ĐÂU CHỈ LÀ TÌNH YÊU
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 40 trang, bài viết từ 526 đến 540 trên tổng số 598 bài trong đề mục
KimGiang 10.09.2009 01:38:34 (permalink)
0

Trích đoạn: Đuyên Hồng

Hương xưa

Buồn vương hương loan gieo tơ sầu
Tình xưa trôi xa trôi nơi đâu
Người mơ trăng sao bên cung đàn
Lòng ta sương tan rơi mênh mang…


Từ trong cơn mơ đi chưa về
Còn thương khi xưa trên sông quê
Thề ai đan tay – ôi! con thuyền…
Người đi chân quen – ôi! vô miên…


Mùa trăng đi qua bao nhiêu lần
Thềm hoa xin thôi buồn xa xăm
Đàn đâu vang vang cung lưu hà
Thề xưa như mây mù giăng xa…


Mình ta đêm nay bên trăng vàng
Hồn mơ theo trăng buồn mang mang
Người ơi tay đan tay hôm nào
Còn nghe dư hương buồn lên cao…

Buồn vương hương loan gieo tơ sầu
Tình xưa trôi xa trôi nơi đâu..
Người mơ trăng sao bên cung đàn
Lòng ta sương tan rơi mênh mang…

Hoatina


CÒN VƯƠNG


Còn đây "Hương Xưa" trong mơ màng
Màn sương giăng buông trêu dòng giang
Người ơi so dây lên cung đàn
Cùng ôn buồn vui chiều Thu sang

Ta ôm trong tim si Trăng Vàng
Người mang câu thơ hồn lang thang
Cho nhau quên đi đêm hoang tàn
Đừng mưa Ngâu rơi bờ môi ngoan

Sen thơm hương vương lan trên đồng
Tình Thu mênh mông và thiêng liêng
Cò chao nghiêng nghiêng đưa ta về
Triền đê Chằm May...Nay còn mong

Diêu Bông "Hương Xưa" ru trên đồng
Chờ ai thương ai...Người hay không
Ơ hay Thu say, ta say như đang cùng
Buâng khuâng bay lên trời Thu trong

Kim Giang

Dư âm
 
Ngồi trông xe hoa đi qua cầu
Lòng sao nôn nao sầu trao sầu
Người đi trăng sao bao la trời
Người không chơi vơi theo tình đầu…
 
Hồn ta mơ hoang theo dây đàn
Cung rơi cung rơi trên hoang tàn
Thề xưa ai mang đi quăng đàng
Từng cơn mưa trôi phơi bàng hoàng
 
Thương thương than than bao thu rồi
Vườn xưa bông hoa kia … ôi thôi!
Tìm nao khi xưa cung Tiên Bồng
Chiều mang sương giăng che mờ đồi…
 
Mình ta hôm qua còn mơ màng
Hồn mơ chơ vơ thơ cùng nàng
Hồn ơi! Bơi qua cơn mê vàng
Còn đâu đê mê quê xưa về…
 
Thảnh thơi thơ ơi cho ta hòa
Lời ca tình xa bao la buồn
Người thơ mơ trăng trên cung Hằng
Trời cao sao rơi…  sao băng… băng…

Đuyên Hồng

GIĂNG TƠ HỒNG

"Hương Xưa" người tiên gieo cung đàn
Hoà hương Hoàng Lan say đê mê
Hồ Thu ngời trong cho ta đằm
Thầm mơ làn môi duyên hoa ngâu

Còn mong làm mai giăng tơ hồng
Người đâu thành Si Xanh chờ trông
Miền quê chiều Thu nao nao lòng
Tìm chim Quyên xưa cùng sang sông

Nàng như nhành Sen soi ao làng
Làm Mây ngừng trôi hồn mênh mang
Đàn Rô Cờ vui loan tin mừng
Người xa về đây thăm người dưng

