ĐÂU CHỈ LÀ TÌNH YÊU
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 40 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 598 bài trong đề mục
Đuyên Hồng 24.08.2010 22:02:09 (permalink)
0
HƯƠNG YÊU


Này em ơi mùa thu đang gõ cửa
Trắng cổng trời mây trắng đụn từng cây
Nắng nhạt
Lá vàng
Bay bay gió
Em hay là thu mộng lạc về đây…

Thả bước nơi chong chao nỗi nhớ
Tần ngần buồn vơ vẩn khát khao
Em như thể
Tuổi xanh đầy hư ảo
Bỗng hóa thành hạc trắng vút tầng cao…

Em như thể
Bên anh thành mưa bão
Đến từng cơn vầm bập. Đến khát khao
Muốn thả gió hóa sóng gầm cho thấu
Bao mùa dài sai lạc bước chân đau…

Này em ơi
Vàng thu cơn mưa lạ
Cạnh vườn sà con chim hót chung đôi
Rung nhé
Cho đời bao giọt mật
Ta bên người cuộc sống mãi lên ngôi..!

August 24, 2010

Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2010 09:18:59 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 06.09.2010 22:04:45 (permalink)
0
KỶ NIỆM SANG THU


Xin đừng nhắc lại buồn muốn khóc
Người ở rất xa lòng thật gần
Mấy vần thơ mọn sao gửi được
Lỡ đã quen rồi chẳng ăn năn…

Ai biết mùa thu vừa ghé cửa
Em qua mấy độ úa vàng tôi
Ai bước về nơi xao xác gió
Tôi nhặt nỗi buồn giữa cút côi!

Tôi chở nỗi buồn đi đây đó
Ai người thổi lửa dệt nên thơ
Tôi thả nỗi buồn vào thu gió
Thu này! Người hỡi có còn mơ...

Tử em tôi biết mùa thu lạnh
Tôi biết xuân sang tiết chuyển trời
Tôi gửi nỗi buồn vào cô quạnh
Thu tàn, thu nát...hả thu ơi!

Monday, September 06, 2010
Đuyên Hồng





<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2012 21:03:55 bởi diên vỹ >
diên vỹ 14.09.2010 11:25:13 (permalink)
0
sánh bước cùng thu

người ạ , thu đang về bên cửa
bận điều chi ...sao thơ chẳng cùng thơ
trăm con chữ ngược dòng gặp gỡ
để ta - mình có cớ mộng mơ ...

người ạ , ngoài kia bao chiếc lá
lả lơi bay như cánh bướm ngày xuân
bao kỷ niệm vọng về từ quá khứ
quên đôi phút đời cho câu chữ tìm thân ...

người ạ , bốn mùa thay nhau đi - đến
chỉ có thu cho hồn thoát kiếp trần
ta có thể ngờ mình là hoa cỏ
sánh bước cùng thu tô điểm thế nhân

sep. 12, 2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2010 11:26:21 bởi diên vỹ >
Đuyên Hồng 28.09.2010 22:44:01 (permalink)
0
Tình khúc mùa Thu

Mỗi mùa thu đến như mong mỏi

Chẳng biết thương ai đợi chờ gì
Mỗi năm thu tới lòng khắc khoải
Có phải chân ai đã trở về…
 
Người yêu lắm đó mùa thu chín
Ta ngẩn ngơ sao thảm lá vàng
Có một thứ gì nghe ngọt lịm
Đổi mùa theo gió nhẹ nhàng sang…
 
Có gì thoang thoảng như hơi nắng
Bàng bạc như sương nhẹ như mù
Có gì khắc khoải trong sâu lắng
Trong ánh mắt buồn nặng tương tư…
 
Người ngồi dệt chữ mong thu nữa
Chiếc lá ngô đồng đổ heo may
Ta nhìn mây trắng bên khung cửa
Giật mình giọt nắng khẽ xiên vai…
 
Trời chia hai nửa thương và nhớ
Thu đến buộc nhau sợi tơ tình
Ta yêu! Ừ nhỉ ta yêu thế
Nửa áng thơ say nửa cuộc tình

September 27, 2010

Đuyên Hồng






<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2013 20:48:10 bởi diên vỹ >
Đuyên Hồng 26.10.2010 00:05:38 (permalink)
0
NGHIÊNG
 
Nghiêng cả hồn thu nghiêng cả anh,
Thu vàng em thấy thu đương xanh,
Người dưng cách lòng xa mặt quá,
Ưng làm sao được đây hở anh?
 
