Thơ Châu Thái Lê
Thay đổi trang: << < 456 > | Trang 5 của 6 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 86 bài trong đề mục
Trường Phi Bảo 15.02.2007 09:59:10 (permalink)
0

Trích đoạn: Tan Tro

Ðã Muộn Rồi Em

Từ độ nắng phai trời chuyển gió
mùa đã sang rồi em biết không
mây xám về qua khung trời nhỏ
thành giọt mưa rơi thấm lạnh đôi lòng

em đừng khơi lại tàn tro cũ
nguội mất rồi em buổi vào đông
hảy để tình ta tròn giấc ngủ
giấc thiên thu lịm chết những ấm nồng

có trách mây về pha màu nắng
thì trời đến độ phải sang thu
về chốn hẹn xưa ta đứng lặng
nhìn nẻo yêu đương giăng phủ sương mù

có trách gió vờn bay xác lá
thì trời vội vã đón đông sang
tình ta cũng chỉ là băng giá
còn tiếc chi em ...thôi đã muộn màng ....

Ctl


 
Hoaì Cảm
Trường Phi Bảo
 
Tình ta đôi ngã cách đôi nơi
Từ độ không nhau bặt tiếng cười
Nắng phai hay lòng ta phai đó
Mà sắc yêu đương, nhạt kém tươi
 
Em về gom lại tàn tro cũ
Góp nồng ấm xưa gởi sa mù
Dẫu biết trời xa mưa vần vũ
Và lòng mình còn giấc mộng du
 
Có lẽ bởi "tình không đủ lớn"*
Nên "đã muộn rồi..."* em với anh
"Những chiều thân phận"* ôm gối chiếc
Ngày ấy ra đi, gót chẳng đành
 
Còn gì đâu nữa, anh trách móc
Mà trách móc chi có được gì?
Nén lòng không cho bật tiếng khóc
Mộng ước đời ta gằng quên đi.
 
15-2-2007
 
* thơ Châu Thái Lê

#61
    Tan Tro 19.02.2007 03:44:19 (permalink)
    0
    Cảm ơn Trường Phi Bảo họa thơ
     
    Thân chúc Trường Phi Bảo cùng gia quyến năm mới an khang, phạnh phúc.
     
    --------------------------------------------------
     
    Tưởng Như ....

    Giao thừa ray rứt nhớ tiểu thư
    cái nhớ xôn xao, nhớ lừ đừ
    thiên hạ đợi giờ bên hoa pháo
    mặc tình, anh đốt trước tương tư !

    nhớ lắm, tiểu thư ơi tiểu thư
    tưởng như cái bụng sắp nát nhừ
    tưởng như ...thì cũng như tưởng tượng
    tưởng tượng tiểu thư đang vui cười

    tưởng tượng tiểu thư đang hé răng
    nhỏ nhẻ nhai, mứt kẹo bánh chưng
    hạt dưa lách tách vành môi đỏ
    thiệt tình ...hạt dưa sướng hơn anh !

    thà anh được làm cái hạt dưa
    em cắn, em nhai, nuốt cũng vừa
    cho anh tan nát trong ngây ngất
    trên môi đỏ thắm đêm giao thừa

    thà anh được làm cái bánh chưng
    em cắt, em chia năm bảy phần
    dù sao cũng có phần nho nhỏ
    thèm thuồng em muốn cắn được anh

    nhưng bây giờ anh vẫn là anh
    nằm nghe cơn nhớ nó hoành hành
    tương tư xanh mướt như nhánh lộc
    hái đi em - cho bỏ ghét ! - cái tình anh....

