ĐÂU CHỈ LÀ TÌNH YÊU
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 40 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 598 bài trong đề mục
Đuyên Hồng 25.05.2006 16:55:47 (permalink)
0
Rượu – Mồi – Thơ – Họa

Cứ nghĩ rằng khách lại chê mồi
Chỉ còn mỗi cách mổ tim thôi
Rượu ngon ta để trăm bầu sẵn
Khi có khách rồi họa thơ chơi

Họa thơ cho vui, vui cuộc đời
Cho quên niềm nhớ, đỡ cút côi
Chờ khách bao ngày mà chẳng tới
Lại còn hoạnh hoẹ rượu với mồi

Rượu mồi có có cũng như chơi
Nâng chén cả hai ngước mắt cười
Thi nhân họa tiếng thi nhân nói
Không rượi cũng nghiêng cả đất trời…

ĐH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2006 08:29:02 bởi Đuyên Hồng >
#76
    Đuyên Hồng 26.05.2006 11:34:57 (permalink)
    0
    .....
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2012 08:46:07 bởi Đuyên Hồng >
    #77
      Đuyên Hồng 27.05.2006 11:21:26 (permalink)
      0
      Gọi Muội

      Muội ơi! Đi ăn chè
      Sao lâu thế không về
      Để mẹ đợi mẹ phạt
      Bắt Huynh quỳ đây nè

      Muội ơi! Về nhà đi
      Ghé qua nhà một tý
      Không thì Huynh lại nghĩ
      Muội theo người nào rồi...

      Muội tôi ơi! Về thôi....

      ĐH
      #78
        HẠ VŨ 27.05.2006 12:00:13 (permalink)
        0


        Trích đoạn: Đuyên Hồng

        Gọi Muội

        Muội ơi! Đi ăn chè
        Sao lâu thế không về
        Để mẹ đợi mẹ phạt
        Bắt Huynh quỳ đây nè

        Muội ơi! Về nhà đi
        Ghé qua nhà một tý
        Không thì Huynh lại nghĩ
        Muội theo người nào rồi...

        Muội tôi ơi! Về thôi....

        ĐH



        TẠI HUYNH

        Tại rủ Huynh cùng đi
        Nhưng Huynh cứ lầm lì
        Tức mình, Muội về muộn
        Để mẹ bắt Huynh quỳ ( tưởng tượng mà coi, mắc cười chưa)

        Có giận ai điều chi
        Huynh ơi, chớ lầm lì
        Muội vẫn là Muội bé
        Huynh nhường Muội chút đi

        Muội về rồi đây nè...

        *****
        #79
          Đuyên Hồng 28.05.2006 17:57:30 (permalink)
          0

          Gửi ông Tơ

          Tình buồn nhân gian mơ theo trăng
          Tình buồn nhân gian thề cùng sao
          Tình buồn ta trao người nào gieo
          Gieo gieo tình yêu chi thêm sầu….

          Tình ơi trôi đi mau đi mau
          Thoảng thơ chơ vơ lời thơ nhàu
          Tình không như mơ, mơ cùng sầu
          Người ơi không qua sao cùng nhau…

          Người ơi! Duyên xe mà nghe sầu
          Tình hồng tơ chi ai người trao
          Nào đâu vu quy nào đâu là
          Sầu sầu bao la sầu bao sầu…

          Xe duyên xe chi cho nhân gian
          Vòng dây vòng chi tròng com tim
          Tim đau tim không thua im lìm
          Nào đâu yêu thương nào đâu tình…!

