Thơ Châu Thái Lê
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 6 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 86 bài trong đề mục
Tan Tro 03.06.2006 10:23:01 (permalink)
0

Trích đoạn: motyphu

TanTro thân, thấy thơ hay ghé vườn xin học hỏi thông cảm cho Phú nha


Oh ! Được motyphu và các bạn đến viếng Ctl rất vui mừng. Vì thời gian này quá bận, post thơ xong lo
cắm cổ chạy nên chưa họa thơ với bạn được, xin thông cảm cho Ctl nha !

[sm=secret.gif] qua ngày mùng tám tháng ba rồi sao còn mặc đồ phụ nữ hoài vậy?

Dầm Mưa

Lòng người đã đổi thay chưa ?
mà trời hanh nắng chợt mưa sụt sùi
tôi lang thang, đếm ngậm ngùi
trách ai ? Lại trách cái tôi yếu mềm !

ừ quên, thì cũng muốn quên
tôi thề bỏ mặc mình ên tôi sầu
trời mưa rả rích trên đầu
ướt đi ! Cho hết cơ cầu nợ duyên

ừ điên, thì cũng muốn điên
điên cho phủi sạch muộn phiền vì ai
trời mưa ướt ngọn tóc phai
tôi già đến nổi mong ngày ra đi

lòng người tính chuyện biệt ly
lòng tôi còn mãi ôm ghì nhớ thương
tình người đã hết vấn vương
tình tôi buồn tựa con đường trời mưa

tôi đày cho chết tôi chưa !
cho thêm cái nhớ, cho vừa cái quên
đêm nay nằm sốt mình ên
chắc tôi mê sảng gọi tên người hoài ....

Ctl


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2006 14:54:31 bởi Huyền Băng >
#16
    Tan Tro 03.06.2006 17:07:14 (permalink)
    0

    Trích đoạn: Trường Phi Bảo

    Nắng, Gió Tình Yêu
    -Trường Phi Bảo-

    Mai về, cho em xin chút gió
    Thổi nhớ nhung nào đến con tim
    Xoa dịu nỗi buồn hoen mắt đỏ
    Tình anh còn mãi với êm đềm

    Thầm thì gió nhẹ hôn lên tóc
    Ngỡ tay anh thường hay vuốt ve
    Dịu dàng gió ru em thật khẽ
    Mát rượi tâm tư buổi trưa hè

    Mai về, em gởi anh chút nắng
    Nắng sưởi ấm tình lúc đơn côi
    Thức đêm mới biết đêm dịu vợi
    Tương tư khẽ gọi một tên người

    2-6-2006



    Mai Về

    Mai về, ra đón anh đầu ngõ
    em nhớ mang theo chút nắng hồng
    hoà trong ánh mắt người yêu nhỏ
    cho anh uống cạn những nhớ mong

    Mai về, khẽ vuốt tóc người thương
    tìm trong men gió một thoáng hương
    hồn anh sẽ có lần say khướt
    nằm ngủ mà mơ giấc mộng thường

    mai về, dâng tặng hết cho em
    cả đoạn đời anh, cả trái tim
    dang tay che kín trời mưa nắng
    ngày tháng bên ta chảy êm đềm ....

    Ctl
    June 03/06
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2006 17:53:18 bởi Tan Tro >
    #17
      Tan Tro 03.06.2006 18:25:04 (permalink)
      0
      Anh Lo Lắm Nhỏ Ơi ....

      Nhà xảy chuyện biết nhỏ âu lo lắm
      anh đứng ngồi, rối rắm không yên
      làm sao sẻ chia cùng nhỏ ưu phiền
      dạ thấp thỏm, triền miên ray rứt

      ừ, chắc nhỏ bao đêm dài thao thức
      mắt thâm quầng, dáng ngọc héo gầy hơn
      ừ, chắc nhỏ buồn, ăn uống chẳng được ngon
      ừ, chắc ...nhỏ ơi, anh còn trăm điều chắc

      nghĩ đến nhỏ lòng anh quặn thắt
      biết nhỏ mau nước mắt, rất yếu mềm
      phải chi anh được cận kề bên
      đâu để nhỏ mình ên lo lắng

      nhỏ mất ngủ anh cũng đêm thức trắng
      luôn nguyện cầu, trời rạng mỏi mòn thôi
      nhỏ biết mà, anh "bán trời hổng mời thiên lôi"
      giờ... Chúa, Phật, Thánh Thần con xin tạ lỗi !

