ĐÂU CHỈ LÀ TÌNH YÊU
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 40 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 598 bài trong đề mục
Đuyên Hồng 03.12.2006 22:05:37 (permalink)
0
QUÊ HƯƠNG TÔI
 
 
Quê hương tôi một vùng đất mặn
Đường sá xa xôi cách trở đò giang
Những con đường làng thấp thoáng dưới bóng trăng
Những con thuyền sớm chiều buồm no gió
 
Quê hương tôi có mùa khoai mùa đỗ
Có mùa mưa mùa lũ trắng đường xa
Có mùa vàng hoa mướp tím hoa cà
Mùa xanh đồng lúa nõn nà con gái…
 
Quê hương tôi giọng hò khoan mềm mại
Điệu dân ca dìu dặt sáo diều bay
Những mùa na mùa nhãn mọng trên cây
Những mùa mít mùa xoài thơm đầy ngõ…
 
Quê hương tôi những đêm trăng sáng tỏ
Bà ngoại nhai trầu thong thả kể chuyện xưa
Cho con cò bay trắng cả câu ca
Cho Thánh Gióng lên ba thành Ông tướng…
 
Quê hương tôi tiếng trống làng vang vọng
Muà xuân về vui lễ hội dân ca
Bao cô gái lội đồng bỗng đẹp tựa tiên sa
Những quan trạng về làng dân rước lọng…
 
Quê hương tôi thật thanh bình yên lặng
Bốn mùa xanh bờ bãi nương dâu
Nơi quả cau quyện lòng cùng vôi trắng
Nặng nghĩa đời nên nhuộm đỏ cho nhau…
 
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2006 18:33:53 bởi Huyền Băng >
Đuyên Hồng 05.12.2006 20:49:50 (permalink)
0
NỤ HOA VÀ GỌT SƯƠNG
 
 
Ô kìa giọt sương
Vương nụ hoa hồng
Giữa đêm lấp lánh
Ánh vầng trăng trông
 
Sao hoa lại buồn
Hay trời nhỏ lệ
Giọt sương be bé
Khoé mắt hoa hờn
 
Dạo bước trong vườn
Tiếng chân khe khẽ
Sợ tan giọt lệ
Trên cành đê mê…
 
Nụ hoa e ấp
Giọt sương ngập ngừng
Sáng mai hoa nở
Sương chờ em không?
 
Giọt sương nằng nặng
Lăn xuống gốc hồng
Hoa đâu có biết
Sương vì đêm trăng….
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2006 09:18:38 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 07.12.2006 15:34:31 (permalink)
0
ĐỪNG TRÁCH ANH
 
Sao người nỡ trách ta
Về vần thơ lỗi hẹn
Sao em lại xót xa
Thương tình mình lận đận
 
Sao em lại theo mây
Bỏ lời hờn cùng gió
Em ơi! Trăng dù tỏ
Cũng có đêm tối trời
 
Anh đâu mải rong chơi
Để người thơ mong đợi
Bao lời thương chưa nói
Đang ngập tràn tim côi
 
Anh như vì sao rơi
Ngang trời em vụt sáng
Anh như cơn gió thoảng
Qua rồi lại về thôi
 
Đừng trách anh em ơi
Câu thơ chưa kịp viết
Cơn mộng nào có đẹp
Như mộng tình lứa đôi

Repost
Đuyên Hồng 08.12.2006 16:40:17 (permalink)
0
EM CHƯA VỀ
 
 
Em chưa về trưa nay mù dày đặc
Bến sông buồn ngơ ngác chiếc đò con
Em chưa về con đường mây đơn độc
Anh bơ vơ trong  thương nhớ héo mòn…
 
Một ngày đông quạnh hiu lạt  lẽo
Em nơi xa có hiểu lòng anh
Thương cái rét đầu mùa, ớn lạnh
Nghe chong chanh heo hút đầu ghềnh…
 
Xưa em đi vần thơ đành bỏ ngỏ
Ngày gần nhau đâu dám hứa một câu
Tứ thơ lạ buồn rầu dang dở
Bóng mùa qua vàng võ lòng nhau…
 
