Thơ Châu Thái Lê
Không hiểu là Balut và Hương Xuân có mặt trên thi đàn này hay không?
Nếu bn ko nhầm thì Hương Xuân ở VNTQ là Giọt Nhớ đấy huynh HSN ui....
Còn balut thì bn chưa được biết có dùng nick khác ở VNTQ hay không....
Ctl mí năm mí dzìa lau bụi nhà cửa 1 lần hén
Trích đoạn: Tan Tro
Câu Chuyện Mùa Nước Lũ
Anh đội mưa ngâu
bước nhanh qua cầu khỉ
con nước rằm linh láng chảy tràn bờ
chân em e ngại bùn dơ
che nghiêng tàu chuối đứng chờ anh sang
anh dắt tay em qua
đường về nhà mưa tạnh
con nước chảy nhanh chân cầu sóng sánh
em nhìn anh, ánh mắt lo âu
hụt tay em ngã xuống cầu
nước trôi em mất biết đâu anh tìm
con nước từ bên Miên
chảy về Long Xuyên, Rạch Giá
quê mẹ hiền hoà chợt đã bể dâu
đất bằng nước cuộn sóng xô
chia đôi kiến nhỏ đôi bờ ngóng trông
anh bứt chiếc lá tre
làm ghe cho chú kiến
nhìn mắt em hiền, lên tiếng buồn buồn
anh đừng để lá trôi luôn
một mình chú kiến sẽ buồn nghen anh ...
rồi em ngắt cỏ may
thả dài theo mé nước
làm chiếc cầu, kiến bò được qua mau
mỉm cười em nói xôn xao
kìa anh, đôi kiến gặp nhau trên cầu !
ngọn sóng lại dâng cao
nước tràn vào mương nhỏ
cuộn cánh bèo non, cầu cỏ lật nhào
nhìn theo đôi kiến nghẹn ngào
em rưng rưng trách nước sao vô tình ...
đời như nước chảy qua
em lấy chồng xứ lạ
không đợi chờ mùa hái lá trầu xanh
thì thôi, ly biệt cũng đành
tình ta, chiếc lá mong manh giữa dòng
đời như nước phân chia
anh xa lìa nguồn cội
bỏ lại trời quê nắng mưa sớm tối
nhớ chuyện lá tre em nói ngày nào
theo dòng chiếc lá trôi mau
thân anh - con kiến bạc đầu tha hương
nước đổ từ bên Miên
chảy về Long Xuyên, Rạch Giá
tràn ngập ruộng đồng, cuộn cả tình quê
nước lung linh vỡ trăng thề
ta trôi hai ngã xuôi về thiên thu ...
Ctl
r
CÂU CHUYỆN MÙA NƯỚC LŨ Thơ Châu Thái Lê Nhạc Hàn Sĩ Nguyên Mời nghe diễn tấu MIDI
VẪN CÒN NHỚ BẬU Ngoài phiên bản chính thức do nhạc sĩ Lâm Đình Thuận hòa âm, ca sĩ Mai Hậu hát năm 2006 (bản đã đăng). Vẫn còn một phiên bản thứ nhì hòa âm kiểu khác, được Đăng Tuấn hát và thu năm 2008 ...
Mời Châu lão đệ và các bạn cùng nghe nhé :
VẪN CÒN NHỚ BẬU Thơ Châu Thái Lê Nhạc Hàn Sĩ Nguyên Hoà âm HSN Ca sĩ Đăng Tuấn (version 2008)
EM VỀ NGANG SÔNG BUỒN Thơ Châu Thái Lê Nhạc Hàn Sĩ Nguyên Hoà âm Lâm Đình Thuận Audio Quang Đạt Ca sĩ Quang Minh
chào Nguyên huynh !
Lâu không gặp huynh vẫn khoẻ ?
Năm mới chúc huynh và gia quyến an khang , hạnh phúc .