      đau thương này nhỏ mà qua khỏi
      trời ơi, anh mừng ...mừng hết nói luôn !
      nếu nhỏ không tránh được chuyện buồn
      thì nhỏ ạ, anh buồn chung với nhỏ ...

      Ctl


      r
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2006 14:56:17 bởi Huyền Băng >
      #18
        Trường Phi Bảo 03.06.2006 21:54:06 (permalink)
        0


        Trích đoạn: Tan Tro

        Mai Về

        Mai về, ra đón anh đầu ngõ
        em nhớ mang theo chút nắng hồng
        hoà trong ánh mắt người yêu nhỏ
        cho anh uống cạn những nhớ mong

        Mai về, khẽ vuốt tóc người thương
        tìm trong men gió một thoáng hương
        hồn anh sẽ có lần say khướt
        nằm ngủ mà mơ giấc mộng thường

        mai về, dâng tặng hết cho em
        cả đoạn đời anh, cả trái tim
        dang tay che kín trời mưa nắng
        ngày tháng bên ta chảy êm đềm ....

        Ctl
        June 03/06


        Hôm Nay
        Trường Phi Bảo

        Hôm nay người yêu sẽ trở về
        Theo lời ước hẹn buổi sơn khê
        Được tin em mừng vui phấp phới
        Trong vuờn hoa bướm cũng lả lơi

        Hôm nay diện một tà áo mới
        Ra ngõ đón anh với nụ cười
        Rộn rã nhịp lòng rung trăm mối
        Anh về duyên thắm mộng chung đôi

        Hôm nay anh gói cả cuộc đời
        Quà tặng riêng em có thế thôi
        Thế thôi mà mắt đầy bóng lệ
        Em nguyện theo anh khắp phương trời

        3-6-2006






        #19
          Tan Tro 12.06.2006 16:31:28 (permalink)
          0
          Ngày Mai Nắng Lên

          Ngày mai nắng lên ánh hồng tươi thắm
          nắng tìm về sưởi ấm lại lòng em
          mình vòng tay nhau nhìn nắng bên thềm
          kể nhau nghe bao nồi niềm thương nhớ

          Ngày mai nắng lên hết rồi ngăn trở
          đợi chờ nhau dang dở cuộc đời ta
          qua rồi em những bão tố phong ba
          mình sẽ mãi không còn xa cách nữa

          Ngày mai nắng lên nhóm hồng bếp lửa
          ấm lạnh xẻ chia nương tựa đời nhau
          bàn tay anh che em những lo âu
          xếp hộ anh áo đời nhầu cay đắng

          Ngày mai nắng lên hết rồi xa vắng
          cho dù ta đã bạc trắng mái đầu
          này em ơi qua bao cuộc bể dâu
          giờ mình bên nhau, mừng đến nghẹn ngào em hở !

          Ngày mai nắng lên hòa chung nhịp thở
          anh không còn trăn trở hồn thơ
          và cỏ cây rồi sẽ phải ngẩn ngơ
          đối diện tình ta tất cả là vô nghĩa !

          Ctl

          r
          http://www.bensongmay.com/web/ctl
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2006 19:13:40 bởi Huyền Băng >
          #20
            Tan Tro 12.06.2006 16:39:41 (permalink)
            0
            4.1

            Người về như áng mây
            nắng bên trời khép lại
            chiều thở dài đâu đây
            gió ru chiều ái ngại

            ngồi xuống đi người hỡi
            ta mời nhau chén thơ
            ngồi xuống đi người hỡi
            mai dù đời bơ vơ

            Người về như áng mây
            nắng thốt lời trăn trối
            tôi nhìn đêm vẫy gọi
            uống thơ mình chưa say !
            uống thơ người nghe say !