Quãng đường ấy em xa ta chợt thấy
Những vui buồn rải kín dấu chân
Em chưa về  gió tần ngần run rẩy
Lá vàng rơi xơ xác bóng cây gầy…
Đuyên Hồng 09.12.2006 17:10:10 (permalink)
0

Nhớ người năm ấy

Ngày ấy mây chiều cũng có tên
Trăng mang nỗi nhớ rụng bên thềm
Giơ tay gọi nắng cây in bóng
Ôm gió tìm thơ gió động rèm
Kỷ niệm tuổi hồng hồng nỗi nhớ
Ôn mơ ngày cũ bóng người quen
Người ơi! Mới đó năm xưa ấy
Tóc có sợi nào sương điểm thêm!

GÁI PHỐ!
 
Môi trầm tóc đỏ nét mày xanh

Cong cớn ôi chao! Gái tỉnh thành
Ngang cẳng giày cao ghê mõm chó
Nửa đùi váy ngắn cháy ngươi anh
Cười cười nói nói không ngừng miệng
Đứng đứng đi đi chẳng dẫm phanh
Phố thị em lên năm mới lẻ
Duyên quê đâu nữa cực khôn đành!
 
 
 
BUỒN KHÔNG
 

Cũng đành chôn chặt nỗi chờ mong

Luyến tiếc thu xưa nẫu cả lòng

Hội ngộ năm qua vừa lập hạ

Chia xa bữa đó đã đầu đông

Hơi may vi vút thương người cũ

Mây xám lửng lơ nhớ bóng hồng

Gặp gỡ cách ly trò tạo hóa

Hỏi ai nơi ấy có buồn không!?

 
 

Vợ cả vợ hai, cả hai vợ đều là vợ cả
Ăn chả ăn nem, chả nem ăn còn thèm ăn chả



TƠ TƯỞNG
Một ngọn đông phong thổi giữa đêm
Rầu đau cách biệt nỗi lòng em
Thương ngày dạ rối buồn quay quắt
Sầu tối hồn mơ nhớ nhập nhèm
Mộng ước tím hồng câu chữ cũ
Tâm tư mờ mịt bóng hình quen
Người đi! Mưa gió đời cô lữ
Mỏi gối tuyết sương phủ tóc mềm!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2006 18:55:53 bởi Đuyên Hồng >
Hàn Quỳ 11.12.2006 09:45:35 (permalink)
0
Lạc mộng
 
Tôi ghé ngang đây lạc đường rồi
Lối về đâu nữa bóng đời trôi
Khép mắt tôi chờ xao xác rụng
Hồn gầy lướt xót một bờ môi 
 
Bao giờ, về được chốn ngàn mây
Đan kết trăm năm mộng lưu đày
Anh nguyện dâng tim trong xiềng xích
Nô lệ em thôi lụy hình hài
 
Tôi lạc mất rồi, chốn tỉnh say
Đò ngang sao hỏi Liễu Chương Đài
Bạc tóc thời gian bên nấm mộ
Người thương có tưởng tiếc thương thay?
___________________________
 

Hề ! Đuyên Hồng lão lão, ta ngó nghía nhà lão chút hén
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2006 09:47:43 bởi Hàn Quỳ >
Đuyên Hồng 13.12.2006 09:30:04 (permalink)
0

Trích đoạn: Hàn Quỳ

Lạc mộng
 
Tôi ghé ngang đây lạc đường rồi
Lối về đâu nữa bóng đời trôi
Khép mắt tôi chờ xao xác rụng
Hồn gầy lướt xót một bờ môi 
................................................
 

 
Chào Bà Bà đã ghé qua thăm Lão Lão
 
TÌNH TRẦN ĐÃ DỨT
 
 
Tình trần đã dứt, tàn canh mộng
Lạnh cóng  trong lòng trông bóng xưa
Bến cũ một ngày hoa lá động
Người lạc bước về khỏa ước mong…
 
Gió chao mặt nước buồn in  sóng
Vắng tự  trời cao vắng xuống lòng
Trăng vỡ sao rơi hồn nằng nặng
Khóe mắt môi cười lạnh như băng…
 
Duyên kiếp đôi ta chẳng vĩnh hằng
Cuộc trần loáng thoáng tựa gió hoang
Người đi biền biệt lòng thương tiếc
Giọt nước vỡ vàng vớt được chăng…!
 