Thề trao...Hình như chưa ai từng
Mà mong làm kim thời gian ngưng
Nhìn đôi Bồ Câu bay lưng trời
"Dư Âm" tình thơ sao chơi vơi

Kim Giang

Đuyên Hồng 14.09.2009 22:19:57 (permalink)
0
ÁO TRẮNG TRƯNG VƯƠNG


Trống trường
Còn vọng Trưng Vương
Bóng ai áo trắng chung đường
Tuổi hoa
Tóc thề rẽ lối quanh co
Một chiều say gió ngẩn ngơ nắng trời…
 
Môi hồng thơm tựa buổi mai
Bàn tay ngà ngọc gót hài nghiêng nghiêng
Mắt em sáng nụ cười hiền
Vỡ trong tâm tưởng một miền chơi vơi…
 
Hoa sưa đã nở trắng rồi
Đường hoa gió có nhớ lời phong sương
Trưng Vương vọng tiếng trống trường
Phải em áo trắng má hường
Đợi ta….
September 14, 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2009 22:21:13 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 20.10.2009 23:14:33 (permalink)
0
CẢM XÚC THÁNG MƯỜI


Chưa chi cũng tận tháng Mười
Ngô vừa rụng lá đường phơi thảm vàng
Hơi phong đã nhuộm mây hồng
Chiều thưa nhạt nắng lòng trông trống buồn…
 
Mà như đêm bỗng đậm hương
Mà nghe sương đổ nặng từng đợt thưa
Tháng mười mưa giữa buổi trưa
Lỡ chân chậm phút tiễn đưa. Có người….
 
Hoàng hôn tím thả một trời
Phố quên! Hoa sữa đã thời nẩy hoa
Tháng mười rặt nét ngây thơ
Ô hay! Năm tháng mới vừa rong chơi…
 
Có gì như khuyết như vơi
Nghe lâng lâng dạ nghe khơi khơi lòng
Tháng mười mi vẽ nét cong
Bao em áo trắng xe hồng đi qua…


October 20, 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2009 09:29:58 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 16.11.2009 17:50:59 (permalink)
0
XIN ĐỪNG THÊM XÉ MỘT LẦN ĐAU

Nỗi nhớ đã chôn vùi trong dĩ vãng
Người đừng sang và mộng cũng đừng qua
Ta đã đốt những gì là háo hức
Và đã vùi cả một quãng đời hoa…

Thơ đã cạn, lòng thôi sầu. Tình hết
Vương gì thêm những nét viết xa hoa
Thơ đã chết trong lâu đài bất diệt
Thơ tàn rồi.. đã hêt sạch hoan ca...

Thơ bỏ tinh… người thôi đến cùng ta
Say cũng mặc và buồn vui cũng gác
Kể từ ngày người yên mộng xe hoa
Đã khép lại những giấc mơ thường nhật..

Đêm nay lạnh bao lần ta trở giấc
Lưu bút hồng chưa ráo mực. Tìm xem
Bao vần thơ tưởng chừng chân thật
Người một lần có đọc lại thêm!

Người với ta bây chừ xa lạ thế
Câu thơ buồn chẳng thể khắc tên mang
Ta đành thả lòng mình về cuối bể
Để đêm hồn theo sóng vỗ bờ sang…

Ta với người hai phương trời da diết
Áng thơ buồn chẳng thể gởi cho nhau
Nếu đã biết trong vui mầm cách biệt
Thôi! Xin đừng thêm xé một lần đau…!

November 16, 2009
Đuyên Hồng
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2010 07:41:01 bởi Huyền Băng >
Đuyên Hồng 24.11.2009 21:43:49 (permalink)
0
ĐÔNG VỀ

Chim xưa tìm vườn cũ

Người đàn bà đợi cửa nhớ chồng xa
Sương bảng lảng
Chiều như vội xuống
Đông về rồi trời thấp mảnh buồn sa...
 
