứt được
Nên thật lòng nói với em, nếu được
Em đã lường anh phá sản trước không!?

Nên anh chỉ vay một thoáng nhớ từ tim
Một thoáng buồn trên bờ môi mi mắt
Một nụ cười rạng bừng trên khuôn mặt
Một nét dỗi hờn trong những phút lặng im…

Nếu được vay lãi Mẹ đẻ lãi Con
Một trả hai trăm năm trăm hay bảy…
Bao nhiêu lãi anh cũng đồng ý vậy
Chẳng thay lòng suy tính thiệt hơn…

Vay, vay cả anh không thèm tạm ứng
Một vốn vay nguyên vẹn cả mười phân
Cho anh vay, thật lòng đừng lơ lửng
Không hữu duyên chưa chắc đã có phần…!


<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2006 13:22:17 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 07.07.2006 16:54:02 (permalink)
0


Quê Hương Anh


Quê hương anh mượt mà màu xanh
Nơi những dòng sông chảy quanh năm không biết mệt
Nơi biển khơi cứ ngày đêm gào thét
Cạn lời tình nhớ bờ bãi thân thương…

Quê hương anh có ánh trăng vàng
Rải lên đồi hoang những đêm rằm tháng sáu
Quê hương anh có mùa ve mùa sấu
Có mùa chim làm tổ, vải chín cành…

Quê hương anh cao lắm ngọn núi xanh
Mây ôm ấp quanh năm lành biết mấy
Suối róc rách nghìn năm qua miết mải
Đưa phù sa về đắp bờ bãi đồng quê…

Quê hương anh có mùa lũ về
Mùa trẻ em đến trường qua thuyền nan mỏng
Khi cuộc sống chồng chềnh đầu ngọn sóng
Mái chèo cha bươn bải giữa dòng sâu..

Quê hương anh thương nhớ buổi mưa ngâu
Bạn bè thuở chăn trâu ai còn ai mất
Nắng vàng trải châu chấu tràn mùa gặt
Cá rô ron ngọt lịm rượu nếp nhà…

Quê hương anh hoa cải hoa cà
Trắng góc vườn hoa dạ lan đua nở
Quê hương anh đỏ thắm màu phượng vĩ
Tím chiều hè bằng lăng nhớ người đi…

Quê hương anh con sóng vỗ về
Trăng vàng soi doi cát vàng gọi sóng
Hàng dương liễu thủ thì lời em dặn
Thương biển nồng ai đấy nhớ về thăm…

Quê hương anh đông lạnh rét căm căm
Người già cả bên bếp hồng kể chuyện
Nào Thạch Sanh nào Tiên nào Rồng biển
Nào cố Tấm hiền núp bóng thị chờ ai…

Quê hương anh bình minh ngát ban mai…
Mây hờ hững theo gót người xuống núi
Nơi dài rộng đo bằng quăng dao ấy
Nơi chợ Tình theo váy bước em qua…

Quê hương anh cây trái miệt vườn nhà
Nơi sếu đỏ hàng đêm về trú ngụ
Quê hương anh nơi bao vì tinh tú
Nhớ thương người nên lấp lánh trời xa…


Repost
Đuyên Hồng 08.07.2006 16:56:55 (permalink)
0
Thắp Nụ cười


Em đang nói lời ly biệt
Sao mà thống thiết buồn đau
Khô hồn tình em vắt kiệt
Em thương em tiếc tình đầu…

Em đau cây xơ xác lá
Em rầu mây xám màu đen
Trời thương làm mưa tầm tã
Buồn thiu đêm đợi thắp đèn…

Em đau quặn lòng anh xót
Tàn chi bão tố cánh Hoa
Sao trời không làm mưa ngọt
Thay cho lệ mặn ướt nhòa…

Em đong lòng gì đây nữa
Chuyện xưa như mưa qua đường
Buồn làm thêm chi cánh vữa
Hoa tàn nhưng nụ còn hương…

Em ơi! Xin đừng nức nở
Sầu tuôn đẫm lệ lòng anh
Trời ngâu đừng rầu thêm nữa
Góc trời riêng đợi bình minh…

Em ơi! Mây lành bên lối
Nhớ người mây sang đón chơi
Em ơi! Mây lành đã tới
Hé môi xin thắp nụ cười!


