ĐÂU CHỈ LÀ TÌNH YÊU
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 40 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 598 bài trong đề mục
Đuyên Hồng 03.10.2006 19:19:47 (permalink)
0
Miền Trung


Oằn lưng mình gánh bao trận bão.
Miền Trung
Đau thắt lưng một dải đất chập chùng lũ lụt
Nắng mùa hè cháy bỏng triền gió cát
Nơi mùa mưa nát đất sầy đường
Nơi hạt cơm cũng đượm cả gió sương
Những cô bé tóc vàng hoe sạm nắng
Những cậu con trai gẫy nhẵng nước da nâu

Khổ đau thấm sâu vào đất ấy từ lâu
Miền Trung gánh hai đầu châu thổ
Bắc Nam đôi vựa thóc quê nhà
Miền Trung uốn mình nên dáng Đất Mẹ thướt tha
Miền Trung
Mịt mù gió lào
Bập bùng nắng lửa

Miền Trung
Lũ trôi sông lở
Vàng võ da người
Trắng hạt muối biển khơi
Miền Trung
Sướng ít khổ nhiều
Miền Trung
Tan hoang trong mưa bão

Nước mắt người miền Trung
Cay như quả ớt chỉ thiên
Dành dụm từng đồng tiền
Mẹ hiền
Lưng còng vai sả
Quanh năm ra vào gốc rạ vườn cau
Những người cha
Tuổi tứ tuần bạc tóc từ lâu
Hằn trên khuôn mặt nhàu
Những nếp nhăn nhiều hơn sóng biển

Miền Trung
Cơn lụt vừa qua
Bão xa lại đến
Làng chài trắng khăn
Những người vợ ngày đêm mong thuyền chồng cập bến
Biển dịu êm như nồi cơm
Bỗng nổi cơn cuồng nộ
Xác người xấu số
Không mồ chôn thân…

Miền Trung
Những đứa con ra đi
Lầm lũi bước về phía trước
Những anh hùng đã làm nên sử sách
Những danh nhân rạng mãi ngàn năm…

Miền Trung
Một dải đất khô cằn
Cả đất nước nghiêng lòng về nơi đó


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2006 19:58:11 bởi Viet duong nhan >
Đuyên Hồng 04.10.2006 11:48:09 (permalink)
0
Thu

Hồ thu sóng gợn nước trong veo
Du ngoạn thuyền khua động mái chèo
Sương sớm tinh trong muông thú réo
Nắng chiều vàng nhạt sáo diều reo
Mây đan lững thững trôi sườn núi
Khói quyện mông lung tụ đỉnh đèo
Thong thả chim trời xuôi cánh gió
Trăng đêm gợi cảm nét thơ theo !

Bác Từ




Hồ Thu

Trời xanh in bóng hồ trong veo
Bờ vắng thuyền buông chẳng động chèo
Mặt nước phủ sương mờ khói tỏa
Chân mây ngưng gió lặng thông reo
Cá không thèm quẫy im hơi cá
Chim biếng hót ca thiếu tiếng đèo
Cánh bướm khẽ khàng sà ngọn súng
Đôi vòng nước gợn sóng lan theo


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2006 18:28:28 bởi Viet duong nhan >
Nguyên Hùng 04.10.2006 12:05:58 (permalink)
0

Miền Trung

Cám ơn anh Đuyên Hồng đã nói dùm cả NH nữa. NH cũng đang viết dở một bài về Miền Trung, nhưng cảm thấy nhạt nhẽo quá.

Nhắn Mod Huyền Băng: theo ý kiến cá nhân NH, bài này cần được lưu trữ vào đâu đó

Nhân tiện, cũng xin "tiền trảm hậu tấu" với anh ĐH là NH có đăng lại một số thơ Đường luật của anh và các bạn khác tại đây nhé
Đuyên Hồng 05.10.2006 22:41:38 (permalink)
0
@Nguyên Hùng: Cám ơn lời "đề cử" của anh Nguyên Hùng!

Nếu ngày mai Anh không làm Thơ nữa


Nếu một ngày anh không làm thơ nữa
Em có buồn không em
Những ước mơ anh không còn nhung lụa
Và câu từ cũng lộn xộn, cứng khô

Em có chờ
Bên màn hình vi tính
Em có còn
Lật trang Web cũ xưa

Những vui buồn, mộng ước, suy tư
Ai sẽ cùng em tâm sự
Những vần thơ nồng nàn thiết tha như nắng lửa
Có còn ai để sẻ chia?

