ĐÂU CHỈ LÀ TÌNH YÊU
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 40 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 598 bài trong đề mục
Đuyên Hồng 17.10.2006 09:43:44 (permalink)
0
Gửi Như Tuyết

Gửi đây mấy chữ cho Như Tuyết
Cầm bút sao tay không biết viết
Nhớ quá trời ơi cảnh bướm vàng
Bay lượn vờn hoa thật là Tuyệt

Chẳng nhẽ tình em giờ đã chết
Thơ anh câu chữ đà cạn kiệt
Mượn mây gửi gió chút lòng ta
Đến người xứ lạ xa biền biệt

Ồ!Đông chưa ghé sao đã rét
Người ơi! Ta buốt lòng cách biệt
Vung bút ta gào rồi ta thét
Một khối tình sầu em đâu biết

Em xinh em đẹp em na nết
Thoáng bóng vần thơ mà nhớ tiếc
Mang chút duyên hờ vào giấc điệp
Ta ngồi mơ màng cùng… Như Tuyết…!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2006 01:02:59 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 18.10.2006 00:59:32 (permalink)
0
Mây Trắng

Chiều nay gió thổi vừa vừa
Đôi làn mây trắng cũng ùa qua đây
Thương người em nhớ cỏ cây
Thưong nắng thu nhạt gió heo may sầu…

Em ngồi nghĩ tận đâu đâu
Anh làm mây trắng ghé lầu thăm em
Anh làm con bướm động rèm
Giơ tay đón bướm bướm vờn tay quen…

Em nhìn có một nàng tiên
Bay trong mây trắng mặt hiền tựa em
Anh đi lơ lửng một bên
Trắng như cánh bướm đậu hiên nhà mình…..

Trời xanh bỗng hóa trắng tinh
Bao nhiêu mây trắng dập dình cùng em
Gió đâu lay động cánh rèm
Có ông hàng xóm cũng xem tơ trời…


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2006 16:31:58 bởi Huyền Băng >
Đuyên Hồng 18.10.2006 23:04:03 (permalink)
0
Người Thơ và Quê Hương
(Thuận-nghịch độc)

(Đọc xuôi)
Hương quê nhắc nhớ mãi người thơ
Dũng khí tràn dâng cả bến bờ
Thương tiếc đất xa ngày mộng ước
Luyến lưu ly cạn buổi sầu mơ
Dương pha nước, sóng xuôi thuyền bé!
Lá úa cành, thu gợi cảnh xưa!
Vương vấn buồn lên chiều tưởng nhớ
Sương mù phủ kín lối duyên tơ !


(Đọc ngược)
Tơ duyên lối kín phủ mù sương
Nhớ tưởng chiều lên buồn vấn vương
Xưa! Cảnh gợi thu, cành úa lá
Bé! Thuyền xuôi sóng, nước pha dương
Mơ sầu buổi cạn ly lưu luyến
Ước mộng ngày xa đất tiếc thương
Bờ bến cả dâng tràn khí dũng
Thơ người mãi nhớ nhắc quê hương !

BẠCH - LOAN


Quê Hương và Người Thơ
(Thuận-nghịch độc)
(Đọc xuôi)

Hương quê lệ cạn nhớ người thơ
Tiếc xót bi ai ngập bến bờ
Thương nỗi cách ly ngày luyến nhớ
Hận vì chia cắt tối sầu mơ
Dương hằn mặt! Nắng cay mi cũ
Gió rát lòng! Mây chảy bến xưa
Vương vấn ngày qua đêm biếng ngủ
Sương lan khói tỏa dạ chăng tơ


(Đọc ngược)
Tơ chăng dạ tỏa khói lan sương
Ngủ biếng đêm qua ngày vấn vương
Xưa! Bến chảy mây lòng rát gió
Cũ! Mi cay nắng mặt hằn dương
Mơ sầu, tối cắt chia vì hận
Nhớ luyến, ngày ly cách nỗi thương
Bờ bến ngập ai bi xót tiếc
Thơ người nhớ cạn lệ quê hương

