ĐÂU CHỈ LÀ TÌNH YÊU
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 40 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 598 bài trong đề mục
YeuDieuLongNu 16.09.2006 21:18:25 (permalink)
0
ƯỚC MƠ GIẢN DỊ

cái gì là vô giá
trong cuộc sống bể dâu
nó không xa không lạ
ở trái tim -mái đầu...

có phải điều ta nghĩ
luôn mong sống vì nhau
cho nụ cười giản dị
đời chẳng còn nông sâu.

tôi hỏi dòng nước chảy
hôm nay trôi về đâu ?
vẫn biết là có thể
mai thành mưa trên đầu.

cuộc đời ta mơ ước
là thắm ý nhớ câu
những vần thơ chung bước
trong ta chẳng phai màu.

đâu có gì hư ảo
nếu ta đơn giản nhau
đâu có gì hoạn nạn
khi cùng chia xẻ sầu.

kiếp trước có gặp nhau
thì huynh ơi thật tiếc
vì khi tìm nhau được
tuổi mộng huynh đã xa.

nhưng còn ý thơ ca
mình trao thương gửi nhớ
cho tình yêu muôn thuở
kiếp sau..,lại tìm ta

YeuDieuLongNu
MUỘI TẶNG HUYNH NÈ -hôm nào rảnh muội ghé và họa với huynh thơ ĐƯỜNG của huynh... nữa heng
chỉ sợ huynh chê thơ của muội thui mà...chúc huynh vui
Đuyên Hồng 16.09.2006 22:57:01 (permalink)
0
Gió


Thượng Đế sinh Ta chẳng giống người
Bay từ rừng thẳm đến miền khơi
Thấp cao một ngọn khươ non nước
Ngang dọc đôi cơn động đất trời
Tứ hải rong chơi kìa bão nổi
Ngàn mây dạo bước nọ mưa rơi
Vi vu mặc sức cùng trưa sớm
Năm tháng ngang nhiên thổi giữa đời




Duyên Thơ

Bạn văn âu gặp cũng là duyên
Lọ phải tình lang nào vợ hiền
Ngày kiếm dăm vần hao dạ ngóng
Đêm tìm bảy chữ cạn lòng riêng
Tứ thơ đau đáu nghiêng ngòi bút
Âm vận rầu rầu cháy mặt nghiên
Kiếp trước gặp đâu mà cứ ngỡ
Bướm hoa mơ mộng thưở bình yên…




Bạn Tâm Giao

Thân tặng: Diên Vỹ

Người ơi! Xa cách cả tuần nay
Vắng bóng mây xưa thắt dạ này
Đêm ước bướm sang cho thỏa mộng
Ngày mong hoa tới đã lòng say
Dăm câu qua lại mà tình nghĩa
Vài chữ trao lời cũng ngất ngây
Xa biển xa sông đâu cách mặt
Người về một thoáng ước mơ bay…



Repost
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2006 22:18:36 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 16.09.2006 23:03:19 (permalink)
0
LỜI GIỌT SƯƠNG MAI


Xin đừng động đến em, giọt sương mai
Để em mãi lấp lánh cùng buổi sáng
Xin đừng làm em tan, hỡi anh giọt nắng
Em muốn làm trang điểm cho lũ cỏ vô tư..

Đừng gọi em đừng đánh thức vần thơ
Cho em ngủ trọn cơn mơ trần thế
Em mỏng mảnh xin anh đừng động khẽ
Em sẽ rơi, sẽ chết, sẽ vô hình

Xin cám ơn anh lời của bình minh
Cho em được long lanh trong nắng
Xin cám ơn anh lời thì thầm đêm muộn
Lắng cho em một hạt mơ lành

Em biết đời em sẽ thắm thoắt trôi nhanh
Xin cứ để em yên lành anh nhé
Đừng động đến em dù chỉ là khe khẽ
Kẻo em sẽ tan đi, em chẳng giữ được mình

Đừng chạm vào em. Anh nhé, hỡi bình minh.!