Hay em chẳng động lòng
Em sẽ quên đi!
Như chiều xuống tiễn một ngày đang hết
Anh quá khứ của một thời đã chết
Em tiếc làm gì khi trời lại bình minh

Những bông hoa muôn thưở vẫn đẹp xinh
Riêng thơ anh thì đâu còn nữa
Em trăn trở gì không bên những dòng thơ dở
Hay cười thầm cho kẻ quá ngây thơ…


Repost
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2006 19:44:53 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 07.10.2006 12:10:17 (permalink)
0
Nhớ Thương Ơi

Trói nỗi nhớ bơ vơ về phía ấy
Khát môi mình một chút tình ngây
Xua ký ức tìm miền miên viễn
Thấy hư hao thương nhớ mắt cay đầy

Ta tiếc lắm những đêm trời hoang vắng
Bên sông trăng uống trọn cốc tình say
Tay làm lược trên trời mây ta chải
Suối tóc nào mềm mại chảy hai vai

Phút đau đớn không một lời từ giã
Em đã đi mờ mịt bụi đường xa
Ta đứng đợi giữa đời gió nổi
Em nơi đâu trong dãy Ngân Hà

Giờ ở đấy có phải là đêm là tối
Ánh sao Hôm vồi vội kiếm trời tây
Và đêm nay chốn đường khuya héo hắt
Bao nhân tình phải xa cách chia tay

Ta đã xa, đã quyên! Không hẳn thế
Em trong mơ vẫn lặng lẽ đi về
Nét thanh thoát ngây thơ như tranh vẽ
Những đêm dài khi chợt tỉnh cơn mê

Có hôm nào giữa cuộc đời cô độc
Bỗng gặp người trong mộng ước xưa
Ta sung sướng dằn lòng không bật khóc
Nhớ thương ơi! Nói mấy cho vừa….


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2006 20:08:52 bởi Huyền Băng >
Đuyên Hồng 08.10.2006 23:04:51 (permalink)
0
Thả Thơ

Bẻ đôi vần thơ tôi thả theo nỗi nhớ
Về bến xưa làm khách đợi đò sang
Con nước lớn con nước ròng muôn thuở
Có nhớ chăng một câu hẹn lỡ làng

Nửa vần thơ cong lòng chờ đợi
Hết nhớ rồi mong theo nước thủy triều
Nửa vần thơ kia sạt mình bồi lở
Biết khi nào gặp lại người yêu

Vẫn bến cũ con đò khuya sớm
Đôi bờ sang lầm lũi gió mưa
Nặng miệt vườn trái đầu mùa dâng quả
Những cầu tre cầu khỉ nối bờ qua

Dòng sông ấy không còn người xưa nữa
Bao thuyền ghe vẫn tấp nập qua bờ
Em đã trôi về miền quá khứ
Ta kiếm gì chút ký ức vu vơ

Đã không trọn giấc mơ người hỡi
Giữ làm chi một nửa tứ thơ rơi
Nên câu xưa ta bẻ đôi đem thả
Nửa mong chờ về chốn biển khơi


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2006 22:27:20 bởi Huyền Băng >
Đuyên Hồng 09.10.2006 21:18:05 (permalink)
0
Quê Núi


Sáng đến sương mù phủ trên nương
Chiều sang mây bạc ghé đầu truông
Suối trong xõa tóc mờ thác nước
Hoa thắm bập bùng khoe sắc hương

Bốn phía rừng xanh chim líu lo
Đường ra ngược dốc lối quanh co
Ngựa thồ chở bóng ai xuống chợ
Dăm kẻ thổi khèn hát nhỏ to

Rượu ngô nếp nương tiếp bạn bè
Thắng cố đầy nồi vui tới khuay
Say sưa thắp lửa cùng muông thú
Giã bạn tinh mơ chẳng muốn về
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2006 16:44:29 bởi Huyền Băng >
Đuyên Hồng 11.10.2006 16:24:13 (permalink)
0
Khát

Ta khát bờ môi ngọt
Ta khát nét mắt hờn
Ta khát lời gian dối
Trói ta vào cuồng điên

Ta mong đời chóng quên
Ta ước đêm chóng sáng
Ta ước trời hoang vắng
Chỉ ta và chỉ em