ĐUYÊN HỒNG


Thu
(Đọc Xuôi)

Vàng rơi úa nhạt nắng ru chiều
Lạnh vắng trời mây cảnh hắt hiu
Giăng tỏa sương thu đường quạnh quạnh
Lắt lay cành liễu bóng xiêu xiêu
Đàn ngân vẳng tiếng vang mơ mộng
Sáo thán trầm âm vọng mến yêu
Chan chứa hận sầu ai chắn nẻo
Ngàn mai lả lướt gió riu riu


(Đọc Ngược)
Riu riu gió lướt lả mai ngàn
Nẻo chắn ai sầu hận chứa chan
Yêu mến vọng âm trầm thán sáo
Mộng mơ vang tiếng vẳng ngân đàn
Xiêu xiêu bóng liễu cành lay lắt
Quạnh quạnh đường thu sương tỏa giăng
Hiu hắt cảnh mây trời vắng, lạnh
Chiều ru nắng nhạt úa rơi vàng

Bạch-Loan




Thu
(Đọc Xuôi)

Vàng phủ non hanh nắng nhạt chiều
Gió vương đồi núi cảnh hiu hiu
Giăng mờ sương phủ cây nhô nhấp
Bủa lưới mây che nắng xéo xiêu
Đàn đệm nước rơi rơi thác bạc
Phách rung rừng động tiếng chim yêu
Chan tình giọng vọng trời thu đấy
Ngàn lá nhuộm mơ cảnh ríu riu


(Đọc Ngược)
Riu ríu cảnh mơ nhuộm lá ngàn
Đấy thu! Trời vọng giọng tình chan
Yêu chim tiếng động rừng rung phách
Bạc thác rơi rơi nước đệm đàn
Xiêu xéo nắng che mây lưới bủa
Nhâp nhô cây phủ mờ sương giăng
Hiu hiu cảnh núi đồi vương gió
Chiều nhạt nắng hanh non phủ vàng

Đuyên Hồng



Repost
Đuyên Hồng 19.10.2006 22:18:38 (permalink)
0
ĐẾN MỘT NGÀY
Tặng các Bạn Thơ nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam 20-10

Đến một ngày
Những con đường rồi vắng bóng người đi
Cỏ sẽ mọc xanh rì trên lối cũ
Dấu chân quen bụi thời gian sẽ phủ
Em vẫn còn
Tới về trong trí nhớ
Của Ta

Đến một ngày
Bến sông xưa vắng người giặt lụa
Những bạn thơ một mùa
Cũng rũ bỏ ta đi
Để vui buồn sải theo cánh thiên di
Đón thu tới
Tiễn hạ đi
Chào xuân về
Đông tắt
Héo hắt
Mình ta

Những lời thơ ngào ngọt đẹp như hoa
Cũng chẳng còn người trao tặng
Những đêm trăng chẳng còn ai trông ngắm
Biển yên sóng lặng
Trái tim mình cũng trống rỗng hoang vu.

Hỡi Người xưa!
Ta sẽ đặt tượng em trên những đám mây mù
Ta sẽ khắc lời thơ yêu vào đá
Ta sẽ bắt biển hát bài tình ca muôn thửơ
Cho em!

Hỡi Người Thơ
Ta sẽ buộc tóc mình vào ánh trăng lên
Để tưởng niệm mối tình hồng một thưở
Cùng nắng gió
Ta gom thêm vào lửa
Cho bùng lên hoả diệm sơn lòng….

Hãy tin anh
Dù chỉ là chuyện viễn vông
Em chớ lo
Tình anh một ngày nào sẽ hết
Anh còn yêu em
Miễn là mình chưa chết!


