ĐÂU CHỈ LÀ TÌNH YÊU
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 40 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 598 bài trong đề mục
Đuyên Hồng 04.08.2006 04:04:03 (permalink)
0
NỖI BUỒN


Có những nỗi buồn không muốn cho
Có những nỗi buồn không muốn sẻ
Có những nối buồn không bao giờ rơi lệ
Có những nỗi buồn lê thê
Biết
Sống trên đời là thế
Ngày ngày
Vân vê gặm nhấm nỗi buồn…

Có những nỗi buồn đều đặn tựa mưa tuôn
Có những nỗi buồn lắng sâu như ký ức
Có những nỗi buồn không tên từ tiềm thức
Ta
Lẽ nào buồn bực
Khi biết đâu là nguồn gốc nỗi buồn…

Đời người
Có vui gì
Ai sinh ra mà không bao giờ khóc
Ai hiển diện mà không thoát được
Những tháng năm cô độc giữa vòng buồn…

Ta là kẻ đi buôn nỗi buồn
Bán nỗi buồn này mua về cái khác
Ta là kẻ gieo trồng nỗi buồn
Cho niềm vui nảy hạt…

Ta thả nỗi buồn rong chơi
Ta coi nỗi buồn là bè bạn
Chẳng bao giờ nhàm chán
Đùa chơi với nỗi buồn…

Ta cưỡi lên nỗi buồn
Chu du tận cùng vũ trụ
Nỗi buồn theo ta vào giấc ngủ
Nỗi buồn là người bạn thủy chung….

Ơ! Nỗi buồn
Ta sẽ sống sao đây khi một ngày thiếu vắng…
Đuyên Hồng 04.08.2006 18:21:13 (permalink)
0
Một đời

Một đời chỉ biết mang cho
Cho
Yêu
Thương
Nhớ
Đâu ngờ
Gặt đau!

Một đời mang nặng gánh sầu
Can qua, bão lụt
Bể dâu, bạc tình…

Một đời mơ ước trong xanh
Tình êm
Mộng đẹp
Duyên lành
Gởi trao…

Một đời lau nước mắt trào
Bao nhiêu ước mộng
Đổ nhào bấy nhiêu…

Giờ… xin đừng nói chữ yêu
Mặc đời
Cợt nhả
Phiêu diêu đi về…
Đuyên Hồng 04.08.2006 22:06:09 (permalink)
0
Họa bài "Ghét" của Kim Giang- Một Tỷ Phú - Tri Kỷ!

Thương


Thương quá đi thôi vóc liễu gầy
Thương bờ vai mỏng cặp môi say
Thương thơ lơi lả đưa câu chữ
Thương dạ mênh mông chứa nghĩa đầy
Thương lắm đêm mơ thành bướm tới
Thương hoài ngày muốn hóa chim bay
Thương sao nhiều thế thương không kế
Thương ánh mắt trong đậm nét mày
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2006 17:14:06 bởi Đuyên Hồng >
Trường Phi Bảo 04.08.2006 22:48:41 (permalink)
0


Trích đoạn: Đuyên Hồng

Một đời

Một đời chỉ biết mang cho
Cho
Yêu
Thương
Nhớ
Đâu ngờ
Gặt đau!

Một đời mang nặng gánh sầu
Can qua, bão lụt
Bể dâu, bạc tình…

Một đời mơ ước trong xanh
Tình êm
Mộng đẹp
Duyên lành
Gởi trao…

Một đời lau nước mắt trào
Bao nhiêu ước mộng
Đổ nhào bấy nhiêu…

Giờ… xin đừng nói chữ yêu
Mặc đời
Cợt nhả
Phiêu diêu đi về…


Một Đời
-Trường Phi Bảo-

Một đời em nhận- người trao
Duyên
Tình
Mộng
Ước
Sầu đau
Phận mình

Một đời người chỉ lặng thinh
Cho em vui cái thất tình
khi yêu

Một đời nhận lấy quạnh hiu
Cô đơn
Trống vắng
Tiu đìu
Sớm trưa

Một đời người gởi gió mưa
Cho em nhận chút tình thừa xót xa

Ngày xanh
Níu gót chân qua
Người cho cay đắng
Nhận ra phũ phàng

4-8-2006
Đuyên Hồng 05.08.2006 13:01:58 (permalink)
0
Vì Yêu

Gió hôn lên trời
Một nụ hôn
Cuống quít
Thế là thành
Bão say!

