ĐÂU CHỈ LÀ TÌNH YÊU
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 40 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 598 bài trong đề mục
Đuyên Hồng 08.10.2020 21:36:31 (permalink)
0
NỖI NHỚ THÁNG MƯỜI
Tháng mười sang anh còn gói trong tim
Nụ hôn thơm ngọt ngào tháng chín
Gói cả những đêm thu cùng hò hẹn
Hành trang đời trên những bước đường đi 
 
Chưa mãn tiệc mừng đã vội chia ly
Dang dở lắm khát khao thời trai trẻ
Thu vẫn đó hẳn em còn như thế
Sợi tóc buồn cọ má lạnh đê mê
 
Tháng mười sang lá đổ phía bên kia 
Cà phê đắng quán quen chiều tím nhớ
Em đâu giờ chuyện gái trai muôn thuở
Anh ngậm vào nỗi nhớ, khói che môi
 
Con đường xưa bước chân lẻ mồ côi
Anh cố giữ nụ cười trên khóe miệng
Em nơi nao tháng mười sao im tiếng
Cơn gió chiều lạc lõng xóa thời gian
 
Tháng mười về đêm đã ngát hoàng lan
Trắng thạch thảo lối xưa em còn nhớ
Điếu thuốc ngắn tàn trên tay nhắc nhở
Thu đang già trên khóm họa mi khuya 
 
Chỉ có trăng là sáng tận trên kia
Chỉ có em chất đầy từng ô nhớ
Thu đã cạn, thêm một lần dang dở
Đêm dần tàn!
Chén rượu hết không hay!
8 October 2020

  R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2020 03:07:25 bởi Ct.Ly >
Đuyên Hồng 29.10.2020 10:45:51 (permalink)
0
TÌNH YÊU 
Yêu là bước vào con đường đau khổ
Đã trao nhau không đòi lại bao giờ
Yêu là chết chẳng cần chi lý lẽ
Cho người rồi ai quyết chẳng hơn thua! 
 
Hạnh phúc đó xin mời nếm trải
Có ngọt bùi cay đắng lẫn thơm tho
Chẳng cần biết nhân tình hay thế thái
Mặc cho lòng cháy hết chỉ còn tro
 
Đừng lo lắng ngắn dài câu hạnh phúc
Khi ước ao đã thăng tận thiên đường
Là một phút huy hoàng niềm ao ước
Đã thành tình tận tóc trắng như sương!
 
Chớ suy nghĩ mốt mai vui hay khổ
Chuyện thế gian mưa nắng vẫn bình thường
Thì em hỡi! Nếu có ngày mưa gió
Anh giữa đường quán nhỏ đợi em thương
 
Yêu là mơ chuyện đời kia mới thật
Thật hay mơ ai biết được bao giờ
Hãy mặc đó! Con tim lành chân chất
Cất tiếng lòng định rõ chỗ thực hư!
28 October 2020
 
  R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2020 02:44:13 bởi Ct.Ly >
Đuyên Hồng 19.02.2021 10:38:48 (permalink)
0
GHÉT
Ghét gì? Ghét cái môi cong
Cái mông ngúng ngẩy lưng ong gợi tình
Ghét gì bằng nụ cười xinh
Tròn đem thức trắng cho mình nhớ ta...

Ghét gì? Chữ đẹp bút hoa
Câu từ đọc đến những là nhớ nhung
Ghét gì? Như ghét người dưng
Hoa thơm để lại muối gừng mặn cay...

Ghét ngày chẳng có lên face
Ghét đêm chẳng có bình này com kia
Ghét ngày nắng ghét đêm mưa
Ghét ngày mạng lag ghét chờ chuông reo

Ghét nàng ghét đã bao nhiêu
Chỉ mong mộng lắm gặp nhiều đêm mơ
Một ngày vương sợi chỉ tơ
Trầu này đã quyện vôi vừa tôi xong....

Một ngày trên chuyến xe hồng
Ghét nàng xúng xính tay bồng hoa tươi
Ghét nàng đỏ mọng làn môi
Ghét nàng ghét cả một thời mơ hoa...