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2006 01:07:41 bởi Viet duong nhan >
ĐuyênHồng 20.10.2006 23:25:43 (permalink)
0
BẢN NGÃ

Bản ngã của những thằng điên
Là chẳng cần gì phải tỉnh
Là không lo gì suy tính
Đi về lên xuống hồn nhiên

Bản ngã của người kẻ chợ
Quanh năm chỉ một chữ Tiền
Suốt ngày chỉ lo bán hớ
Dùng dằng mất được là trên

Cười cho người xưng thi sĩ
Quanh năm mộng mị vần thơ
Nhớ thương gieo vào câu chữ
Hanh hao một chút mộng hờ

Cuộc sống chỉ thích một mình
Bản ngã của người tự chủ
Mất được cũng là nhẹ tênh
Sống chểt coi như giấc ngủ

Bản ngã của loài muông thú
Suốt đời chỉ thích tự do
Thản nhiên giữa rừng đứng hú
Non xanh đất biếc là nhà…
Đuyên Hồng 21.10.2006 23:25:51 (permalink)
0
Nỗi Lòng

Anh quẹt môi em lấy lửa
Về nhen ánh mắt xuân tình
Bao niềm ước ao trăn trở
Bốc lên thành ngọn khói xanh

Anh buộc tay anh nỗi nhớ
Kéo em về với lòng anh
Thắt lại một vòng tay hứa
Ru em trong mộng ước lành

Anh thả nỗi lòng thành sóng
Tình đưa gió đẩy thuyền mơ
Bên nhau ngày vui gang tấc
Say sưa một giấc mộng hờ

Anh ngăn tuột dòng dư lệ
Để mai còn chút nhớ về
Em đi. Đời là dâu bể
Khóc cười vỡ một cơn mê
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2006 21:00:40 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 23.10.2006 09:47:25 (permalink)
0
Giá Như


Giá yêu
Bằng một vần thơ
Thì anh đã viết
Để mưa hết sầu

Giá yêu
Là nghĩ về nhau
Thì anh thôi ngủ
Bạc đầu nhớ em

Giá yêu
Là giấc mộng vàng
Anh về bắc cả cầu vồng
Đợi em

Giá như ngày đó
Đừng quen
Câu thơ anh chẳng
Đảo điên
Đến giờ...!




Những Bông Hoa


Mang bông hồng đỏ
Tặng em thường ngày
Anh là vậy đó
Một lòng đắm say

Từng bông hoa vàng
Anh đưa tặng nàng
Mang theo thương nhớ
Ngày giờ tỏa hương

Này bông lan tím
Nụ tìm phương em
Sáng nay chúm chím
Nở thơm một làn

Một bông cúc trắng
Thầm lặng bên nàng
Hay lời em nhắn
Chờ ngày anh sang…



Từ Hoa….


Từ Hoa thơ mang tình sang bờ
Từ Hoa lời ca dâng thành mơ
Từ Hoa đêm hoang buồn vơ bờ
Từ Hoa lòng ta sầu chơ vơ

Ơ Hoa! Trang lan trên thềm mây
Ơ Hoa! Mây bay che non đầy
Cùng Hoa chim hoà lời vui say
Bên Hoa Dương cùng Trăng, vui vầy

Ngày qua đêm mơ ta cuồng say
Như thương như yêu lời mang về
Tình ta si mê cơn mơ vàng
Dâng lên cho nàng con tim hoang

Thương yêu xa rồi ta ôm sầu
Thương yêu qua mau còn niềm đau
Hoang ca tiếng lòng ai chan sầu
Hoan ca nàng quên rồi! Còn đâu?

Từ Hoa lòng anh dâng thành lời
Từ Hoa mơ đời thành xa xôi
Xa Hoa ta yêu vầng Trăng trôi
Trăng thương ta không xa Sao trời…