Biển thương bờ
Nhường ấy
Bao đời rồi vẫn ôm ấp mơn man
Vì nhớ bờ
Nên rồi biển động
Để đất nghe tiếng lòng biển thở than…

Nước yêu sông là vậy
Cứ mỗi khi tình yêu nồng cháy
Lại hả hê đổ thác trắng trời!

Trăng và sao thủy chung dường ấy
Từ bao đời cùng lấp lánh bên nhau
Có phải vì những đêm ghen tức tưởi
Nên Hạ tuần trăng bỏ đi đâu?


P/s: Cám ơn Nường Thơ Trường Phi Bảo đã ghé qua tệ xá và để lại quà..

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2006 00:08:42 bởi diên vỹ >
Đuyên Hồng 05.08.2006 18:01:36 (permalink)
0


Quê Hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê Hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay
Quê Hương là đêm trăng tỏ...



Quê Hương


Quê Hương tôi thơm lắm những mùa xuân
Hương hoa ngạt ngào làng trên xóm dưới
thơm ngát những vườn hoa bưởi
Chùm hoa xoan hoa gạo hoa nhài
Khế cũng tím màu hoa nở đợi ai
Ngọt ngào quá những mùa hoa quê mẹ

Cho tôi lại quay về thời thơ trẻ
Con đường làng tới lớp, chạy ven đê
Trèo lên đồi cao mỗi độ hè về
Hái sim chín tặng cô em xóm dưới
Mỗi kỷ niệm quay về tươi roi rói
Ngày xưa ơi! Ta chẳng hề quên

Quê ta đó từ đồng xanh rừng núi
Hương tình yêu thắm đượm bốn mùa
những mùa mưa, mùa lũ, mùa khô
Đường ngập nước rồi đồng xa nứt nẻ
Đi ra khơi, hãy nhớ về quê nhé
Học làm người là bài học đầu tiên

Con đã lớn lên từ vườn cây gốc rạ
Về trong mơ đầy ắp bóng quê nhà
Rợp bóng phượng, bóng bàng, bóng chuối
Bướm cứ tung tăng trắng cả trưa hè
Vàng trước nhà mướp nở hoa khoe
Bay lả lướt từng cánh cò trắng muốt…

Quê ta đó mặn cà thơm mít
Hương biển khơi trong hạt muối trắng ngà
răng bà đen như thể hạt na
Đêm ví dặm tiếng hò vang bến nước
Trăng sáng thế, sáng như niềm mơ ước
Tỏ tình mình trai gái đợi trăng lên….


Repost
KimGiang 06.08.2006 11:00:15 (permalink)
0
*KG xin họa theo bài CHUYỆN TÌNH BẾN SÔNG của Đuyên Hồng nha:

BẾN SÔNG CHUYỆN TÌNH

Anh yêu một người con gái
Nàng Thơ xinh đẹp nhất LÀNG *(Làng Thơ)
Em yêu một người con trai
Giấc mơ chân trời huyền thoại.

Yêu mà lời yêu chưa nói
Em ném vào đêm chờ mong
Trên bến sông buồn đứng đợi
Bâng quơ anh kể chuyện lòng.

Tri âm sóng dồn vỗ mãi
Tim yêu một phía đập hoài
Thất tình chàng như điên dại
Làm thơ bắt vạ bà mai.

Ngẩn ngơ như làn mây trải
Tím giăng nhung nhớ chân trời
Ngóng con thuyền xa vời vợi
Tiếng tơ nhạt nắng buông chùng.

Hỡi người con gái biết không
Buổi ngọ xưa đứng giữa đồng
Con tim dính luồng sét đánh
Anh ôm giấc mộng không thành.

Em mang mối tình bất hạnh
Thầm yêu chan chứa ngập mình
Mơ bên mạn thuyền sóng sánh
Mơ đêm rằm hóa Hồ Tinh.

Bến sông xao xuyến tâm tình
Thương con (Thuyền giấy) lênh đênh
Thương trăng đầu nghềnh nghiêng ngả
Thương tình con nhện vương sa.

Chuyện buồn làm thu vàng lá
Chuyện buồn làm sông nghẹn dòng
Ơi người con gái hay không
Hỡi ngưỡi con trai có biết...

Tình anh trời thu xanh biếc
Tình em như nước sông hồng.

