Thơ Châu Thái Lê
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 6 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 86 bài trong đề mục
Tan Tro 17.06.2006 10:42:58 (permalink)
0
Ctl cảm ơn Hải Triều ghé thăm.

Một cuối tuần vui vẻ !

Thân mến.




Thơ Nghèo

Ngày tư ngày tết chán thân bèo
gạo hết, muối, đường cũng sạch keo
bè bạn e vay không méc xịt
nhân tình sợ mượn chẳng i meo
tháng cùng túng thiếu hoài còn dzí
năm tận khó khăn mãi vẫn đeo
thơ viết chửa xong ....trời ....hết mực !
mần sao viết tiếp áng thơ nghèo ....

Ctl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2006 13:41:47 bởi Tan Tro >
#31
    Tan Tro 17.06.2006 13:50:41 (permalink)
    0
    Tình Ngắn

    Ngắn ngủi quá nên dễ làm mặt lạ
    lận đận không nhiều, chưa đủ nghĩa thiết tha
    nửa mùa thu, buồn rơi đâu hơn lá
    nên em ơi, chưa thể nói đậm đà

    sợ em buồn, buồm ta rời quá khứ
    rã mục rồi đâu kịp chở chuyên nhau
    đường ta đi qua nửa mùa bão dữ
    bão chưa tàn hai đứa đã hư hao

    bao hờn dỗi hãy mang ra mà trút
    ta nhừ đòn từ lúc chớm yêu đương
    tình tuy ngắn mà ruột đau mấy khúc
    mai xa rồi đâu nỡ trách người thương

    đêm gom sầu viết vội vào bài thơ
    em hãy đọc thuộc lòng bài dang dở
    để mai đây đường đời còn nhớ
    có khúc tình buồn nức nở hát ru con

    trời Tây Âu băng giá vẫn còn
    bài thơ ta gầy mòn theo cơn lạnh
    sầu vẫn thế, vẫn chảy về trăm nhánh
    em đừng buồn nhận một nhánh nơi ta

    Bao nhiêu nhớ hãy mang ra mà kể
    cạn một lần là mãi mãi cách xa
    ta về lại bên dòng đời nghiệt ngã
    em gượng cười tiễn biệt cuộc tình qua

    đôi chân ta vượt chặng dài quả đất
    thêm đoạn mình hội ngộ đã phân vân
    nếu do dự là mồ chôn cuộc sống
    ta chết đi sống lại biết bao lần !

    Ctl


    r
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2006 20:52:09 bởi Huyền Băng >
    #32
      Tan Tro 17.06.2006 14:06:48 (permalink)
      0
      Mùa Trăng Đã Hết

      Giờ nói lại tiếng yêu thì đã muộn
      bốn năm trời oan uổng cuộc đời ta
      tôi bốn năm thôi không còn ham muốn
      em bốn năm cúi mặt xuống thật thà

      tôi bốn năm trở thành tên cố chấp
      khi giận hờn che lấp những thứ tha
      thu lòng tôi gió lạnh về tràn ngập
      thổi lịm dần bếp lửa ấm tình ta

      em bốn năm hẳn rong chơi thấm mệt
      quay trở về đã qua hết mùa trăng
      mắt thơ ngây đuôi hằn thêm dấu vết
      nhìn cuộc tình lịm chết tựa sao băng

      em hãy trách đời mang nhiều quyến rũ
      nên mãi mê ôm lạc thú trên tay
      trách gì tôi kiên nhẫn không còn đủ
      trách gì tôi rồi tôi sẽ trách ai

      em hãy khóc tiễn cuộc tình sâu đậm
      đã không về được bến hẹn trăm năm
      thu vẫn đẹp nhưng mùa thu buồn lắm
      có tình ta chiếc lá rụng âm thầm

      thu vẫn đẹp nhưng mùa thu se lạnh
      đêm sao mờ một cánh rớt rơi nhanh
      dòng sông cũ sầu trôi về hai nhánh
      em và tôi ....
      thôi, như thế cũng đành .....!

