ĐÂU CHỈ LÀ TÌNH YÊU
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 40 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 598 bài trong đề mục
Hoatina_hn 15.06.2006 12:09:15 (permalink)
0


Quà sinh nhật
(Tặng Cánh Đồng bát ngát)


Em đi tìm một cánh đồng xanh mát
Hay vàng trĩu hạt – cho anh…
Tìm hoài…
Mà sao chẳng thấy…
Cánh đồng nào đẹp tựa như tranh
Đẹp như những gì em tưởng tượng…

Em đi tìm…
Đây cánh Đồng chìm trong hơi sương
Đây cánh Đồng lung linh màu nắng
Đồng đang mùa gặt
Đồng đang trổ đòng…
Đẹp và mênh mông…
Nhưng sao vẫn thiếu…

Em đi tìm chi…
Chính em còn không hiểu
Thế nên cứ khắc khoải hoài…
Mà có chọn được đâu…

Có một cánh đồng
Dường như chẳng tìm thấy ở đâu
Mà lại in sâu
ở trong trí nhớ…
Cánh đồng không có thực
Trong đời
Thế nên làm sao em tặng anh đây…

Thì thôi
Cứ mơ, cứ say…
Một buổi ra đồng giữa ngọ…
Thì thôi…
Em làm cơn gió
Mát cánh đồng ảo ảnh…
Được không anh?

HoaTiNa
Đuyên Hồng 15.06.2006 17:06:42 (permalink)
0


Trích đoạn: Hoatina_hn



Quà sinh nhật
(Tặng Cánh Đồng bát ngát)

.................................
Thì thôi
Cứ mơ, cứ say…
Một buổi ra đồng giữa ngọ…
Thì thôi…
Em làm cơn gió
Mát cánh đồng ảo ảnh…
Được không anh?

HoaTiNa



Tình Mơ…

Bao đêm ta mơ về nhau
Yêu thương qua năm canh thâu
Có chăng đêm nay như thế
Tình ta lên hương… muôn màu…?

Em ơi! Một giấc Nam Kha
Cho nhau tình nồng duyên hoa
Yêu thương từng đêm ta đợi
Nhớ nhung từ tim vỡ òa…

Ai kia! Như em đang về
Dáng quen cho lòng đê mê
Mơ hoang xin đừng xa nữa
Tan hoang cơn gió đêm hè…

Đêm nay môi kề bên môi
Ngày mai… mắt môi xa rồi
Còn đâu đường đi chung lối
Thương yêu nhung nhớ ngậm ngùi…

Em ơi! Trong mơ hãy cười
Bên nhau ta yêu cuộc đời
Xa đêm! Nhớ thương tức tưởi
Bình minh! Tình mơ tan rồi…

ĐH

Đuyên Hồng 16.06.2006 18:07:04 (permalink)
0
Nói với em

Dù là ánh nắng tràn trề trên đồi vắng
Hay ánh trăng sâu lắng tận trời cao
Hay là sao khe khẽ chớp mắt chào
Hay ánh chớp giữa đêm dông mưa bão…

Tình anh đó là Linh Quang mờ ảo
Ở nơi nào cũng rọi chiếu đến em
Dẫu em là trăng là gió hoặc bóng đêm
Anh có mặt khi nào em cần gọi…

Nếu không ưa ánh vàng chói lọi
Anh sẽ là le lói lửa que diêm
Nếu thấy cần vẻ huy hoàng của bình minh
Anh vầng dương mang nắng lành cho đất…

Nếu chỉ cần cái dịu êm nhàn nhạt
Anh sẽ là ánh trăng bàng bạc giữa trời cao
Nếu muốn thỏa lòng với những ước ao
Anh là sao trên trời say mộng ảo…

Nếu em ưa tiếng nói cười huyên náo
Anh là pháo hoa đón buổi xuân sang
Và em ơi nếu em thích mộng vàng
Anh sẽ thả hoa đăng chờ em tới….