          Nhân gian yêu thương nhân gian buồn
          Nhân gian tơ vương nhân gian sầu
          Xe duyên làm chi mối duyên nhàu
          Con tim thề nhau yêu tình đầu…

          Ông Tơ ông hay không ta đau
          Ông Tơ hay không nàng qua cầu
          Ông Tơ hay không buồn và sầu
          Ông Tơ nghe không Nhân Gian cầu

          Đừng gieo thêm mơ ông Tơ ơi
          Thà làm thân kiếp như mưa rơi
          Rơi rơi rơi rơi rơi từ trời
          Yêu thương cho về cùng mây chơi…

          ĐH


          Repost
          #80
            KimGiang 29.05.2006 08:33:11 (permalink)
            0
            Chào Quân sư quạt mo, chào ông Tơ bà Nguyệt! Có thêm người bắt đền đây nè

            Gửi ông Tơ bà Nguyệt

            Tình buồn nhân gian mơ theo trăng
            Tình buồn nhân gian thề cùng sao
            Tình buồn ta trao người nào gieo
            Gieo gieo tình yêu chi thêm sầu….

            .........................................
            .........................................

            Ông Tơ ông hay không ta đau
            Ông Tơ hay không nàng qua cầu
            Ông Tơ hay không buồn và sầu
            Ông Tơ nghe không Nhân Gian cầu

            Đừng gieo thêm mơ ông Tơ ơi
            Thà làm thân kiếp như mưa rơi
            Rơi rơi rơi rơi rơi từ trời
            Yêu thương cho về cùng mây chơi…

            28.05.2006
            ĐH

            *Chào Đuyên Hồng, Quân sư quạt lại đây:

            ĐỒNG CẢM

            Ai biết Vả này giống Sung chăng
            Hồn ngơ ngẩn mãi tận cung Hằng
            Cũng muốn bắt đền ông Nguyệt lão
            Phải trả cho ai sợi Xích thằng.

            Kéo Nguyệt lão cùng dính vào thơ
            Cho lão suốt ngày cũng ngẩn ngơ
            Trần gian mấy kẻ đang ôm hận
            Tim ấy sao mà được nhởn nhơ.

            Bắt cả bà Mai phải qua cầu
            Vô tình chiếc áo bay theo gió
            Vô tình tắm giữa đêm trăng tỏ
            Để ngả nghiêng xô cả nguyệt lầu.

            Chắc là ai đó chẳng biết đâu
            Biết được thì ai chẳng mang sầu
            Làm sao kết tội vô tình chứ
            Vô tình sao có lỗi với nhau.

            An ủi đôi lời đợi kiếp sau
            Cái câu ai đọc đã thuộc làu
            Thế có nghĩa là người ta bảo
            Không phải Phố mà chẳng phải Châu.

            Chỉ có mình đeo phải kính màu
            Trông gà lại hóa ra con cuốc
            Để nhớ không làm sao quên được
            Độc hành yêu mãi thế mới đau.

            Kim Giang
            #81
              Đuyên Hồng 29.05.2006 17:41:57 (permalink)
              0
              Khóc


              Khóc đi cứ khóc to đi
              Khóc cho tan hết những gì đắng cay
              Khóc cho sầu cạn một ngày
              Khóc cho mưa tạnh gió mây cũng buồn...

              Khóc to khóc cho quên luôn
              Bao nhiêu chất chứa bồn chồn trong tim
              Khóc cho ngày bỗng im lìm
              Khóc cho đêm thấy trong xanh ánh trời...

              Để anh nhặt giọt lệ rơi
              Lau dòng nước mắt cho môi em cười…!

              ĐH


              Repost
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2006 17:43:00 bởi Đuyên Hồng >
              #82
                Đuyên Hồng 30.05.2006 16:32:53 (permalink)
                0
                Thăm Quê


                Vui buồn lại ghé thăm quê
                Qua con đò cũ quay về tuổi thơ
                Cánh đồng xanh nắng trắng mưa
                Tuổi thơ bắt ốc mò cua một mình…

                Ta về thăm lại mái đình
                Cây đa thuở ấy lá cành sum sê
                Rễ non phủ kín rễ già
                Thạch Sanh đốn củi làm nhà trú thân…

                Qua ao sen cũ tần ngần
                Thương người bạn ấy tảo tần nắng mưa
                Cỏ non xanh cả giấc mơ
                Bóng chiều phủ khói lưa thưa mái nhà..