      Ctl

       
      R
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2006 11:24:44 bởi BĂNG NGUYỆT >
      #33
        Tan Tro 19.06.2006 00:39:55 (permalink)
        0
        Câu Chuyện Mùa Nước Lũ

        Anh đội mưa ngâu
        bước nhanh qua cầu khỉ
        con nước rằm linh láng chảy tràn bờ
        chân em e ngại bùn dơ
        che nghiêng tàu chuối đứng chờ anh sang

        anh dắt tay em qua
        đường về nhà mưa tạnh
        con nước chảy nhanh chân cầu sóng sánh
        em nhìn anh, ánh mắt lo âu
        hụt tay em ngã xuống cầu
        nước trôi em mất biết đâu anh tìm

        con nước từ bên Miên
        chảy về Long Xuyên, Rạch Giá
        quê mẹ hiền hoà chợt đã bể dâu
        đất bằng nước cuộn sóng xô
        chia đôi kiến nhỏ đôi bờ ngóng trông

        anh bứt chiếc lá tre
        làm ghe cho chú kiến
        nhìn mắt em hiền, lên tiếng buồn buồn
        anh đừng để lá trôi luôn
        một mình chú kiến sẽ buồn nghen anh ...

        rồi em ngắt cỏ may
        thả dài theo mé nước
        làm chiếc cầu, kiến bò được qua mau
        mỉm cười em nói xôn xao
        kìa anh, đôi kiến gặp nhau trên cầu !

        ngọn sóng lại dâng cao
        nước tràn vào mương nhỏ
        cuộn cánh bèo non, cầu cỏ lật nhào
        nhìn theo đôi kiến nghẹn ngào
        em rưng rưng trách nước sao vô tình ...

        đời như nước chảy qua
        em lấy chồng xứ lạ
        không đợi chờ mùa hái lá trầu xanh
        thì thôi, ly biệt cũng đành
        tình ta, chiếc lá mong manh giữa dòng

        đời như nước phân chia
        anh xa lìa nguồn cội
        bỏ lại trời quê nắng mưa sớm tối
        nhớ chuyện lá tre em nói ngày nào
        theo dòng chiếc lá trôi mau
        thân anh - con kiến bạc đầu tha hương

        nước đổ từ bên Miên
        chảy về Long Xuyên, Rạch Giá
        tràn ngập ruộng đồng, cuộn cả tình quê
        nước lung linh vỡ trăng thề
        ta trôi hai ngã xuôi về thiên thu ...

        Ctl



        r
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2006 21:46:48 bởi diên vỹ >
        #34
          Tan Tro 20.06.2006 23:22:05 (permalink)
          0
          Đá Sỏi Cũng Buồn

          Tôi biết,
          em đã giận tôi
          cả những lời nguyền rủa
          hãy buồn đi em, có lẻ năm bảy bữa
          rồi tất cả sẽ phai phôi ...

          khi một người điên
          lững thững giữa đời
          rất mau quên những lời hờn trách
          xin đừng bận tâm bỡi đôi bài thơ rách
          và với em sao tôi chẳng biết cười ...
          người điên không đem ân tình đùa giỡn em ơi !

          tôi trở về như cơn gió xa xôi
          nên rất ngại làm rụng rơi hoa đang nở
          xin hãy để tôi gom ngàn lá đổ
          là nỗi buồn còn vương vãi ở thu xưa

          tôi trở về như lữ khách một chiều mưa
          trên con đường cũ người vừa thay tên mới
          cõi lòng đã hoang vu cùng đá sỏi
          môi điêu tàn chẳng nở nổi nụ thương

          tôi biết,
          là em đã vấn vương
          đã thêu dệt một thiên đường ảo mộng
          khi giận dỗi quay đi vừa khuất bóng
          có hay sỏi đá dưới chân mình cũng đau lắm không em ?

          tôi trở về như giọt sương đêm
          trên cỏ cây em gục đầu thỗn thức
          xin hiểu giùm tôi đó là nước mắt
          khóc cho tôi và cho kẻ yêu mình ....

