ĐÂU CHỈ LÀ TÌNH YÊU
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 40 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 598 bài trong đề mục
Đuyên Hồng 24.06.2006 12:27:27 (permalink)
0
Chiều Thứ Bảy


Chiếc bàn phím ngồi im không động đậy
Vắng em rồi con chữ chẳng buồn ra
Chiều thứ 7 nắng vàng nỗi nhớ
Bạn tình thơ, nơi đó, ở đâu giờ?

Chiều thứ 7 cà phê rơi từng hạt
Giọt tròn đen đậm đặc chát cả tim
Trang thơ quen vắng lặng im lìm
Lời thơ ngỏ, ý thơ hờ hững quá...

Đã bao lần ta gạt lòng tự nhủ
Chuyện tình duyên thơ phú chỉ mơ thôi
Chuyện gió trăng trai gái trên đời
Là cạm bẫy là vòng dây oan nghiệt...

Còn đâu nữa. Vần thơ Xưa đã khép!
Trang web kia vẫn câm lặng vồ hồn
Chiều thứ 7 mù mờ trong khói thuốc
Thấy tim mình bỗng như có mưa tuôn...
Đuyên Hồng 26.06.2006 12:44:11 (permalink)
0
Với Thơ

Khi buồn trĩu nặng đôi vai
Thơ ơi! Hãy giúp ta vơi nỗi sầu...

Gió bay mây dạt nơi đâu
Thơ dừng gió lại để trao chuyện trò..

Nắng vàng vàng cả vần thơ
Chở Mùa Xuân thắm chia cho cuộc đời...

Thơ ơi! Hãy ghé môi cười
Cho ta nhớ lại cái thời... có Em!
KimGiang 26.06.2006 13:28:19 (permalink)
0
*Đuyên Hồng ơi! KG kính nể tình cảm của Đuyên Hồng giành cho ai đó!

TÌNH NGƯỜI

Tình thơ như rượu ủ men
Như mưa như nắng bên thềm bước chân
Lời xưa nối mãi cung vần
Như dây trầu cứ quấn dần thân cau
Dẫu đời chẳng được gần nhau
Người ơi tin có nhịp cầu trong tâm
Không ồn ã chỉ lâm thâm
Hạt mưa nho nhỏ thấm dần rất sâu...

Kim Giang
Đuyên Hồng 26.06.2006 17:39:38 (permalink)
0
Tình Quê

Lúng liếng mắt sắc dao cau
Rửa mặt xin chớ rửa ao nhà mình
Cá đau cá nổi lềnh phềnh
Anh thương cá chết anh mênh mông buồn…
Xin em đừng lộ gót sen
Để cho cả một đầm sen thẹn thùng
Tóc mây đừng xõa lưng chừng
Để cho con bướm vướng mành tơ duyên…
Khuyên em như cô Tấm hiền
Núp lòng trái thị khỏi phiền nhân gian
Chiều về qua chốn quan san
Tình Quê tím cả muôn ngàn hoang vu….

Repost
Đuyên Hồng 27.06.2006 08:41:32 (permalink)
0
Vẽ Em

Ta vẽ em TĨNH LẶNG
Thấy tình mình mênh mông
Ta vẽ em ÁNH SÁNG
Cả thế gian mùa hồng!

Ta vẽ em CAO VÚT
Thấy đời thoáng như không
Ta vẽ em NƯỚC BIẾC
Buồn trôi đi theo dòng…

Ta vẽ em MÙA XUÂN
Muôn rừng cây ra lá
Ta vẽ em ÊM Ả
Thấy trời xa, xanh trong…

Ngày EM ra cuộc sống
Ta ngộ đời SẮC KHÔNG!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2006 08:42:40 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 27.06.2006 17:26:54 (permalink)
0


Gửi Em…


Anh chỉ có một tình yêu chân thật
Một trái tim chân chất, dịu dàng
Thơ anh làm không có vẻ cao sang
Không đài các, không thau vàng, lẫn lộn.

Anh đến với em bằng tình yêu khờ khạo
Bằng tất cả gì anh có thể trao
Bằng tim anh, bằng máu chảy, thơ trào
Bằng cuộc sống, bằng tình yêu da diết.

Thơ anh viết không thể nào nói hết
Tình thương yêu trong máu thịt da anh
Trọn đơì anh chỉ có trái tim lành
Anh dâng hết, không một lời bận bịu!

Thơ anh làm, em ơi có hiểu
Lời tâm tình ta dâng biếu cho nhau
Dẫu ta chưa một lượt, bắt tay chào
Vẫn nguyện ước bên đời nhau, mãi mãi…

Thôi chào nhé! Lời chào thân ái
Nói gì hơn khi mắt đã trao lời
Nói gì hơn khi môi đã bên môi
Đừng giận nhé. Anh chân trời biển đợi!


