ĐÂU CHỈ LÀ TÌNH YÊU
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 40 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 598 bài trong đề mục
Đuyên Hồng 04.05.2006 13:10:16 (permalink)
0
Welcome to My Tent!

Man, of course not woman
Welcome to my Tent
Thanks for the moment
Come! And please come.

05.05.2006
ĐH


Tạm dịch

CHÚC MỪNG ĐẾN LỀU TÔI

Đàn Ông! Đúng thật rồi
Chúc mừng đến lều Tôi
Cám ơn giây phút ấy
Mời vào! Mời vào chơi!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2006 11:34:26 bởi Đuyên Hồng >
#16
    Đuyên Hồng 05.05.2006 09:13:52 (permalink)
    0
    CÁM ƠN GIẤC MỘNG

    Xin cám ơn những tình cảm chân thành
    Em đã giành cho anh trong giấc mộng
    Anh vẫn mộng nếu một ngày còn sống
    Anh sẽ cùng chia giấc mộng xanh...

    Cám ơn em! Tiếng chim hót đầu cành
    Gọi vườn thơ anh tỉnh giấc
    Nhưng mộng vẫn khác xa đời thực
    Nên nhiều khi ta thức vẫn mơ

    Mơ hay thực cũng không cần biết nữa
    Chỉ thấy hôm nay ta chan chứa yêu đời
    Chỉ thấy hôm nay trời mở mắt cười
    Có nắng đẹp và mây hồng gió thoảng

    Ôi cuộc sống nếu chỉ là ảo tưởng
    Ta cũng xin ôm mộng đến trọn đời
    Để khi nào trong giấc ngủ xa xôi
    Ta vẫn thấy tiếng em cười, mời gọi....

    06.05.2006
    ĐH

    Repost
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2006 09:21:04 bởi Đuyên Hồng >
    #17
      Đuyên Hồng 05.05.2006 11:37:34 (permalink)
      0
      LỐI CŨ
      Con đường ướt cỏ ven đê
      Còn như in dấu ngày về với em…

      Lỡ làng một thoáng mưa đêm
      Để cho suối tóc xõa mềm vai anh…

      Cơn mưa tạnh mất quá nhanh
      Chỉ còn nghe tiếng trên cành nước rơi
      Nước rơi từng giọt.. thảnh thơi...
      Rồi bờ tóc ấm xa rời vai xanh...

      Đường xa bóng nước gập gềnh
      Trăng còn ngái ngủ trên cành cây đa
      Bỗng dưng anh lại nhớ ra
      Còn ba chặng nữa mới là vườn mưa…

      Lời thề như gió thoảng qua
      Cái ngày xưa đó đã xa quá rồi
      Ngẩn ngơ ngồi đếm sao trời
      Biết người em ấy cuộc đời ấm không?

      Vườn xa thoáng ảnh lửa hồng
      Ai đưa bước cũ đi vòng nẻo xưa...

      06.05.2006
      ĐH



      r
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2006 09:09:09 bởi diên vỹ >
      #18
        Đuyên Hồng 05.05.2006 11:50:52 (permalink)
        0
        TO BELIEVE

        Believe! Why so, if
        You don't delete all of these
        The Poem will be met
        With each other, at least...

        03.05.2006
        Đuyên Hồng

        Repost

        TẠM DỊCH

        GỬI BELIEVE
        Believe! Tại sao làm như vậy?
        Nếu không xóa hết các bài thơ
        Những vần thơ ấy sẽ gặp nhau
        Ít nhất, anh tin là thế đấy!
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2006 11:52:01 bởi Đuyên Hồng >
        #19
          Đuyên Hồng 06.05.2006 09:04:05 (permalink)
          0
          CÁI MŨ
          Cao ngạo làm chi cái mũ ơi
          Người đời chỉ đội một lúc thôi
          Nọ trời đổ lửa đem che nắng
          Kìa đất sụt sùi chắn mưa rơi
          Nâng niu khi bước ra khỏi cửa
          Vứt đất lúc ngồi với nhau chơi
          Chễm chệ trên đầu dân thiên hạ
          Một đời cô độc chẳng có đôi!