Feb 19 2021
Đuyên Hồng 26.02.2021 14:10:20 (permalink)
0
CÓ MỘT NGƯỜI 
Đã có người dẫu chẳng thể ở bên
Muốn gặp gỡ khi thấy lòng nhung nhớ
Muốn hơi thở được nương cùng hơi thở
Muốn sẻ chia những khi chuyện vui buồn… 
 
Đã có người khi nghĩ đến ai kia 
Muốn dâng hiến dẫu chỉ là xa lắc
Rồi thất bại mỗi khi lòng bật khóc
Đã hay tìm người đó sẻ chia...
 
Chuyện đời thường đêm vắng khi khuya
Lại muốn nghe lời vỗ về giấc mộng
Lại hát thầm mỗi khi nhìn ai giống 
Lại đề thơ mong ngày nắng xuân về… 
 
Đã có người dẫu chẳng phải phu thê
Sao ấm áp khi lòng buồn chợt nghĩ
Khi cuộc sống gian nan cùng dâu bể
Vẫn thấy người cười khẽ nắm tay đi!
Feb 26  2021
 
thu nhớ 27.02.2021 20:50:37 (permalink)
0
giả sử

giả sử có một người để yêu thương
để sưởi ấm những trận cuồng phong đây - đó
để ẩn náo những khi cuộc đời sóng gió
hỏi lòng còn mơ ước điều chi ?

giả sử có một người lao dùm dòng lệ hoen mi
để khi vấp ngã còn có bờ vai nương tựa
để trái lòng không vào đêm tính suy chọn lựa
cuộc đời có phải đẹp như mơ ...?

giả sử cả trong những dòng thơ
cũng có bóng  hình anh hiện hữu
hỏi câu chữ sẽ nghe đầy đủ
không hoang mang, phiền muộn lúc gieo vần

giả sử là đôi tình nhân
sáng dạo phố tay trong tay cảm từng tia nắng ấm
chiều về cùng biển rộng đợi trăng sao ...
hỏi lòng ta còn xuôi ngược  để tìm nhau ?

giả sử thôi ....cho có cớ ước ao
anh là tình nhân
ta là nỗi nhớ
tìm nhau để rồi cách trở
nỗi nhớ - nhân tình cứ thế xoay quanh ...!

feb. 27, 2021
thu nhớ
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2021 02:30:29 bởi Ct.Ly >
Đuyên Hồng 02.03.2021 15:00:07 (permalink)
0
TRÒ ĐÙA CON CHỮ 
Bao năm biền biệt tìm không gặp
Mùa lại qua mùa rặt nhớ nhung
Năm châu dịch bệnh người xa tắp 
Biết khỏe làm thơ… cũng đủ mừng
 
Tháng ngày nhặt lá vui con chữ
Người vẫn non tơ một nỗi lòng
Xem mây nghe gió vui hoa nở
Người vẫn cười hiền… đã đủ mong
 
Tháng Hai vội vã, sao mà ngắn
Không đủ cho ai tỏ nỗi niềm 
Những gì năm tháng chưa hiểu tận 
Thơ người đọc đến đã an nhiên… 
 
Con thuyền duyên phận khi nao đến 
Để chở lòng ta với lòng người
Một phút trên đời… vui bởi hiện 
Trò đùa con chữ đỡ đơn côi!
Feb 28  2021
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2021 02:34:44 bởi Ct.Ly >
Đuyên Hồng 11.03.2021 14:03:07 (permalink)
0
CHIẾC LÁ PHU THÊ
(Viết cho DV)
 
Chiếc lá tình thơ
Chiếc lá tình thu
Rơi rồi mọc bao mùa rồi vẫn thế
Em và ta chân trời - góc bể
Sao nỗi lòng chỉ có một không chia
 
Chiếc lá tình thu
Chiếc lá si mê
Đã vàng cả trang thơ thời son trẻ
Đã đốt hết mọi ưu phiền 
Hơn thế
Đã dỗ dành từng giấc ngủ, cơn mê… 
 