ĐH


Repost
Đuyên Hồng 17.06.2006 11:14:11 (permalink)
0
Màu Tím

Anh yêu màu áo tím
Đâu phải vì thuỷ chung
Anh yêu áo màu tím
Chẳng do màu hoa sim

Từ khi thương màu vàng
Bỗng thấy yêu màu tím
Màu tím im lìm chờ
Khi hoàng hôn đến thăm

Màu tím như xa xăm
Bỗng hóa ra gần gũi
Màu tím như chật chột
Rồi bỗng thành bao la

Màu tím xung quanh ta
Tự lúc nào không biết
Màu tím thành thân thiết
Mỗi khi mình đi xa

Mỗi khi ta gần nhau
Tím màu từng hơi thở
Mỗi khi ta nhung nhớ
Tím một màu diết da…

ĐH
Đuyên Hồng 18.06.2006 13:30:39 (permalink)
0
Ngôi nhà cho Em

Cái hồi con nít trò xây nhà
Nàng bày đồ hàng chung với ta
Ta cứ xây nhà cho thật lớn
Còn nàng cứ thích trồng nhiều hoa

Hoa khoai hoa mướp với hoa cà
Ra vườn hái vội chất đầy nhà
Mẹ véo tai cười: Ừ đẹp đấy
Mai mốt con về làm dâu ta!

Anh vào đại học trường Kiến trúc
Mộng ước xây nhà cho tương lai!
Những hôm biên ải tròn đêm thức
Anh vẽ ngôi nhà cho nay mai.

Nhà ta sẽ dựng bên bờ suối
Hoa trồng bốn mặt. Trước sau
Anh sẽ trồng thêm vài khóm trúc
Vài cây hóng mát, mấy gốc trầu...

Nhưng một hôm lòng đau như cắt
Em bỏ thân mình giữa tang thương!
Tin đến trên đường anh xuất ngũ
Bản đồ án dở… mực còn vương...!!!

Em ơi! Ngôi nhà trao em đó
Anh gửỉ mây lên chốn vĩnh hằng
Gửi theo ngàn vạn bông hoa trắng
Trắng cả lòng anh thắp nén nhang!

ĐH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2006 13:32:56 bởi Đuyên Hồng >
KimGiang 18.06.2006 17:32:20 (permalink)
0
Nói với em

Dù là ánh nắng tràn trề trên đồi vắng
Hay ánh trăng sâu lắng tận trời cao
Hay là sao khe khẽ chớp mắt chào
Hay ánh chớp giữa đêm dông mưa bão…

................................................

Nếu em ưa tiếng nói cười huyên náo
Anh là pháo hoa đón buổi xuân sang
Và em ơi nếu em thích mộng vàng
Anh sẽ thả hoa đăng chờ em tới….

ĐH


**Chao ơi! Thơ Đuyên Hồng càng ngày càng lịm... Cô gái nào mà hạnh phúc dữ ha!
KG cũng chia sẻ với Đuyên Hồng nè:

HAI NỬA

Em tự chia mình thành hai nửa
Nửa lạnh lùng khuyên nhủ nên quên
Đừng phá ngang cuộc sống êm đềm
Đừng lén bước chân vào lối vắng.

Hãy là Đá sống đời bình lặng
Hãy là Bông Tuyết trắng phủ thơ
Hãy để Sông muôn thủa...Lững lờ
Hãy như Cây chỉ biết đợi chờ!

Khi đi ngủ đừng mơ gì hết
Hãy tuân thủ luật đời khắc nghiệt
Hãy đừng yêu dù biết được yêu
Hãy giam thân, ước lệ ngặt nghèo
Hãy bóp chết mầm gieo nỗi nhớ...!

Làm sao sống cuộc đời một nửa
Không rộn ràng khi lửa đang nhen
Cái nửa mình có một trái tim
Cứ năn nỉ ngày đêm bám diết.

Cứ khoan nhặt dội lòng tha thiết
"Người yêu người sống để yêu nhau" *(Tố Hữu)
Cho bây giờ và cả ngàn sau
Không yêu Người...Thơ chẳng sống đâu! * (Mượn ý một người)

Dẫu trăn trở, khổ đau, dang dở
Trái tim nào không lần nức nở
Tiếc cho mình lỡ chuyến đò yêu
Không Bình minh sao biết có Chiều!