    Châu Thái Lê





    #62
      Đông Hòa 19.02.2007 08:04:10 (permalink)
      0

      Từ độ nắng phai trời chuyển gió
      mùa đã sang rồi em biết không
      mây xám về qua khung trời nhỏ
      thành giọt mưa rơi thấm lạnh đôi lòng

      em đừng khơi lại tàn tro cũ
      nguội mất rồi em buổi vào đông
      hảy để tình ta tròn giấc ngủ
      giấc thiên thu lịm chết những ấm nồng

      có trách mây về pha màu nắng
      thì trời đến độ phải sang thu
      về chốn hẹn xưa ta đứng lặng
      nhìn nẻo yêu đương giăng phủ sương mù

      có trách gió vờn bay xác lá
      thì trời vội vã đón đông sang
      tình ta cũng chỉ là băng giá
      còn tiếc chi em ...thôi đã muộn màng ....

      Trích đoạn: Trường Phi Bảo


      Trích đoạn: Tan Tro

      Ðã Muộn Rồi Em

      Từ độ nắng phai trời chuyển gió
      mùa đã sang rồi em biết không
      mây xám về qua khung trời nhỏ
      thành giọt mưa rơi thấm lạnh đôi lòng

      em đừng khơi lại tàn tro cũ
      nguội mất rồi em buổi vào đông
      hảy để tình ta tròn giấc ngủ
      giấc thiên thu lịm chết những ấm nồng

      có trách mây về pha màu nắng
      thì trời đến độ phải sang thu
      về chốn hẹn xưa ta đứng lặng
      nhìn nẻo yêu đương giăng phủ sương mù

      có trách gió vờn bay xác lá
      thì trời vội vã đón đông sang
      tình ta cũng chỉ là băng giá
      còn tiếc chi em ...thôi đã muộn màng ....

      Ctl



      Hoaì Cảm
      Trường Phi Bảo

      Tình ta đôi ngã cách đôi nơi
      Từ độ không nhau bặt tiếng cười
      Nắng phai hay lòng ta phai đó
      Mà sắc yêu đương, nhạt kém tươi

      Em về gom lại tàn tro cũ
      Góp nồng ấm xưa gởi sa mù
      Dẫu biết trời xa mưa vần vũ
      Và lòng mình còn giấc mộng du

      Có lẽ bởi "tình không đủ lớn"*
      Nên "đã muộn rồi..."* em với anh
      "Những chiều thân phận"* ôm gối chiếc
      Ngày ấy ra đi, gót chẳng đành

      Còn gì đâu nữa, anh trách móc
      Mà trách móc chi có được gì?
      Nén lòng không cho bật tiếng khóc
      Mộng ước đời ta gằng quên đi.

      15-2-2007

      * thơ Châu Thái Lê


      Tiếc Nuối
       
      Tha thẩn nhìn ngàn mây theo gió
      Xuân về đem đến một ngày không
      Không tình , không mộng , không dáng nhỏ
      Để sầu ray rứt giữa tâm lòng

      Lại nhớ khi nao bên chốn cũ
      Trời giăng sương len kín sớm đông
      Ngoài kia hoa tuyết còn đương ngủ
      Tổ ấm trong ta vẫn đượm nồng

      Giờ đây nhìn xưa phai dưới nắng
      Tiết trời thôi úa những lần thu
      Và kia hàng thông reo đã lặng
      Thẩn thờ ai đến phảng xa mù

      Lầm lủi , tay tìm theo chiếc lá
      Nghe hồn lụy ứa đâu theo sang
      Tiếc nuối ân tình sao lạnh giá
      Thảng thốt nghe tim giấc mơ màng

      Đông Hòa
      19.02.07

      Hoạ cùng Thi Hữu Châu Thái Lê
       
      Chúc Xuân Vạn Sự Như Ý
       
      Thân ái

      Đông Hòa
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2007 10:00:13 bởi Đông Hòa >
      #63
        Tan Tro 21.02.2007 01:47:45 (permalink)
        0
        Cảm ơn Đông Hòa họa thơ.
        Thân mến chúc Đông Hòa cùng gia quyến năm mới an khang thịnh vương.

        --------------------------------------------------------------------------------

        Cái Đuôi ...