          Ctl
          April 28/05

           
          R
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2006 11:30:40 bởi BĂNG NGUYỆT >
          #35
            Tan Tro 22.06.2006 08:28:19 (permalink)
            0
            Biệt Khúc Tháng Tư

            Mai xa rồi, biết gởi gì lại cho em ...
            đời lãng tử, ta nghèo nàn kỹ vật
            một bến sông mây, vầng trăng lẫn khuất
            những đêm buồn, ôm trăng dỗ giấc nghe em

            mai xa rồi, người có lẽ cũng quên
            người có lẽ thản nhiên sau lần buồn bã
            ta như nhánh sông sẽ mất tên trên vùng biển lạ
            vừa thương ai, nghe đã xót thương mình ....

            Ctl
            April 24/06

            http://www.bensongmay.com/viewtopic.php?t=3195
            #36
              Tan Tro 22.06.2006 08:43:35 (permalink)
              0
              Màu Nắng Cũ

              Chiếc áo ngày nào em tặng tôi
              năm năm nhìn lại vẫn ngậm ngùi
              năm năm cứ ngỡ lòng đã mới
              nếp gấp trong hồn vẫn cũ thôi

              Chiếc áo ngày nào tôi ấp yêu
              vàng hanh màu nắng thuở đón dìu
              năm năm vẫn thế màu nắng cũ
              đổ xuống hồn tôi nỗi tịch liêu

              chẳng biết bây giờ em ở đâu
              có như tôi nhớ mãi thuở nào
              thời gian dù nhuốm vàng kỷ niệm
              năm năm ngoảnh lại ngỡ chiêm bao

              chẳng biết bây giờ em có hay
              như tôi mất ngủ những đêm dài
              năm năm bám víu ân tình cũ
              biết mình chưa thể nói yêu ai ...

              Ctl


              http://www.bensongmay.com/viewdiendan.php?t=4405

              r
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2006 21:08:27 bởi diên vỹ >
              #37
                motyphu 22.06.2006 16:39:25 (permalink)
                0

                Bài Tự Trách Số Một

                Háo thắng đua tranh để được gì
                sao ta còn ngập vũng sân si
                người hơn một tiếng lòng luôn nhớ
                kẻ thắng dăm câu dạ mãi ghi
                đã muốn lánh xa nơi khổ lụy
                còn ham gần gũi chốn sầu bi
                ta ơi, nhớ nhé rèn tâm ý
                chữ nhẫn chữ nhường bớt thị phi

                Ctl


                Xin họa:

                LÀM TRAI

                Vẫn biết tơ vương hổng được gì
                Mà như kiếp vận buộc lòng si
                Đào khoe sắc thắm xuân man mác
                Liễu rủ xanh buồn bút tạc ghi
                Lẩn thẩn thi thơ quàng hệ lụy
                Say tình xướng họa vướng Đài bi
                Làm trai trọng nghĩa dồn tâm ý
                Sải bước phong trần vó ngựa phi.

                MTP
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2006 16:41:05 bởi motyphu >
                #38
                  Tan Tro 27.06.2006 15:32:14 (permalink)
                  0
                  Cảm ơn đã có nhã hứng họa thơ nghe Phú ! Cho Ctl nợ ( nợ chồng chất ! ) bận dữ lắm...chỉ ghé ngang post bài cũ thôi !

                  Chúc Phú vui vẻ !


                  Bậu Về

                  Hôm nay bậu trở lại nhà
                  bên sông, tôi đứng nhìn qua chạnh lòng
                  bậu giờ tay bế tay bồng
                  đi bên cạnh chồng nét mặt vui tươi

                  hôm nay mới giữa tháng mười
                  sao tôi nghe lạnh thuở trời lập đông
                  gió về sóng dậy bờ sông
                  dù tôi cố nén cũng không khỏi buồn

                  tôi mừng phận bậu vuông tròn
                  mà đau vì vẫn còn thương bậu nhiều
                  "chiều chiều lại nhớ chiều chiều
                  lòng còn nhớ bậu chín chiều ruột đau" *

                  sáo về sáo đậu tàu cau
                  bậu về ít bữa chừng nào bậu đi ...?
                  biết rằng duyên chẳng còn chi
                  nghĩ lúc bậu đi trong bụng tôi rầu

                  gió lay lay rặng trâm bầu
                  nhìn bậu giặt áo trên cầu, xót xa
                  bậu giờ là vợ người ta
                  lòng tôi đau nhói ngỡ là kim châm

                  đêm nay giữa tháng trăng rằm
                  con trăng xế bóng về nằm bên song
                  bậu đang say giấc cùng chồng
                  đâu hay tôi thức mà lòng quặn đau ...

