ĐÂU CHỈ LÀ TÌNH YÊU
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 40 trang, bài viết từ 511 đến 525 trên tổng số 598 bài trong đề mục
thaianh49 07.09.2008 06:01:16 (permalink)
0



Lang thang

Lang thang lạc quán Đuyên Hồng
Hỏi thăm cô ấy có chồng hay chưa
Hàm răng tăm tắp duyên ưa
Nụ cười tươi tắn luôn vừa lòng ai

Xin chủ quán chớ bạt tai
Người tôi muốn hỏi "ẻm" này : Thái Anh


                     Trạc Tuyền

 
Thầy đến nhà người...chọc Thái Anh
Đừng trách chi em sao chẳng lành
Tiện đây em thưa dùm ông chủ
Em đã lấy chồng đã...đông con.!
 
Con em đã lớn...ngoại trăng tròn
Vợ thì đã cưới...sắp có con
Em đang cập kè chức bà nội
Thầy còn có hỏi nữa hay thôi.?
 
Hihi
Thái Anh mạn phép bác chủ nhà trả lời thầy Trạc chút xíu...có gì không phải xin được miễn thứ
Thái Anh cảm ơn

 
Đuyên Hồng 13.09.2008 00:54:56 (permalink)
0
SÁNG NAY

Sáng nay
Bật mây
Thông báo rằng
Cả hệ thống đều nhiễm vi rút
Muốn khỏi
Restart!
 
Sáng nay
Ra phố
Chật đường
Người và xe
Lố nhố
Thích nhanh
Cố vượt mọi người
 
Sáng nay
Muốn nở nụ cười
Rặt nỗi
Đêm qua toàn ác mộng….
 
Sáng nay
Mặt trời hừng đông
Sự sông
Lại
Bắt đầu!
 
Sáng nay
Vui buồn vô cớ
Ngồi gõ
“Sáng nay!”
12 September 2004
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2008 21:14:20 bởi Đuyên Hồng >
diên vỹ 14.09.2008 13:59:42 (permalink)
0




đêm...




đêm
tìm về khung trời ảo
vần thơ ai rơi một dạo
vô tình ta nhặt ....buồn - vui

đêm
trăng và sao trò chuyện trên trời
ta cùng bàn phím gõ lên niềm nhớ
có phải thu là... một cái cớ
để ta bảo rằng ...mình vẫn thầm mong

đêm
không hẹn mà trông
thu lạc lối ..hay hồn ta lạc lối
gặp nhau không câu chào hỏi
xa rồi chợt nhớ vu vơ

đêm
cứ bảo viết thơ
mà câu chữ hình như sai vần lạc điệu
bao cụm từ tung ra ..liệu người có hiểu ..
mặt trăng và mặt trời ...tương hội hay không ?

september 14, 2008

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2008 16:50:33 bởi Huyền Băng >
Đuyên Hồng 14.09.2008 21:12:36 (permalink)
0

ĐÔI LỜI VỚI TRUNG THU
 
Em
Thế là thu đã qua trước ngõ
Lời hẹn thề xưa đã hóa gió bay đi
Còn chút gì đọng lại giữa bờ mi
Thu ,thu đấy giận hờn như run rẩy…
 
Em!
Chuyện xưa thời ấy
Cùng nhau xếp lá kết tình thơ
Giờ đôi đứa hai phương trời xa vậy
Lá vẫn vàng còn mà em đã khác xưa!
 
Em!
Vẫn là thu trăng tròn  quá độ
Trăng và em thẳm một mối tình anh
Thơ anh viết ngàn lần không đủ tỏ
Chút lòng mình với heo hút thu xanh…
 
Em!
Cho anh gửi lời này theo mây gió
Trung thu tròn, trăng rõ mối tình anh
Anh đã hẹn thu này… qua thu đó
Tình hồng mình chờ thu kết duyên xanh…


14 september 2004
 
Đuyên Hồng 10.10.2008 11:11:57 (permalink)
0
 
HÀ NỘI CHỜ EM
Thân tặng: Thùy Dương
 
"Hà Nội mùa này mùa Hoa Sữa"
Anh đợi em về thăm....
Chỉ một lời nói thôi, em sẽ
Mà Hồ Tây khấp khởi sóng ngầm…
 
Bước chân lụa chờ em tan sương cỏ
Hương mùa thu nhẹ lắm, tựa như mù
Anh sẽ đợi, nắng vàng bên thềm lá
Ngày em về thắm hẳn một góc thu…
 
Hà Nội mùa này, em đã hẹn
Này nghe em, xin chớ để thu buồn
Những ngọn gió trở mình xua im lặng
Thu đã về… Hà Nội nhớ em hơn…


10 October 2008
Đuyên Hồng

Đuyên Hồng 18.10.2008 22:38:01 (permalink)
0

ĐƯỜNG XƯA
 
Đường xưa bụi phủ thời gian
Bước chân năm cũ có còn ai mong?
-Mắt cay gạt giọt lệ nống
Bóng ai áo trắng phượng hồng ngẩn ngơ!
October 14, 2008
Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2008 22:49:22 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 20.10.2008 17:43:40 (permalink)
0
ANH VẪN BIÉT

Anh biết rồi, em chẳng giận anh đâu
Có chăng chỉ là câu đầu lưỡi
Em thắng thắn nên vẫn thường nông nổi
Chút ghen hờn pha lẫn săm soi...