        Anh giống cái đuôi của em không ?
        đi đâu cũng đi theo lòng vòng
        theo thôi, chẳng nói gì cũng được
        làm như có gặp mới yên lòng

        anh có giống cái đuôi em không ?
        làm đuôi còn đỡ hơn chờ mong
        yên lặng nhìn em cho bớt nhớ
        yên lặng buồn khi em cười với đàn ông

        Ừ, cái mặt anh là cái mặt mo
        đi đâu cũng bám theo tò tò
        em có bực mình như bình mực
        ráng chịu nghe, anh tự mắng giùm cho

        để anh làm cái đuôi em nha
        vì em thương lắm cái đuôi gà
        nhí nha nhí nhảnh ngồi búi tóc
        nhan sắc có đuôi thêm mặn mà

        cho anh làm cái đuôi em ơi
        cái đuôi con mắt lúc em cười
        cười với thế gian sao cũng được
        cười có đuôi chỉ với anh thôi

        cho anh làm cái đuôi em ơi
        đuôi sẽ theo em đến trọn đời
        sợ mai sợ mốt đuôi rụng mất
        bỏ em một mình như chim cút cụt đuôi ....
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2007 11:03:03 bởi Tan Tro >
        #64
          Tan Tro 20.06.2007 11:06:51 (permalink)
          0
          Nhớ

          Đêm Sài Gòn thơ trôi dạt lênh đênh
          con chữ thờ ơ, con chữ bồng bềnh
          anh đố em buồn chúng mình có bao nhiêu nhánh ?
          mà nỗi nhớ trôi hoài nơi cõi nhớ mình ên ....

          đêm Sài Gòn con phố thức đợi ai
          phố trăn trở bên hàng cây đổ lá
          anh đố em vì sao đêm buồn quá
          người có đợi người từ giấc hạ mùa xưa ...?!

          đêm Sài Gòn , nghe nỗi nhớ xôn xao
          nỗi nhớ rức ray, nỗi nhớ cồn cào
          nếu thương nhớ mình ví bằng tinh tú
          đêm nay Sài Gòn nhiều lắm những vì sao ....

          đêm Sài Gòn nghe nỗi nhớ bũa giăng
          anh đố em biết được trăng mấy tuổi ?
          tình cũng già nua theo bước đời thui thủi
          anh đố người như đã hỏi lòng anh ...

          Ctl May 05/07
          #65
            Tan Tro 15.09.2007 00:10:22 (permalink)
            0
            Kiếp Lá Bay

            Tôi mỏi mệt hay tôi bắt đầu ích kỷ ?
            tàn cuộc yêu đương , lại thấy thương mình
            điạ ngục , thiên đường gang tấc thôi em nhỉ !
            cứ lặn ngụp hoài trong thứ hạnh phúc điêu linh

            đêm lang thang trên phố ảo một mình
            lòng nghĩ về ai , buồn hiu buồn hắt
            đêm sắp cạn đêm trăng về cúi mặt
            tình có cạn tình sao quay quắt nhớ người ta ?

            tôi ngây thơ trong lúc bắt đầu già
            khi chợt hiểu tình yêu là oan nghiệt
            đốt hết nửa đời đi tìm tha thiết
            đời sắp cạn đời , tình chết trên tay ....

            ừ thôi ,
            cũng chỉ như một kiếp lá bay
            tôi ra đi cho trời thay mùa mới
            đừng tiễn đưa nhau bằng lời tiếc nuối
            đau lòng người nơi cõi lãng quên ...!

            tôi bây giờ thốt tiếng nói xa em
            nghe ngôn ngữ trên môi mình lạ lẫm
            tay dìu người qua suốt muà hạ trắng
            trắng tay rồi , cầm nắm lại cô đơn

            tôi khổ đau nên bắt đầu biết giận hờn
            khi hy vọng đã biến thành tuyệt vọng
            ( nếu do dự là mồ chôn cuộc sống )
            em khiến tôi lại khó sống thêm lần ...!