Không buồn vắng làm sao trân trọng
Mà nâng tình ai đó chờ mong
Mà khoắc khoải biết đau thất vọng
Biết trái tim máu nóng nhường nào...

Yêu trời đêm vằng vặc trăng sao
Yêu nhành lá khát khao chiều gió
Thương tiếng hót Họa My lồng nhỏ
Thương trưa Hè Hoè rụng vàng hoa...!

Chợt về mùa Lưu bút trôi xa
Chợt giật mình ai đó đi qua
Trao ánh mắt như là có điện
Chợt nhận ra tơ vàng quyến luyến!

Thấy rung ngân theo dòng xao xuyến
Thấy mơ màng - Xônat Ánh Trăng
Thấy nhột trời một bóng Sao băng
Thấy con tim trầm lắng lặng thầm...

Vì chờ đợi - Khổ hình rất nặng
Vắng khoảng trời riêng sáng vầng trăng
Như Đông dài qua còn vắng nắng
Thương bước đời những lúc mưa giăng.

Hai nửa ơi sao thể chia bằng
Chỉ có thế - Đâu mà nhiều lắm...
Với một đời vỏn vẹn trăm năm
Hãy họp lại cho tâm hồn thắp sáng!

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2006 18:18:26 bởi KimGiang >
Đuyên Hồng 19.06.2006 17:14:18 (permalink)
0
Cám ơn Kim Giang! Có lẽ ĐH chưa xứng với những lời khen của KG đâu... Có lẽ KG động viên khéo....Thơ ĐH vô duyên lắm phải không...?

Chia anh nhé


Chia anh
Một ít cô đơn
Chia anh vài giọt
Nỗi buồn từ tim…

Trái ngang
Anh kiếm em tìm
Bước ngang bước dọc
Mà tình cứ cô…

Chia anh
Một chút vu vơ
Câu thơ vỡ nát
Tình hờ giăng ngang…

Chia anh
Một chút mộng vàng
Một cơn mê
Một giấc hoang trong đời...

Lẻ loi hai bóng
Một trời
Sầu riêng ai thả
Rong chơi ngoài đường…

Chia anh nhé
Chút tình vương
Sẻ anh vài hạt nắng vàng
Mong manh…

Chia anh nhé
Tấm lòng thành
Sắc không, không sắc
Cũng thành tình duyên…!

ĐH


Repost
Tâm An 19.06.2006 17:32:59 (permalink)
0


Trích đoạn: Đuyên Hồng

Cám ơn Kim Giang! Có lẽ ĐH chưa xứng với những lời khen của KG đâu... Có lẽ KG động viên khéo....Thơ ĐH vô duyên lắm phải không...?

Chia anh nhé


Chia anh
Một ít cô đơn
Chia anh vài giọt
Nỗi buồn từ tim…

Trái ngang
Anh kiếm em tìm
Bước ngang bước dọc
Mà tình cứ cô…

Chia anh
Một chút vu vơ
Câu thơ vỡ nát
Tình hờ giăng ngang…

Chia anh
Một chút mộng vàng
Một cơn mê
Một giấc hoang trong đời...

Lẻ loi hai bóng
Một trời
Sầu riêng ai thả
Rong chơi ngoài đường…

Chia anh nhé
Chút tình vương
Sẻ anh vài hạt nắng vàng
Mong manh…

Chia anh nhé
Tấm lòng thành
Sắc không, không sắc
Cũng thành tình duyên…!

ĐH


Repost



  • Anh ĐH, TA định reply anh bài thơ này bên " Vườn nhà..." nhưng khi ghé sang đây thấy anh đi vắng bèn mạo muội để lại trên bàn, khi nào mở cửa anh sẽ đọc nó luôn...!
    TA cũng mới bắt đầu học cách hoạ thơ của mọi người nên còn vụng lắm, anh đừng chê nhe!


