ĐÂU CHỈ LÀ TÌNH YÊU
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 40 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 598 bài trong đề mục
Đuyên Hồng 07.09.2006 00:49:57 (permalink)
0
Thu qua

Thêm một mùa thu rụng bên thềm
Mùa thu trong ánh nắng vàng êm
Một mùa vơi lá trên cành gió
Anh rụng rơi thêm ít nỗi niềm

Chiếc lá mồ côi nhào xuống hồ
Chiều lắng mây tan trong hư vô
Em xa xôi thế tôi buồn tủi
Lắng đáy lòng côi nỗi thẫn thờ

Tiễn một ngày đi thu lại vơi
Thời gian chầm chậm lãng quên tôi
Em qua chầm chậm trong ký ức
Trong chút tình thu thoáng qua trời

Sáng nay gió lạnh bỗng run người
Anh biết rằng đông đang tới nơi
Anh ngồi lơ đãng nghe gió nói
Một tiếng tạ từ giữa cút côi…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2006 12:55:51 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 07.09.2006 00:55:31 (permalink)
0


Lá Chờ Rơi - "Luyến Thu"

Thu về hoen úa lá chờ rơi
Thu gợi tình tôi gởi mấy lời
Thu đến mang theo nhiều mộng ước
Thu đi để lại lắm niềm khơi
Thu sang bối rối chờ đông tới
Thu tới bồi hồi đợi tình vơi
Thu đón niềm yêu vào nỗi nhớ
Thu buồn ảm đạm lá vàng rơi

Pegasus



Buồn Thu

Thu ơi! Xao xác lá vàng rơi
Thu tới lâu chưa hãy trả lời
Thu gọi heo may đầy khắp lối
Thu mang sương khói phủ trùng khơi
Thu về thoang thoảng sầu lưng dạ
Thu đến mênh mang nhớ biếng vơi
Thu héo trên môi người quả phụ
Thu buồn cô lữ lệ tuôn rơi...
Đuyên Hồng 08.09.2006 20:08:36 (permalink)
0

HỆ QUẢ

Mùa thu buộc cây rơi từng chiếc lá
Tôi bóc lột thu bằng những vần thơ vội vã
Nên chẳng có gì là lạ
Bầu trời vắt mây lấy đi những giọt mưa

Em bóc lột tôi bằng nỗi mong chờ
Rồi nặn tôi lấy ra những nỗi buồn vô cớ
Em nhào qua tôi
Giật đi mảnh tình rơi vỡ
Tôi quơ tay cướp chút kỷ niệm hờn

Cả gió mây nắng mưa và cây cỏ
Điều biến mình thành những kẻ tham lam
Nhưng một ngày nếu trời không có gió
Mây lấy cớ gì để phiêu đãng lang thang...
Đuyên Hồng 09.09.2006 03:04:26 (permalink)
0
Chiều


Chiều rải nắng đầy tay
Thu say trong trời vắng
Anh vương giọt tình này
Em thả đầy yên ắng

Hai bàn tay câm lặng
Nằm trong lòng lặng im
Hai con tim thức trắng
Cựa quậy trong im lìm

Ngọn gió nào lao xao
Sợi tóc buồn cọ má
Trời cao êm ả quá
Gợn mây vàng xa xa…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2006 16:07:33 bởi Đuyên Hồng >
shine 09.09.2006 14:22:13 (permalink)
0
Xin được tiếp cùng ĐH

Gió thả lá la đà
Vàng chiều màu mắt nắng
Không gian như trầm lắng
Nghe tiếng thở thời gian

Em là thu dịu dàng
Mang trăng non về sớm
Anh ấp ủ lời yêu
Trong lòng em dịu ngọt

Trăng chiều treo lơ lửng
Em nhé đừng hững hờ...


Đuyên Hồng 10.09.2006 01:29:13 (permalink)
0
Chào Shine! Cám ơn Shine đã ghé thăm ĐH và họa thơ cùng... Mà ĐH và Shine đã gặp nhau ở đâu nhỉ... Người quen mà chẳng nhận ra..