Anh biêt rồi, em nhỏ của anh ơi
Anh như sóng em như bờ muôn thưở
Nếu như chẳng vì em mà vỗ nữa
Anh tìm bờ đau đáu để mà chi...

Thôi thường thì những lời đã nói ra
Vì có lẽ em không dừng được nữa
Anh vẫn bết tính tình em như rứa
Như tấm lòng em đã vẹn trao anh...

Dù có là những lời nói buồn tênh
Hay trách móc bởi vì anh, em nhớ
Vẫn biết được câu từ là sách vở
Khi lòng mình…”hai chữ”… đã trao nhau…

20 October 2008
Đuyên Hồng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2008 17:52:05 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 30.10.2008 09:01:40 (permalink)
0


Mùa  Thương  Nhớ


Rồi đông cũng về thôi em ạ
Ngày tàn thu lá đã rụng nhiều nơi
Chiều đã cạn cây cuối cùng trút lá
Sao em còn thương nhớ mãi em ơi!
 
Chiều rụng rồi, hoàng hôn tím cút côi
Anh nhặt gió để gom vào kỷ niệm
Anh đốt lửa cho đông tàn, xuân hiện
Em nơi nào mùa thương nhớ của tôi…
 
Xin đừng buồn hãy để lặng lờ trôi
Mùa thương nhớ giấu vào trong ký ức
Ước có thể vượt qua vòng trái đất
Gửi một mùa thương nhớ cùng em
Thursday, 30 October 2008










<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2012 23:02:42 bởi diên vỹ >
Đuyên Hồng 10.11.2008 22:38:31 (permalink)
0
MÙA HẠ SÓT


Anh tìm về chút hạ sót năm xưa
Em nơi nao tuổi trăng tròn tươi rói
Hạ nồng nàn, mà thu thì vời vợi
Em đâu rồi kỷ niệm tuổi hoa…

Con đường ơi! Lối ta vẫn về qua
Em còn không tóc đuôi gà ngúng ngẩy
Em còn không tuổi hồn nhiên mười bẩy
Áo trắng chiều chân sáo bước thấp cao…

Má lúm đồng tiền, em của năm nao
Chiếc cặp nhỏ vần thơ đầu e ấp
Sao con tim vẫn hoài mong không dứt
Em đâu giờ, em của khát khao?

Lời hẹn thề như cánh gió lượn chao
Xưa lắm rồi ai đâu nào biết được
Anh ngược dòng níu cánh chuồn chuồn ướt
Hong lòng mình chút kỷ niệm hanh hao

Ngẩn ngơ hoài mà chẳng hiều vì sao
Đôi bướm trắng đậu rồi bay mải miết
Giá có thể níu thời gian lại được
Ve chẳng cuồng khóc hạ sót năm trên cao…
10 November 2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2008 07:29:34 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 24.12.2008 13:22:34 (permalink)
0
ĐÊM NÔ-EN

Bước chân thả giữa chiều Hà Nội
Lạnh buốt tay mới biết đã đông về
Hà Nội như mê
Đắp trong làn sương mỏng
Đôi, từng đôi bên nhau choàng áo ấm
Chuông Nhà Thờ ngõ chật tối Nô - En….

Hà Nội đêm,
Hà Nội bình yên
Cho tôi tìm về chàng trai hai mốt
Áo mỏng ngực trần ngọn gió lùa tê buốt
Ấm bàn tay sưởi một bàn tay…

Hà Nội rơi…
Lá rụng!
Chạm bờ vai,
Thơ thoảng bóng một chiều vương bước cũ
Hà Nội tôi tuổi hồn nhiên một thưở
Tóc mây bay liễu ghen gió đổi mùa…

Tiếng chuông Nhà Thờ đổ từng nhịp sớm trưa
Tôi theo em
Hai kẻ đều ngoại đạo
Đêm Giáng sinh
Lung linh huyền ảo
Tôi chìm vào trong ánh mắt trăng sao….

Những mùa vui lặng lẽ đếm bước đau
Em một thưở có nhớ về nơi cũ
Đêm Nô - En
So vai lạy Chúa
Chúa vẫn về
Sao ta lạc mất nhau…?