            Ctl
            May 31/07
            #66
              Tan Tro 17.09.2007 13:29:49 (permalink)
              0
              Tháng Sáu Mưa

              người rồi cũng sẽ bỏ tôi đi
              như dòng sông xuôi chảy về biển cả
              tôi hoang vu tựa cánh đồng trơ gốc rạ
              tháng sáu khô cằn , vật vã đợi trời mưa

              ở cuối ngày còn lại chút nắng thưa
              cuối cuộc yêu đương dư thừa nỗi nhớ
              biển ngàn năm vẫn rì rào sóng vỗ
              bờ cát tôi nằm loang lở vết chân em

              người rồi cũng khuất giữa khói sương
              tôi ngồi lại bên vệ đường tầm tả
              mưa tháng sáu về từ đâu xa lạ
              nhánh đời mình tình đã xác xơ rơi

              ở cuối mùa thường chẳng có gì vui
              ở phiá sau tôi là người ngồi dệt mộng
              em tháng sáu , vòng tay ôm ước vọng
              bến chiều tôi ngã bóng xuống chân ngày

              tháng sáu hững hờ nhìn cuộc đổi thay
              tôi vuốt mặt từ cuối ngày tuyệt vọng
              mưa tháng sáu , mưa phập phồng bong bóng
              tiễn người đi , tôi về vá lại lòng ....!

              Ctl
              Jun 04/07
              #67
                BĂNG NGUYỆT 17.09.2007 18:22:05 (permalink)
                0
                Mừng Tantro về thăm lại vườn thơ vntq nha...chúc vui và thơ đều tay nè........
                 

                ừ thôi ,
                cũng chỉ như một kiếp lá bay
                tôi ra đi cho trời thay mùa mới
                đừng tiễn đưa nhau bằng lời tiếc nuối
                đau lòng người nơi cõi lãng quên ...!



                Lỡ làng rồi..chẳng thể cứu rỗi nhau


                Cuộc chia ly nào chẳng đặt được tên
                Như chiếc lá lãng quên mùa mục lụn
                Tim từng mảnh rát đau lần vỡ vụn
                Nổi nhớ điêu tàn,,,sâu trũng đời nhau..
                 
                Bốn mùa xoay..hỏi mới là mùa nào
                Mùa nào cũ những chuốt trau quá mới
                Kiếp lá bay, kiếp tằm dâu sởi lởi
                Ta với mình...ngày trăn trối từ linh...
                 
                Tận hồn sâu...nguyện khấn ngàn lời kinh
                Chừng sám hối về rũ mình ngõ tối
                Nến hương nào soi sáng vùng không đợi
                Lỡ làng rồi........chẳng thể cứu rỗi nhau...
                 
                Trăng mùa thu trải ánh sáng vô màu
                Tiếng ru nào chìm giữa đêm thăm thẳm
                Buông tay cho chút hương tàn hiu hẩm
                Lặn tan dần vào tiếng gọi xa xăm...
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2007 02:47:24 bởi BĂNG NGUYỆT >
                #68
                  HuyenKhong 18.09.2007 20:28:17 (permalink)
                  0

                  Tháng Sáu Mưa

                  người rồi cũng sẽ bỏ tôi đi
                  như dòng sông xuôi chảy về biển cả
                  tôi hoang vu tựa cánh đồng trơ gốc rạ
                  tháng sáu khô cằn , vật vã đợi trời mưa

                  ở cuối ngày còn lại chút nắng thưa
                  cuối cuộc yêu đương dư thừa nỗi nhớ
                  biển ngàn năm vẫn rì rào sóng vỗ
                  bờ cát tôi nằm loang lở vết chân em

                  người rồi cũng khuất giữa khói sương
                  tôi ngồi lại bên vệ đường tầm tả
                  mưa tháng sáu về từ đâu xa lạ
                  nhánh đời mình tình đã xác xơ rơi

                  ở cuối mùa thường chẳng có gì vui
                  ở phiá sau tôi là người ngồi dệt mộng
                  em tháng sáu , vòng tay ôm ước vọng
                  bến chiều tôi ngã bóng xuống chân ngày

                  tháng sáu hững hờ nhìn cuộc đổi thay
                  tôi vuốt mặt từ cuối ngày tuyệt vọng
                  mưa tháng sáu , mưa phập phồng bong bóng
                  tiễn người đi , tôi về vá lại lòng ....!