Hỏi em ngày thu


Nhớ gì trời trong
Mà lòng đầy gió
Hỏi em nơi đó
Ngóng gì tôi không

Một chút mơ màng
Có mang gửi gió
Chút gì nhơ nhớ
Có chờ thu sang…

Nỗi nhớ xa xăm
Ai treo trời biếc
Nỗi nhớ thì thầm
Thoảng trong gió rét…

Mùa thu đang vơi
Mùa đông sắp tới
Sao em không nói
Một lời với tôi…


Repost
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2006 13:51:49 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 18.09.2006 13:41:53 (permalink)
0
Cho anh

Cho anh một ánh mắt men
Để anh say khướt một đêm tương phùng

Cho anh một nụ hôn vàng
Để anh nấu cháo đỡ lòng đói em

Cho anh một tứ thơ điên
Để anh xây cả lầu tiên đợi chờ

Cho anh một thoáng đê mê
Để anh bay giữa bốn bề trăng sao

Cho anh nhé, chút ước ao!
Để anh giết nỗi tiêu hao tim mình...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2006 20:49:06 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 19.09.2006 12:07:34 (permalink)
0
Vườn quả

Quả chín đầy cành sao chim chóc đã đi
Hay tại mùa thu về vội vã
ồ lạ lắm vườn còn thơm hương quả
Mà lũ chim xưa đã lạc bóng thiên di

Hỡi những quả còn ương xin hãy mọng đi
Để thu ướp trong em từng giọt mật
Mặc giữa trời bầy thiên di bay khuất
Em cứ chín tiếc gì lời chim hót

Thuở thơ ngây ta từng hái trái xanh
Gặm quả đắng vẫn cho là trái ngọt
Vì ta tin tiếng chim vườn lảnh lót
Như là mùa quả ngọt đâu đây…

Nay đầy vườn những quả chín đong đưa
Cây trĩu nặng hứa cho mùa nhiệu quả
Ta nhớ thế bầy thiên di hoang dã
Nghe gọi gì bỏ vườn cũ đi xa…




Chia Ly


Chia ly nhung nhớ gửi vần thơ
Xa cách thuyền đi tách bến bờ
Sông rộng gió mưa tàn bãi mộng
Biển xa sóng dữ dập buồm mơ
Người đi thương nhớ buồn hao khuyết
Kẻ ở đau lòng tiếc ngẩn ngơ
Sẽ có một ngày quay chốn cũ
Bến quen thuyền cập mấy ai ngờ…


Repost


Đuyên Hồng 20.09.2006 15:08:52 (permalink)
0
Hà Nội cuối thu

Sài Gòn trong đó có thu không
Hay nắng vàng ươm mây vẫn hồng
Có phải trời thu hơi lành lạnh
Sương mù đang phủ hết bến sông?

Em có biết không Hà Nội vàng
Những con đường vắng ngợp mùi hương
Những tia nắng nhạt về thưa thớt
Vài trận heo may lạnh run đường

Em có thèm không nắm cốm Vòng
Có còn nhớ đến hoa hoàng lan
Có thương hàng liễu Tây hồ rét
Thả sợi tóc buồn gọi đông sang...

Tràng Tiền vắng bóng kẻ ăn kem
Ốc nóng về đêm đắt hàng thêm
Váy ngắn vãn hàng quần lên giá
Nhiều nhà đã mở bọc chăn len....


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2006 04:54:42 bởi Viet duong nhan >
Đuyên Hồng 21.09.2006 21:19:37 (permalink)
0
VỀ ĐI
BÊN ANH



Hẹn gì những mùa sau
Tìm gì trong thương đau
Người ơi thương nhớ bạc mái đầu
Cho nhau một chữ âu sầu vương mang

Tính tang
Tang tình
Tình trôi hoang trên lời ca của gió
Tình mênh mang trên giọng hờn sóng vỗ
Vô cớ
Người là ai để hoang nát con tim…