    Giá mà

    Giá mà chia được cô đơn
    Thì em chắc sẽ hết buồn vu vơ
    Giá mà tình cứ là thơ
    Gửi trao nhau để ngẩn ngơ cõi người
    Thì "ai" duyên chẳng nổi trôi
    Lẻ loi chiếc bóng giữa đời bể dâu
    Giá mà chia được nỗi đau
    Chia luôn nhau cả giọt sầu qua tim
    Thì lòng chắc sẽ bình yên
    Đôi chân nhẹ bước hồn nhiên theo...người
    Giá mà...chỉ giá mà thôi
    Mộng vàng ta cứ chung đôi...giá mà !





motyphu 20.06.2006 14:17:24 (permalink)
0
Đau hồn Trương Ba đau ra Hàng Thịt

Khi tim ta đập trong thân xác
Đấy là tình không khác Trương Ba
Khi ta nhung nhớ người xa
Ấy anh hàng thịt hái hoa tặng người.
Khi ta vui, hàng thịt cười
Khi đau ấy lệ của người Trương Ba…

Xin đừng trách gió xa hoa
Mây buồn hiu hắt gió qua chia lòng…

ĐH

*Đuyên Hồng có những suy nghĩ thật tuyệt.

TÌNH BẠN

Thanh tao như khoảng trời trong
Thương làn mây trắng buồn không lối về
Khua vui ai giả làm hề
Biết trong ai đó cũng khê lửa hồn
Bước chân bạn cũng bồn chồn
Tình người như gió mơ vờn cánh hoa

MTP
Đuyên Hồng 21.06.2006 08:36:59 (permalink)
0
Đêm Tàn

Đêm tàn
Sao
Lẻ loi rơi!
Đơn côi
Tôi với mình tôi
Chén sầu...

Đêm tàn
Trăng
Bỏ đi đâu!?
Sụt sùi
Dế khóc
Tim
Nhầu nát tim...

Sương sa
Cạn nước mắt mình
Xót xa
Tiếc!
Một khối tình
Vu vơ...

ĐH
Đuyên Hồng 22.06.2006 09:06:30 (permalink)
0
Hoa Cúc Trắng


Nắng loảng thoảng vài tia bình minh gọi
Nụ hoa em trong trắng vẫn ngại ngùng
Tiếng bướm ong còn xa ngái mông lung
Cánh hoa trắng lừng chừng chưa muốn dậy…

Cánh hoa trắng kiêu kỳ bỗng thấy
Ngoài xa kia trời bỗng đẹp diệu kỳ
Cánh bướm bay sao mỏng mảnh mê ly
Hoa mở mắt ngơ ngác nhìn run rẩy…

Cánh hoa trắng nhụy vàng xinh biết mấy
Hồn còn vương chút ướt giọt sương thưa
Em dịu dàng để bướm thả hồn thơ
Em ngây ngất để ong chờ hút mật…

Cánh trắng mỏng đoan trang ngây ngất
Theo những lời tình tự của Bướm Ong…
Nên mở lòng nở tung dâng hết tất
Hương sắc mình và tinh khiết nhụy trong…

Ta thương lắm! Hỡi bông hoa Cúc trắng
Khi chiều qua nắng nhạt, cánh phai màu
Lũ ong bướm bỏ đi. Vườn vắng lặng
Ngơ ngẩn buồn hoa chẳng hiểu vì đâu…

ĐH


Repost
Đuyên Hồng 23.06.2006 08:32:07 (permalink)
0


Qua Phố Cũ


Nắng nhạt mèm bước chân qua phố cũ
Lòng nhói đau nhắc nhở chút tình xưa
Chân bước vội tưởng người còn đứng cửa
Một tiếng lòng vọng nấc giữa hoang vu…

Phố cũ đó cuối chiều lơ phơ gió
Nặng chân dồn bước thấp bước cao
Ta ngẩng mặt cố quên lời hứa hão
Phố cũ về dội ký ức nôn nao….

Đường phố cũ dài não nề heo hút
Ta bước qua mắt mọc đằng sau
Ai có đợi khi lòng ta ngoái lại
Phố cũ đau buông một tiếng thở dài…

Trên lối ấy, về nhà qua phố cũ
Lòng nhắn lòng tự nhủ hãy vô tâm
Quá khứ đến dội ầm ầm như bão
Phố cũ vào chiều rét mướt căm căm….