Nơi xưa dâu bể miền hoang độc
Đừng tiếc nữa chi giấc mộng hồng
Lệ hỡi thôi rơi, buồn thôi khóc
Tình trần đã đứt, chút tình hoang
 
Người đứng nhìn tôi trong giá lạnh
Tôi cười nhức nhối, lệ quên rơi
Tình trần đã dứt lòng tôi  tạnh
Tôi đứng giữa trời tôi với tôi….
 
 
Hàn Quỳ 13.12.2006 13:47:59 (permalink)
0
Thôi , lão lão ăn gian , bài này lão họa bên kia rồi , vác về đây , gian , không chơi.

Dịu Dàng

Hoa cỏ vàng theo lối anh đi
Em về trinh trắng thuở nhu mì
Dịu dàng ép hoa trong suối tóc
Phảng phất hồn ai buổi chiều ni?
 
Em về nhặt lá đan mộng ước
Những phút đam mê bỗng hóa buồn
Chôn người tình lỡ trong tiềm thức
Ai ngờ đâu vỡ giọt mưa tuôn
 
Thôi thế đành thôi , tình khép lại
Chiều qua đánh rớt một chuyện tình
Ai có nhớ ai , lời thơ dại
Trần gian cũng lắm những lung linh
 
Em qua ngõ vắng khấn thanh bình
Người về mua giùm hẹn ba sinh
Anh đem lời ngỏ , chôn ngày muộn
Người về đã lỡ hẹn viễn chinh....
 
Hàn Quỳ
 
:: Bài thơ đưa vào TV ::
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2006 04:24:27 bởi Viet duong nhan >
Đuyên Hồng 14.12.2006 15:52:54 (permalink)
0
@Hàn Quỳ: Giả Bà Bà đây nè... người đâu mà ghê ghớm!
 
 DỊU DÀNG
 
Bữa em tới nắng vàng tơ vương lá
Gió nhởn nhơ thong thả bước chiều xa
Ao trắng nõn em cánh tay ngà  ngọc
Để mơ màng lay  động giấc mơ hoa…
 
Ngày xế bóng hoàng hôn về ngọt lịm
Bén môi anh tim tím câu thề
Bóng đất nằm êm ru ngây ngất
Tiếng dịu dàng em lất phất đê mê…
 
Dịu dàng thế trăng khẽ run hồ nước
Đêm dịu dàng loang tóc hơi sương
Và dạ lan dịu dàng lời thề ước
Trong đêm mờ dìu dịu tỏa muôn hương…
 
Mắt trao lời đắm say như mật ngọt
Tay trong tay quấn quít chẳng rời xa
Hai linh hồn quyện vào nhau vật vã
Em dịu dàng hồn anh phủ mưa sa…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2006 15:55:12 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 16.12.2006 10:15:53 (permalink)
0
CUỐI CÙNG 
  
Cuối cùng rồi anh cũng tới

Nụ cười phảng phất gió sương

Mừng vui  ngày  em trở  lại
Nét hờn mi ướt lệ vương…

 

Nửa đường ngày ta lạc bước

Nỗi buồn quay quoắt lòng anh

Vầng trăng sẻ đôi hẹn ước

Tương phùng mộng giấc mong manh…

 

Đã xa tháng ngày chia cắt

Mỏi mòn se sắt đợi chờ

Em đi, đường mơ nức nở

Đêm tàn  rỉ máu vần thơ…

 

Muộn màng ngày ta gặp lại

Vui buồn cuộn đổ biển đông

Hoa thơm cuối mùa kết trái

Nụ lòng tỏa  ngát hư không…

 
 
PHỐ NGÀY EM TRỞ LẠI

Trở gót em về trên lối quen
Gió lặng cây im ánh mắt  mềm
Phố thương sờ sững chiều im tiếng
Em đã về ư bước chân êm…
 
Phố đón em về nét ru ca
Trời nghiêng giọt nắng lắng vần thơ
Ai xui lảnh lót con chim hót
Phố đón em về giữa say sưa…
 
Phố bước em về dấu chân xưa
Rưng rưng bóng cũ rải đường mơ
Em  đem man mác tràn nhung nhớ
Phố trở lòng mình bước em qua…
 