Repost
Đuyên Hồng 27.06.2006 17:30:50 (permalink)
0
Nỗi nhớ tháng Sáu


Tháng sáu đã sắp xa rồi người ạ
Lòng vẫn đầy một nỗi nhớ chia xa
Nắng tháng sáu như thiêu lòng đốt dạ
Nhớ người ta… xa quá… chẳng thấy về…

Tháng sáu này vẫn đầy trời ve phượng
Ngọn gió nồm vẫn mát, suối tóc em
…Tay vuốt từng sợi mềm rơi trên má
Tháng sáu hồng tuổi ngọc mộng mơ xa…

Ngày tháng sáu em đi sầu thay lá
Thu về vàng theo nỗi nhớ rụng rơi
Ta thơ thẩn góp vần thơ một dạo
Gốc phượng già phơi lá. Nhớ! Người ơi…!

Repost


Xin gửi cho Người

Thôi cứ để ngày xưa im lìm ngủ
Lật lại chi trang nhật ký tình thơ
Người ta ạ, trái tim người có chủ
Cứ để mình ta tư lự với vần thơ…

Bao thương nhớ mình ta mang cũng đủ
Cuộc đời ta… như thế… đã quen rồi!
Nếu còn nhớ xin người đừng cứa nữa
Vết thương lòng rồi sẹo sẽ chai thôi…

Chở đơn côi… từng vần thơ ta viết
Truy tình xưa… bao trang Web ta thăm
Nơi xa thẳm người ơi người có biết
Dõi bóng ai ta vẫn âm thầm…

Giá vòng xe thời gian quay ngược
Người có cùng ta chia mơ mộng ngày xưa…
Giá như gió mây cũng mang lòng ta được
Xin gửi cho người những mơ ước gió mưa…


Repost
Đuyên Hồng 28.06.2006 08:35:31 (permalink)
0
Lòng Thi Sĩ
-Cho: H....

Người Thí Sĩ có trái tim mỏng mảnh
Rất long lanh óng ánh diệu kỳ
Rất ngọt ngào và rất đỗi mê ly
Rất kênh kiệu nhưng chẳng hề khách sáo…

Lòng Thi Sĩ như dây đàn muôn điệu
Quá dễ yêu nên dễ ghét đấy mà
Rất dễ động lòng nên rất dễ thăng hoa
Chợt vui đấy rồi buồn rơi đổ lệ…!

Yêu Thi Sĩ xin tỏ lòng nhè nhẹ
Kẻo trái tim non vỡ muôn mảnh khóc òa
Nếu mến thương xin đừng hãy xót xa
Tim Thí Sĩ không cần người thương hại…

Lòng Thi Sĩ dịu dàng như lụa vải
Mà sắc hơn dao cứng hơn đá hơn đồng
Lòng Thí Sĩ yêu cuồng si mê mãi
Nhưng bỗng rồi im ắng tựa Hư Không…

Lòng thi sĩ như trời cao đất rộng.
Từ muôn đời luôn rất dễ bao dung...
Lòng thi sĩ như trăng vàng tỏa rạng
Yêu cuộc đời chiếu áng sáng mông lung. …


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2006 19:15:55 bởi Huyền Băng >
Hoatina_hn 28.06.2006 13:15:26 (permalink)
0

Trích đoạn: Đuyên Hồng

Lòng Thi Sĩ
-Cho: H....

....

Lòng Thí Sĩ yêu cuồng si mê mải
Nhưng bỗng rồi im ắng tựa Hư Không…










Khoảng Lặng



Không thanh âm
Chẳng rộn ràng...


Bủa vây
Cuộn chặt
Ngập tràn
Nứt khô...


Lặng
Không
Chìm
Khuất
Hững hờ…


Chơi vơi
Say
Tỉnh


Điên rồ


Khói
Sương…


HoaTiNa


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/13320/BD6A7AA2F0FE4D6EAA72860BC31340B4.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2006 12:59:18 bởi Hoatina_hn >
Attached Image(s)
www.mai 28.06.2006 17:48:08 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/13320/BD6A7AA2F0FE4D6EAA72860BC31340B4.jpg[/image]




Có phải loài hoa tina đó chăng
Mong manh cánh trắng khép trong ngần
Thơ dại vương theo đôi sợi nắng
Hạt vàng sắc tím mộng mơ ngân!
Đuyên Hồng 29.06.2006 10:55:28 (permalink)
0
Tình Phố

Thân thương phố tưởng không gì hơn thế
Phố trầm ngâm im lặng đến quên mình
Ta đuổi hết sương đêm tìm nắng khẽ
Vươn vai mình phố dậy đón bình minh

Yêu thương quá như chưa từng yêu thế
Phố xưa ơi! Trong trắng nụ hôn đầu
Ta nhặt bóng trăng gầy bên cành khế
Làm món quà kỷ niệm buổi quen nhau

Ta yêu phố ta yêu từng ngõ tối
Phố thương ta im tiếng đợi chiều rơi
Phố hồ hởi chờ chân người quen tới
Vui trọn đêm phố bỗng biết nói cười…
Đuyên Hồng 29.06.2006 14:45:22 (permalink)
0
Không Đề

Những vần thơ viết lúc ban mai
Chở hy vọng của anh về với biển
Chở mơ ước mong manh khi bình minh đến
Mặt trời lên rồi em sẽ nhớ ta chăng…?

