ĐÂU CHỈ LÀ TÌNH YÊU
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 40 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 598 bài trong đề mục
Đuyên Hồng 13.06.2007 09:06:18 (permalink)
0
TÓC NGẮN

Anh vẫn thích con gái tóc dài
Sao lại yêu người có làn tóc ngắn
Đơn giản thôi là mình được ngắm
Cái cổ cao trắng ngần!

Tóc em đã từng dài theo những tháng năm
Đời thiếu nữ trăng nằm trên ngực áo
Đời thiếu nữ tóc em thành dông bão
Cuốn trôi bao ánh mắt dại khờ…

Tóc em ngắn!
Cho anh được một lần mơ
Thả hồn trôi về ký ức
Chỉ là mơ thôi nhưng làm sao khác được
Mái tóc xưa ai cắt cụt mất rồi…

Đành thôi
Cuộc đời nhiều bận rộn
Em mải mê tìm kiếm áo cơm
Nên tóc mây mưa gió phải sờn
Cắt ngắn lại đỡ thời gian chăm sóc!
Nhưng…
Em đã khóc
Nhiều lần
Khi
Bước qua gương…

Tóc ngắn bây giờ
Thay đổi
Mốt thời trang
Nâu
Trắng
Rộn ràng…
Thương ngày xưa những suối đen huyền
Chỉ thủy chung theo lưng người thiếu nữ…

Em!
Cho anh được ngắm thêm lần nữa
Cái cổ cao trắng ngần
Để ngàn lần anh chẳng ăn năn
Mình đã yêu
Một người…
Tóc ngắn!
Đuyên Hồng 13.06.2007 09:40:51 (permalink)
0
DƯ ÂM

Ngồi trông xe hoa đi qua cầu
Lòng sao nôn nao sầu trao sầu
Người đi trăng sao bao la trời
Người còn chơi vơi theo tình đầu…

Hồn ta mơ hoang theo dây đàn
Cung rơi cung rơi trên hoang tàn
Thề xưa ai mang đi quăng đàng
Từng cơn mưa trôi phơi bàng hoàng

Thương thương than than bao thu rồi
Vườn xưa bông hoa kia … ôi thôi!
Tìm nao khi xưa cung Tiên Bồng
Chiều mang sương giăng che mờ đồi…

Mình ta hôm qua còn mơ màng
Hồn mơ chơ vơ thơ cùng nàng
Hồn ơi! Bơi qua cơn mê vàng
Còn đâu đê mê quê xưa về…

Thảnh thơi thơ ơi cho ta hòa
Lời ca tình xa bao la buồn
Người thơ mơ trăng trên cung Hằng
Trời cao sao rơi… sao băng… băng…
Đuyên Hồng 13.06.2007 09:47:25 (permalink)
0

BỖNG DƯNG

Bỗng dưng lại nhớ một người
Làm thơ trên Net nói cười vu vơ...

Bỗng dưng lại thấy ngẩn ngơ
Thơ cho ai đấy mà như của mình...

Bỗng dưng trang giấy nhẹ tênh
Thơ rơi từng chữ vây quanh nỗi buồn...

Bỗng dưng như kẻ mất hồn
Đứng lên ngồi xuống bồn chồn chờ mong...

r
Đuyên Hồng 13.06.2007 09:51:08 (permalink)
0
Em Có…

Em thay Chị trả thơ
Người đâu rộng lượng chưa!
Bên anh đang cháy lửa
Tránh ra, bỏng bây giờ!

Bầu trời này xanh lơ
Nắng hồng rồi mưa đổ
Em có chở vần thơ
Theo trời anh một độ

Em có mang nhung nhớ
Theo mây về cho anh
Nhớ chở theo cả gió
Cho xôn xao lá cành…

Em có sang bên anh
Chở thêm mưa rào nhé
Hạ bên này quạnh quẽ
Nắng cạn hồ nứt khe…


Đuyên Hồng 13.06.2007 09:56:50 (permalink)
0
KHÚC NHẠC KHÔNG TÊN

Bồng bềnh nhé mây trôi và gió thoảng
Theo cùng ta cung điệu hoang sơ
Gửi tới không gian, vô bến, vô bờ
Cho vũ trụ buông tràn tiếng nhạc…

Thay ta nhé hỡi lời ca, giọng hát
Chở con thuyền lạc bến tình thơ
Chở tình mây, chở mộng, chở mơ
Chở thương nhớ về miền Quá Khứ

Tiếng réo rắt
Cung trầm
Cung bổng
Lời tình xa
Thoang thoảng mênh mông
Ai bên kia!
Hình như
Đợi bên song
Chờ tắt nắng
Lòng
Hiu hắt nhớ…

Tiếng ai hát như cuộc đời tan vỡ
Tình thơ ơi, tình nhớ, tình sầu
Thơ đã vơi, nhạc đã cạn. Tình đâu?
Ca lên chứ… về đâu cung đàn vỡ…

Hoang sơ
Tiếng đàn
Man mác
Xa đưa

Ai bên kia như cũng buồn…
Vừa,
Thức giấc ngẩn ngơ nhìn sông nắng!

Mây lẳng lặng bay trên trời hoang vắng
Xin ca lên hỡi mây trắng chiều hoang
Biết hôm nay một gã đứng bên đàn
Nhặt cung vỡ về hàn Quá Khứ…

r
Đuyên Hồng 13.06.2007 10:00:54 (permalink)
0
Nỗi Buồn Sân Ga

Sân ga em đã ra đi
Sao ta còn đợi làm gì nữa đây...

Tiếng mưa rơi ngắn rơi dài
Nghe như tiếng của một ai xa dần...

Não nề tiễn một bước chân
Chưa thành tri kỷ đã lần chia xa...

Sân ga vọng tiếng tàu về
Tiếng ta hay tiếng người đi tạ từ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2007 10:04:39 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 16.06.2007 23:07:19 (permalink)
0
LÁ VÀNG


Lòng em như lá úa
Đong đưa chiều thu vàng
Tình anh là cơn gió
Cả một đời lang thang
 
Lòng anh như bão tố
Và em chiếc lá vàng
Sao em còn lơ lửng
Chưa thả mình bay sang?
 
Đừng chối từ cơn gió
Rụng đi em! Lá vàng
Hận chi chiều mưa đổ
Cuốn tình hoài đi hoang…
Đuyên Hồng 21.06.2007 18:55:17 (permalink)
0
THẢ TÂM TƯ
 
Mùa hạ chói chang nắng ngút trời
Nồng như môi gái tuổi đôi mươi
Mùa xuân mềm mại buông suối tóc
Xanh ngắt chân trời mắt bé tôi
 
Ta lạc mùa thu thoáng ngỡ ngàng
Thẳm sâu nỗi nhớ vụt bay ngang
Em là thiếu phụ chiều mưa nổi
Thả ánh mắt  huyền vội bước sang
 
Lòng ta bữa ấy rộn thanh âm
Ôm bóng nguyệt hoang vẳng tiếng cầm
Ta biết hồn ta như cỏ dại
Thoáng giọt sương đêm cũng khóc thầm
 
Lòng ta biết gửi đi đâu nữa
Thơ chảy xuống đời nét lẳng lơ
Ta hứng một làn hơi thở nhỏ
Hà vào trang viết thả tâm tư
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2007 23:07:29 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 28.06.2007 13:17:35 (permalink)
0
TIỄN HẠ


Chiều nay tiễn hạ biệt tháng ngày
Xa thời mơ mộng, biếc mắt say
Gác bút hạ ơi còn đâu nữa
Những ngày áo trắng tóc mây bay…
 
Chiều nay hạ cuối chiều nhung nhớ
Tuổi ngọc vời xa cánh phượng hồng
Hạ hỡi ngày mai ta đã lớn
Sân trường năm cũ nhớ ai không?
 
Hạ ơi bạn hữu xin gửi đến
Ánh mắt chiều nao tím đợi mong
Thơ chép bao bài chưa đủ mến
Thôi chào hạ nhé… tuổi mênh mông…
 
Chào cây chào lá những con đường
Giã biệt hè ơi mấy luyến thương
Xin gửi đôi lời cho cơn gió
Một thời mộng ảo ngát hoa hương…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2007 20:12:43 bởi Đuyên Hồng >
SuongAnh 28.06.2007 15:11:32 (permalink)
0

Trích đoạn: Đuyên Hồng

TIỄN HẠ


Chiều nay tiễn hạ biệt tháng ngày
Tuổi mộng xa vời biếc mắt cay
Gác bút hạ ơi còn đâu nữa
Những ngày áo trắng gió thôi bay…
 
Chiều nay hạ cuối chiều nhung nhớ
Tuổi ngọc vời xa cánh phượng hồng
Hạ hỡi ngày mai ta đã lớn
Sân trường năm cũ nhớ ai không?
 
Hạ ơi bạn hữu xin gửi đến
Ánh mắt chiều nao ngóng cạnh song
Thơ chép bao bài chưa đủ mến
Thôi chào hạ nhé… tuổi mênh mông…
 
Nào cây nào lá bóng sân trường
Hạ hết thu về nỗi luyến thương
Ta nhớ chiều nao bên cửa lớp
Ai người tiễn biệt khúc phong sương…

 
Xin chào anh Đuyên Hồng, hôm nay SA đến ghé thăm anh lần nưã nè để xin gửi "một chút tiếng lòng" ha...
 
Đừng Vội Tiễn!
 
Hạ vưà dến sao đòi đưa tiễn
Anh có nghe không tiếng ve kêu
Là muà báo hiệu nhịp tim reo
Cuả đôi lưá dìu nhau vào Hạ

 
Mưa Hạ rơi ào như xối xả
Tưới thêm nhiều tắm mát hương yêu
Để nhường cho hoa nắng vương chiều
Ca ngợi những tình yêu rực sáng

 
Hạ đến và sẽ đi chớp nhoáng
Nên muốn mãi lưu không thả ra
Sợ lắm muà Thu sẽ ghé nhà
Buồn, lạnh lẽo, cô đơn, héo uá...

 
Anh xem kià lá hoa vui muá
Đong đưa cành đuà với Hè vui
Mây xanh giăng đón nắng cười tươi
Cơn mưa Hạ vui hơn buồn nhỉ...

 
Anh đã trải qua giờ ngẫm nghĩ
Nên thấy buồn muốn tiễn Hạ đi
Em xin anh giúp em kéo ghì
Hạ ấm...em yêu... đừng vội tiễn.

 
 
Sương Anh
 
Đuyên Hồng 03.07.2007 21:32:41 (permalink)
0
@Cuội Phu Nhân: cám ơn BN đã cho ĐH cơ hội giữ lại đứa "con hoang" của mình!

TÚY TÂM CA

 
Lảo đảo sao mờ trên trời rụng
Hoàng hôn buông hớp họng một ly đầy
Chiều tím sẫm đất quay sầu vạn kiếp
Ngửa cổ mình nốc trọn một cơn say…
 
Xoay, xoay, xoay
Ta là tâm của thiên hà quay
Ta là gốc của ngàn ước vọng
Ta là chân của ngàn con sóng
Ta là sa bồi của những dòng trôi…
 
Nghiêng ngả nụ cười
Buông lơi cốc rượu
Ai bên kia khuất nẻo tầm nhìn
Môi rất hồng, mắt rất sáng, mặt thật xinh
Lung linh trong bóng đêm rạn vỡ
Ai bên kia
Nghiêng ngả cười vô cớ
Sặc sụa
Mùi trần…
Ta cưỡi áng phù vân
Chu du cùng bốn bể
Những lục địa hình thành
Những nền văn minh chợt biến
Bể dâu…
Một kiếp phong sương
Muôn đường khấp khểnh
Cơn mơ chợt tạnh
Lóng lánh hào quang…
 
Ai bên kia đứng trước cổng thiên đàng
Theo sau nữa ai lả lơi áo tuyết
Em đẹp quá! Nàng Thơ duyên tiền kiếp
Môi rất nồng, mắt sánh lửa, má như say
Em đẹp quá bao la hồn vọng tưởng
Tâm ta động
Mắt ngây
Mày ta nóng
Em diễm kiều xinh đẹp tựa ngàn xưa
Ta kinh hãi như vừa qua ác mộng…
Khí huyết trả cho người
Tâm tình thả theo cơn sóng
Ơi Nàng Thơ xin chớ tiễn đưa
Chén biệt ly về Huyền Không động
 
Ô hô
Ta đứng giữa trời
Thiên Hà chơ chỏng
Không gian chẳng còn phương hướng
Ngàn thu một khắc nhẹ ru
Mịt mù quá khứ
U viễn tương lai
Ta rong chơi
Một hạt bụi. Giữa đời! 
 
Đuyên Hồng 04.07.2007 17:52:30 (permalink)
0
TÌNH THƠ

Bài thơ buồn lắm, da diết thế
Em gửi cho ai những đêm trường
Muôn lời phiền muộn tình em kể
Một kiếp hồng nhan mấy luyến thương
 
Ta viết vần thơ tỏ nỗi niềm
Thương người con gái mộng từng đêm
Hư hao gối chiếc vòng tay ngọc
Ôm chút tình thơ thật hão huyền
 
Ồ hay ta đã nhớ người sao
Mà lại nặng lòng tứ thơ trao
Nỗi buồn em để trên trang viết
Ngấm cả sang ta những ngọt ngào
 
Mà ta cũng mộng ta cũng đắm
Một nét thơ sầu một nét đau
Ta sẻ lòng ra trang giấy trắng
Ghi thành nỗi nhớ nghĩ về nhau
 
Em bạc tóc  chờ chút tình hoang
Ta say ngơ ngẩn trái tim vàng
Mong sao con bướm trong thơ ấy
Rẽ cánh bay ra đến cạnh nàng…
Đuyên Hồng 08.07.2007 18:00:46 (permalink)
0
NGƯỜI ƠI

Ta vẫn đợi người về từng đêm nhớ
Ôi Nàng Thơ! Giấc mộng của đời ta
Người đi miết không còn quay về nữa
Bao đêm ngày ta ngóng một bóng hoa

Còn mãi đợi phút người trở lại
Nào con chim mỏi cánh hãy về đây
Ta lại đón khúc nhạc tình xưa dậy
Rạng nụ cười thắp ánh mắt ngất ngây

Người đã xa còn ta buồn quay quắt
Ghét ngày dài đêm lạnh gió mồ côi
Thương cả hạt mưa dày lay lắt
Giữa trời chiều rột rạt ướt át rơi..

Ngày vắng lặng còn đêm ồn ã nhớ
Người biết chăng ta sợ gọi tên người
Không muốn để lòng ta òa lên vỡ
Khóc nỗi buồn từng đêm ngậm ngùi trôi

Người đã bỏ cuộc chơi về viễn xứ
Vui với người ta,  ừ nhỉ cứ đi thôi
Ta chẳng hận, chỉ biết mình đã lỡ
Trót dâng đời một nỗi nhớ! Người ơi…

r
Đuyên Hồng 14.07.2007 17:49:55 (permalink)
0
LỜI TẠ TỪ

Trời mưa buồn kệ trời mưa
Thơ tôi tiếc thuở em chưa có chồng
Bây chừ cau thắm vôi nồng
Tôi về xâu lại cả vòng thơ duyên
Tôi về nhặt ánh mắt huyền
Treo trong nỗi nhớ một miền tương tư
Tôi về gom hết mộng mơ
Quảng đi cả mớ dại khờ vì yêu
Chẳng còn thương sớm nhớ chiều
Chẳng vì vẻ ngọc mỹ miều nét thơ
Thôi người, ta bỏ chuyện xưa
Nàng ru con ngủ tôi chờ trăng lên...
Hoatina_hn 14.07.2007 22:46:30 (permalink)
0
Hôm nay vào đây đọc nhiều thơ quen quá! Anh vẫn khỏe chứ? Lâu không gặp nhỉ!

Lại nhớ mấy bài thơ họa ngày xưa...hihi...cũng thú vị anh ĐH nhỉ!


"...Rong rêu...ôi những bước chân
Chưa quen sao đã vương phần cố tri

Sân ga đêm ấy em đi
Còi tàu hú gọi...buồn chi là buồn..."



HoaTiNa
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 40 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 598 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9