24 December 2008
Đuyên Hồng 25.01.2009 16:19:42 (permalink)
0
HƠI XUÂN

Không chờ đợi Xuân cũng về gõ cửa

Em ơi hoa đã nở tận vườn xa
Trời hanh gió mưa loà xoà thơm má
Xuân đã về trong hơi ấm hương hoa…
 
Này! Lắng nghe có phải tiếng chim ca
Ai hát đó như từ môi thiếu nữ
Nắng rồi mưa, những vũ vần lơi lả
Như nàng Xuân đã thả bước chân qua…
 
Xem tưng bừng đường phố dậy sắc hoa
Thấy háo hức từng nhịp tim tuổi trẻ
Xuân đến đó dường như rất lẹ
Nét lẳng lơ trên đôi má Xuân hồng…
 
Có con đò chở muộn khách sang sông
Đường qua lắm những người về đón tết
Ồ lạ thế giữa một ngày rét buốt
Bỗng phập phồng hơi thở mùa Xuân…
30 tết Kỷ Sửu - 25 January 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2009 18:12:49 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 22.02.2009 18:11:10 (permalink)
0
Này Em

Này! Có nghe nhịp tim đập rung rinh
Trên cây cỏ
Và trên ngàn hoa lá
Xin cứ để mùa xuân qua vội vã
Lời rầm rì của đông giá xa xăm!

Này! Nghe xem tiếng lá biếc thầm thì
Sáng nay muộn
Trời treo trên nỗi nhớ
Cho em
Không thể bỏ
Nụ hôn nồng thức giấc với bình minh...

Này! Có nghe lảnh lót tiếng chim
Ngoài vườn cũ hoa đương thì đượm mật
Xin bỏ hết
Những gì là được mất
Ta bên mình hát mãi khúc tình xanh...

Này! Hãy trông buối sáng thật trong lành
Thời nhung nhớ ấn vào trong ký ức
Này có nghe tiếng hơi thở thật nhanh
Của một lời yêu
Cố ghìm trong tiếng nấc....


Xin đừng đếm bước thời gian mau nhặt
Này!
Tìm xem ánh mắt giữa lòng say…!
20 February 2009
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2009 18:06:30 bởi Huyền Băng >
Đuyên Hồng 27.03.2009 14:56:49 (permalink)
0
Sài Gòn đầu hè
 
Sài Gòn
Nắng gắt
Hè vừa chạm thịt da
Hôi hổi
Người tránh người rất vột
Tưởng dính vào cái nóng lại nhân đôi...
 
Cốc nước đổ mồ hôi
Người đổ mồ hôi
Giọng cười
Lời nói
Ít thôi....
 
Ít thôi
Những vần thơ dịu ngọt
Anh tìm em
Rê chuột
Ngóc ngách nào
Trang Web nặng nề down...
 
Ừ đêm nay chắc sẽ nhiều sao
Trời quang
Em có nhào ra phố
Nhấm nháp
Ly sinh tố
Khúc khích nhìn lũ trẻ yêu nhau...
 
Sài Gòn hôm nay
Mặt trời tận trên cao
Anh đợi em
Ngõ nhỏ
Con đường lổ loang mùi ống xả
Xe nối đuôi nhau....
 
Đã ít chờ
Những giấc mộng đến sau
Thơ ghi vội
Sài Gòn mùa nắng mới
Bao lối mòn
Nhiệt độ dâng cao
38 …
Vẫy tay chào không nói...
 
Em
Về thôi!


27 March 2009
 
  r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2009 21:46:18 bởi Huyền Băng >
Yến Trang Châu 31.03.2009 19:21:35 (permalink)
0


ĐUYÊN HỒNG

...Hãy làm một cơn Gió
Thổi mát cho cuộc đời
Hãy làm đêm trăng tỏ
Rải vàng ngoài biển khơi...


Hãy làm một vì sao
Từ trên cao rơi xuống
Chứa muôn ngàn phép lạ
Cho bạn, cho ta và cho cả thế hệ mai sau

Vào nhà ghé thăm anh Đuyên Hồng, SG đêm nay mưa, nên mát lắm anh à hihi...
Chúc anh luôn vui !

Đuyên Hồng 09.04.2009 00:28:30 (permalink)
0
@ Yến Trang Châu
Cảm ơn "bé bự" đã ghé thăm nhà qua! Chúc vui khoe hén!

EM ĐI
 
Biết giấu nơi nao hỡi tiếng buồn
Em đi trời phủ một chiều sương
Ái ân thôi đã tình vừa chết
Thôi nắm tay nhau tiễn đoạn đường…
 
Tình em buổi ấy chỉ như là
Giấc mộng ơ hờ thoảng đến ta
Uớc hẹn mà chi chung rượu đổ
Đêm hoa đã vỡ ánh trăng ngà…
 
Ta biết lòng ta cũng hoá không
Hoa thơm bướm đẹp chẳng nao lòng
Em đi đời đã thôi mong ước
Ai đến ai về mặc bến sông…
 
Ta chẳng ru ta, chẳng trách mình
Duyên tình âu cũng nợ ba sinh
Em đi ừ nhỉ đời thêm một
Thêm một lần đau với ái tình…
April 8, 2009
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 40 trang, bài viết từ 511 đến 525 trên tổng số 598 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9