Buớm còn có đôi vui bay lượn
Nghiêng cả mùa thu vẫn đơn côi,
Cỏ cây đượm sắc xuân hồng hướng,
Anh ở nơi đâu...để em đòi...
 
 
Đòi anh đắp hộ mảnh chăn đông
Đòi anh đưa đón lúc em trông,
Đòi anh món nợ trăm năm trước
Tỏ rồi... anh biết... làm sao không?
Băng Nguyệt


 
SAO EM NGHIÊNG …
Nghiêng xuống lòng anh một giọt buồn
Trong trời thu tạnh gió mưa tuôn
Em nơi xa lắm nơi nhung nhớ
Nghiêng cả đời xanh một nụ hôn…
 
Ta sẽ ghé thăm ngôi nhà ấy
Che bớt cho em chút gió lùa
Anh khêu hương lửa tình son dậy
Nghiêng cả về em cái nắng trưa…
 
Ta sẽ lên cao đôi cánh bướm
Lạc vào tiên cảnh phút say sưa
Sao em nghiêng cả lòng anh vợi
Băng chảy đôi làn mắt Nguyệt khô!?
 
Monday, October 25, 2010
Đuyên Hồng
Đuyên Hồng 25.11.2010 16:20:17 (permalink)
0
Chiếc Lá Cuối Cùng
 
Chiếc lá cuối cùng thu cũng vừa phai
Mùa thu sót nắng phơi ngoài cổ tích
Bầu trời ai gió vương làn tóc biếc
Câu thơ buồn thoang thoảng bóng thu qua…
 
Em ơi em tình chưa kịp thăng hoa
Đã hóa khói xa tít mờ tầm mắt
Đã thành bụi trong chiều vàng khoan nhặt
Đã thành mây trên trời tím bao la…
 
Chiếc lá rốt cùng đã bay tít thật xa
Theo mộng ảo về miền huyễn xứ
Tình còn lại những gì ngoài câu chữ
Hay hạt mầm trong những nụ thơ hoa…
 
Chiếc lá cuối cùng cũng đã bỏ ta đi
Buổi thề hẹn tưởng chừng như vừa gặp
Nghe man mác một khoảng trời hiu hắt
Vụt tan dần trong câu ước xa xôi…
 
Chiếc lá cuối cùng rụng vàng cả hồn tôi…
Tôi rụng cả một thời thơ dại
Thu đã tận, đã tàn! Tôi nhặt vội
Chiếc lá cuối cùng làm hạt giống mùa sau…

November 25, 2010
Đuyên Hồng
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2010 05:03:34 bởi Viet duong nhan >
Đuyên Hồng 13.07.2011 11:59:15 (permalink)
0
TẬP THƠ THỜI ÁO TRẮNG

Anh giở lại tập thơ thời áo trăng
Bông phượng hồng thắm cả tuổi mười lăm
Áo em mặc anh yêu sao màu tím
Sân trường nào ríu rít buổi ra chơi

Quà sinh nhật năm nào anh vẫn cất
Trang thơ hồng, lưu bút vượt thời gian
Sao mà lạ nụ cười nghiêng vành nón
Em hiện về từ nét viết nghiêng nghiêng

Nghe sao tựa men nồng như mật ngọt
Ngân cả hồn anh tuổi non thơ
Ngắm khuôn mặt nụ thương cười lảnh lót
Đường nào về bóng lẻ đẫm tương tư

Chiều mau đến và mau sang đàn bướm
Trắng con đường ôi dáng thiên thanh
Em nối nhịp đôi bờ vai mỏng
Anh vương nhiều hạt nắng gẫy tan nhanh