Kim Giang
songduy 06.08.2006 16:11:10 (permalink)
0


Trích đoạn: Đuyên Hồng

ANH CHỈ LÀ…


Đừng mơ anh là trăng
Trăng khi mờ khi tỏ
Đừng coi anh là gió
Gió sẽ thành bão dông…

Đừng mơ anh là nắng
Đốt cháy đồng cỏ khô
Đừng coi anh là lũ
Chảy ngập miền hoang vu…

Anh không là mùa thu
Trời chỉ còn mây trắng
Trời chỉ còn im lặng
Một thoáng buồn heo may…

Anh không là cỏ cây
Rợp bóng đường em tới
Anh không là con suối
Để em soi bóng mình…

Anh chẳng là bình minh
Gọi vườn em tỉnh giấc
Anh không là ngọc biếc
Treo đầu cành sau mưa…

Anh không là bài thơ
Nồng nàn yêu và nhớ
Anh không là trang vở
Lưu bút hồng tình em…

Anh chỉ là bóng đêm
Ôm trọn em mỗi tối
Anh chỉ là cát bụi
Bám chân em trên đường…





SD ghé chơi và hỏi thăm chút xíu nghen. Chúc ĐH vui vẻ hén



Em muốn anh là chính anh



Em muốn anh là chính anh
Chân thành không rời bản chất
Có những điều được và mất
Em cần đâu chỉ mật thơm

Trời mưa đường ắt sẽ trơn
Gió sương cũng sờn áo vải
Chỉ có anh là còn mãi
Cùng những rơi vãi suy tư

Mật ong uống đến ngọt lừ
Cũng thấy rất ư dễ chán
Chính anh là người bầu bạn
San vơi nắng hạn cánh đồng

Nếu đời không có mùa đông
Làm sao rét hồng đôi má
Làm sao gió cuồng nghiêng ngả
Mùa xuân lá có đâm chồi

Em muốn anh là anh thôi
Giản đơn những lời bình dị
Còn những điều không như ý
Thêm nồng hương vị tình yêu



SongDuy
Đuyên Hồng 07.08.2006 13:44:32 (permalink)
0



Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông

Quê hương có ai không nhớ
Sẽ không lớn nỗi thành người...



QUÊ HƯƠNG NẾU AI KHÔNG NHỚ

Quê mình lặng lẽ mái đình
Hương trầm chùa cổ , cung đình thâm nghiêm
ông Bụt là ông Tiên
Con bống, quả thị, Tấm hiền, Cám ngoa
Diều bay từ những ngàn xưa
Biếc xanh đất mẹ nắng mưa ngút ngàn

Tuổi hoa nặng những ước mơ
Thơ ta mang tặng em giờ nhớ không?
Con xa đêm ngóng ngày trông
Thả lòng với những mênh mông vui buồn
Trên trời mây tím hoàng hôn
Đồng quê khói tỏa bồn chồn ruột gan…

Quê xưa nước đỏ mưa ròng
Hương xoan thì ngái hương bòng lại thơm
cây lúa, là đụn rơm
Con sông xanh chảy thảo thơm miệt vườn
Đò ngang vượt lũ từng cơn
Nhỏ nhoi mạng sống bả bươn mái chèo…

Êm êm một điệu sáo diều
Đêm hè ru giấc phiêu diêu mơ màng
Khua sông con cá quẫy tràn
Nước tan trăng gợn ánh vàng mênh mông
Ven đình phá cỗ đêm trăng
Sông nghe ví dặm nói rằng giận-thương…

Quê ta tần tảo gió sương
Hương thơ vẫn đượm vườn hồng vẫn hoa
gian khổ, có thơ ca
Ai thương ai để giấc mơ cũng vàng
Không xa xỉ vẫn cao sang
Nhớ ngày đình đám hội làng ghé chơi…!

Sẽ là những chuyện nhỏ thôi
Không thù kẻ chạy, thương người: đánh đau
Lớn lao: lành rách bọc nhau
Nổi lên giặc giã cùng nhau một lòng
Thành dũng tướng, thành anh hùng
Người người gươm giáo non sông vẹn toàn!



Repost
P/s: To Song Duy
Cám ơn Song Duy đã ghé thăm trang nhà và họa thơ với ĐH!
Đuyên Hồng 09.08.2006 17:22:32 (permalink)
0
Em xa phố

Phố câm lặng từ ngày em vắng bóng
Em xa rồi nên phố cứ ngu ngơ
Em xa phố nên mây chiều lằng lặng
Nắng hết ồn ào và gió thổi vu vơ…

Em xa phố hàng cây thôi mong đợi
Ghế đá chồng từng chiếc lá vàng rơi
Em đi rồi nỗi nhớ từ ô cửa
Tiếng dương cầm nghe buồn bã chơi vơi…