Chiếc lá tình thu
Chiếc gối phu thê
Chỉ gặp được qua từng giấc mộng
Chỉ hiểu hết qua tiếng gầm con sóng
Của bên này bờ biển dội bên kia… 
 
Chiếc lá tình thu
Năm tháng sẻ chia
Nào đã có chuyện hẹn thề dâu bể
Nhưng đã thấy những giọt buồn rơi lệ
Theo thơ người nhỏ xuống giữa đêm khuya 
 
Cảm ơn trời!  Chiếc lá Phu Thê!
Feb 27 2021
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2021 05:16:07 bởi Ct.Ly >
Đuyên Hồng 21.03.2021 15:02:26 (permalink)
0
TÌNH MỚI 
 
Em vẫn thế trinh nguyên muôn thuở
Chưa bao giờ cũ được, dẫu thời gian
Nét hoang sơ điểm mắt những làn nhăn
Bước đi đứng không như thời thiếu nữ
 
Em vẫn thế! Với anh là tất cả
Ngày hôm nay thức dậy khác ngày qua
Nụ cười hiền sáng khuôn mặt ngây thơ
Em vẫn thế ngày càng thêm mới lạ
 
Em vẫn thế trong anh là tất cả
Bao yêu thương nhung nhớ một thời
Tháng năm ơi xin giữ lại đừng trôi
Lời hẹn ước buổi đầu trang lưu bút
 
Em nào cũ! Thời gian đâu so được
Nét hồng tươi trong ánh mắt làn môi
Anh say thôi mượn rượu nói thay lời
Cảm ơn mãi em là tiên là phật
 
Em phơi phới đời anh là sự thật
Câu từ gì cũng không đủ ngợi ca
Dẫu là trăng là mật dẫu là hoa
Em mãi đẹp trên ta bà nhan sắc
 
Em là mới là nguyên là trinh tiết
Anh trai tơ chưa gặp má môi hường
Thơ viết hoài xin giữ lại đừng vương
Em người mới anh chưa hề  quen biết!
 
March 21, 2021 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2021 16:10:30 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 02.04.2021 12:22:56 (permalink)
0
BUỔI SÁNG 
Buổi sớm mây về nắng vẽ tranh
Không em nỗi nhớ tự nhiên thành
Cà phê đếm giọt còn lơ lửng 
Khói thuốc nhả vòng mãi lượn quanh 
Khúc nhạc ru hồn câu ước mãi 
Lời thơ đưa mộng tiếng ca lành
Sao em chẳng đến mà nghe gió
Nói những lời yêu với cả anh! 
April 2, 2021
 

Đuyên Hồng 24.04.2021 15:37:28 (permalink)
0
NHỚ THƯƠNG 
Ai bắt vậy sao mà kỳ lạ thế
Bụng cồn cào và tim chẳng nằm yên
Mệt quá rồi nhưng vẫn bảo gắng thêm
Những dư vị ngọt ngào đâu ai kể
 
Có cái gì nôn nao không gượng nổi
Hết đi ra đứng lại nằm ngồi
Miệng bảo rằng vẫn ổn đó mà thôi
Lòng khắc khoải đợi chờ chi chẳng biết
 
Kẻ lạ mặt! Những câu từ lời viết
Sao đã thành mật ngọt rượu say
Lỡ nhớ rồi ký ức bỗng đổi thay
Ngày tưng tửng đêm mơ hoài chẳng dứt
 
Nhớ nhau rồi mong gì người hiểu được
Giấc mộng nào ai đó cũng giống ta
Rồi một ngày trời đất bỗng rải hoa
Đường duyên phận hai đứa tròn câu ước
 
Ôi cái nhớ mãi ôm ghì giữa ngực
Cho niềm tin cõi ảo hóa thành thơ 
Nhớ thương ơi! Ta gửi mọi bến bờ
Cầu Tiên Phật mong sao người thỏa ước,,, 
 