                Rong chơi những buổi chiều hè
                Thả diều nghe tiếng sáo về vi vu
                Thoảng trong lất phất sương mù
                Bóng người thôn nữ ngày mùa hong rơm…

                ĐH


                Repost


                r
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2006 09:28:54 bởi diên vỹ >
                #83
                  HẠ VŨ 30.05.2006 17:02:41 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Đuyên Hồng

                  Khóc
                  ...
                  Để anh nhặt giọt lệ rơi
                  Lau dòng nước mắt cho môi em cười…!

                  ĐH




                  CÓ NGƯỜI TRÔNG THẤY THẢN NHIÊN QUAY ĐẦU
                  - Cho... -

                  Nghe không anh
                  mùa xuân đang bước nhẹ
                  Gió mơn man trên những nụ hồng
                  Ngày
                  qua rất khẽ
                  Thấy như mình lạc giữa mênh mông

                  Yêu đến vô cùng cái rét mùa đông
                  Má ai ửng hồng trong nắng nhạt
                  Vu vơ câu hát
                  Tiếng đàn ngập ngừng
                  Vỡ tan nốt nhạc
                  Gió
                  vội vàng
                  cuốn về nơi tít tắp
                  Sót lại vài mảnh vụn
                  nằm yên

                  Có người trông thấy nhặt lên
                  Có người trông thấy
                  thản nhiên quay đầu

                  *****



                  Thơ cũ, Huynh à...tại từ "nhặt" làm Muội nhớ...
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2006 17:05:46 bởi HẠ VŨ >
                  #84
                    Đuyên Hồng 31.05.2006 17:51:23 (permalink)
                    0
                    MƠ HOA


                    Gió nhẹ quá và cả Hoa Hồng nữa
                    Ai vô tình quên trước cửa thềm tôi
                    Cả bướm trắng lượn từ đâu tới
                    Đậu yên lành trên cánh hoa tươi

                    Gió thoảng lắm không muốn làm vỡ mất
                    Cánh hoa thơm ngát. Phấn hương trời
                    Bướm cũng thế. Không muốn làm tan giấc
                    Giấc ngủ nồng nàn nhuỵ hoa tươi

                    Nhưng rồi bướm hát, hoa cười nở
                    Gió khẽ đưa lòng hoa rung môi
                    Và bướm lợn, rồi lời hoa tình tự
                    Nắng ngát, hương tràn, tiếng nhạc rơi…

                    Phải rồi. Hôm nay ngày cưới em
                    Ta say sưa quá hoá quên mình
                    Xe hoa đậu cửa, xe ai đó
                    Hình như ai đó vẫy ta lên!

                    Ta nghĩ hôm nay mình thật hên
                    Gió thơm hương gió suối tóc mềm
                    Ta ngây ngất quá, ta mơ cả…
                    Ly rượi hợp tình, chén đầu tiên…

                    Đuyên Hồng


                    Repost
                    #85
                      Đuyên Hồng 01.06.2006 13:27:16 (permalink)
                      0
                      Tiếng đàn trong đêm


                      Trời vào khuya mơ đang chìm dần
                      Ai đàn kia cung thăng cung trầm
                      Tiếng đàn ai xa xôi... xa dần
                      Duyền tình xa, tình trôi, tình ngân…

                      Đêm hoang vu người nao yêu thầm
                      Đêm hoang vu đâu rồi chân ai
                      Ai về thăm cho qua đêm dài
                      Ai về thăm cho vơi tình này...