Gửi Mộng

Tình qua mà lệ chẳng vơi
Nghẹn ngào nấc cụt tình ơi là tình
Em đi lời nói nhệ tênh
Anh ôm nỗi nhớ bồng bềnh trang thơ

Biết rằng tình chỉ là mơ
Biết anh chỉ gã khách hờ bên em
Mà sao yêu đến cuồng điên
Mà mong ngơ ngẩn mà liên miên buồn

Ngậm lòng chắn giọt lệ tuôn
Đi đi anh chẳng vấn vương nỗi gì
Đi đi anh giữ cơn mê
Đi đi anh gửi mộng về với em
Trường Phi Bảo 10.09.2006 12:56:17 (permalink)
0


Trích đoạn: Đuyên Hồng

Chào Shine! Cám ơn Shine đã ghé thăm ĐH và họa thơ cùng... Mà ĐH và Shine đã gặp nhau ở đâu nhỉ... Người quen mà chẳng nhận ra..

Gửi Mộng

Tình qua mà lệ chẳng vơi
Nghẹn ngào nấc cụt tình ơi là tình
Em đi lời nói nhệ tênh
Anh ôm nỗi nhớ bồng bềnh trang thơ

Biết rằng tình chỉ là mơ
Biết anh chỉ gã khách hờ bên em
Mà sao yêu đến cuồng điên
Mà mong ngơ ngẩn mà liên miên buồn

Ngậm lòng chắn giọt lệ tuôn
Đi đi anh chẳng vấn vương nỗi gì
Đi đi anh giữ cơn mê
Đi đi anh gửi mộng về với em


Hững Hờ
-Trường Phi Bảo-

(Tình hờ hững quá tình ơi!)
Ngày xưa em đã nói rồi mà anh
Duyên thơ chìm nỗi chòng chành
Có thương nhau mấy cũng thành chiêm bao

Thôi đừng bắt nhịp tình đau
Kẻo hai đứa phải nghẹn ngào đơn phương
Người thơ mộng giấc uyên ương
Hay chăng tóc sắp pha sương về chiều

Ngoài đời cay đắng quá nhiều
Mới tìm thơ để dệt điều ái ân
Ai ngờ gặp kẻ thật chân
Dám nào ước hẹn ngàn lần dám đâu

Hiểu lòng anh buổi ban đầu
Gieo vần hợp ý ướt câu "nhân tình"
Gắng quên đi nhé bạn mình
Hững hờ cho nhạt bóng hình thân quen.

10-9-2006
Đuyên Hồng 11.09.2006 00:13:30 (permalink)
0
KHÔN NGOAN ĐÁNH ĐÁ NGƯỜI NGOÀI

Khôn nhớ bảo nhau dựng nước non
Ngoan hiền cùng một giống Tiên Rồng

Đánh nhau xin đánh thằng đói dốt
Đá đổ hết đi lũ độc tài

Người người nắm tay cùng chung sức
Ngoài cuộc nữa chi. Hãy đồng lòng

cất tiếng rồi đã hừng đông
Cùng nhau xây đắp nước Lạc Hồng
Một cây Thư Quán ta vun xới
Mẹ quí cha yêu chẳng phụ lòng

Ai đi đến đây cũng Kim Bằng
Hoài mong Tri Kỷ Hội Ngộ chăng
Đá đấm nữa chi, xoè tay bắt
Nhau, mãi với nhau xứng bạn vàng


R



Tiếng thơ anh

Kính Tặng: Thi-Họa sĩ Vũ Kim Thanh

Trong như tiếng suối đầu nguồn
Cao như tiếng hạc núi non ẩn mình
Thơ anh chim hót bình minh
Thơ anh tiếng của quê mình đấy thôi…

Hỡi người xa xứ kia ơi
Nhớ quê anh vẽ góc trời trong thơ
Nhớ quê anh vẽ mộng mơ
Cây đa bến nước vàng tơ nong tằm

Thơ anh là nhạc là tranh
Là mênh mông lúa là trong xanh trời
Thơ anh là tiếng à ơi
Là ca dao ấy là lời mẹ ru…

Hỡi người thơ tự ngàn xưa
Tiếng thơ hay tiếng sóng đưa Hồng Hà
Tiếng thơ hay hạt phù sa
Tiếng thơ hay biển bao la vỗ về




Bất ngờ

Bất ngờ thây bóng em qua
Nỗi niềm nhung nhớ vỡ òa thành thơ
Bất ngờ lòng bỗng mộng mơ
Ước chi mây đó là mưa của mình…