          06.05.2006
          Đuyên Hồng



          r
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2006 09:10:37 bởi diên vỹ >
          #20
            BĂNG NGUYỆT 06.05.2006 15:52:22 (permalink)
            0
            Một phút nên công cũng đáng rồi
            Còn hơn suốt kiếp cứ dở hơi
            Đầy đủ mà quên,lòng đen bạc
            Thiếu hụt mới cần,dạ lưng cơi
            Sống ở với nhau cái nghĩa đời
            Xa để cái tình nhớ nhau chơi
            Ích lợi làm sao mà đơn độc
            Dù là cái mũ, cũng vậy thôi!


            #21
              Đuyên Hồng 06.05.2006 18:16:30 (permalink)
              0
              TÌNH NHẶT

              Anh bện dây tơ
              Nghàn năm trăn trở
              Bện mảnh tình vỡ
              Thắt nút tình tan
              Cuộn dây tình tàn
              Kết đời đau khổ
              Kết niềm yêu nhỏ
              Làm thuyền em sang…

              Ơi người khi xưa
              Tìm đâu héo hắt
              Mảnh đời vụt tắt
              Lưa thưa sao băng
              Tiếc nuối trăng rằm
              Tiếc đời mộng mị
              Buồn thương chung thủy
              Nỗi sầu tình phai..

              Sóng cuộn lăn tăn
              Mắt môi nhọc nhằn
              Tim đau hối hả
              Tìm chân trời lạ
              Mang về tình xa
              Hỡi người khi ấy
              Mắt buồn lệ sa
              Có chờ trước cửa…

              06.05.2006
              ĐH
              #22
                Đuyên Hồng 06.05.2006 22:00:40 (permalink)
                0

                Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

                Một phút nên công cũng đáng rồi
                Còn hơn suốt kiếp cứ dở hơi
                Đầy đủ mà quên,lòng đen bạc
                Thiếu hụt mới cần,dạ lưng cơi
                Sống ở với nhau cái nghĩa đời
                Xa để cái tình nhớ nhau chơi
                Ích lợi làm sao mà đơn độc
                Dù là cái mũ, cũng vậy thôi!






                MẶT TRỜI


                Sáng soi vũ trụ chính là tôi
                Ai bảo Mặt Trời đứa dở hơi
                Sẵn có Hồng Hoang Thiên tạo tác
                Thanh nhàn cưỡi gió Bốn mùa chơi
                Quanh năm âm áp trùm ngàn cõi
                Suốt tháng trong lành phủ mọi nơi
                Danh lợi không màng, trời độc nhất
                Vầng Dương ấy rọi cả muôn đời!
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2006 18:47:21 bởi Đuyên Hồng >
                #23
                  Đuyên Hồng 07.05.2006 10:50:20 (permalink)
                  0
                  TẢN MẠN HÈ VỀ

                  Chiều lãng đãng bàng xanh bằng lăng tím
                  Mây gọi nhau tủm tỉm một hai làn
                  Thêm trên cành chim hót tiếng ve ran
                  Hạ gõ cửa ngút ngàn ngoài ngõ nhỏ

                  Có một chút gì lìm lịm
                  Cay cay như nhớ ngọt như đường
                  Có một chút gì tim tím
                  Mênh mang như gió thoảng như sương

                  Có một chút gì không biết nữa
                  Rủ nhau lan tỏa lúc hè về
                  Khi nắng tràn cả ngàn cây sắc lá
                  Nét nồng nàn xa tít dọc miền quê…

                  Ùa ra đấy một bầy em nhỏ
                  Trong veo nhìn áo trắng ngây thơ
                  Tum túm ép dăm bông phượng đỏ
                  Trang sổ hồng lưu bút ngẩn ngơ!
                  07.05.2006
                  Đuyên Hồng
                  #24
                    Đuyên Hồng 08.05.2006 08:37:45 (permalink)
                    0
                    MẶT TRĂNG

                    Ban đêm đẹp nhất chính là Nàng
                    Gọi Quảng Hàn cung ấy Mặt Trăng*
                    Giã thuốc ngày đêm kìa Ngọc Thố
                    Quanh năm chải tóc một cô Hằng
                    Hoàn sinh cải tử cây đa cũ**
                    Sống mãi còn non ấy Cuội thằng
                    Bát Giới yêu gì không để ý***
                    Ghẹo trêu Tiên Nữ phải về trần!