Bốc khói
Ly cà phê
Gió bấc
Chầm chậm rơi chiếc lá sót đêm qua…
 
Rượu chưa ấm, người chưa yên duyên phận
Nên bẽ bàng sáng mọng giọt sương sa
Những thiếu nữ vương gì trên má phấn
Mà ửng hồng một đọt nắng như hoa...
 
Ta tiễn biệt một chiều đi nhung nhớ
Mùa lại về ngày lại giống năm xưa
Thơ dẫu viết, muôn lần ghi vội xóa
Đông về... Ừ...
Đông cũng một lần qua!
November 24, 2009
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2010 07:38:15 bởi Huyền Băng >
Đuyên Hồng 08.01.2010 23:19:40 (permalink)
0
HOA BẰNG LĂNG


Bằng lăng đẹp lắm xin đừng hái
Chỉ dịu mắt nai những buổi chiều
Tan lớp hè ơi! Sao nhớ mãi
Buổi đầu lời hứa tuổi vào yêu…
 
Nhớ ai ngày ấy hờn hay khóc
Nhặt cánh bằng lăng tiếc đã hè
Một thưở đi về vui đuổi bắt
Đường dài tóc ngắn mảnh mai khoe…
 
Ta hoài không hái hoa tím ấy
Dẫu để tặng em mái tóc cài
Bong bóng tình yêu! Ai nỡ lấy
Tan màu huyền diệu, vỡ tim ai…
 
… Bằng lăng vẫn dậy màu tím ngát
Ta cũng còn đâu thưở hẹn hò
Chỉ một lần thôi, trò đuổi bắt
Mình đành  xa mãi thưở ngây thơ…
 
Bằng lăng đẹp mãi ở trên cành
Anh nhớ lời em, em tưởng anh
Hoa ở tím màu trang lưu bút
Tím ngày hoa mộng tuổi thiên thanh…
January 8, 2010
Đuyên Hồng 13.02.2010 11:43:59 (permalink)
0
UỐNG RƯỢU VỚI BÁC PHẠM THANH CẢI

Nâng ly cạn chén rượu đầy
Chúc cho nhà bác vui vầy quanh năm
Chén đầu rượu mới sủi tăm
Men theo đường dẫn vào thăm ghi càn!

Nầng ly cụng chén rượu tràn
Đâu người tri kỷ, đôi vần tri ân
Ly này xin uống mừng Xuân
Duyên thơ tề tựu vui vần thơ say...

Chạm thêm một chén nữa đây
Trời cao cũng mặc, đất dãy cũng cam
Đã là con cháu nước Nam
Uống cho thỏa chí được làm thân trai...

Chén tư mừng pót (post) nhiều bài
Bút thần chén ngọc uống hoài không say
Thế gian nghiêng chén rượu đầy
Trăm năm cũng một cuộc say ấy mà...

30 Tết Canh Dần - Đuyên Hồng
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2010 06:47:55 bởi Huyền Băng >
Trần Mạnh Hùng 13.02.2010 23:08:42 (permalink)
0
 
 
 
"Quỷ nè!!!" năm hết tết đến thân chúc ĐH mọi sự bình an


 
Qủy Nè
Em cong môi nói... Hừ đồ quỷ.
Ngồi xích ra xa có được không.
Đã bảo ngoan mà...Ôi dzịch vật
Không nghe ghét quá... Hứ ôn hòang.
Ơ kìa... hay nhỉ... em năn nỉ.
Sao thế... lạ chưa... anh cảm thông.
Vuốt giận lại đây đừng bí xị.
Quỷ nè...em thưởng nụ hôn nồng
Trần Mạnh Hùng
 
thaianh49 15.02.2010 04:05:31 (permalink)
0

KÍNH CHÚC ĐUYÊN HỒNG VÀ GIA QUYẾN NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG
CHÚC MỘT MÙA VALENTINSE VUI TƯƠI
Trần Mạnh Hùng 16.02.2010 03:46:38 (permalink)
0
Nhân ngày kỷ niệm LỄ TÌNH YÊU
Kính mời họa 14-1-2010 ( 1-1- Canh Dần)
 