Khi cơn mơ cháy thành nỗi nhớ
Khi bài thơ trở thành trăn trở
Khi em sang
Đốt ước ao thành những giấc mơ vàng

Tìm chi nữa trong đôi mắt sâu
Lòng thương nào sao ai đo nhau
Ta về đâu
Sầu mờ đôi mắt rầu

Tàn một cơn mơ
Vỡ một đời Hoa
Tay ôm khúc sầu đứng ngắm
Nghe đời trôi nằng nặng những giọt buồn

Nỗi khao khát
Vỡ tuôn ra
Ào ạt
Ta hát
Cho lời yêu tím ngát cả trời xanh

Về đi
Bên anh!
Đuyên Hồng 22.09.2006 10:59:34 (permalink)
0
Đợi Bạn Thơ

Nâng bút tìm văn đợi bạn thơ
Xem trăng độc ẩm mải mê chờ
Rượu vơi dăm chén lòng hư hoải
Trà cạn đôi bình dạ vẩn vơ
Gom gió thả tình tình lợt lạt
Với sao vẽ mộng mộng lu mờ
Tìm đâu trời đất người xưa ấy
Hũ cạn đêm tàn cháy giấc mơ



Suối
Kỷ niệm một lần đến Tây Thiên


Giữa rừng róc rách một dòng trong
Thả bóng trời soi mấy áng hồng
Vi vút bờ trên thông biếc lá
Lững lờ bến dưới cá tung tăng
Lô nhô lớp lớp hoa rừng nở
Chấp chới từng đàn bướm trắng sang
Vượt suối một bầy con trẻ nhỏ
Vui gì mà cất tiếng cười vang…



Gặp Duyên


Gặp duyên hay chỉ tình cờ
Một câu thơ đủ ngẩn ngơ cả đời
Chữ thương cho gửi ở lời
Chữ mong chữ đợi để nơi tấc lòng

Trời xanh sao bắt đa mang
Mỗi lần thấy bóng ngổn ngang trăm đường
Người về cho gửi niềm thương
Người đi ta mãi vấn vương bóng hình...

Ước gì như gió nhẹ tênh
Cuốn theo mây tím bồng bềnh bên em..



Repost
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2006 11:02:25 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 23.09.2006 12:47:36 (permalink)
0
Hẹn trên Net

Hẹn em gặp lại trên trang Net
Đã mấy đêm rồi cứ ngẩn ngơ
Bài thơ đáp ấy người chưa viết
Nên buồn giăng kín cả vườn thơ

Trên Chat hẹn em mình gặp mặt
Cả chiều đứng đợi dưới cơn mưa
Người thơ không tới trời tầm tã
Trút hận vào trong gió chuyển mùa

Chuyện của chúng mình như mây khói
Những lời hứa hão nói bâng quơ
Tình em là ảo trang Web ấy
Chỉ có hứa suông ước mộng hờ…

Anh nhủ thôi mong bỏ đợi chờ
Không còn dạo Nét chẳng làm thơ
Thế rồi nick ấy không hiện nữa
Máy* thức bao đêm đỏ mắt** mờ…



GHI CHÚ
*Máy tính PC, ** mắt = đèn báo nguồn bật


Nói với Em

Sông vắt lòng sông đau dòng chảy
Người yêu người nhớ cháy ruột gan
Mộng vàng một giấc đa đoan
Ngẩn ngơ chi để thế gian cũng sầu

Ừ thương nhớ thơ tằm rút ruột
Một lời yêu một giọt máu rơi
Sao lòng trách mãi lòng ơi
Lòng đâu có hiểu rằng người cũng đau

Một câu thơ mang sầu vạn kỷ
Hai tấc lòng hiểu ý cùng nhau
Sá gì sông cạn biển sâu
Ta người một dạ ai nào cách xa

Khi nhớ nhìn vần thơ đỡ nhớ
Lúc thương xem câu chữ mà thương
Dẫu rằng xa cách đại dương
Lòng mình hai nửa một phương đi về