Bất ngờ đêm trắng chông chênh
Bất ngờ em bỗng hiện hình lạ chưa
Bất ngờ ký ức xa xưa
Lắng trong sương gió người thơ chợt về



Repost
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2006 20:12:13 bởi Viet duong nhan >
Đuyên Hồng 11.09.2006 20:03:06 (permalink)
0
Chuyển mùa


Đêm chuyển mùa lững thững một cơn mưa
Úp mặt vào thơ đêm dội lòng trăn trở
Nghe hờ hững tiếng thời gian tan vỡ
Trong chơ vơ chút tình sót cuối mùa

Đã một thời em là mộng là mơ
Đã một thời em là thơ là nhạc
Đã một thời em là khúc hát
Anh cất lên khi mỗi độ thu về

Hỡi mùa thu của đắm đuối say mê
Ta nhớ chút nắng vàng trong gío lạnh
Từng cái nắm tay từng vầng mây lóng lánh
Từng áng thơ buồn từng nụ hôn khuya…

Giờ vẫn thu heo hút gió ngoài kia
Giờ vẫn lá lìa cành cây vội vã
Em nhớ không chút tình thu hôm đó
Hay đã xa rồi, đã hóa đá, đóng băng…

Thu đến rồi đi để đông lặng lẽ sang
Nhắc chi thu câu chuyện buồn năm trước
Ta đâu biết những gì là mất được
Như chuyển mùa thu ướt chiếc lá rơi…


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2006 20:08:37 bởi Viet duong nhan >
Đuyên Hồng 12.09.2006 23:22:50 (permalink)
0
Về lại đường Thu


Chiều nắng anh về trong thu say
Tình lắng anh qua tìm ngất ngây
Tóc bay
Trên trời mây đầy gió
Tôi đi sang ngõ nhà em…

…Con phố thân thương con phố nồng nàn
Gốc hoa sữa vấn vương bao kỷ niệm
Em vào ngõ hẽm
Tan vào trong hương hoa sữa đêm khuya…

Những cánh hoa nhỏ trắng li ti
Thơm nồng nàn xuân thì con gái
Gốc cây ấy giờ một đôi mê mải
Trong bóng thu như thành tượng lâu rồi…

Ôi chao! Trời thu cao da diết
Mặt hồ gương soi bóng trời xanh
Trên đường thu mênh mông sâu thẳm
Xa xăm em nỗi nhớ đắm tim buồn…

Lá sẽ vàng hơn và thu chắc trong hơn
Nếu em về con đường xưa một dạo
Có dừng lại nghe thì thầm đường bảo
Thu nhớ người nên sâu lắng khát khao…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2006 23:27:35 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 13.09.2006 01:03:44 (permalink)
0
Chia
Tay



Người đàn bà oằn mình
Trong bóng đêm gánh cuộc tình tan vỡ
Nửa mảnh trăng còn sót lại trên trời
Nhợt nhạt rơi…
Lời chia tay tội lỗi…

Người đàn bà
Úp mặt vào đêm tức tưởi
Đêm hờn dỗi
Âm thầm buông tiếng thở đau…

Người đàn bà
Khép ánh mắt dao cau
Người đàn ông
Nhặt câu thơ vội vã
Gói vào hành trang

Người đàn bà và một nửa vầng trăng
Ngồi chờ trời sáng….
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2006 00:06:42 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 14.09.2006 00:05:54 (permalink)
0
Mưa Hà Nội


ống bô tắt phụt
xe dắt vỉa hè
chân em trắng thế
bao người quên đi…

ngày mưa Hà Nội
phố mùa nước nổi
giày vắt đầu xe
quần âu vén gối

nước cuộn guốc trôi
em không bước nổi
xe chết máy rồi
Sóng ào ào dội

có con thuyền nhỏ
giữa lòng phố đông
có em tóc đỏ
lò dò lội sông….
Sao mai 14.09.2006 02:08:45 (permalink)
0


Trích đoạn: Đuyên Hồng

Mưa Hà Nội


ống bô tắt phụt
xe dắt vỉa hè
chân em trắng thế
bao người quên đi…

ngày mưa Hà Nội
phố mùa nước nổi
giày vắt đầu xe
quần âu vén gối

nước cuộn guốc trôi
em không bước nổi
xe chết máy rồi
Sóng ào ào dội

có con thuyền nhỏ
giữa lòng phố đông
có em tóc đỏ
lò dò lội sông….