CHỈ HỒNG
Anh với em người dưng khác họ.
Ta tìm nhau vạn kiếp luân hồi.
Cánh chim xanh mỏi mòn phiêu bạt
Sợi chỉ hồng lơ lửng nổi trôi.
Anh với em nhân tình hạnh ngộ
Nợ và duyên định mệnh trêu ngươi.
Đường trần hai đứa mơ chung bước.
Tình muộn hơn không - vẫn tuyệt vời
Trần Mạnh Hùng




Trần Mạnh Hùng 17.02.2010 18:43:41 (permalink)
0
Nhân ngày kỷ niệm LỄ TÌNH YÊU
Kính mời họa 14-1-2010 ( 1-1- Canh Dần)
 
CHỈ HỒNG
Anh với em người dưng khác họ.
Ta tìm nhau vạn kiếp luân hồi.
Cánh chim xanh mỏi mòn phiêu bạt
Sợi chỉ hồng lơ lửng nổi trôi.
Anh với em nhân tình hạnh ngộ
Nợ và duyên định mệnh trêu ngươi.
Đường trần hai đứa mơ chung bước.
Tình muộn hơn không - vẫn tuyệt vời
Trần Mạnh Hùng
 
Nguyệt Lão Không Se
 
Chẳng phải cùng dòng chung một họ
Mà sao cứ cảm thấy bồi hồi
Bên ni gió nhớ thì thầm gọi
Chốn nớ mây sầu lặng lẽ trôi
Gặp gỡ rồi xa làm vướng dạ
Quen nhau để cách khiến buồn ngươi
Duyên mơ ước được cùng ai đó
Nguyệt Lão không se cứ nưả vời
 
Sương Anh



                                                                                     YÊU

                                                           Yêu chỉ là yêu chờ với đợi
                                                           Gặp nhau sung sướng có bao hồi
                                                           Thẫn thờ bóng đổ mưa rơi ướt
                                                           Lạnh lẽo tình đi nước cuốn trôi 
                                                           Đau khổ đôi lần tim nghẽn máu 
                                                           Đam mê một thuở mắt không ngươi 
                                                           Ái ân tha thiết ôm thương hận
                                                           Tình đậm sầu riêng chết nửa vời!

                                                                         Thanh Huy  
 

NGƯƠI
Mình với ta người dưng nước lã
Giận gì nhau toé khói từng hồi
Lông mày dựng ngược xăm soi quắc
Khoé miệng há to chữ nghĩa trôi.
Mái tóc cuộn lên... trời biết đất.
Ống quần xắn đến... nó và ngươi.
Mình và ta giống mây trong gió.
Chẳng có gì, sao mãi nửa vời
Trần Mạnh Hùng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2010 21:19:28 bởi Trần Mạnh Hùng >
NGUYÊN HẢI 24.02.2010 01:54:46 (permalink)
0
Kính mời  Quý Thi  Hữu  cùng vui tết Nguyên Tiêu thật hạnh phúc, đậm nét trữ tình, thân ái.








NGUYÊN TIÊU
 CANH DẦN
 
Canh Dần trăng mới hãy còn trinh
Ánh nguyệt lẳng lơ sắc tuyệt xinh
Quân tử so tài  khoe bút trúc
Giai nhân thẹn mặt mỉm môi tình
Đất trời rạng rỡ mừng vui tiếp
Hương sắc tưng bừng hớn hở nghinh
Xuân chúc Hằng Nga lòng trẻ mãi
Nguyên tiêu thơ dệt mộng đời sinh.
 
Nguyên Hải
 
r

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2010 06:45:18 bởi Huyền Băng >
Huyền Băng 02.04.2010 17:16:59 (permalink)
0
Chào Đuyên Hồng,
 
Bài thơ "Xa em rồi" của Đuyên Hồng chị HB đã phổ nhạc vào rồi, Đuyên Hồng vào link nghe thử nhé!
 