Repost

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2006 00:43:15 bởi diên vỹ >
Đuyên Hồng 09.07.2006 22:37:27 (permalink)
0
MỐI TÌNH XƯA


Mối tình xưa mộng hoa vàng đã khép
Em đã xa rồi anh đã hết chờ mong
Em đã theo chồng em đã bước sang sông
Anh ôm gió làm mơ hồng kỷ niệm

Quên đi em chuyện ngày xưa lỡ hẹn
Hết duyên rồi phúc phận cũng dứt thôi
Ai bảo xưa kiếp tu luyện nửa vời
Nên phu phụ cũng không tròn giấc điệp

Anh vẫn biết em đâu nào quên hết
Thuở ta về mộng dệt dưới ánh trăng
Anh vẫn biết vần thơ đầu anh viết
Em vẫn mang em vẫn dấu trong lòng…

Anh vẫn biết khi mưa buồn gió đổ
Em thẫn thờ đứng cửa đợi mong ai
Và trong mơ tỉnh giấc giữa đêm dài
Anh vẫn có trong em vài dư ảnh…

Lòng riêng anh mảnh trời xưa đóng kín
Tận đáy lòng anh chôn tận đáy lòng
Còn chi đâu còn đâu nữa mà mong
Mà thương nhớ mà âu sầu tiếc nuối…!

Thuở dại dột ngây thơ nông nổi
Anh đã thề nhốt hết ở trong tim
Để những hôm đêm phủ bóng im lìm
Anh thao thức đếm đong từng ký ức….

Nhớ chi em chuyện chúng mình lỡ bước
Chốn nhân gian ai thành được tình đầu
Nên thương yêu ta cứ đợi kiếp sau….
Hẹn mộng vàng chuyện uyên ương hồ điệp…
Đuyên Hồng 10.07.2006 08:35:58 (permalink)
0
Em …

Em đến nỗi buồn vơ cớ
Lấp đầy từng góc hồn khô
Em cho mùa đông khốn khổ
Hanh hao gió bấc dật dờ…

Em đến mơ hồ ngọn gió
Có không phảng phất xa mù
Êm ru tình duyên kỳ ngộ
Thắm lòng cuồng dại ngất ngư

Em đến một bầu nỗi khổ
Đổ vào thương nhớ khát khao
Em trao phũ phàng bão tố
Lòng anh rác toạc đổ nhào

Em đến một thời cuồng nộ
Gió mưa vần vũ trời cao
Ào ào nước tuôn thác đổ
Tim cô hồng thủy ngập trào…

Em đi ngâu rầu xơ xác
Lá rơi bàng bạc chiều thu
Mây đen phủ hồn ngơ ngác
Núi non u ám sương mù…
Đuyên Hồng 10.07.2006 23:26:34 (permalink)
0
Tôi biết


Đêm nay tôi biết khổ em rồi
Em rầu em hận nỗi nhớ tôi
Em cay em khóc em buồn tủi
Em cạn thương người bởi thương tôi...

Ngang trái làm chi hỡi cuộc đời
Yêu thương chi lắm hỡi mình ơi!
Trời làm cay đắng trời đưa lối
Sầu kổ đau thương những kiếp người...

Tôi thương nàng nàng cũng thương tôi
Làm sao hai bóng vẫn hai nơi
Làm sao đau khổ rồi đau khổ
Cay đắng đắng cay vẫn bám hoài...

Tôi biết nàng buồn bởi yêu tôi
Tôi biết nàng đau nàng thở dài
Tôi biết trời đày loài thi sĩ
Nên lỡ yêu đương phải ngậm ngùi...
Đuyên Hồng 12.07.2006 17:56:10 (permalink)
0
Sáng sớm vùng cao


Buổi sáng cuối hè giữa núi non
Quanh co độc đạo vắng xuyên luồn
Mây ôm sườn núi quàng khăn gấm
Gió giỡn ngọn tùng vuốt tóc son
Bao đợt chim bay chim lớp lớp
Từng hàng núi đợi núi hòn hòn
Thênh thang non nước màu xanh biếc
Sơn nữ hái chè miệng véo von...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2006 18:19:48 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 13.07.2006 16:09:16 (permalink)
0
Quê xưa


Anh vẫn nhớ ngày mùa năm nao ấy
Đồng lúa vàng mùa gặt chạy tung tăng
Có một nàng thiếu nữ đẹp như trăng
Đuổi bươm bướm mải quên chiều đã lặn

Lên đồi cây ai ngày xưa đứng ngắm
Ngẩn ngơ nhìn bông tím sim mua
Nhặt quả ngon ngồi chén ngắm trời xa
Hỏi mây trắng nhà đâu mà bay mãi