Ngày em xa phố tiễn chân mùa hạ
Đón thu về bóng phố xá trầm ngầm
Em có nhớ những tháng ngày yên ả
Đêm trung thu phá cỗ… đợi trăng rằm…

Em xa phố heo may buồn ngơ ngác
Mùa thu ơi! Sao mưa trắng xóa trời
Em xa phố, mây đầy tiếng khóc
Thương một người nên lặng lẽ Ngâu rơi…


ƯỚT
Ướt
Một bài thơ
Đưa đò cuộc tình tan vỡ

Ướt
Một nỗi nhớ
Giận lòng mình không thể nào quên…

Ướt
Một đêm hoang
Trời giăng màn mưa trắng
Từng nỗi buồn rơi rơi lằng lặng
Bao đêm rồi sao chẳng cạn buồn ơi!

Ướt
Đôi môi
Nụ hôn thôi nóng hổi
Môi nào mai ướt nụ hôn tôi…?

Ướt
Một con tim
Vồi vội
Long đong vất vưởng kiếm tìm…


Repost
Đuyên Hồng 14.08.2006 17:37:23 (permalink)
0
Ước mộng êm đềm

Trời thôi mưa nên cũng vừa chợt nắng
Em chợt sang gió chợt thổi đấy mà
Cây trên cành chợt nở một nụ hoa
Ai chợt hát ngọt ngào tha thiết quá…

Thu mới sang, thu đã về bên cửa
Từng sợi vàng tơ nắng nhẹ lưa thưa
Em cũng đến mang lời nào một thuở
Trào lòng anh bao khao khát bất ngờ…

Thu nhắc nhở trong anh bài thơ dở
Em là Thu hay thu ở bên em
Lá chớ vàng thêm, mây đừng bay đi nữa
Cho mình say những ước mộng êm đềm…
Đuyên Hồng 16.08.2006 08:42:02 (permalink)
0
Tại sao

Sao anh không biết là em
Chờ anh khi hoàng hôn gọi
Suốt đêm mỏi lòng mong đợi
Làm sao lấp lánh trên trời

Sao anh chẳng hiểu đơn côi
Nỗi lòng người con gái ấy
Mỗi lần thăm em chỉ thấy
Nói rằng em được khoẻ không

Anh chẳng biết ai chờ mong
Một nụ hồng thơm cuối tuần
Sao mắt anh nhìn lằng lặng
Lời chẳng nên lời bâng khuâng

Anh ơi! Em khao khát rằng
Nụ hôn! Thay lời anh nói
Tình yêu! Con tim em gọi
Lẽ nào anh lại lặng thinh

Sao anh chẳng phải là anh
Đam mê như vần thơ đó
Sao anh chỉ là ngọn gió
Thoáng qua đời em một lần…



Mùa thu vàng

Mùa thu em vàng trôi bên song cửa
Thu của ta lá loang lổ chờ mong
Kể từ độ bóng hồng đi biệt sóng
Từng thu qua tàn tạ cõi lòng…

Em có nhớ thu xưa muà thay lá
Ta cùng em nhặt lấy kết bài thơ
Trời vàng lá… tình vàng… hơn thế nữa
Những mùa thu vàng tận tới giấc mơ…

Mùa thu nay ta viết bài thơ dở
Thu nơi em lá có rụng về đêm
Bóng có rơi xao xác dưới ánh đèn
Em có xem bài thơ vàng một thuở!?

Thu hôm nay… thu mai… và thu nữa…
Ta sẽ cùng nhặt lá kết duyên thơ
Em có thấy chim thiên di trong gió
Chở mùa thu vàng cho đôi lứa cách xa…



Em hãy về cùng ta


Vàng thu mùa lá úa
Lìa cành về đất lành
Trời trong veo nỗi nhớ
Em rụng vào thơ anh

Quen em mùa trổ lá
Yêu em ngày đâm hoa
Tình hai ta nở rộ
Ngạt ngào hoa bốn mùa…

Bờ ngàn đời đợi sóng
Sóng mong ngóng tìm bờ
Anh tìm em… như để
Thơ ta hòa lời thơ…

Trời có mùa ra lá
Người có thời trổ hoa
Dẫu lá hoa tàn tạ
Em hãy về cùng ta…!


Repost
Đuyên Hồng 17.08.2006 18:23:24 (permalink)
0
PARIS – SÀI GÒN

Pa-ris nếu nhớ Sài Gòn
Thì xin cứ giữ lòng son thuở nào
Mái đầu nghiêng tựa vào nhau
Bờ vui anh tựa nỗi sầu lòng em

Pa-ris biết nắng có êm
Sài Gòn lằng lặng mưa đêm gợi buồn
Biết khi nao nước về nguồn
Biết ngày mai ấy em còn nhớ anh…!