                    GHI CHÚ
                    *Theo Đạo Giáo (đạo Tu Tiên)
                    **Sự tích chú Cuội – truyện cổ tích Việt Nam
                    ***Bát Giới trong truyện Tây Du Ký
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2006 18:49:49 bởi Đuyên Hồng >
                    #25
                      Đuyên Hồng 08.05.2006 14:05:26 (permalink)
                      0
                      NẮNG HẠ
                      Bên này trời nắng lửa
                      Hạ vừa gọi bên song
                      Nắng đong đầy mắt ứa
                      Phượng rực màu chờ mong

                      Trời hôm nay gió lộng
                      Háo hức ve gọi mùa
                      Bên sông thuyền vỗ sóng
                      Người nơi xa về chưa?

                      Ai biết bên đó mưa
                      Mây nhạt nhòa nỗi nhớ
                      Sầu giăng màn nhắc nhở
                      Có người đang đơn côi

                      Ồ sao một bầu trời
                      Mà khác xa đến thế
                      Chờ vài hôm nữa nhé
                      Ta gửi sang mùa Hè…

                      08.05.2006
                      ĐH


                      *Gửi cho một người bên kia bán cầu
                      #26
                        Hoatina_hn 08.05.2006 15:45:05 (permalink)
                        0


                        Trích đoạn: Đuyên Hồng

                        NẮNG HẠ
                        Bên này trời nắng lửa
                        Hạ vừa gọi bên song
                        Nắng đong đầy mắt ứa
                        Phượng rực màu chờ mong

                        Trời hôm nay gió lộng
                        Háo hức ve gọi mùa
                        Bên sông thuyền vỗ sóng
                        Người nơi xa về chưa?

                        Ai biết bên đó mưa
                        Mây nhạt nhòa nỗi nhớ
                        Sầu giăng màn nhắc nhở
                        Có người đang đơn côi

                        Ồ sao một bầu trời
                        Mà khác xa đến thế
                        Chờ vài hôm nữa nhé
                        Ta gửi sang mùa Hè…

                        08.05.2006
                        ĐH


                        *Gửi cho một người bên kia bán cầu



                        Xin phép đóng giả làm "Người bên kia bán cầu" viết cho Nắng hạ nhé anh Đuyên Hồng!

                        Gửi chút tình cho Nắng


                        Nắng vỡ ngoài khung cửa
                        Tiếng ve ran gọi hè
                        Trái đất chia hai nửa
                        Bên này nhớ bên kia…

                        Không biết nửa bên nào
                        Là bên anh, anh nhỉ
                        Mây trời xanh như thể
                        Với tay là chạm nhau

                        Nếu có phép nhiệm màu
                        Kéo gần thêm phía ấy
                        Hẳn khi mùa Phượng cháy
                        Chẳng còn xa cách chi…

                        Nhìn theo dấu chân đi
                        Phương anh trời nắng đổ
                        Người xa sao chẳng có
                        Một chút tình luyến lưu?

                        HoaTiNa
                        #27
                          BĂNG NGUYỆT 09.05.2006 08:11:09 (permalink)
                          0

                          MẶT TRỜI
                          Sáng soi vũ trụ cũng đủ rồi
                          Ai bảo Mặt Trời đứa dở hơi
                          Hồng Hoang sẵn có Thiên tạo tác
                          Bốn mùa thư thả cưỡi mây chơi
                          Ấm áp ấy bao trùm ngàn cõi
                          Trong sáng này phủ khắp mọi nơi
                          Màng chi ích lợi, đời đơn độc
                          Chỉ một vầng Dương, rọi sáng đời!