                  * Ca dao

                  Sept/24/2003
                  #39
                    Tan Tro 27.06.2006 15:35:58 (permalink)
                    0
                    Bậu Đi

                    Sông sâu bỏ bãi nước ròng
                    gió hiu hiu thổi mấy bông lục bình
                    bên này tôi đứng lặng nhìn
                    con đò đến rước người mình thương đi

                    bậu về rồi bậu lại đi
                    tôi không dám gặp nói gì hỏi thăm
                    bậu về hôm ấy trăng rằm
                    đến nay trăng khuyết tôi nằm chẳng yên


                    biết rằng duyên đã lỡ duyên
                    cái buồn sao vẫn còn nguyên trong lòng
                    chiều chiều ra đứng bờ sông
                    nhìn về bên ấy đau lòng bậu ơi

                    ví dầu con nước ngược xuôi
                    ngày hai buổi chở tình tôi lững lờ
                    bằng lăng rụng tím bên bờ
                    nhớ hương tóc bậu ầu ơ tôi buồn

                    bậu đi con sáo đi luôn
                    bỏ hoa cau trắng bỏ buồng cau xanh
                    một con chim sẻ trên cành
                    tiếng kêu nhớ bạn nghe canh cánh sầu

                    muốn quên bậu có được đâu
                    tôi đành để vậy ôm sầu bao năm
                    đêm nay trăng đã qua rằm
                    con trăng khuất bóng chẳng nằm bên song .

                    Sept/25/2003


                    r
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2006 17:22:13 bởi Huyền Băng >
                    #40
                      Tan Tro 30.06.2006 09:59:57 (permalink)
                      0
                      Hoài Khúc Tháng Sáu

                      Trời ở đây rất hiếm những lần mưa
                      gió dắt theo mây tiễn đưa tháng sáu
                      ở đây đêm về, lũ côn trùng tranh nhau nỗi khổ
                      tôi nằm nghe lòng khe khẽ dỗ dành tôi

                      đợi chờ nào cũng khắc khoải giống nhau thôi
                      và tôi ngại nói lại lời từ giã
                      tháng sáu cằn khô trên nhánh đời buồn bã
                      hay tôi đã héo tàn từ ngày hạ xa xưa ?!

                      tháng sáu bây giờ, tháng sáu không mưa
                      tôi thèm được dắt đưa người qua lầy lội
                      thèm được bên ai đi về đêm tối
                      để lòng mưu toan câu nói - yêu người !

                      tháng sáu bây giờ, nằm van vái mưa rơi
                      cho tôi hứng tiếp giọt buồn vào chiếc túi đời nặng trĩu
                      vì có một điều mà người đâu đã hiểu
                      tôi yêu người hơn cả yêu tôi .....!

                      nỗi đợi chờ nào cũng khắc khoải giống nhau thôi ....!!

                      Ctl
                      June 29/06


                      r
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2006 21:10:38 bởi diên vỹ >
                      #41
                        Trường Phi Bảo 03.07.2006 20:12:18 (permalink)
                        0


                        Trích đoạn: Tan Tro

                        Bậu Đi

                        Sông sâu bỏ bãi nước ròng
                        gió hiu hiu thổi mấy bông lục bình
                        bên này tôi đứng lặng nhìn
                        con đò đến rước người mình thương đi

                        bậu về rồi bậu lại đi
                        tôi không dám gặp nói gì hỏi thăm
                        bậu về hôm ấy trăng rằm
                        đến nay trăng khuyết tôi nằm chẳng yên