                  Ctl
                  Jun 04/07



                  Chào Huynh, thơ huynh hay quá, đệ mạo muội có đôi dòng cảm tác, có gì sai xót xin huynh lượng thứ!



                  SẦU ĐÔNG THÁNG BA
                   
                  Vô tình con nước về đông
                  Sóng xao sóng lặng, con sông thở dài
                  Người đi xa hút đường dài
                  Một cành hoa nhớ đầu thai mất rồi
                  Ngậm môi giữ chặt tiếng lời
                  Cố nhân ơi mấy khoảng trời riêng ta?
                  Hoa sầu đông nở tháng ba
                  Người đi lạnh lẽo quê nhà ngày xuân!
                   
                  Huế, mùa lá rụng 2007
                  HuyenKhong
                   
                  r
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2007 23:30:40 bởi Huyền Băng >
                  #69
                    Phuc Linh 19.09.2007 00:57:28 (permalink)
                    0
                    Hoang Vắng

                    Có lẽ đêm này ta đã say
                    sầu như men đắng đọng ly đầy
                    chập chờn cõi đó sao mờ rụng
                    khe khẻ nơi này lá chết bay
                    mắt dõi ân tình thâm hố mắt
                    tay cầm duyên nợ trắng bàn tay
                    đời say mấy cuộc hồn hoang vắng
                    ngồi đợi ngày về theo gió mây

                    Ctl

                     
                    Họa:  Hoang vắng
                     
                    Đâu phải bây giờ ta mới say
                    Đêm đêm đối bóng, bạn chai đầy
                    Rụng mờ nỗi nhớ, đau chưa rụng
                    Bay hết niềm đau, nhớ chửa bay
                    Duyên nợ khéo trêu, chờ đỏ mắt
                    Ân tình hay cợt, trống đôi tay
                    Vần thơ nắn nót ai người đọc
                    Vỗ mộng thôi đành gửi khói mây!
                     
                    Phục Linh
                    #70
                      Tan Tro 21.09.2007 11:42:15 (permalink)
                      0
                      Cảm ơn BĂNG NGUYỆT ghé thăm nè :)
                       
                      Cảm ơn HuyenKhong , bài thơ của HuyenKhong cũng hay lắm !
                       
                      Cảm ơn Phuc Linh bài Đường thi họa hay quá !
                       
                      Chúc vui vẻ !
                       
                      .........................................................................................................
                       
                      Trọ .....

                      Người như mây trắng bồng bềnh
                      ta , tàn thu cũ rụng bên cội sầu
                      gặp nhau giữa cuộc bể dâu
                      hồn ta bạc thếch theo màu thời gian

                      đời buồn tựa cánh đồng hoang
                      xác xơ ảm đạm từ hoàng hôn xưa
                      người như chim sẻ ngày mùa
                      đậu trên mái ngói tình vừa rêu phong

                      đêm nay thắp lại nến lòng
                      soi tìm quá khứ mênh mông muộn phiền
                      áo xưa bạc trắng nhân duyên
                      tóc xưa dầu dãi dọc miền trầm luân ....

                      tay xưa trao hết ân cần
                      mà đời vẫn cũ bao lần thờ ơ
                      đêm nay buồn vọng về thơ
                      dăm ba con chữ ngu ngơ giật mình

                      đêm nay bóng muốn xa hình
                      thơ bên con chữ lặng thinh thở dài
                      buồn người về trọ hồn ai
                      trần gian chắc đã hết ngày vô tư ....!