            Ctl
            Jan 07/2006
            http://www.bensongmay.com/web/ctl
            #21
              motyphu 13.06.2006 14:14:39 (permalink)
              0
              Trích đoạn: Tan Tro

              Oh ! Được motyphu và các bạn đến viếng Ctl rất vui mừng. Vì thời gian này quá bận, post thơ xong lo
              cắm cổ chạy nên chưa họa thơ với bạn được, xin thông cảm cho Ctl nha !

              [sm=secret.gif] qua ngày mùng tám tháng ba rồi sao còn mặc đồ phụ nữ hoài vậy?

              Dầm Mưa

              Lòng người đã đổi thay chưa ?
              mà trời hanh nắng chợt mưa sụt sùi
              tôi lang thang, đếm ngậm ngùi
              trách ai ? Lại trách cái tôi yếu mềm !

              ừ quên, thì cũng muốn quên
              tôi thề bỏ mặc mình ên tôi sầu
              trời mưa rả rích trên đầu
              ướt đi ! Cho hết cơ cầu nợ duyên

              ừ điên, thì cũng muốn điên
              điên cho phủi sạch muộn phiền vì ai
              trời mưa ướt ngọn tóc phai
              tôi già đến nổi mong ngày ra đi

              lòng người tính chuyện biệt ly
              lòng tôi còn mãi ôm ghì nhớ thương
              tình người đã hết vấn vương
              tình tôi buồn tựa con đường trời mưa

              tôi đày cho chết tôi chưa !
              cho thêm cái nhớ, cho vừa cái quên
              đêm nay nằm sốt mình ên
              chắc tôi mê sảng gọi tên người hoài ....

              Ctl


              Huynh Châu Thái Lê kính mến! MTP tò mò vô thăm vương quốc Bensongmay về vẫn còn hoa mắt.

              CHƯA QUÊN

              Muốn sớm thay, lòng còn chưa
              Vẫn còn rượu đắng đẩy đưa sụt sùi
              Chót đa mang phải ngậm ngùi
              Vì yêu! đá cũng lỏng lơi yếu mềm.

              Muốn quên mà chẳng được quên
              Đành thôi ôm cả niềm riêng gối sầu
              Bao nhiêu sợi tóc trên đầu
              Bấy nhiêu sợi nhớ qua cầu tìm duyên.

              Muốn điên mà chửa được điên:
              Nhặt ống bơ ngắm thanh thiên bật cười
              Ngu ngơ trước cái sự đời
              Không thương không nhớ hợt hời chân đi.

              Bao lần tính chuyện phân ly
              Lại thương cái lá đài bi não lòng
              Đài bi hứng giọt lệ trong
              Giọt yêu giọt nhớ giọt mong giọt chờ.

              Cũng từ giây phút vương tơ
              Xé vò bao khúc tới giờ chưa quên
              Giá mà có được phép tiên
              Thì tôi mượn phép gá duyên với người...!

              MTP
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2006 16:16:53 bởi motyphu >
              #22
                Tan Tro 13.06.2006 15:36:10 (permalink)
                0
                Hân hạnh làm quen và chân thành cảm ơn MTP đến viếng trang nhà nha ! Có dịp Ctl mời MTP vào chơi với các bạn ở đó.

                Thân mến !




                Chiếc Áo Em Để Quên

                Tình cờ tôi gặp trong ngăn tủ
                chiếc áo hôm nào em để quên
                vẫn còn phảng phất mùi hương cũ
                khơi dậy lòng tôi những nỗi niềm

                ngày đi có lẽ em vội vã
                sót lại nơi này chút ấm êm
                lần thay áo mới vô tình quá
                một chiếc áo nhầu em bỏ quên

                áo này dạo đó em thường mặc
                có lúc chờ tôi cạnh bữa cơm
                tôi mân mê áo chừng nghe mát
                da thịt người xưa vẫn còn thơm

                áo này dạo đó em thường mặc
                nên một vài nơi chỉ đã sờn
                áo chưa kịp rách tình vội mất
                nhìn áo lòng tôi đau xót hơn

                chiếc áo bây giờ như kỷ vật
                theo cạnh đời tôi bước ruổi dong
                dù cho hương lửa mình đánh mất
                tôi vẫn nhớ người đã sang sông.