                      Ai trao nhau, trao nhau cung đàn
                      Ai đem dâng niềm yêu tràn lan
                      Ai đưa mơ lên cùng cung Hằng
                      Ai xua mây đi qua trăng rằm…

                      Lời thề ai bi ai cùng trời
                      Lời yêu xưa nghe ai thề bồi
                      Tình mơ hoang... tình xa… xa rồi
                      Cung đàn này mây tan... mưa rơi…

                      Màn đêm không nằm yên. Ôi thôi!
                      Màn đêm không vô tư hiền hoà
                      Màn đêm rơi ... sương rơi... đầy trời
                      Màn đêm thương tình ai... mây trôi…

                      Ầu ơ… xin đêm qua cùng chơi..
                      Ầu ơ… ru đêm vui cùng trời
                      Thương yêu này xin đêm đừng cười
                      Thương yêu này về loang bầu trời…

                      Trời mưa rơi… mưa rơi... mưa rơi
                      Đàn buông lơi… buông lơi… buông lơi
                      Ai nơi xa bên kia chân trời
                      Chung cung đàn... sầu rơi... sầu tuôn…

                      Tuôn… tuôn… tuôn.. buồn tuôn từ trời….

                      Đuyên Hồng


                      Repost
                      #86
                        Đuyên Hồng 02.06.2006 12:02:57 (permalink)
                        0
                        Trời - Đất

                        Đất im lặng nhìn bầu Trời yên lặng
                        Nhớ thương Trời nên Đất mãi ngóng trông
                        Vì yêu Đất nên Trời làm mưa nắng
                        Mưa nắng thành Thơ... Em biết không…!

                        ĐH


                        Repost
                        #87
                          nguyens 02.06.2006 12:35:20 (permalink)
                          0


                          Mây nhớ gió vì mơ nắng hạ
                          Em yêu chàng vì Mạ thương anh
                          Người ơi phải tính cho nhanh
                          Kẻo mây lỡ hội trăng thanh lỡ ngày
                          #88
                            Đuyên Hồng 03.06.2006 18:59:08 (permalink)
                            0
                            Với Rượu

                            Rượu anh uống lần này mấy chén?
                            Say! Quên rồi....Sao anh chẳng quên em!
                            Cứ mỗi khi thành phố lên đèn
                            Cầm ly rượu để quên đi nỗi nhớ

                            Rượu cạn hết chẳng còn giọt nhỏ
                            Nỗi nhớ em càng nhắm lại càng đầy
                            Đã trăm lần nhấm nháp vị chua cay
                            Gọt quá khứ, càng dày thêm quá khứ....

                            Anh nhớ tiếng, nhớ hình, nhớ chữ
                            Nhớ những lời tình tự thơ ngây
                            Chén vơi đi rồi chén lại đầy
                            Sầu không cạn, người đây còn tiếc nuối!?

                            Những buổi tối... lê thê... buổi tối
                            Chén mềm môi mà chẳng hết đơn côi
                            Em nơi nao, ở tận phía chân trơì
                            Có nghe tiếng và lời Anh với Rượu...?

                            ĐH



                            r
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2006 09:30:53 bởi diên vỹ >
                            #89
                              Đuyên Hồng 04.06.2006 11:05:49 (permalink)
                              0
                              Cây đa và Hồ nước

                              Trong khu vườn cuối phố
                              Có một cây đa già
                              Soi bóng bên hồ nước
                              Đón bầy chim hót ca

                              Hồ nước ánh trăng sa
                              Hắt vàng lên cành lá
                              Lăn tăn sóng vỗ bờ
                              Nghe cành đa tình tự

                              Mặc con đường ầm ĩ
                              Chúng thầm thì bên nhau
                              Những đêm trăng sáng tỏ
                              Cùng chung hơi, cạn bầu

                              Những trưa hè, oi bức
                              Cây phủ bóng mặt hồ
                              Những đêm dông, chớp dật
                              Cây ngả mình, che mưa...

                              Trong khu vườn, trước cửa
                              Có một gốc đa già...

                              ĐH
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 40 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 598 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9