                      Ctl
                      June 26/07
                      #71
                        Tan Tro 22.09.2007 11:17:43 (permalink)
                        0
                        Trong Nhau

                        trong nhau vẫn có đậm đà ?
                        hay trong nhau đã phôi pha mất rồi
                        em về nghiêng bóng phố tôi
                        ngây thơ mắt hạ như hồi mới quen ...?

                        trong nhau vẫn cũ , nỗi niềm
                        hay trong nhau đã im lìm mộng mơ
                        em về nhìn phố hững hờ
                        tình trong nhau sắp xa bờ sang sông .....

                        buồn người trôi nổi long đong
                        buồn tôi về ngủ lại lòng phố xưa
                        à ơi phố đứng chờ mưa
                        ai đem tháng sáu gói vừa hồn nhau .....

                        trong nhau , tình vẫn xanh xao
                        nên trời hạ cũ loang màu nắng phai
                        em về nghe phố thở dài
                        lòng tôi héo úa đợi ngày vào thu ....

                        Ctl
                        July 05/07
                        #72
                          Hạ Uyên Chi 01.10.2007 21:46:43 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Tan Tro

                          Tháng Sáu Mưa

                          người rồi cũng sẽ bỏ tôi đi
                          như dòng sông xuôi chảy về biển cả
                          tôi hoang vu tựa cánh đồng trơ gốc rạ
                          tháng sáu khô cằn , vật vã đợi trời mưa

                          ở cuối ngày còn lại chút nắng thưa
                          cuối cuộc yêu đương dư thừa nỗi nhớ
                          biển ngàn năm vẫn rì rào sóng vỗ
                          bờ cát tôi nằm loang lở vết chân em

                          người rồi cũng khuất giữa khói sương
                          tôi ngồi lại bên vệ đường tầm tả
                          mưa tháng sáu về từ đâu xa lạ
                          nhánh đời mình tình đã xác xơ rơi

                          ở cuối mùa thường chẳng có gì vui
                          ở phiá sau tôi là người ngồi dệt mộng
                          em tháng sáu , vòng tay ôm ước vọng
                          bến chiều tôi ngã bóng xuống chân ngày

                          tháng sáu hững hờ nhìn cuộc đổi thay
                          tôi vuốt mặt từ cuối ngày tuyệt vọng
                          mưa tháng sáu , mưa phập phồng bong bóng
                          tiễn người đi , tôi về vá lại lòng ....!

                          Ctl
                          Jun 04/07


                           
                          Tháng Sáu Mưa Sầu


                          Anh rồi cũng sẽ bỏ em đi
                          Trong một chiều hoang mang theo tất cả
                          Để lại em rũ mềm như thân cỏ rạ
                          Xơ xác âm thầm nghiêng ngả dưới cơn mưa

                          Ở cuối ngày có vạt mây xám giăng mưa
                          Cuối đường tình yêu đong đưa nỗi nhớ
                          Biển tình trong em sóng lòng vẫn vỗ
                          Bờ cát nghiêng sầu nức nở dưới chân em

                          Anh rồi cũng rũ áo phong sương
                          Em cỏ dại bên lề đường tơi tả
                          Mưa tháng sáu ngàn hạt sầu rất lạ
                          Rụng xuống cuộc tình lã chã rớt rơi

                          Ở cuối mùa tàn tạ một cuộc vui
                          Ở phía sau em ngậm ngùi giấc mộng
                          Anh tháng sáu có còn mang tưởng vọng
                          Bến đời em biển động giữa ban ngày

                          Tháng sáu rong rêu nhánh cỏ thương thay
                          Em cúi mặt nhìn tháng ngày vô vọng
                          Mưa tháng sáu nhạt nhòa một chiếc bóng
                          Anh đi rồi bóng đổ nặng cõi lòng
                           
                           

                          Huc

                          #73
                            Tan Tro 30.10.2008 12:02:34 (permalink)
                            0
                            Trở Về Cổ Tích

                            Mai ta về ghé ngang cổ tích
                            tìm em , cô gái ẩn trong tranh
                            rừng xưa thu chết , trời tỉnh mịch
                            ta hết ba năm mộng chẳng thành