Phượng vẫn nở! Anh thì còn thương nhớ
Chiều lăng xăng Lê Lợi đứng chờ nhau
Nữ Đồng Khánh ngự tim chàng Quốc Học
Ánh mắt đầu đã thấm nỗi duyên đau…
Wednesday, July 13, 2011
Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2011 17:23:03 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 08.08.2011 15:51:11 (permalink)
0
NÀNG THU
Nàng Thu cười nói như Thơ ấy
Thoáng gặp mà như đã quen rồi
Hơn nửa năm trời Thu trở lại
Soi mình mấy giọt nắng rơi rơi

Nàng Thu năm ngoái còn đâu nữa
Có kẻ cùng Thu đã kết chồng
Ta đợi... ồ không sao chẳng hứa
Đến mùa Thu nữa thỏa sức mong

Nàng Thu heo hút xăm xăm quá
Nửa kiếp bên em đã nặng lòng
Thu có vàng rơi thêm chiếc lá
Ta ngồi nhặt tiếp đốt Thu hong?

Nàng Thu say tít mùa xuân ngoái
Bên gối chăn ai dệt mộng nồng
Ta ghép đôi vần thơ... mê mải
Đợi nàng trên nhừng chuyền mơ rông..

Nay em về đấy! Em cười nói
Rơi rụng trong ta ít nỗi lòng
Thu hỡi! Nàng ơi qua chậm nhé
Tình mình ta viết mãi chưa xong!!!
August 8, 2011
Đuyên Hồng






<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2012 05:09:56 bởi diên vỹ >
diên vỹ 08.08.2011 16:44:57 (permalink)
0
:)

thu đã về chưa
sao dòng thơ người dậy sóng
say cả hồn ta, say cả trời mơ
mai chiếc lá bên trời thu nhớ
ai cùng người nhặt để đề thơ ?

nàng thu đến, rồi đi ! lạ quá
ta chờ mong giây phút tương phùng
người chắc hẳn yêu mùa thu lắm
nên dòng thơ như có nhớ nhung

ta một kẻ bên kia trời ảo
sầu của tim cùng chữ chia đôi
mai thu đến hỏi người thôi nhớ ?
hay dòng đời cứ thế buông trôi....!
:)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2011 16:51:27 bởi diên vỹ >
Đuyên Hồng 14.09.2012 14:47:22 (permalink)
0
NGƯỜI KHÔNG VỀ MÙA THU

Mùa thu này nắng gió cũng về thôi
Nhưng bước chân xưa không còn trở lại
Gió lạnh từng cơn gió về hoang hoãi
Lá rắc đầy nỗi nhớ không tên…

Người chẳng còn qua, phố chẳng bình yên
Nên mộng mị vẫn còn day dứt
Người đâu rồi hỡi chiều thu xa tít
Nghe mơ hồ trong ký ức nôn nao…

Người quên rồi… lối cũ khi nao
Lời thề hẹn mỗi thu về xếp lá
Thu sang, thu buồn, thu vàng, thu rã
Người quên về nỗi nhớ ngủ mùa đông..

Người không về ta quên cả đi hoang
Quên tứ thơ rơi quên lời vụng dại
Người không về ta thả lòng ra trải
Nghe gió chiều thổi tái cả quan san…
Friday, September 14, 2012
Đuyên Hồng


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2012 04:39:23 bởi Đuyên Hồng >
diên vỹ 14.09.2012 22:06:44 (permalink)
0
mùa nhớ

thu chỉ đến mỗi năm một lúc
nên lòng ta chờ mãi thu sang
tình đã chạm hay là chưa chạm ?
mà hồn thơ như biển mênh mang

ta nào biết bóng thu dịu dợi
ta nào hay con nước ngược xuôi
câu viết gởi lòng ai hiểu đặng
chút ân tình gió nở cuốn trôi

ta quên bước đường xưa về phố
hỏi lòng người vẫn đợi đó chăng?
hay cây lá làm nên màu nhớ
hoa cỏ bên đời đủ lấy bình an ?

ta không về con sóng vẫn hiên ngang
màu lá thu vẫn vàng như thuở trước
cây cỏ bình yên, đời nhiều mơ ước
hay cái nhớ một thời khuấy động tâm can ?