Phố vẫn như xưa bước chân người
Phố cười phố tỉnh phố reo vui
Đầu chiều cuối phố ồ lạ  quá
Ai bước theo chồng nước mắt rơi…
 
Phố cũ khi xưa em trở lại
Buồn vui sóng sánh ứ mắt đầy
Phố cũ cựa mình cơn gió mới
Em vẽ nụ cười sáng chiều nay…
 
 
Với Thơ
 
Thơ ơi thơ hỡi chỉ mua vui
Xin chớ xót thương chớ ngậm ngùi
Danh lợi đã như làn gió thổi
Bạc tiền cũng giống áng mây trôi
Khi buồn cùng bạn chia tâm sự
Lúc sướng bên nhau gửi tiếng cười
Năm tháng xênh xang đời trá trớ
Mặc người bận bịu cứ rong chơi…

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2006 10:18:16 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 17.12.2006 20:29:48 (permalink)
0
Chiều Tím
 
Chiều tím đọng trên tà áo tím, nắng lim dim tỏa ánh hôn hoàng… Đường đông ngược dòng xe máy ánh đèn vàng táy máy chiều sang. Ngọn khói hoang bốc lên từ những quán ăn, ai đang nướng món chi thơm lừng trên khói…. Đèn đường bắt đầu rọi chiếu những tia màu tím trong công viên…  Trên đường viền ai dắt tay nhau cơn mơ màu tím…. Ngọt lịm cơn rét vừa sang sỗ sàng một bàn tay chợt nắm… có cái gì lăn năng nặng trên khóe mắt cay…. Đã xa những mùa mơ mộng mà đông nay bỗng chợt nhói trong chiều… yêu sao chiều ngọt lịm… tím….. hoang…
Đuyên Hồng 21.12.2006 21:59:37 (permalink)
0
NƯƠNG TỬ
 
 
Nương tử! Vần thơ thêu trên áo
Bao năm đã nhạt sắc sương phong
Xa em đằng đẵng ba đông trắng
Tím tái trong lòng nỗi nhớ thương
 
Nương tử! Chén nồng hôm đưa tiễn
Muôn vị đất người vẫn dư hương
Ba thu chằn chặn mong oanh yến
Mơ buổi hồi hương đón ly vàng…
 
Nương tử! Ngày xa xuân mơn mởn
Nay khóe mắt buồn rạn vết châu
Người đi rong ruổi mưu nghiệp lớn
Lại nát lòng đau nhớ nét sầu…
 
Nương tử! Sẽ về mùa xuân sớm
Mã đáo công thành chí mày râu
Bên cầu mai ngập đào hơn hớn
Nương tử! Xuân lòng thắm mãi nhau…
Đuyên Hồng 22.12.2006 21:56:44 (permalink)
0
LỜI HÁT
 
Bỗng vút lên lời hát
Chợt buông lơi giữa trời
Có chút gì khao khát
Ngập trong lòng chơi vơi…
 
Hỡi cô em nhỏ bé
Em hát gì si mê
Em khóc ai rơi lệ
Hay thương người éo le…?
 
Thênh thang giữa đất trời
Mênh mang trong khúc lời
Em mang đời phiêu đãng
Rủ hồn tôi rong chơi..
 
Em ươm tình trong nắng
Em thả tình theo mây
Em gảy vào im lặng
Một nốt trầm ngất ngây…
 
Xênh xang cùng câu hát
Phiêu đãng hồn mơ bay
Con tim đang đói khát
Vỡ òa tràn hương say…
Hàn Quỳ 22.12.2006 22:59:00 (permalink)
0
Lỡ mai gió cuốn nỗi buồn đi
Đời ta trống không mất còn gì ?
Anh sáng dương gian còn đi lạc
Lòng mình khi nào hết sân si ?

 
Hôm nay ta buồn, ko đối đáp gì được, đời tàn như chiếc bóng phai ! Lão nhể?

Nguyên Đỗ 23.12.2006 11:29:45 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/6464/73D4FB5F300E4FFA8DEDD3E15F58785F.gif[/image]
 
 
Peace of Christmas Be To You
and
Your Family
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 40 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 598 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9