                            mai ta về ghé ngang huyền thoại
                            nằm đọc tình thơ cạnh thiên đường
                            tạ ơn ngày tháng nào ngắn ngủi
                            em để lại lòng ta vết thương

                            mai ta về ghé ngang kỷ niệm
                            giở ký ức xưa lục tìm người
                            ba năm , tình chỉ là phù phiếm
                            đời ta rốt cuộc cũng buông trôi

                            Em là trái thị hay nàng Cám ?
                            ta hết ba năm bỏ kinh thành
                            tìm em , vó ngựa mòn muôn dặm
                            đâu chiếc hài hoa , nợ trăm năm ...?

                            tìm em tận góc trời sương giá
                            ba năm bạc thếch nửa kiếp người
                            rừng xưa giờ đã phai màu lá
                            ta về cổ tích ngắm mây trôi ........
                            ..........................................................................................

                            Ctl
                            Oct 20/2008
                            #74
                              HanSiNguyen 30.10.2008 12:35:26 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Tan Tro

                              Vẫn Còn Nhớ Bậu

                              Anh nhổ đám mạ non
                              nghe tình còn đâm rễ
                              quên bậu không dễ !
                              đành để vậy mà thương
                              ví dầu cá lội trong mương
                              ầu ơ nước cạn tìm đường ra sông

                              Anh trách phận long đong
                              nước bên trong bên đục
                              tình còn thúc giục
                              nên lúc tủi lúc buồn
                              bên bồi nước đục xuôi nguồn
                              muốn qua bên lở không xuồng đành thôi

                              Nhìn cánh lục bình trôi
                              lòng bồi hồi nhớ Bậu
                              thương con sáo sậu
                              giờ phải đậu cành xa
                              anh nào đâu trách người ta
                              lòng anh sầu tím như hoa lục bình

                              Biết bậu chẳng phụ tình
                              giữ phận mình trọn hiếu
                              thân bậu liễu yếu
                              cha mẹ biểu phải vâng
                              gần nhau ta chẳng được gần
                              trách bậu không trách mười phần còn thương

                              Hoa cau rụng bên mương
                              thoảng mùi hương trong gió
                              nhìn con sáo nhỏ
                              ngậm cọng cỏ trên cây
                              ví dầu tổ sáo còn xây
                              mà sao chim sáo anh bay phương nào ...!

                              Anh chặt xuống buồng cau
                              hái dây trầu xanh lá
                              chiều qua dâng má
                              dù duyên đã lỡ làng
                              ầu ơ con nước chảy ngang
                              thân anh rể hụt thay nàng báo ơn ....

                              Ctl
                              Dec 08/2005


                              r

                              http://www.bensongmay.com/viewtopic.php?p=2026&highlight=#2026

                               
                              Lão đệ Châu Thái Lê rất quý mến,
                               
                              Tôi vào VNTQ này cũng đã lâu (7,8 tháng rồi) , mà hoàn toàn không hề nhận ra Tàn Tro lại là lão đệ CTL thuở nào...
                              Thật là vô ý.....
                               
                              Những bài hát hồi ấy của lão đệ tôi đã thực hiện totally pro được đến 5 bài rồi... Còn se-mi pro thì không tính đến làm chi... Bấy nhiêu đó cũng đủ chứng tỏ tôi trân trọng và quý mến những bài thơ của lão đệ đến mức nào, phải không?
                              Không hiểu là Balut và Hương Xuân có mặt trên thi đàn này hay không?
                               
                              Tôi đăng lại một kỷ niệm của chúng ta ở đây nhé :
                               
                              VẪN CÒN NHỚ BẬU
                               
                              Thơ Châu Thái Lê
                              Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
                              Hoà âm Lâm Đình Thuận
                              Audio Quang Đạt
                               
                              Ca sĩ MAI HẬU (Mai Thiên Vân)
                               
                                

                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > | Trang 5 của 6 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 86 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9