Dẫu là mơ ước tuổi xanh
Quả ngon đã rụng, xin dành quả sau…
Pa-ris nhớ nhé đừng đau
Sài Gòn ruột thắt đêm thâu ngóng chờ

Dẫu là không trọn cơn mơ
Sài Gòn một thuở… ơ hờ nhớ mong

Người Pa-ris thử hỏi lòng
Tháng năm dằng dặc có mong Sài Gòn
Sài Gòn thương nhớ héo hon
Pa –ris, Nữu Ước có còn nhớ không…?

Repost
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2006 18:24:39 bởi Đuyên Hồng >
Trường Phi Bảo 17.08.2006 22:25:37 (permalink)
0


Trích đoạn: Đuyên Hồng


Em hãy về cùng ta


Vàng thu mùa lá úa
Lìa cành về đất lành
Trời trong veo nỗi nhớ
Em rụng vào thơ anh

Quen em mùa trổ lá
Yêu em ngày đâm hoa
Tình hai ta nở rộ
Ngạt ngào hoa bốn mùa…

Bờ ngàn đời đợi sóng
Sóng mong ngóng tìm bờ
Anh tìm em… như để
Thơ ta hòa lời thơ…

Trời có mùa ra lá
Người có thời trổ hoa
Dẫu lá hoa tàn tạ
Em hãy về cùng ta…!


Repost

Bâng Khuâng Thu
-Trường Phi Bảo-

Anh xa mùa thu quá,
Phố tĩnh lặng anh à!
Lá vàng bay lã tả,
Xác xơ một hồn hoa!

Thơ em là bài ca
Chỉ bài ca duy nhất
Đây tiếng lòng rất thật
Trong tình yêu đậm đà

Có bao giờ nhận ra
Giữa bộn bề đời anh
Em cơ hồ dấu chấm
Lơ lững vết tình câm

Có bao giờ không nhỉ?
Trong các cuộc chia ly
Chừa một cuộc sum họp
Sau mỗi một chuyến đi

Ờ thì chắc có khi!
Anh quay về bên em
Mùa thu ngang trước thềm
Mang dịu êm qua ngõ

Ờ thì chắc sẽ có
Lời của gió thầm thì
Em chờ thư anh đó
Vàng võ mấy mùa si!

18-8-2006




Đuyên Hồng 18.08.2006 09:02:57 (permalink)
0
Mùa thay lá

Hẹn về mùa thay lá
Mùa hoa mình cách xa
Nềm yêu chia hai ngả
Vui mùa nào nở hoa?

Hẹn em mùa thay lá
Mùa xe hoa rượu nồng
Anh lạc hoài đất lạ
Người xưa còn đợi không..!?

Hẹn em mùa thay lá
Mùa nên duyên vợ chồng
Một phút giây nông nổi
Bỏ mặc thuyền đợi sông…

Hẹn em mùa thay lá
Không kịp về trước đông
Em có chờ ta nữa
Hay đã sang ngang dòng…

Hẹn em mùa thay lá
Bao thu vàng bên song
Ta qua thời son trẻ
Còn đâu mà chờ mong…!



ƯỚC NGUYỆN


Hình như niềm vui qua vội vã
Ngực trái ta bỗng cảm thấy sầu sầu
Có thể em bước qua ta nhanh quá
Bỗng giật mình ta tự hỏi: Vì đâu…!?

Ta nào nhớ bao đêm rồi thao thức
Ta nào đong bao sầu lấp lòng đau!
Tìm kiếm mãi nên đời ta vô vọng
Người tri âm- ai chia sẻ vui sầu!?

Ta gặp em do tiền duyên sếp sắp
Hay vô tình, do tạo hóa trớ trêu …?
Ngày gặp nhau niềm yêu thành quấn quít
Như có tự ngàn xưa… mãi tận đến ngàn sau..

Em nơi đâu là hư hay là thực
Hay chỉ thả lòng qua câu chữ bâng quơ
Ta chẳng tiếc, hận mình không đủ sức
Chở trăng vàng đến tận bến mơ…

Trên đường đời những ngày em mải miết
Ta làm bóng râm chỗ em đứng dừng chân…
Ta ao ước… một lòng mong da diết
Nguyện làm đàn cho từng tiếng em ngân…


Repost
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 40 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 598 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9