- Ctl
-------------------------------------------------------------------------------------------
Chiều Qua Đất Thánh
Đất thánh chiều buông nắng trải vàng
chạnh lòng thi khách độ về ngang
lối mòn hoa dại ươm hương gió
bãi vắng mộ phần thoảng khói nhang
tiếng guốc thuở nào còn vẳng lại
giọng cười ngày đó vẫn âm vang
người qua thấm thoát bao mùa nhỉ ?
cảnh cũ giờ đây hạ chớm tàn .
Ctl
Aug 16/08
Tháng Mười Cánh Cửa Hồn Thu Khép
Tháng mười , lá đỏ rừng phong cũ
thu sắp phai tàn em biết chưa ..?
em ơi , trời đất này héo rũ
em ở đâu rồi , hẹn ước xưa ...
cõi đó em về mưa có bay ....?
sương thu gieo lạnh xuống bờ vai ....?
mình tôi bên góc trời tang tóc
cố nén lệ lòng thương khóc ai .....
tháng mười , cánh cửa hồn thu khép
tôi khép lòng tôi , tiễn biệt người
buồn ơi ! buồn đổ từ muôn kiếp
chảy miết ngang đời mãi không nguôi ....
tháng mười gió chở mây ngang phố
em chở tình tôi đến cõi nào
trăm năm nếu chẳng lần hạnh ngộ
là thôi , mình hẹn ở chiêm bao .....!
tháng mười , cánh cửa hồn thu khép
tôi chở chuyện lòng gởi gió mây
những trang ký ức đời hạn hẹp
nên nỗi khổ đau vẫn phơi bày ....
Ctl
Oct 21/2008
Bèo mây... Duyên may nào đưa tôi vào đây....?
Có lẽ như là kiếp bèo mây
Gặp nhau một lần xồi xa mãi
Nhưng mong tình thơ vẫn còn đầy..!
dp
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2009 21:10:56 bởi dangphuong >
Chào dangphuong !
Cảm ơn đã ghé thăm. Chúc dangphuong luôn vui tươi !
--------------------------------------------------------------------------------------------
Đêm Nay Ta Vắt Hồn Thơ Cạn
Đêm nay gió chở mây ngang phố
ngõ vắng nhà ai ánh điện mờ
sương khuya gác lạnh , sầu vạn cỗ
vắt hồn ta vẽ trọn mùa thơ
đêm nay ai đón em đi lễ ...?
trên lối phố xưa rực hoa đèn
nghìn năm , chúa khổ ngày xuống thế
ta khổ những ngày không có em ......
dù trăm năm nữa , nghìn năm nữa
em vẫn là em , huyền thoại xưa !
đêm nay ta chết bên ánh lửa
như kiếp thiêu thân , thế cũng vừa ...!
đêm nay ta thấy đời hết đẹp
vạch ký ức xưa kiếm nụ cười
thế gian mấy nẻo mà chật hẹp
quẩn quanh rồi cũng khổ đau thôi ...!
đêm nay ta vắt hồn thơ cạn
bẻ bút ném ra giữa phố đời
mai em xuống phố vui mùa mới
ta đứng bên lề ngắm cuộc chơi .....
Ctl
Dec 24/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2009 13:09:47 bởi Tan Tro >
Đêm Nay Anh Muốn Về Cổ Tích
Đêm xưa anh lạc về cổ tích
gặp em nằm ngủ cạnh ống tre
như lần mẹ kể chuyện Nàng Út
ru anh tròn giấc những trưa hè
giờ anh già lắm , đời lăn lóc
xứ người không có lũy tre quê
nằm ngủ mơ màng nghe mẹ khóc
nàng Út trách anh lỗi hẹn thề
đêm nay anh muốn về cổ tích
cơn mơ chẳng nối được bao giờ
Út ơi đất Mỹ đêm cô tịch
có tiếng côn trùng khóc bơ vơ ....
Ctl
Sept 01/2009
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: