ĐÂU CHỈ LÀ TÌNH YÊU
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 33 của 40 trang, bài viết từ 481 đến 495 trên tổng số 598 bài trong đề mục
Đuyên Hồng 26.01.2008 22:12:26 (permalink)
0
CHIỀU VỀ
 
Chiều về
Vẫn như thế đó
Lá bay
Ráng đỏ muộn mằn
 
Chiều về
Tím trong nỗi nhớ
Ai?
Bóng lẻ đi về
Loang lổ tràn sang cơn gió!
 
Chiều về
Tần ngần ngọn cỏ
Bước quen
Chưa dẫm vết chân xưa...
 
Ta
Tiễn một chiều đưa
Nhạt nhòa
Hoang hôn em hơi thở
Nhớ!
 
Jan 26, 2008


Đuyên Hồng 12.02.2008 13:41:49 (permalink)
0
Tết Vẫn Còn

Tết vẫn còn trong nửa chai rượu dở
Thơ chưa say
Nghiêng ngửa nụ cười xuân
Ai tiễn ai
Trong một sáng đầu năm
Câu chúc mới
E chừng như đã cũ...



Rét vô cớ
Bởi mùa xuân đang nụ
Hoa vườn xưa
Lấp ló nụ cười xuân
Tiếng thơ ai trong trẻo thoáng tần ngần
Nghe cứ tưởng mùa đang về gõ cửa




Có thể xuân muộn như đã hứa
Thì sáng nay
Xe vẫn chật đường xưa
Ai vui Tết
Đến văn phòng công sở
Nét vui mừng trong hơi giá lưa thưa...

Đuyên Hồng 23.02.2008 21:33:29 (permalink)
0
NÓI VỚI DÒNG SÔNG


Trao lòng
Đẫy một dòng sông
Năm xưa khắc bóng trăng lồng chân đê
Người đi
Buồn ở
Nhớ về
Sang sông đánh đắm lời thề chết neo…
 
Trách gì, ghen chỉ bấy nhiêu
Tình em vừa đủ, buổi chiều đã xưa
Lòng anh có cũng như thừa
Hồn anh buồn nổi lưa thưa một hồi…
 
Ai ngồi nhớ chuyện đôi mươi
Tình thơ chưa nặng đổi người tri âm
Chia xa, đâu phải lỗi lầm
Rằng không gian dối ai cầm thuỷ chung…
 
Chiều nay có kẻ lấy chồng
Rồi đêm ai vớt trăng lồng chân đê?
Saturday, February 23, 2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2008 21:34:34 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 21.03.2008 12:45:44 (permalink)
0
THÁNG HAI


Dừng bước giang hồ tìm thi vị
Đã cạn những lời kẻ tri âm
Tháng hai nhè nhẹ len hơi ấm
Có phải như em dịu mưa phùn…
 
Ta về gặp lại mùa xuân ấy
Bên em ánh mắt mọng mặt trời
Vui ngồi gom thử, ừ đếm lại
Chẳng phải ư em, nửa nụ cười
 
Nụ cười thiếu nữ chiều chưa tạnh
Màn trời tơ lụa ánh mưa bay
Mùa xuân trộn lẫn mùi hương bưởi
Đám cưới ven đê rộn những ngày
 
Bỗng chạnh mong người, bóng tỉnh say
Một lời thơ dịu áo em gầy
Tháng hai chợt rụng thềm  tia nắng
Nửa gánh chân trời, bước nhẹ vai
Sunday, March 16, 2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2008 12:47:13 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 08.04.2008 14:28:53 (permalink)
0
CHIỀU MƯA NGÂU

Cám ơn bầu trời màu tím

Mắt buồn giăng sợi mưa mau
Môi em chưa lần ngọt lịm
Sao đã rưng rưng tình đầu...
 
Cám ơn! Một chiều màu tím
Mà ngồi thương nhớ đến nhau
Người xưa chồng con bịn rịn
Sao còn khắc khoải mai sau...
 
Em chẳng còn em nữa đâu
Anh không là hồi thơ bé
Dòng sông trôi một chiếc cầu
Nhớ thưong cuốn về cuối bể...
 
Chiều nay, nặng giọt mưa ngâu
Đường trơn, áo em có ướt
Anh ngồi xếp lại nỗi đau
Hình em nhạt nhòa bóng nước
08 Aprill, 2008
Trường Phi Bảo 09.04.2008 22:45:25 (permalink)
0

Trích đoạn: Đuyên Hồng

NÓI VỚI DÒNG SÔNG


Trao lòng
Đẫy một dòng sông
Năm xưa khắc bóng trăng lồng chân đê
Người đi
Buồn ở
Nhớ về
Sang sông đánh đắm lời thề chết neo…
 
Trách gì, ghen chỉ bấy nhiêu
Tình em vừa đủ, buổi chiều đã xưa
Lòng anh có cũng như thừa
Hồn anh buồn nổi lưa thưa một hồi…
 
Ai ngồi nhớ chuyện đôi mươi
Tình thơ chưa nặng đổi người tri âm
Chia xa, đâu phải lỗi lầm
Rằng không gian dối ai cầm thuỷ chung…
 
Chiều nay có kẻ lấy chồng
Rồi đêm ai vớt trăng lồng chân đê?
Saturday, February 23, 2008


Sông xưa
Trường Phi Bảo

Khóc cho...
đầy một dòng sông
Buồn cho...
ngập cả mênh mông trời chiều
Qua rồi...
trận bão tình yêu
Em còn gì để chắt chiu,
dụm dành.

Quê người, khuyết mảnh trăng lành
Lời thề theo gió mỏng manh về trời
Trách gì đôi lứa, đôi nơi

Quên em như thể một thời chửa quen
 
Tình thơ nặng gánh ưu phiền
Xẻ từng con mộng,chia niềm nhớ nhung
So dây phím lỡ, tơ chùng
Sông ơi, chảy hết thuỷ chung một dòng
 
Rồi đêm có kẻ goá chồng
Tìm về bến cũ, khóc dòng sông xưa.
 
9-4-2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2008 00:26:55 bởi Trường Phi Bảo >
Đuyên Hồng 23.04.2008 21:33:38 (permalink)
0
Chào "Trường Phi Bảo"!
Lâu lâu mới được gặp cậu ghé qua nhà đề thơ! Chúc vui khoẻ và có nhiều sáng tác!



NỤ HÔN VÔ TÌNH

Vô tình
Nhưng chẳng phải không
Môi tôi
Cặp với môi hồng của em
Dễ gì chuyện cũ ai quên
Người ơi!
Thêm một lần thèm
Nữa thôi
Em xa
Rụng ở trong tôi
Nụ hôn
Hôi hổi
Bồi hồi tháng năm....
April 23, 2008

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2008 21:36:00 bởi Đuyên Hồng >
Trường Phi Bảo 23.04.2008 23:31:06 (permalink)
0

Trích đoạn: Đuyên Hồng





NỤ HÔN VÔ TÌNH

Vô tình
Nhưng chẳng phải không
Môi tôi
Cặp với môi hồng của em
Dễ gì chuyện cũ ai quên
Người ơi!
Thêm một lần thèm
Nữa thôi
Em xa
Rụng ở trong tôi
Nụ hôn
Hôi hổi
Bồi hồi tháng năm....
April 23, 2008



 
 
Nụ hôn đầu, mối tình đầu
Trường Phi Bảo
 
Nụ hôn đầu,
mối tình đầu,
Em mang kỷ niệm
qua cầu vấn vương.
Tháng năm
cách biệt người thương,
Vẫn mơ hơi ấm
yêu đương thuở nào.
 
Nụ hôn đầu,
giấc ngọt ngào,
Mối tình đầu
dẫu chìm vào hư không.
Em như chim đậu cành cong
Ngày ôm nỗi nhớ - đêm hong nỗi buồn
 
Chợt thèm lần nữa mùi hương
Thơm môi thuốc lá,
lời thương thầm thì,
Tay em xiết
tay người ghì
Tim run lỗi nhịp
hồn thì trên mây
 
Giờ xa hẳn
mộng ước gầy
Cố vun đắp
hạnh phúc đầy bên ai
Vẫn mơ gặp lại vòng tay
Vẫn khao khát với những ngày mình yêu.
 
23/4/2008
 
 
Đuyên Hồng 06.05.2008 17:40:08 (permalink)
0
CHỚM HẠ
Này em xinh! Trời đang vào hạ
Phượng hồng vừa thắm lửa, ướt bàn chân
Mưa rào đổ từng cơn rơi ồn ã
Thơ cho em anh viết đã bao lần!
 
Là thương nhớ anh gởi về quá khứ
Lòng mừng vui tưởng kỷ niệm đầu tiên
Cũng mùa ấy ai mắt hiền tóc ngắn
Rụng tim anh ngơ ngẩn nỗi ưu phiền…
 
Cũng mùa ấy anh ướt lòng mười bảy
Bóng em gầy áo mỏng hơi sương
Chiều tan lớp con đường về ngắn vậy
Một vần trao sao mãi cứ ngập ngừng…
 
Mỗi lần hạ anh cháy lòng mong đợi
Câu thơ mừng khấp khởi đọc từng đêm
Nhưng chốn ấy người xưa vui duyên mới
Anh ngậm buồn sau những tiếng ve rên…

May 6, 2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2008 01:53:50 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 07.05.2008 08:32:06 (permalink)
0

Hình Như...

Hình như nghe thoảng tiếng chim
Véo von bên đóa hồng xinh của người
Hình như ta thấy nụ cười
Rạng trên khuôn mặt sáng ngời của em
Hình như ta thấy dịu êm
Chảy từ trang viết ngọt mềm trái tim
Hình như ta bỗng lặng yên
Tưởng vầng trăng mới hiện lên giữa lòng
Hình như ta thấy ngập ngừng
Câu thơ viết dở, nửa chừng… hình như…
May 6, 2008

Liên Thơ 09.05.2008 22:28:00 (permalink)
0
Tình yêu mùi hương quỳnh
Có tình yêu ngàn vàng son sắc
Thoang thoảng hương dịu êm
Có tình yêu chớm nở rồi tàn
Nồng đượm rồi tan loãng.
 
Ai mang đoá quỳnh giỡn bóng
Nhớ tình ta thời nông nổi si mê
Em nấp sau dòng thơ nuối tiếc
Ú oà anh để bắt đền...
 
Phút thần diệu hoa hiến mình cho gió
Anh lang thang vui thoả chốn nào?
Để em bơ vơ một mình hứng chịu
Gió tràn đêm quyến hương phai mùi...
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      Đêm 9/5/2008
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/59C31ABB5F6546A49CEAFD43D9B0EAE9.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2008 22:29:50 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Attached Image(s)
Đuyên Hồng 13.05.2008 08:39:56 (permalink)
0
MỘNG ĐI HOANG

Người xưa đâu, hồn thơ đà hóa bướm

Hay thành mây tha thẩn tận trời xa
Nơi người ở Cõi Mơ hay miền nhớ
Ơ hờ lòng nghe cắc cớ đêm qua?
 
Đời vẫn đẹp chuyện xưa mình dệt
Ta bên người nặng một khối tình hoa
Cùng khuay sớm chia vần thơ viết
Thả lòng mình ru những khúc du ca…
 
Mà đường cũ với hồn hoa đã lạc
Chốn vườn thơ giờ đã khác, đã phai
Người đã bỏ hay xưa rồi khúc hát
Ta tìm về lối cũ luống trần ai!
 
Nơi xưa đó dấu chân ngày mai vắng
Ai còn chơi nhặt lá đón mùa sang
Ta thỉnh thoảng ghé đôi lần dĩ vãng
Người không về ai thả mộng đi hoang….
May 12, 2008
Liên Thơ 14.05.2008 22:45:12 (permalink)
0
 Đâu chỉ là ...
              Thân tặng Đuyên Hồng và
             các bạn thơ của Liên Thơ!
Đâu chỉ là tình yêu
Của những đôi bạn trẻ.
Đâu chỉ là tình yêu
Còn bao điều ghét bỏ.
Đâu chỉ là hẹn ước
Còn bao đôi lỡ làng.
Đâu chỉ là sum họp
Còn bao nhiêu chia xa.
Đâu chỉ là ngọt ngào
Còn bao vị đắng ngắt
Giấu trong lòng tiếng khóc
Ta hát lời tim yêu!
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          14/5/2008
       Thơ bạn thì hay, tựa đề thì đáng yêu lắm, khiến cho mình  e ngại.Nhưng bắt nguồn cảm xúc từ tựa đề trang thơ của bạn mình  vẫn thân ái gửi tặng bài thơ, chút lòng bạn thơ đến Đuyên Hồng đấy!
     Chúc vui, hạnh phúc và sáng tác nhiều bài hay cho mình đọc nhé!
                                        Thân mến!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2008 22:47:01 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Đuyên Hồng 19.05.2008 08:38:09 (permalink)
0
Với Bạn
Có cô bạn ấy năm xưa
Vui câu xướng họa bây chừ chốn đâu?
Biết ai còn nhớ được câu
Say gì nhân ngãi qua cầu những nơi

Tôi từ cuộc thế nổi trôi

Tan hoang thế cuộc chờ người lãng du
Đường xưa tôi bước mịt mù
Câu thơ nửa tỉnh nửa hư hỡi người

Người vui ta muốn nguời cười

Người đau cứ khóc, lệ rơi chia cùng
Mát lòng một tiếng tình chung
Người buồn ta cũng rưng rưng giọt sầu…
May 18, 2008
Đuyên Hồng 01.06.2008 23:25:54 (permalink)
0
Nửa Đêm Lướt Nét


Cuối tuần ngồi gõ vu vơ
Ai dè bỗng nhớ bạn thơ một hồi
Chuyện xưa
Cũ mấy năm rồi
Chuyện nay sót lại đôi lời mộng mơ…
 
Thơ!
Ừ thơ chỉ là mơ
Nàng!
Muôn đời vẫn Nàng Thơ của lòng
Nửa đêm thắp ngọn đèn chong
Ngẩn ngơ lướt Nét
Buồn bâng khuâng…..
Buồn….


Sunday, June 01, 2008
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 33 của 40 trang, bài viết từ 481 đến 495 trên tổng số 598 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9