Repost
Đuyên Hồng 23.10.2006 22:51:52 (permalink)
0
Tình Trăng

Một lần trót dại cùng trăng
Tồng ngồng tắm giữa suối vàng nửa đêm

Kể rồi từ đó trăng quen
Theo tôi những buổi tối đèn rong chơi

Mà trăng yêu thật nực cười
Lúc thì cuống quít khi chơi trốn tìm

Tôi đi kiếm đứa nhân tình
Thế mà trăng cũng đứng rình xem sao

Tức mình đuổi trăng lên cao
Mà trăng lại trốn xuống ao sau nhà

Hôm nay mới thật làm hòa
Ta vừa nâng chén trăng đà chạm môi…


Repost
Trăng Quê 24.10.2006 12:52:14 (permalink)
0


Trích đoạn: Đuyên Hồng

Giá Như


Giá yêu
Bằng một vần thơ
Thì anh đã viết
Để mưa hết sầu

Giá yêu
Là nghĩ về nhau
Thì anh thôi ngủ
Bạc đầu nhớ em

Giá yêu
Là giấc mộng vàng
Anh về bắc cả cầu vồng
Đợi em

Giá như ngày đó
Đừng quen
Câu thơ anh chẳng
Đảo điên
Đến giờ...!





Giá như

Giá như ngày đó đừng quen
Để ai không cố để quên ... bây giờ!


Giá như đừng vướng câu thơ
Để ai kiệt sức ngu ngơ ...nhớ người!


Giá như người cứ ghét tôi
Và tôi cũng ghét cái người ... bỏ đi!


Giá như bên cạnh ... thầm thì
Có duyên tương ngộ cần gì ... GIÁ NHƯ !

Trăng Quê
24.10.2006



@ Đuyên Hồng,
Tứ thơ của bạn hay lắm, nhẹ nhàng tình cảm. Bạn thật tài...làm thơ cứ như ăn chuối ấy, ngon ơ...

Có bông hoa cắm nhà bạn cho một buổi sáng thật nhẹ nhàng!

Cho TQ viết theo vài câu nhé!


Đuyên Hồng 24.10.2006 20:50:44 (permalink)
0
@Trăng Quê: Cám ơn Nàng Trăng đã sang nhà hoạ thơ và để lại lời khen làm gia chủ đỏ mặt không dám nhận nhưng vì hoa đẹp quá nên đánh liều ra!

Vườn Xưa


Cũng lâu không ghé qua vườn cũ
Ba nhớ bốn thương mấy mong chờ
Vườn còn xanh nữa hay xơ xác
Em có ra vườn những sớm trưa…

Lâu rồi không ghé sang bên đó
Biết người thơ ấy có còn mơ
Thương con bướm lạ trong chiều gió
Thả lòng theo sợi nắng vàng tơ

Xa em mới đó đã trọn thu
Lòng ta tự hỏi nhớ người ru?
Sao nhìn mây trắng nghe nằng nặng
Hồn vướng u hoài tưởng đổ mưa

Ta không về được! Ta mong nhớ
Xứ cũ bóng hồng thưở mộng mơ
Có một cô em cười bỡ ngỡ
Bên vườn cúc trắng thoáng vô tư…
Đuyên Hồng 29.10.2006 10:22:43 (permalink)
0
Ngày chị theo chồng

Đón dâu! Xe đợi ngoài kia
Chi tôi lộng lẫy đi về nhà nao
Giọt buồn ướt phấn má đào
Chi vui lên nhé em chào chị đây

Công cha nghĩa mẹ bao ngày
Tình em tình chị dứt day nỗi lòng
Cười đi cho rạng má hồng
Gặng vui để khỏi rầu lòng Mẹ, Em

Miếng trầu cánh phượng đã têm
Cau vôi đã quyện nên duyên một đời
Chị đi sương gió xứ người
Khóc cười xin ngậm một lời chia ly

Xe hoa đang đợi chị đi
Bà con lối phố nhìn kìa chị ơi
Mẹ cha hai họ dặn rồi
Mỉm cười sa lệ chị tôi theo chồng


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2006 16:04:36 bởi Huyền Băng >
Trường Phi Bảo 30.10.2006 18:46:29 (permalink)
0
Chuyến Này Chị Bước Sang Ngang
-Trường Phi Bảo-

Chuyến này chị bước sang ngang
Tưởng vui duyên thắm, mộng vàng ngày xanh
Ngờ đâu gió dật từng canh
Giữa đàng đứt gánh chòng chành thuyền yêu