Ta nốc thêm nỗi nhớ
Ta say rồi cơn mơ
Ta khật khừ cợt nhả
Những ngôn từ vu vơ

Về đi bờ tóc xõa
Ru ta cơn mộng hờ
Đôi bờ môi mệt lả
Hai tâm hồn ngất ngư

Ta thèm một tiếng khóc
Bật lên từ tim hoang
Lệ ta! Ồ khô khốc
Cạn từ ngày em sang..
Đuyên Hồng 12.10.2006 18:38:35 (permalink)
0
Trăng Quê


Ta từ thành phố về Quê
Ô hay! Trăng cũng theo về cùng ta
Trăng nằm vắt ngọn cây đa
Cũng vàng như thưở em là mười lăm…

Vườn đêm trăng ghé vào thăm
Rải vàng cả những ao chuôm quanh nhà
Triền đê rộn rã tiếng ca
Trăng treo đèn để trẻ thơ vui đùa

Ta về tìm đến bến đò
Trăng lăn tăn gợn bờ xa ánh vàng
Những cô đội ánh trăng sang
Những chàng bắt bóng trăng vàng thả duyên

Sông xưa trăng sáng đợi thuyền
Buồm căng dăm lá trôi miền mộng mơ
Hò vang đôi giọng trên bờ
Nam thanh nữ tú tìm về với nhau

Ta lên thành phố. Trăng đâu!?
Nửa đêm mất điện Trăng vào ghẹo ta…




GỬI NGƯỜI PA-RIS


Hà nội cuối thu hương ngát say
Hoa sữa về đêm ướp tóc mai
Có người thơ thẩn trong hơi lạnh
Tìm tiếng chuyển mùa giữa cỏ cây

Mùa thu thương nhớ đến lắt lay
Lá rụng vàng êm bên lối say
Thêm nặng tư tình trên trang Web
Như rủ rê lòng đến với ai

Chắc lẽ Pa-ris chẳng giống đây
Hạ vẫn nồng nàn trên ngọn cây
Nhớ không? Anh gửi qua bàn phím
Một thoáng thu buồn trong gió may

Nhớ không? Anh gửi sang bên đó
Một mảng Hồ Tây mây biếng bay
Gửi chút tương tư theo nắng gió
Trong nắm cốm Vòng anh trao tay

Có thể Pa-ris đêm quên ngủ
Hà nội thức ròng mỏi mắt cay
Thương kẻ xa Quê dăm câu chữ
Gửi Người bên ấy chút Thu nay



Repost
BĂNG NGUYỆT 12.10.2006 19:57:02 (permalink)
0
Hihi chào anh Đuyên Hồng nha,.. anh khoẻ? ... có vài dòng vui với anh,.. mà anh đừng có ko làm thơ nữa nha,... anh mà ko viết thơ nữa chắc ko chỉ có mình em buồn đâu heheh


Nếu một ngày anh không làm thơ nữa
Em có buồn không em
Những ước mơ anh không còn nhung lụa
Và câu từ cũng lộn xộn, cứng khô


Em vẫn chờ mỗi bữa

Nếu một ngày anh không làm thơ nữa
Em sẽ rất buồn
Chiều tiển hoàng hôn
không còn ai vẽ nắng
Những cánh hoa xinh xắn
Không ai vịnh mùa xuân

Những giọt mưa lâm râm
Không ai đan thuyền nhỏ
Chở bong bóng đi tìm
Dang dở khúc tình thu

Và cho dù
anh không còn làm thơ nữa
Em sẽ chờ mỗi bữa
Áng phong du....
Đuyên Hồng 12.10.2006 22:52:04 (permalink)
0
Chào Cuội Phu Nhân!
Lâu lắm tệ xá mới được tiếp đón vợ Cuội! Vui nào hơn đây!