April 24. 2021 

  r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2021 03:16:10 bởi Ct.Ly >
Đuyên Hồng 29.04.2021 16:00:40 (permalink)
0
TỰ HỎI 
 
Rồi một ngày em cũng bỏ ta đi
Vần thơ cũ đâu còn ai mong đợi
Bình minh gọi rồi khi hoàng hôn tới
Có ai cùng đứng vọng lũ thiên di
 
Những vui buồn cuộc sống sẻ chia
Không kẻ thấu tìm hoài đâu phím gõ
Thả nỗi lòng tung bay theo làn gió
Ai là người thức nữa hỡi đêm khuya
 
Rồi một ngày mây thôi bớt rủ rê
Chim cũng chẳng hót lời xưa điệu cũ
Anh một mình bơ vơ cùng con chữ
Bước độc hành trong những tối lê thê
 
Đến một ngày giọt đắng cạn bờ mi
Rượu đã nhạt ớt cay không vị nữa
Anh viết lại bài thơ tình dang dở
Chuyến tàu về bỏ mặc chuyến tàu đi
 
Ai còn ngồi đếm giọt chảy cà phê…? !
April 29. 2021

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2021 00:15:12 bởi Ct.Ly >
Đuyên Hồng 16.07.2021 16:06:00 (permalink)
0

HƯƠNG XƯA
Hoàng hôn rải ánh trăng gầy
Em ngồi xõa tóc mái đầy hương xưa
Cho anh nhặt sợi tóc thừa
Gác lên bờ gối đánh lừa con tim
July 16, 2021


<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2021 16:11:48 bởi Đuyên Hồng >
thu nhớ 12.08.2021 00:20:15 (permalink)
0
người vẫn bình yên ?

người ngồi đếm từng giọt cà phê rơi bên phố
ta đi về nhặt  mảnh vỡ của thời gian
trăm năm trôi , mộng lòng còn bao mảnh ?
chờ đợi một ngày vô ý lướt ngang ....!

ta cứ thế cùng đời trôi lặng lẽ
người vẫn điềm nhiên trong ký ức thơ
bao buổi đợi ngày thu về nhặt lá
viết mãi câu chờ treo ngược bến mơ

đời trăm tuổi mộng còn không trăm tuổi ?
trăng vạn năm vẫn một mối sầu ưu
ta muốn hỏi ...lòng lại thôi chẳng hỏi
nghĩa gì đâu khi đời rất phù du

ta cứ mãi đến và đi không hẹn 
người cùng thơ một góc vẫn bình yên ?
câu chữ cứ hình như có sóng
khiến ngày ta đôi phút rơi nghiêng

aug. 11, 2021
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2021 00:01:40 bởi Ct.Ly >
Đuyên Hồng 15.08.2021 15:24:10 (permalink)
0
 
 BẾN MƠ
Thuyền con kẽo kẹt bờ sông vắng
Dãy núi lưa thưa khói tỏa mờ
Ơi cô lái nhỏ mau dừng lại
Xin chở tôi về tới bến mơ!?
August 15, 2021

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2021 20:46:51 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 02.09.2021 17:43:05 (permalink)
0
TÌNH MƯA 
Trời mưa áo mỏng hề chi 
Để tôi cõng cả xuân thì đợi thêm 
Mưa buồn buồn chữ không em 
Thuyền mơ đã khẳm lòng xem đã chìm 
 
Dối mình câu chữ lặng im
Sao còn dư dả truy tìm dấu mưa
Nắng thưa mưa nhạt từ xưa
Mộng mơ câu chuyện như vừa hôm qua
 
Trời mưa ướt cả hoa cà
Ướt thêm hoa mướp ướt nhòa hoa cau
Ngày mưa có một chàng Ngâu
Để cho Chức Nữ bạc đầu đợi tin…
 
Chiều sao mưa đổ nặng lên 
Mong gì em chẳng nỡ quên chuyện mình 
Lạnh mày nhạt cả môi xinh
Em ơi! Nép lại để tình anh che!
28 July 2020 
 
r
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2021 00:04:40 bởi Ct.Ly >
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 40 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 598 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9