sep. 14, 2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2012 22:46:00 bởi diên vỹ >
Đuyên Hồng 16.09.2012 23:51:04 (permalink)
0
CÂU CHUYỆN MÙA THU

Này nghe nhé có hay mùa thu gọi
Em chưa qua anh biết vẫn còn thu
Chút dư vọng một thời phảng phất
Em mây mù sương khói giữa tâm tư

Như là thưc! Sao lại như là thực
Cái vòng tay chưa được nắm bao giờ
Chẳng là hư! Bởi từ trong tiềm thức
Bước thu về gần gũi quá như xưa

Này nghe đó câu chuyện mùa thu viết
Có ai chừng đã vướng mộng gió mưa
Thu vì thế chẳng cần ai hay biết
Đã say mèm giấc mộng thực - hư....

16 September, 2012
Đuyên Hồng


<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2012 20:18:41 bởi diên vỹ >
diên vỹ 17.09.2012 00:20:50 (permalink)
0
như thực, như hư

Thu vì thế chẳng cần ai hay biết
Đã say mèm giấc mộng thực - hư....
Đuyên Hồng



như thực, như hư ta nào biết
mùa sang câu nhớ cứ đếm - đong
bao giờ tiếng lá mùa thu trước ?
tìm ở thu này để thôi mong

ta vẫn còn đây tận bến mơ
vẫn nghe tiếng gió lạc trong thơ
nghe thu dìu dịu lời giao thệ
nghe cả tình ai trong tiếng tơ

mấy bận thu về hỏi có hay
lá rơi bên ngỏ đã nghe say
người đến, hồn thu ngơ ngẩn lạ
ta ngồi ta viết tặng riêng ai

thơ vẫn là thơ có phải không ?
là hư hay thực phải hỏi lòng
ta nghe tiếng sóng ngoài khơi ấy
vọng lại nơi này những chờ mong

sep. 16, 2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2012 00:53:21 bởi diên vỹ >
Đuyên Hồng 18.09.2012 04:27:50 (permalink)
0
CÁM ƠN


Anh cám ơn mùa Thu
Trời xanh cao mây trắng
Khoảng đời em vắng lặng
Rụng trên hồ nước anh

Anh cám ơn mùa Đông
Ấm nồng hương chăn gối
Bước chân nào cũng vội
Con đường tình chung đôi...

Anh cám ơn mùa Hạ
Tươi mát trận mưa rào
Tình em như ngọn gió
Cho diều anh vút cao

Anh yêu sao mùa Xuân
Để trời mưa lất phất
Ngày em sang hội làng
Mang theo hương bưởi ngát
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2012 08:45:00 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 06.01.2013 12:09:12 (permalink)
0
MÙA GIÁNG SINH

Có gì gửi cho nhau ngoài những lời ngoài miệng
Mùa giáng sinh đang đến
Như bao người anh thầm ước từng đêm
Mối tình vĩnh cữu
Duyên tình thắm sâu
Mùa qua mùa lại nhớ về nhau
Năm đến năm qua không phai lạt
Em ơi!
Mùa Giáng Sinh
Chúa ban thưởng bởi chung tình sơn sắt
Ta xa đâu
Dẫu đại dương cách biệt
Ngăn trở gì
Bởi da diết thương yêu!

Mùa Giáng Sinh
Tuyết lanh – Gió sương nhiều
Anh chẳng rét bời có em sưởi ấm
Anh chẳng cô đơn bởi có tình em đậm
Nến sao nào bằng ánh lửa tim em….

Nhung lụa nào so lòng em ấm êm
Anh đã khắc vào sâu tâm niệm
Đã cồn cào đã say mê tìm kiếm
Bao mùa dài nỗi nhớ gọi tên em
Bao ngày rồi nỗi nhớ ẩn trong đêm….

Giáng Sinh này anh lại gửi cho em
Nỗi lòng anh và những lời chưa nói
Dẫu chẳng thể tay trong tay cầu nguyện
Nhưng lòng mình
Chúa đã tặng
Cho nhau!

Mùa Giáng Sinh 2012
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 40 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 598 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9