                        biết rằng duyên đã lỡ duyên
                        cái buồn sao vẫn còn nguyên trong lòng
                        chiều chiều ra đứng bờ sông
                        nhìn về bên ấy đau lòng bậu ơi

                        ví dầu con nước ngược xuôi
                        ngày hai buổi chở tình tôi lững lờ
                        bằng lăng rụng tím bên bờ
                        nhớ hương tóc bậu ầu ơ tôi buồn

                        bậu đi con sáo đi luôn
                        bỏ hoa cau trắng bỏ buồng cau xanh
                        một con chim sẻ trên cành
                        tiếng kêu nhớ bạn nghe canh cánh sầu

                        muốn quên bậu có được đâu
                        tôi đành để vậy ôm sầu bao năm
                        đêm nay trăng đã qua rằm
                        con trăng khuất bóng chẳng nằm bên song .

                        Sept/25/2003


                        r

                        Xin Đừng Trách Bậu
                        -Trường Phi Bảo-

                        Bậu nào tham phú phụ bần
                        Bậu đi trả món nợ trần trót vai
                        Hiếu tình chẳng thể kèo nài
                        Hiểu lòng Bậu chớ oán ai phụ mình

                        Thân Bậu nào khác lục bình
                        Sông sâu chìm nổi phận mình lênh đênh
                        Nhớ hình, nhớ ảnh, nhớ tên
                        Nhớ người xưa ở phía bên trời sầu

                        Ra vào ngơ ngẩn không đâu
                        Bậu giờ như cá cắn câu mất rồi
                        Chim hót giờ chẳng ra hơi
                        Lồng vàng bặt tiếng nói cười thanh tao

                        Thương người gỡ mối thương đau
                        Ngồi ôm hờn tủi hận trào đêm đêm
                        Yêu mà chẳng thể kiếm tìm
                        Biết không Bậu sợ gia nghiêm giáo điều

                        Muốn về ngại nắng trở chiều
                        Đò không có chuyến, giông nhiều bão giông
                        Muốn về như gái chửa chồng
                        Ngặt vì tay ấy bế bồng con thơ

                        Cách nhau chỉ một giấc mơ
                        Bậu đi tình cũng dại khờ bước đi
                        Thề non hẹn biển làm chi
                        Cho đau lòng buổi phân ly não nùng

                        3-7-2006







                        #42
                          Trường Phi Bảo 03.07.2006 21:08:09 (permalink)
                          0


                          Trích đoạn: Tan Tro

                          Cảm ơn đã có nhã hứng họa thơ nghe Phú ! Cho Ctl nợ ( nợ chồng chất ! ) bận dữ lắm...chỉ ghé ngang post bài cũ thôi !

                          Chúc Phú vui vẻ !


                          Bậu Về

                          Hôm nay bậu trở lại nhà
                          bên sông, tôi đứng nhìn qua chạnh lòng
                          bậu giờ tay bế tay bồng
                          đi bên cạnh chồng nét mặt vui tươi

                          hôm nay mới giữa tháng mười
                          sao tôi nghe lạnh thuở trời lập đông
                          gió về sóng dậy bờ sông
                          dù tôi cố nén cũng không khỏi buồn

                          tôi mừng phận bậu vuông tròn
                          mà đau vì vẫn còn thương bậu nhiều
                          "chiều chiều lại nhớ chiều chiều
                          lòng còn nhớ bậu chín chiều ruột đau" *

                          sáo về sáo đậu tàu cau
                          bậu về ít bữa chừng nào bậu đi ...?
                          biết rằng duyên chẳng còn chi
                          nghĩ lúc bậu đi trong bụng tôi rầu

                          gió lay lay rặng trâm bầu
                          nhìn bậu giặt áo trên cầu, xót xa
                          bậu giờ là vợ người ta
                          lòng tôi đau nhói ngỡ là kim châm

                          đêm nay giữa tháng trăng rằm
                          con trăng xế bóng về nằm bên song
                          bậu đang say giấc cùng chồng
                          đâu hay tôi thức mà lòng quặn đau ...