Em ơi, chớ khóc chi nhiều!
Nếu hay đời chị lắm chiều bão giông
Đừng lo thân chị bên chồng
Cậy em khuya sớm cấy trồng ruộng nương

Chuyến này chị bước sai đường
Là thôi dang dỡ yêu thương mất rồi
Lạ xa đất khách quê người
Mong em phụng dưỡng Mẹ thời lẫn Cha

Nhỡ mà Mẹ có hỏi qua
"Chị mày giờ chắc lụa là ấm êm...?"
Thì em ơi hãy nói thêm
"Chị con vui vẽ sống bên nhà người"

Được vậy dù cực mấy mươi
Chị đây cũng nở nụ cười an tâm
Chắc lâu lắm mới về thăm
Cậy em nuôi kén, chăn tằm, dệt khung...

Chuyến này phím lạc dây chùng
Một lần lỡ bước nghìn trùng đắng cay
Em chớ giọt ngắn giọt dài
Hãy tin là chị vẫn hoài tốt tươi!

30-10-2006
Đuyên Hồng 31.10.2006 19:56:49 (permalink)
0
@Trường Phi Bảo: Lâu lắm mới thấy ghé thăm vườn nhà ĐH...


Giấc mơ lạ

Một thời hồng Kỷ Niệm
Trôi dạt vào Lãng Quên
Bao mùa trăng thương mến
Đã chia xa êm đềm

Bỗng một hôm chợt nhớ
Trở về miền si ngây
Ta, một thằng nông nổi
Có mối tình đắm say…

Em như vầng trăng ấy
Khuất xa chân trời này
Em như là hư ảo
Giữa đường đời thoáng bay

Người nay xa xăm quá
Có quay về nữa đâu
Em là cơn mơ lạ
Ta tỉnh rồi mới hay!
Đuyên Hồng 01.11.2006 12:42:51 (permalink)
0
Tự vấn

Trốn mình vào giấc ngủ say
Sáng quên mộng đẹp suốt ngày ngẩn ngơ

Giấu tình trong những vần thơ
Tưởng nên duyên phận mà chơ vơ buồn

Thả mình theo áng mây hồng
Tiếc đời nhân thế đổ lòng làm mưa

Tìm vui trong nắng vàng tơ
Ươm duyên trong chữ mượn mơ xây tình

Nắng mưa đổ tại trời xanh
Thất tình lại nghĩ duyên mình hẩm hiu

Đường đời người mải qua nhau
Ai người thương nhớ âu sầu cùng ta!



Con đường Xưa ấy...


Con đường xưa nắng vàng cây
Nghiêng nghiêng dáng liễu bóng gầy em qua
Bướm vàng bướm trắng la đà
Theo màu áo tím sang nhà làm quen

Con đường xưa ấy trăng lên
Để quên cả một nàng tiên trong vườn
Ánh vàng thắp sáng vườn hồng
Vườn hồng thấp thoáng bóng nàng hái hoa…

Con đường mưa trắng nhạt nhoà
Nước rơi bong bóng vỡ oà từng cơn
Thương cô em nhỏ chân trần
Về trong mưa gió vũ vần tháng năm

Con đường xưa ấy… xa xăm
Bóng trăng đã vỡ một vầng chia đôi
Con đường xưa ấy..cút côi
Quạnh hiu nỗi nhớ người ơi là người…


Repost
Đuyên Hồng 02.11.2006 09:38:11 (permalink)
0
Tình ngửa


Ngửa lòng dưới đất hứng mưa
Con sông đẫm ướt đôi bờ cỏ lau

Ngửa mình dưới nắng quặn đau
Mo cau co rúm một tàu rụng rơi
Ưỡn mình đón ngọn gió trời
Cánh buồm phần phật thổi trôi con thuyền

Ngửa mình đón ánh trăng lên
Núi non mơ ngủ lim dim sương mù
Ngửa hồn chờ một cơn mơ
Biển xanh trăn trở bến bờ sóng ru

Mở lòng đón cuộc tình thơ
Hanh hao với giấc mộng hờ Liêu Trai
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 40 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 598 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9