Repost
HẠ VŨ 23.06.2006 12:20:32 (permalink)
0

Chia anh nhé


Chia anh
Một ít cô đơn
Chia anh vài giọt
Nỗi buồn từ tim…

Trái ngang
Anh kiếm em tìm
Bước ngang bước dọc
Mà tình cứ cô…

Chia anh
Một chút vu vơ
Câu thơ vỡ nát
Tình hờ giăng ngang…

Chia anh
Một chút mộng vàng
Một cơn mê
Một giấc hoang trong đời...

Lẻ loi hai bóng
Một trời
Sầu riêng ai thả
Rong chơi ngoài đường…

Chia anh nhé
Chút tình vương
Sẻ anh vài hạt nắng vàng
Mong manh…

Chia anh nhé
Tấm lòng thành
Sắc không, không sắc
Cũng thành tình duyên…!

ĐH
----------------------------------

CHIA ANH

Chia anh
một chút cô đơn
Chia anh
một chút giọt buồn
từ tim

Chia rồi
anh
có bên em
Hay anh sẽ lại
ở bên một người

Thôi
em chia chút nụ cười
Buồn
nên cũng chỉ
thoảng môi mơ hồ

Chia anh
một chút vu vơ
Chia anh
một chút
tình thơ để mà

Mai này
mình
dẫu có xa
Tim đau
cũng chẳng khóc oà
vì ai

Chia anh
khẽ tiếng thở dài
Bên nhau
mà chẳng có ai nghe cùng

Cuộc đời
sắc sắc
không không
Thì thôi
ta sống
cho vừa lòng nhau…*

22/6/06

*****


Huynh à, Huynh có lòng sang nhà Muội bao lần mà Muội ít sang nhà Huynh quá...Chị TA mà "còn vụng lắm" khi họa thơ mọi người thì Muội còn vụng hơn nhiều, chỉ "gọi là hoạ lại" được khi gặp đúng mình trong câu thơ người khác thôi...

*Muội không nhớ của ai nữa…


HẠ VŨ 23.06.2006 12:22:53 (permalink)
0

Đêm Tàn

Đêm tàn
Sao
Lẻ loi rơi!
Đơn côi
Tôi với mình tôi
Chén sầu...

Đêm tàn
Trăng
Bỏ đi đâu!?
Sụt sùi
Dế khóc
Tim
Nhầu nát tim...

Sương sa
Cạn nước mắt mình
Xót xa
Tiếc!
Một khối tình
Vu vơ...

ĐH

-----------

NGÀY LÊN

Rạng ngày
tỉnh một giấc mơ
Rạng ngày
vỡ
nỗi đợi chờ
mông lung

Rạng ngày
ló mặt trời hồng
Líu lo
chim hót
ở trong vườn nhà

Giọt sương
đọng lá đêm qua
Nắng lên
chợt hoá
như là hư không

22/6/06

*****

Đuyên Hồng 23.06.2006 17:52:36 (permalink)
0


Em và Thơ Anh


Dù anh viết đề thơ tặng ai
Cũng thấp thoáng bóng hình em trong đó
Dù có tả ánh trăng mờ tỏ
Em chính là trăng hiển diện vĩnh hằng…

Đừng trách rằng anh yêu gió yêu mây
Anh chỉ mượn lời để tình anh bày tỏ
Đừng trách anh sao hờn mưa sầu gió
Em đổ lệ buồn anh sung sướng gì đây…

Dù từng câu không nhắc tới tên em
Nhưng em là hồn trong từng hơi thơ thở
Từng ý từng vần từng nẻo đường anh kể
Nẻo đường nào cũng in dấu chân em…

Lời thơ anh lời của trái tim
Cũng vật vã đớn đau như em thấy đấy
Thế mà xem thơ em lại dỗi hờn ngúng ngẩy:
-Chẳng vần thơ nào anh tặng riêng em…

Khi đọc thơ anh em sờ ngực mà xem
Nếu thấy tim mình rung theo từng câu chữ
Em chẳng cần phải nghe thêm lời anh hứa:
-Rằng muôn đời thơ anh chỉ cho em…!
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 40 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 598 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9