Những vần thơ viết giữa trưa nồng
Rực cháy tình yêu anh như nắng lửa
Vỡ òa cả trái tim côi, nức nở
Thương ngập lòng và nhớ cứ rưng rưng…

Khi hoàng hôn màu tím đến thăm
Vần thơ anh cũng tím màu nỗi nhớ
Những lời thơ nhè nhẹ như hơi thở
Theo gió nồm gửi về phía xa xăm…

Những vần thơ viết dưới ánh trăng thanh
Sáng vằng vặc nỗi lòng chờ đợi
Em nơi nao bên dòng sông Ngân ấy
Có thấy lòng anh gửi ánh trăng rơi…

Những vần thơ trăn trở với sao trời…
Khi nỗi nhớ vây bốn bề giấc ngủ
Bao câu chữ cũng vẫn là chưa đủ
Để nói tiếng lòng - anh nhớ lắm em ơi…!


Repost
Đuyên Hồng 30.06.2006 12:16:03 (permalink)
0
Đêm Quê

Chiều về… tiễn nắng sang đêm
Vàng rơi trên ngọn cây mềm non xa
Trăng treo đầu núi la đà
Mây bay lơ lửng... sao hòa trời xanh…

Dập dờn đôi cánh chim xanh
Bay về vườn nhãn tìm cành nghỉ chân
Đồi hoang phủ ánh trăng ngân
Người về thưa thớt đêm dần vào khuya…

Nơi xa tiếng cuốc vọng về
Gọi hoa lựu đỏ lập loè đâm bông
Thuyền con vài chiếc bên sông
Buông chèo hờ hững thả dòng nước trôi.

Trên bờ… trai gái một đôi
Kề môi uống ánh trăng soi đêm hè
Hương đêm dìu dịu đê mê
Ánh vàng rải kín vườn quê, ruộng đồng…


Repost
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2006 17:56:53 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 02.07.2006 11:48:23 (permalink)
0
Cuối tháng Sáu


Ngày cuối cùng tháng sáu đã qua mau
Hà Nội nắng nhạt màu trên cành sấu
Hồ Tây chiều nét liễu buồn đau đáu
Phượng tàn rồi bằng lăng tím còn đâu…!

Cuối tháng sáu, ướt từng trận mưa rào
Quả dâu da chua đang dần dần ngọt
Trời thì xanh và cứ cao chót vót
Đốt lòng mình em cứ thức ước ao…

Cuối tháng sáu em chào thời áo trắng
Bạn bè thân ai cũng có người yêu
Em hận lắm ghét cả chiều mưa nắng
Về một mình phố vắng, chẳng ai đưa…

Tháng bảy về ắt hẳn sẽ mùa mưa
Mùa gặp mặt của tình nhân bạc phận
Anh cứ dùng dằng rồi chúng mình lỡ hẹn
Tháng bảy về phải đợi bến sông Ngân…!

Tháng sáu đi qua, tháng sáu bàng hoàng
Lời tỏ tỉnh vẫn treo đầu ngọn gió
Mùa hè đang qua sao lời yêu chưa ngỏ
Em sắp bay xa rồi, anh ạ tiếc không anh…

Tháng sáu qua rồi bầu trời vẫn trong xanh
Những ao ước một thời thiếu nữ
Bao ấp ủ trong lòng chưa thể hứa…
Tháng bảy sang rồi còn kịp nói ra không…!?

Con đường em đi gió cứ thổi nhẹ tênh
Nắng đã nhạt mà mưa thì bất chợt
Bước chân lẻ trên phố dài mải miết
Không ngoái đầu em cũng biết anh theo…

Tháng sáu đâu rồi, thời áo trắng còn đâu
Em đọc lại những dòng lưu bút
Bao mơ ước tuổi hồng, ước mơ nào hiện thực
Miền đất hứa nào chờ đợi bước em qua…

Tháng sáu qua rồi, tháng sáu đã đi xa
Chiều cuối tháng trời cứ loang đầy gió
Chiều cuối tháng rớt rơi tàn phượng đỏ
Tháng sáu qua đường em còn đợi chờ chi…?

Chiều 30-6-2006

*Viết thay một người
Đuyên Hồng 03.07.2006 17:46:17 (permalink)
0
KHÔNG ĐỀ


Thoáng như một trận mưa rào
Em ào hiện đến ngập vào lòng tôi
Cơn mưa ngắn tạnh mất rồi
Em sang để lại rối bời lòng anh…

Rất mỏng mảnh, rất mong manh
Ấy là tình của em dành cho anh
Rất tha thiết rất chân thành
Như lời thề thốt tim mình vọng ra…

Quá trong trắng quá ngọc ngà
Lời thơ em tỏ nở hoa giữa lòng
Nhắn mình đừng… thế mà mong
Xin em chớ bỏ lửng dòng thơ… yêu!

Vụng về biết nói chi nhiều
Hết đêm đến sáng sang chiều… chờ thơ!
Em đừng xa nữa, kẻo mà
Mưa rơi nặng hạt trắng nhòa lòng anh…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2006 17:25:05 bởi Đuyên Hồng >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 40 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 598 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9