Đuyên Hồng Ra Phố

Chiều nay Đuyên Hồng
Ngẩn ngơ giữa phố
Ngắm em áo đỏ
Quần buông hững hờ...

Hái một vần thơ
Thả theo dòng nước
Âm thầm ao ước
Vướng vào chân em...

Ào ào mưa đổ
Nước dâng tứ bề
Yếm hồng em ướt
Đuyên Hồng u mê...

Kìa em chân trắng
Đây em áo hồng
Ôi em áo mỏng
Ướt nhiều ! Lạnh không ?!

Xe em chết máy
Áo ướt , quần vo
Đuyên Hồng "chết đứng"
Giữa trời lạnh xo...

Bao chiều như thế
Đuyên Hồng mộng mơ
Cầu cho mưa mãi
Tìm người trao thơ...

Chân trắng lướt qua...
Áo hồng khuất bóng...
Nườm nượp em qua...
Đuyên Hồng còn ngóng...






Hoatina_hn 14.09.2006 10:04:41 (permalink)
0


Trích đoạn: Sao mai


Trích đoạn: Đuyên Hồng

Mưa Hà Nội


ống bô tắt phụt
xe dắt vỉa hè
chân em trắng thế
bao người quên đi…

ngày mưa Hà Nội
phố mùa nước nổi
giày vắt đầu xe
quần âu vén gối

nước cuộn guốc trôi
em không bước nổi
xe chết máy rồi
Sóng ào ào dội

có con thuyền nhỏ
giữa lòng phố đông
có em tóc đỏ
lò dò lội sông….




Đuyên Hồng Ra Phố

Chiều nay Đuyên Hồng
Ngẩn ngơ giữa phố
Ngắm em áo đỏ
Quần buông hững hờ...

Hái một vần thơ
Thả theo dòng nước
Âm thầm ao ước
Vướng vào chân em...

Ào ào mưa đổ
Nước dâng tứ bề
Yếm hồng em ướt
Đuyên Hồng u mê...

Kìa em chân trắng
Đây em áo hồng
Ôi em áo mỏng
Ướt nhiều ! Lạnh không ?!

Xe em chết máy
Áo ướt , quần vo
Đuyên Hồng "chết đứng"
Giữa trời lạnh xo...

Bao chiều như thế
Đuyên Hồng mộng mơ
Cầu cho mưa mãi
Tìm người trao thơ...

Chân trắng lướt qua...
Áo hồng khuất bóng...
Nườm nượp em qua...
Đuyên Hồng còn ngóng...






hihi... tặng hai anh - hai bài thơ nà [sm=flower.gif][sm=flower.gif]


HoaTiNa
Đuyên Hồng 16.09.2006 10:04:10 (permalink)
0

TA GỌI TÊN MÌNH

Ta gọi tên mình trong khát khao
Trong thương trong nhớ tự thơ trào
Trong lời e ấp trong gió thoảng
Trong cánh thư hồng, trong nôn nao

Ta gọi tên mình trong nhớ thương
Từ ngày hai đứa bước chung đường
Thế gian muôn ngả, riêng ta chỉ
Một lối đi về, một yêu thương

Ta gọi tên mình đêm rồi đêm
Mặc trăng sao rụng trắng bên thềm
Mặc sương cạn giọt, mưa hết nước
Thức cả tàn canh ta gọi em

Ta gọi tên em cuối phương trời
Dù rằng cách biệt chốn trùng khơi
Hẹn ngày gặp mặt chung ly cạn
Xóa hết ưu phiền tháng năm trôi

Ta gọi tên mình hỡi tình nhân
Tình thêm bền chặt giữa phong trần
Ngày mai mai nữa vòng tay ấm
Ta sẽ bên mình mộng gối chăn

NGÀN THU HOA TRẮNG để tặng ai
Dấu mực viết rồi không thể phai
Từng câu từng chữ thay tình ý
Ta gửi trọn lòng chẳng một mai...
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 40 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 598 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9