                Ctl
                http://www.bensongmay.com/web/ctl



                r
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2006 08:35:30 bởi diên vỹ >
                #23
                  Tan Tro 15.06.2006 16:00:01 (permalink)
                  0
                  Mười Năm Chuông Mõ

                  Ta mười năm đội trên đầu lầm lỗi
                  hồi chuông lòng sám hối vẫn âm vang
                  kỷ niệm vùi sâu dưới đống tro tàn
                  đào bới lại kết hạt tràng ân hận

                  em còn nhớ, thôi ...xin em nguôi giận
                  kẻ bây giờ lận đận trả nợ xưa
                  mười năm rồi đời dầu dãi nắng mưa
                  ta gieo gió nên bão lòng chưa hẳn tạnh

                  em còn nhớ cuộc nợ duyên bất hạnh
                  mừng đi em, thần thánh vẫn hiển linh
                  ta nhẫn tâm hạ độc giết ân tình
                  thì khó tránh được chính mình chết trước

                  mười năm, xô đẩy người bạc phước
                  ta hả hê , lê bước đến đường cùng
                  em hãy cố cười gượng nụ bao dung
                  vì ta phải cắn rứt lương tâm đến giờ nhắm mắt

                  vì ta phải suốt đời cúi mặt
                  phải hổ thẹn với mình, chắng dám nói yêu ai
                  em hãy khóc thật nhiều cho máu lệ đẫm đầy tay
                  ta phải hoảng loạn sau những đêm dài ác mộng

                  mười năm, ngước nhìn trời lồng lộng
                  đời ta thoáng như mây, quanh quẩn giữa lưới trời
                  xin được tan thành mưa tưới xuống hồn người
                  hãy mát dạ vừa lòng và đọc cho ta lời siêu thoát .....

                  Ctl
                  June 15/06


                  r
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2006 19:17:13 bởi Huyền Băng >
                  #24
                    Tan Tro 15.06.2006 23:26:08 (permalink)
                    0
                    Tình Như Ngọn Sóng

                    Nhỏ ơi ...
                    thời gian nào dừng lại đợi chờ ai
                    Nhỏ đừng để tháng ngày trôi lãng phí
                    ta có nỗi sầu nằm ngang thế kỷ
                    chia cùng người, chỉ làm khổ nhau thôi

                    nét son đời Nhỏ còn thắm trên môi
                    thì nụ hôn đó ta sợ mình bôi xoá mất
                    ( tình rất thật nên niềm đau cũng thật )
                    ta xin được một mình giấu cất trong tim

                    mai xa rồi mờ mịt vết chân chim
                    bờ cát sẽ nằm im nhìn biển động
                    tình rất thật nên tình buồn như ngọn sóng
                    vỗ vào bờ rồi tuyệt vọng ra đi ....

                    Ctl
                    Aug 29/04



                    r
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2006 08:53:47 bởi diên vỹ >
                    #25
                      Tan Tro 16.06.2006 12:08:57 (permalink)
                      0
                      Trời Mưa Ướt Mấy Liếp Trầu

                      Bậu có hờn ghen
                      thì cũng để cho anh còn phen phân giải
                      "lồng đèn treo cột đáy, nước chảy lồng đèn rung rinh"*
                      bụng dạ của anh có trời đất chứng minh
                      bậu đừng trách móc thêm tội tình bậu ơi ...

                      mới có mấy bữa thôi
                      bậu một lời cũng hổng nói
                      đêm anh nằm mòn mỏi
                      nghĩ tới bậu buồn muốn nhận lỗi cho xong
                      ầu ơ ...
                      sông sâu nước lớn nước ròng
                      thân anh chịu thiệt miễn sao lòng bậu vui

                      bậu nghĩ lại mà coi
                      quen nhau từ hồi đó
                      trăng khi mờ khi tỏ
                      chớ bụng dạ anh thì bậu rõ hơn trăng
                      phải đâu học thói phụ phàng
                      thương ai anh thẳng một đàng mà đi

                      ai biểu anh nghèo khổ làm chi
                      biết lấy gì cưới bậu
                      bắt không nổi con chim đậu**
                      thì làm sao giấu được con chim bay**
                      phải chi anh hổng trắng tay
                      thì anh với bậu đã sớm ngày gần nhau

                      hò ơi .............
                      trời mưa ướt mấy liếp trầu
                      bậu ơi, sợ bậu qua cầu quên anh .....