Xa em rồi
 
                               Đuyên Hồng
 
Cố nhắm mắt nói lời tiễn biệt
Xa em thôi, dẫu biết chẳng dễ dàng
Đến lúc này anh giật mình chợt hiểu
Em thân thương quen thuộc muôn vàn!

Ngày bên nhau ta cứ tưởng bình thường
Như lẽ tất nhiên như hình với bóng
Em đã ngấm vào anh từ sự sống
Như thịt da hơi thở của riêng mình

Giờ chia xa trời đất bỗng chông chênh
Cuộc sống cũng chia thành hai nửa
Nửa thân quen... là em... nỗi nhớ
Nửa bơ vơ... anh lạc lõng... vô bờ …

Từng nụ cười từng nét vui tinh nghịch
Ngày hôm nay bỗng vời vợi cách xa
Em nơi nao giữa năm châu bốn bể
Để lòng anh thương nhớ chợt vỡ òa…

Ngày em đi vần thơ như giận dỗi
Cũng ngậm hờn chuếch choáng buồn đau
Xa nhau rồi biết có còn gặp nữa
Hay cuộc đời mãi lận đận nhớ nhau…

 
Xa em rồi
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/8C68B2B7CC0C460390C6F447A48686E6.jpg[/image]
Attached Image(s)
#538
    Đuyên Hồng 12.06.2010 19:27:05 (permalink)
    0
    KỶ NIỆM 12 THÁNG SÁU*
    Nhớ H…
     
    Mười hai tháng sáu lòng chưa dứt
    Biệt khúc viễn miên tuyệt tuyệt sầu
    Tháng sáu mười hai, rầu chưa khuyết
    Tim hỡi, hồn này chôn ở đâu…?
     
    Mười hai tháng sáu! Ngày nay lẻ
    Hò hẹn vườn xưa rải bước sầu
    Ta gặp dường như cơn mộng mị
    Ta lỡ, người buồn, ai chẳng đau…!
     
    Tháng sáu! Người ơi lòng chưa chết
    Những phút miên man kỷ niệm đầu
    Tháng sáu! Người ơi tình chưa thỏa
    Một khúc thơ đề tiễn biệt nhau…
     
    Nay đúng mười hai, ngày tháng sáu
    Ta đợi! Người ơi chày rát lòng
    Tháng sáu mười hai rầu chảy máu
    Nghe mình sướt mướt khúc mưa dông!
     
    Saturday, June 12, 2010
    Đuyên Hồng

     
    *Bài thơ: “Mười hai tháng sáu” của Vũ Hoàng Chương
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2010 19:40:15 bởi Đuyên Hồng >
    #539
      Đuyên Hồng 15.08.2010 11:50:42 (permalink)
      0
      ---


      TỰ SỰ VỚI MÙA THU

      Đến ngày mùa thu sang lá đổ

      Cầm bằng
      Duyên cũ vướng mưa ngâu
      Em một độ theo thu về làn gió
      Xanh ngắt trời
      Một khoảng tím nôn nao…

      Em từ đó
      Ẩn vào trong hư ảo
      Ta muộn màng
      Nhặt lá tiếc sao xuân
      Em nảy nở hạt mầm trong ký ức
      Ba sinh còn ươm chữ viết về nhau….

      Đến đi ừ nhỉ như định mệnh
      Ta vẫn tìm một nửa khuyết – bên đau
      Em xưa đó mùa thu còn có bão
      Hay tuyết sương đời đã phủ trắng mai sau…?

      Sunday, August 15, 2010

      Đuyên Hồng









      <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2012 22:37:42 bởi diên vỹ >
      #540
        Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 40 trang, bài viết từ 526 đến 540 trên tổng số 598 bài trong đề mục
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9