TIẾNG ĐÀN TRONG ĐÊM


Đêm mơ lảnh lót tiếng đàn rơi
Thoang thoảng xa xăm ngưng tận trời
Đêm nay trăng sáng rơi nhiều lắm
Những lời bàng bạc chị Hằng tôi

Thả hồn theo tiếng cùng gió chơi
Cung trầm cung bổng lả lướt trôi
Tiếng như ai oán nghe dìu dặt
Bằn bặt một lời yêu mến thôi

Bàn tay ve vuốt bàn tay gảy
Từng đợt sóng tình chảy đầy tay
Cây lặng vườn khuya không tiếng động
Dế cũng ngừng kêu mây ngừng bay

Hóa đá một nàng bên cửa sổ
Trời tây ánh sáng sao vàng võ
Từng đợt âm thanh như xô bờ
Từng đợt âm thanh như sóng vỗ

Bỗng bầu Nguyệt rạng tiếng đàn tan
Cây tỉnh lá hoa đứng bàng hoàng
Những luồng trăng lạnh run rẩy rã
Từng giọt sương trời ướt chứa chan…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2006 23:17:20 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 13.10.2006 13:23:01 (permalink)
0
Thơ Tiễn Một Người

Người ta nay đã có đôi
Đi về tôi giấu tình côi để thờ
Hôm nay nàng có bạn mơ
Giờ ta gói gém thơ thừa về đong

Nói yêu, chưa chắc đã không
Nói ghen có lẽ lòng vòng cũng ghen
Buộc tình vào ánh trăng lên
Ta đem mang thả vào miền tương tư

Đổ đi một ít mộng mơ
Cho lòng đỡ tủi cho thơ đỡ hờn
Người đi đi, ta vui hơn
Mong sao tri kỷ gặp đờn Bá Nha!

Tiễn người ta ghép vần thơ
Nghe lòng nghèn nghẹn như là biệt ly…
Đuyên Hồng 15.10.2006 08:56:07 (permalink)
0
Nhớ Mưa Sài Gòn

Trời Sài Gòn chợt mưa lại nắng
Em vùng vằng lúc nắng rồi mưa
Phút hờn dỗi soi mắt nhau lằng lặng
Anh chọc cười …em tức tối phân bua!

Mưa Thủ đô giờ đây nhiều cơn lạ
Hay nhớ ai mà mưa giống Sài thành
Mưa bất chợt trên đầu anh tầm tã
Rồi nắng về để lộ mảng trời xanh

Chiều nay ngập lòng anh niềm nhung nhớ
Những ngày mưa hai đứa đội trời chung
Mưa bay bay hay là lòng em đổ
Nhớ thương gì nên bất chợt rưng rưng…


Repost
Đuyên Hồng 16.10.2006 12:49:14 (permalink)
0
TÌM MÌNH TRONG MÙA HOA

Hoà mình
Theo gió thả thơ
Theo mùa hoa sữa
Đợi chờ bóng quen

Dáng ai
Nét liễu nghiêng mềm
Câu thơ bàng bạc
Nỗi niềm nhớ mong

Chia xa
Một buổi đầu đông
Thu qua hoa sữa
Tái lòng biệt ly

Nói gì
Biết nói gì
Câu vui sẻ nửa ướt mi giọt buồn

Thu nay
Vàng suốt con đường
Bóng hoa xưa đã vỡ vàng mộng mơ
Tìm mình trong chút gió xưa
Mà hương hoa ấy như vừa bay qua...
Đuyên Hồng 16.10.2006 18:50:20 (permalink)
0
Bên sông.... vớt vát


Vẫn ngày đi qua vẫn nắng vẫn mưa
Trái đất còn như xưa mà em xa mãi mãi
Ta khắc khoải đợi một chiều nắng mới
Mà thu qua
Vời vợi
Nét hanh buồn..

Phút mặc trầm như gió thổi mưa tuôn
Nỗi khát khao bập bùng cơn cháy lửa
Em đã quên hay vẫn còn nhung nhớ
Trong gió chuyển mùa
Cựa quậy
Nhựa
Chờ xuân

Tôi vẫn mơ
Một buối sáng tuyệt trần
Em hong tóc
Một gã khờ chết đứng
Mắt em chảy hoài trong vần thơ vụng
Những lọn tóc hiền xõa mát suối ước mong

Anh thả lòng mình với những dòng sông
Con sóng dại va bờ không biết mệt
Một buổi sáng có con thuyền mải miết
Ghé tìm bờ hay tiếc một lần mong!?

Em cứ chảy xuôi hỡi cả dòng trong
Ai có thể tắm hai lần được nhỉ
Đám lục bình trôi, lơ đãng trời xanh thế
Ta vớt được gì trong bèo bọt thời gian
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2006 23:32:48 bởi Đuyên Hồng >
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 40 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 598 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9