                      * Ca dao
                      ** ý ca dao

                      Ctl
                      May 18/2006


                      http://www.bensongmay.com/viewtopic.php?t=3625
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2006 12:23:47 bởi Tan Tro >
                      #26
                        Tan Tro 16.06.2006 14:25:52 (permalink)
                        0
                        Vẫn Còn Nhớ Bậu

                        Anh nhổ đám mạ non
                        nghe tình còn đâm rễ
                        quên bậu không dễ !
                        đành để vậy mà thương
                        ví dầu cá lội trong mương
                        ầu ơ nước cạn tìm đường ra sông

                        Anh trách phận long đong
                        nước bên trong bên đục
                        tình còn thúc giục
                        nên lúc tủi lúc buồn
                        bên bồi nước đục xuôi nguồn
                        muốn qua bên lở không xuồng đành thôi

                        Nhìn cánh lục bình trôi
                        lòng bồi hồi nhớ Bậu
                        thương con sáo sậu
                        giờ phải đậu cành xa
                        anh nào đâu trách người ta
                        lòng anh sầu tím như hoa lục bình

                        Biết bậu chẳng phụ tình
                        giữ phận mình trọn hiếu
                        thân bậu liễu yếu
                        cha mẹ biểu phải vâng
                        gần nhau ta chẳng được gần
                        trách bậu không trách mười phần còn thương

                        Hoa cau rụng bên mương
                        thoảng mùi hương trong gió
                        nhìn con sáo nhỏ
                        ngậm cọng cỏ trên cây
                        ví dầu tổ sáo còn xây
                        mà sao chim sáo anh bay phương nào ...!

                        Anh chặt xuống buồng cau
                        hái dây trầu xanh lá
                        chiều qua dâng má
                        dù duyên đã lỡ làng
                        ầu ơ con nước chảy ngang
                        thân anh rể hụt thay nàng báo ơn ....

                        Ctl
                        Dec 08/2005


                        r

                        http://www.bensongmay.com/viewtopic.php?p=2026&highlight=#2026
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2006 19:20:24 bởi Huyền Băng >
                        #27
                          Tan Tro 17.06.2006 10:29:21 (permalink)
                          0
                          Bài Tự Trách Số Một

                          Háo thắng đua tranh để được gì
                          sao ta còn ngập vũng sân si
                          người hơn một tiếng lòng luôn nhớ
                          kẻ thắng dăm câu dạ mãi ghi
                          đã muốn lánh xa nơi khổ lụy
                          còn ham gần gũi chốn sầu bi
                          ta ơi, nhớ nhé rèn tâm ý
                          chữ nhẫn chữ nhường bớt thị phi

                          Ctl
                          #28
                            Tan Tro 17.06.2006 10:36:03 (permalink)
                            0
                            Bài Tự Trách Số Hai

                            Mái tóc bây giờ đã muối tiêu
                            chưa lo toan tính buổi về chiều
                            vun trồng hoa kiểng, ơ thờ lắm !
                            săn đón mỹ nhân, háo hức nhiều !
                            thiện tính luyện rèn nào được mấy
                            tà tâm sửa đổi chẳng bao nhiêu
                            trách ta lòng đắm mê tài sắc
                            cứ mãi thế này chắc phải tiêu ...!

                            Ctl
                            Aug 17/04
                            #29
                              Hải Triều Tiên Sinh 17.06.2006 10:37:44 (permalink)
                              0
                              BÀI TỰ TRÁCH 1.1

                              Biết nhau ta biết vội vàng
                              Tên em chẳng hỏi, tên làng cũng không
                              Thoắt rồi em khuất vừng đông
                              Đẩy anh cùng những cơn giông giữa rừng

                              Bẵng rồi gặp lại bến Bưng
                              Đò sang, anh rẽ rưng rưng ngọt lành
                              Chỉ chờ câu hẹn mong manh
                              Mà nghe tím thẫm nhựa cành sông côi.
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 6 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 86 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9