                          06.05.2006
                          Đuyên Hồng

                          TẶNG CUỘI PHU NHÂN!

                          MẶT TRĂNG
                          Ban đêm đẹp nhất chính là Nàng
                          Quảng Hàn cung ấy gọi Mặt Trăng*
                          Ngày đêm giã thuốc kìa Ngọc Thố
                          Quanh năm chải tóc một chị Hằng
                          Cải tử hoàn sinh cây đa cũ**
                          Sống mãi còn non ấy Cuội thằng
                          Khổ thân Bát Giới không gìn giữ***
                          Trêu gẹo Hằng Nga phải xuống trần!

                          08.05.2006
                          Đuyên Hồng


                          Hic lại đường....chừng nèo bn mới vứt đựoc cục sạn dốt đây hihCảm ơn bài thơ DH tặng nha...
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2006 08:12:55 bởi BĂNG NGUYỆT >
                          #28
                            Đuyên Hồng 09.05.2006 09:01:01 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: Hoatina_hn


                            Trích đoạn: Đuyên Hồng

                            NẮNG HẠ
                            ......
                            Xin phép đóng giả làm "Người bên kia bán cầu" viết cho Nắng hạ nhé anh Đuyên Hồng!

                            Gửi chút tình cho Nắng


                            Nắng vỡ ngoài khung cửa
                            Tiếng ve ran gọi hè
                            Trái đất chia hai nửa
                            Bên này nhớ bên kia…

                            Không biết nửa bên nào
                            Là bên anh, anh nhỉ
                            Mây trời xanh như thể
                            Với tay là chạm nhau

                            Nếu có phép nhiệm màu
                            Kéo gần thêm phía ấy
                            Hẳn khi mùa Phượng cháy
                            Chẳng còn xa cách chi…

                            Nhìn theo dấu chân đi
                            Phương anh trời nắng đổ
                            Người xa sao chẳng có
                            Một chút tình luyến lưu?

                            HoaTiNa



                            EM CÓ...

                            Em thay Chị trả thơ
                            Người thật rộng lượng chưa!
                            Bên anh đang cháy lửa
                            Tránh ra bỏng bây giờ!

                            Bầu trời này xanh lơ
                            Nắng hồng rồi mưa đổ
                            Em có chở vần thơ
                            Theo trời anh một độ

                            Em có mang nhung nhớ
                            Theo mây về cho anh
                            Nhớ chở theo cả gió
                            Cho xôn xao lá cành…

                            Em có sang bên anh
                            Chở thêm mưa rào nhé
                            Hạ bên này quạnh quẽ
                            Nắng cạn hồ nứt khe…

                            09.05.2006
                            Đuyên Hồng


                            Repost
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2006 09:03:03 bởi Đuyên Hồng >
                            #29
                              Đuyên Hồng 09.05.2006 12:40:09 (permalink)
                              0
                              NHẶT TÌNH THƠ...

                              Trăng hết sáng
                              Hoa hết hồng
                              Thơ hết mơ
                              Người có chờ…

                              Anh bơ vơ
                              Tìm hoa cỏ
                              Bắt nắng gió
                              Gọi tình thơ…

                              Mây đâu giờ
                              Mưa gọi nhớ
                              Nẵng lỡ cở
                              Nhạt ngoài kia…

                              Thơ muộn màng
                              Vội vàng giấy
                              Đàn không gảy
                              Sầu tương tư

                              Tình thực hư
                              Không mà có
                              Xin gửi gió
                              Chút tình qua…

                              Hoa vẫn hoa
                              Lá vẫn lá
                              Hương tàn rồi
                              Muôn sắc rã…

                              Trăng lạnh giá
                              Suối bơ phờ
                              Ai người nhặt
                              Chút tình thơ!?
                              09.05.2006
                              Đuyên Hồng
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 40 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 598 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9