                          * Ca dao

                          Sept/24/2003


                          Chốn cũ về thăm
                          -Trường Phi Bảo-

                          Bậu về vật đổi sao dời
                          Người xưa hiếu khách đón mời lòng nhau
                          Gượng cười gắng cất câu chào
                          Mà nghe trong dạ buồn đau bạt ngàn

                          Giấu che ngấn lệ đôi hàng
                          Chỉ xin lại chút ngỡ ngàng làm duyên
                          Như là buổi gặp đầu tiên
                          Thưở tim Bậu chửa lụy phiền chi ai

                          Hạnh phúc thoáng tiếng thở dài
                          Bậu về xuân sắc nhợt phai mấy mùa
                          Ru con kẽo kẹt võng đưa
                          Chồng theo bên cạnh... xin thưa với người...

                          Bậu về chơi ít bữa thôi
                          Vui vầy bác mẹ nặng lời hiếu ân
                          Sát vách mà chẳng được gần
                          Khổ tâm lắm mong ai đừng trộm mong

                          Gối đầu trên cánh tay chồng
                          Ngỡ rằng êm ấm mặn nồng lắm đây
                          Đắng cay người có nào hay
                          Trăng chìm đáy nước Bậu đầy ngổn ngang.

                          3-7-2006



                          #43
                            Tan Tro 26.07.2006 09:52:22 (permalink)
                            0
                            Cảm ơn Trường Phi Bảo họa thơ.

                            Chúc TPB luôn an vui !



                            Khúc Tháng Bảy

                            Lang thang trên cuộc đời
                            chân ta mỏi rã rời
                            đời quanh co muôn lối
                            cũng trở về lẻ loi

                            khi chia tay cùng người
                            môi khô gượng nụ cười
                            thêm lần này đưa tiễn
                            hết đời rồi người ơi !

                            có những chiều tháng bảy
                            ngồi đợi vớt mặt trời
                            lòng ta ngàn sóng dậy
                            xua nhớ về xa khơi

                            yêu em , tình yêu cuối
                            em trong ta - mặt trời
                            em xa tầm tay với
                            ta - sóng tàn hụt hơi

                            có những chiều tháng bảy
                            ta chợt muốn xa đời
                            loanh quanh hoài cũng thế
                            cảm ơn đời, đời ơi ......

                            Ctl
                            July 22/06



                            http://www.bensongmay.com/viewtopic.php?p=26487#26487
                            #44
                              Tan Tro 02.08.2006 21:59:26 (permalink)
                              0
                              Nếu Thời Gian Chảy Ngược Về Đời

                              Tháng bảy sắp qua rồi đó em
                              thời gian bây giờ tính bằng những đêm ray rứt
                              có thể ta đã hoang phí dần hạnh phúc
                              khi tuổi đời mình vùn vụt lướt nhanh

                              sợ rằng một ngày em về được bên anh
                              những nồng ấm, sẻ chia bỗng chốc thành ngắn ngủi
                              ôi ...nếu một ngày anh theo cùng cát bụi
                              bỏ lại người thương lầm lũi giữa đường đời

                              làm sao đành nhắm mắt được em ơi !

                              anh như cánh buồm rách nát tả tơi
                              cảm ơn em, chừa một nơi bến đổ
                              cảm ơn tình yêu, che chỡ hồn anh sau cơn giông tố
                              cho anh biết đời còn có chỗ để thương

                              người thương ơi, người thương !

                              sợ rằng một ngày hai đứa chung đường
                              nắng sẽ bỏ đi, nhường cho lá chết
                              tháng bảy bây giờ trôi qua gần hết
                              anh muốn quên tháng ngày nào giá rét trở về đây

                              tháng ngày nào ngồi đợi cuộc sum vầy
                              mà đếm nhẩm trên ngón tay vàng võ
                              có phải tháng ngày trôi trong quên bỏ
                              đời sẽ cạn dần, hạnh phúc nhỏ nhoi thêm

                              ba tiếng thời gian, năm giờ bay, góc đời để đi tìm
                              khoảng cách đó như chìm trong vô vọng

                              ôi ...thời gian nào cho ta còn ngồi dệt mộng ......!


                              Ctl
                              July 23/06
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 6 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 86 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9