Rồi năm ấy có người lên thành phố
Tìm phồn hoa quên cả chốn đồng quê
Cũng bữa ấy có người đi biệt xứ
Thèm quả sim những buổi cuối hè

Đồi năm cũ nay trồng toàn nhãn vải
Màu sim mua còn lại giữa giấc mơ
Cánh đồng ấy giờ hết người cày cấy
Những ao tôm trắng cả bốn mùa

Phải thế không mà người nỡ đi xa
Không về lại thăm cánh đồng xưa cũ
Để mùa mưa đồng đỏ ngầu nước lũ
Cuốn phăng phăng những đám lục bình hoa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2006 23:36:21 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 15.07.2006 13:16:31 (permalink)
0
Bướm lạc

Có con bướm lạc vườn xưa
Bay về tìm chút hương thừa ngày qua
Hoa xưa gốc cũ còn trơ
Cành kìa đã đứt bông giờ đã khô!
Luống bên nụ mới thập thò
Mà sao con bướm cứ ngơ ngẩn buồn..
NGYEU 15.07.2006 13:32:45 (permalink)
0

Bướm lạc

Có con bướm lạc vườn xưa
Bay về tìm chút hương thừa ngày qua
Hoa xưa gốc cũ còn trơ
Cành kìa đã đứt bông giờ đã khô!
Luống bên nụ mới thập thò
Mà sao con bướm cứ ngơ ngẩn buồn..



N ghé thăm nhà ĐUYÊN HỒNG tưởng ra ngay nhưng rồi thơ của bạn đã níu lại và N cũng không thể cưỡng lại được. xin mạo muội hoạ đôi vần. nếu không vừa ý thứ lỗi nhé.


CÁNH BƯỚM

Ai thả hồn bướm bay
Mà tình này không đậu
Ai cài hoa bờ dậu
Để bướm vàng ngẩn ngơ
Hương trộn trong hồn thơ
Gọi bướm về trong mộng
Chập chờn khung trời rộng
Cánh mỏng mang bụi trần
Chao đảo một mùa xuân
Mặc tình thơ mời gọi.


ĐVN
Đuyên Hồng 15.07.2006 18:01:03 (permalink)
0
Non Sông Gấm Vóc
Sơn Thủy Hữu Tình



Non cao lừng lững đứng ngang trời
Sông bạc dịu dàng uốn lượn chơi
Gấm biếc thả lòng mờ mắt ngắm
Vóc tùng ngả bóng xếp hàng soi

Sơn vờn, mây trắng dập dìu bay
Thủy chảy, nước trong lờ lững trôi
Hữu cảnh mến người nào khách lạ
Tình sông tiếng núi cất lời mời…


P/s: To ĐVN
ĐH rất cảm ơn Thi Hữu đã thăm trang thơ và trồng cả hoa đẹp nữa....
Đuyên Hồng 17.07.2006 11:57:02 (permalink)
0
Ngẫu hứng cơn mưa

Lưa thưa hiu hắt cơn mưa
Trời cao rụng xuống cho thơ em buồn…

Thương mưa ướt cánh chuồn chuồn
Thương thân lá rách hoa tàn dưới mưa..

Âm u phảng phất xa mù
Bóng mưa như bóng ngàn thu hiện về…

Giọt rơi giọt bể bên hè
Giọt mưa hay giọt lệ nhoè lòng đau…

Tiếng mưa đều đặn rầu rầu
Ai đem mưa rải mà sầu hỡi ai…!?

Tiếng mưa hay tiếng lòng rơi
Tiếng mưa hay tiếng đất trời thở than…!?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2006 12:05:11 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 17.07.2006 17:49:40 (permalink)
0
Hãy…

Hãy làm một cơn gió
Thổi mát cho cuộc đời
Hãy làm đêm trăng tỏ
Rải vàng ngoài biển khơi

Hãy làm cơn Mưa Hạ
Mát lòng mong bao người
Hãy làm một chiếc lá
Vì mùa Xuân nên tươi

Hãy làm một nụ cười
Thắp cho đời mơ ước
Hãy làm một thác nước
Rửa sạch lòng khổ đau

Hãy làm một chiếc cầu
Nối đôi bờ nỗi nhớ
Hãy làm đêm tư lự
Gửi lòng thương về nhau

Hãy làm một vì sao
Giữa trời cao tỏa sáng
Hãy làm một tia nắng
Gọi bình minh xôn xao

Hãy ca lên cùng nhau
Âu sầu rồi sẽ mất
Hãy nghe lời chân thật
Khát khao từ con tim…

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 40 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 598 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9