Đừng nghĩ dẫu thơ không biết nói
Đấy là lòng anh gói cho em
Sáng thương chiều nhớ mộng đêm
Trăm nghìn câu chữ một niềm nhớ mong…


Repost
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2006 12:49:29 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 24.09.2006 00:08:41 (permalink)
0
Tây Hồ

Chiều phủ mù sương nắng hững hờ
Gió va từng ngọn sóng vờ xô
Lừ đừ một mảng bè con tiến
Lấp ló muôn màu mái ngói nhô
Rũ lá phượng già chao mặt nước
Tìm yêu đôi trẻ bước bờ xa
Bán hoa vài gánh bên đường ngóng
Chẳng thấy khách đâu vẫn cứ chờ




Tây Hồ II

Một mảng hồ trong mây lộn phèo
Lá vàng từng chiếc lững lờ gieo
Mênh mông sương khói trời bàng bạc
Gờn gợn da người gió hắt hiu
Biếng lượn sâm cầm chao nước giỡn
Ham chơi làn sóng đập bờ reo
Chùa bên Sư gõ đôi hồi mõ
Tiếng vọng lan xa giữa nắng chiều





Vô vi

Người yêu kẻ ghét lắm âu sầu
Trăm xót nghìn vưong hỏi tại đâu
Sáng đến vươn vai cùng nắng sớm
Chiều về vui thú với vườn rau
Sân không thả trí lòng thư thái
Tham diệt hư tâm dạ bất cầu
Bốn bể ra vào đâu cũng bạn
Trọn đời Hỉ lạc chẳng buồn đau


Repost
YeuDieuLongNu 25.09.2006 01:26:13 (permalink)
0

TỚI NHÀ HUYNH RỒI

cám ơn huynh nhắn tới chơi nhà
không sợ muội làm hỏng ý ha
mới học thơ đường hay quậy phá
thầy thương bởi lý- nữ nhi mà .
ý gieo vần điệu non tay viết
lòng thẳng có thầy đã biết ta
danh tiếng của huynh muội đã biết
chỉ lo không khéo khổ muôn nhà.

YeuDieuLongNu
muội chân thành cám ơn huynh nhiều -nhưng huynh biết đó -làm thơ vui là chính khi nào mà huynh bắt bẻ muội là muội chạy đó heng
nếu muội non tay ở điểm nào mong huynh chỉ bảo muội sẵn sàng thọ giáo .
chúc huynh một tuần vui.
ocra5965 25.09.2006 09:25:49 (permalink)
0

ĐÔI LỜI THỎ THẺ

Hoàn môn chàng hé để em vào
Thân mọn xin đừng chấp thấp cao
Lối cũ ai còn thăm gốc mận(*)
Đường xưa người vẫn nhớ hoa đào
Đưa tay sao nỡ buông tình cạn
Nắm áo chi đành thả nghĩa sâu
Hương cũ đã luồn qua cửa khác
Đêm tàn lệ nhỏ bóng quỳnh giao

________

(*)- Mận: tên chữ là “lý”.


XIN KÍNH CHÀO ÔNG ANH

Được lời như cởi tấm lòng,
Em mượn bài họa bên kia làm lời chào anh, mong được chấp nhận.
Nhưng em cũng xin nói trước, tính em khá là "đanh đá", nhưng em chỉ đanh đá : BẰNG THƠ, VỀ THƠ VÀ TRONG THƠ thôi.
Và nhi nữ thường tình (lại sinh ra ở miền Trung (VN)) nên em hay "ngứa miệng " lắm đấy.

Nếu chẳng may có mếch lòng tí chút, anh cũng... phải chịu nhé !
Trân trong.

Nguyên Hùng 25.09.2006 17:07:01 (permalink)
0

ĐÔI LỜI THỎ THẺ

Hoàn môn chàng hé để em vào
Thân mọn xin đừng chấp thấp cao
Lối cũ ai còn thăm gốc mận(*)
Đường xưa người vẫn nhớ hoa đào
Đưa tay sao nỡ buông tình cạn
Nắm áo chi đành thả nghĩa sâu
Hương cũ đã luồn qua cửa khác
Đêm tàn lệ nhỏ bóng quỳnh giao

Ốc rạ

Tranh thủ lúc chủ nhà đang bận đi ngắm trăng, NH xin được ghé vào đóng vai ngài một lúc nhỉ?

Mời Ốc vào

Cửa ngỏ không cài, mời Ốc vào
Nhớ đi cẩn thận, bậc hơi cao
Đến rồi, hãy hát câu quan họ
Ngồi lại, cho nghe điệu ả đào
Câu nệ mà chi lời nặng nhẹ
Chấp nê gì chứ nghĩa nông sâu
Nơi đây không kể cao hay thấp
Ai miễn có lòng, đều kết giao.


25.0.06
N.H.
Đuyên Hồng 25.09.2006 19:10:10 (permalink)
0


Trích đoạn: YeuDieuLongNu

TỚI NHÀ HUYNH RỒI

cám ơn huynh nhắn tới chơi nhà
không sợ muội làm hỏng ý ha
mới học thơ đường hay quậy phá
thầy thương bởi lý- nữ nhi mà .
ý gieo vần điệu non tay viết
lòng thẳng có thầy đã biết ta
danh tiếng của huynh muội đã biết
chỉ lo không khéo khổ muôn nhà.

YeuDieuLongNu


Vui quá! Hôm nay nhiều khách Thơ thăm nhà mà gia chủ lại offline!

Đón khách

Rồng tới! Ô hay khách đến nhà
Người vui kẻ sướng cười ha ha
Chẳng trà chẳng rượu sao ngây ngất
Không gấm không hoa cũng mặn mà
Vọng nguyệt tìm vàng thơ đợi ý
Đếm sao trông hạc bạn chờ ta
Nghêu nghao đôi chữ xênh xang hát
Tri kỷ năm châu cũng một nhà

Trăng Quê 25.09.2006 20:33:02 (permalink)
0


Trích đoạn: Sao mai


Trích đoạn: Đuyên Hồng

Mưa Hà Nội


ống bô tắt phụt
xe dắt vỉa hè
chân em trắng thế
bao người quên đi…

ngày mưa Hà Nội
phố mùa nước nổi
giày vắt đầu xe
quần âu vén gối

nước cuộn guốc trôi
em không bước nổi
xe chết máy rồi
Sóng ào ào dội

có con thuyền nhỏ
giữa lòng phố đông
có em tóc đỏ
lò dò lội sông….




Đuyên Hồng Ra Phố

Chiều nay Đuyên Hồng
Ngẩn ngơ giữa phố
Ngắm em áo đỏ
Quần buông hững hờ...

Hái một vần thơ
Thả theo dòng nước
Âm thầm ao ước
Vướng vào chân em...

Ào ào mưa đổ
Nước dâng tứ bề
Yếm hồng em ướt
Đuyên Hồng u mê...

Kìa em chân trắng
Đây em áo hồng
Ôi em áo mỏng
Ướt nhiều ! Lạnh không ?!

Xe em chết máy
Áo ướt , quần vo
Đuyên Hồng "chết đứng"
Giữa trời lạnh xo...

Bao chiều như thế
Đuyên Hồng mộng mơ
Cầu cho mưa mãi
Tìm người trao thơ...

Chân trắng lướt qua...
Áo hồng khuất bóng...
Nườm nượp em qua...
Đuyên Hồng còn ngóng...




Mưa

Hai bạn làm thơ thật quá tài
Trăng Quê ghé đọc, mưa lai rai
Ghét mưa vì ở ngoài đê lụt
Mưa ngập ống bô lõm bõm hoài

Mới hiểu Đuyên Hồng sao off line
Mưa mãi mưa rơi lướt đướt dài
Chàng ta ra phố bơi theo bóng
Có mấy cô nàng trắng bắp chân!!!

@ Đuyên Hồng
Vào nhà bạn phá nè , thơ Đuyên Hồng quả là mê!
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 40 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 598 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9