Một chút Tiếng Lòng!
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 24 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 348 bài trong đề mục
Đuyên Hồng 05.05.2007 11:10:43 (permalink)
0



QUÁN VẮNG


Ai ngồi dán mắt vào tường?
Đếm bóng thời gian giọt nắng
Mảnh tường lổ loang câm lặng
Ráp thô sự thật sần sùi
 
Bàn ghế xếp đôi không nói
Mùa xuân cất tiếng thầm thì
Niềm yêu như con mèo đói
Đang vờn chú chuột tí ti
 
Một chiếc gạt tàn bỏ không
Một thằng đàn ông chưa đến
Quán vắng chiều nghe nghèn nghẹn
Úa vàng chiếc lá chuối khô!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2007 11:11:52 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 07.05.2007 17:24:09 (permalink)
0
NGHE MƯA  CẢM  TÁC


Trời mưa lạ rợn da người nước chảy
Gió chuyển mùa hơi lạnh thấm tủy xương
Ngồi nghe mưa thương kẻ lỡ độ đường
Mái nhà nhỏ mưa rát từng viên ngói
Mưa tầm tã mưa ồn ào vồi vội
Cây run run lá nhỏ uốn mình theo
Nhớ mái tranh quê nóc dột, mẹ nghèo
Tiền không đủ lợp thêm mái mới
Thương em nhỏ đến trường mùa nước nổi
Ghe thuyền bơi mỏng mảnh ngược dòng sang
Thương dân nghèo lụt lội ngập xóm làng
Cây lúa trổ ngập đòng trong nước đỏ
Công cày cấy tháng ngày đâu còn nữa
Thương thân trai biển xa tìm cua cá
Con sóng gầm số phận mảnh như tơ
Thương người vợ chờ bến cũ mỏi mắt mơ
Thắp nén nhang lên bàn thờ tiên Tổ
 
Trời đầu mùa sao nhiều mưa đổ
Phố ngập rồi đường bì bõm lội xe
Nước trào dâng không thấy vỉa hè
Đâu chỗ đứng cho trẻ em cơ nhỡ
Hàng ướt hết cô bán rong giữa phố
Chiều nay về chắc vơi nửa nồi cơm…
 
Trời hè sang, mưa đổ… trắng mắt buồn….
 
Đuyên Hồng

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2007 07:10:49 bởi Viet duong nhan >
Đuyên Hồng 08.05.2007 16:31:41 (permalink)
0
ƯỚC GÌ


Ước ngày trở lại sân trường
Thư sinh áo trắng má hường khi nao
Đắm lòng trong ánh mắt trao
Một lời ngọc đá hư hao xuân thì
 
Ước ngày tay nắm tay đi
Bờ tai vọng tiếng thầm thì của ai
Tóc mây đượm nét trang đài
Câu thơ viết dở nửa bài vội trao
 
Ước ngày mưa trắng phau phau
Kề vai chung lối đội đầu một ô
Đường đi sao chẳng dài ra
  Con tim thề thốt đã qua… một lần
 
Ước gì năm ấy bước chân
Giang hồ nhẹ gánh phong vân mặc lòng
Ta đi nỗi nhớ đa ngang
Vọng về bến cũ trăng tàn bên song…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2007 18:05:16 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 24.05.2007 17:55:02 (permalink)
0
Hy vỌng


Gọi tên rừng mơ*
Đỡ đi cơn khát
Hát khúc tình nhặt
Bớt nhiều chơ vơ
 
Trắng lòng cơn mưa
Vẩn vơ suy nghĩ
Cuộc tình mộng mị
Hợp ly bất ngờ
 
Thương nhau từ xưa
Vết lòng đã khắc
Nhớ từng nét viết
Vui buồn ngẩn ngơ
 
Người yêu không nhỉ?
Riêng ta yêu người
Thế thôi cũng đủ
Cho lòng mãi reo
 
Ừ! Ta ngộ nhận
Nỗi lòng khơi khơi
Yêu người ta đã
Nhuộm hồng niềm vui
 
Ngày dài hy vọng
Đêm tròn giấc mơ
Yêu người ta hát
Chép lòng thành thơ…
 
*Tích trong truyện “Tam Quốc”
 
Đuyên Hồng 04.06.2007 17:52:44 (permalink)
0
CHIA TÌNH*
 
Chị em cùng phận đàn bà
Có duyên cũng ở chung nhà với nhau
Lớn bé có ngại gì đâu
Miễn là trầu ấy cau này còn cay
Thương Anh em cứ sang đây
Người nâng khăn áo kẻ ngày nước non
Nồng nàn nửa giấc mơ son
Còn hơn vắng bóng héo hon một mình
Em ơi chị cũng xót tình
Chồng chung chưa dễ đã dành cho nhau
Con tằm sống ở lá dâu
Con ong hút nhụy bướm rầu với hoa
Về đi hai chị em ta
Trước sau thì cũng một nhà mà thôi
 
Thương em bèo dạt mây trôi
Lênh đênh bóng nước mây trời ngược xuôi
Em ơi! Gượng cất tiếng cười
Đưa tay nhận đĩa trầu mời của Anh…
 
*Đây là câu chuyện có thật… Nghe kể lại, ngày xưa Cụ Bà của ĐH đã từng mang lễ đi hỏi vợ hai cho Cụ Ông…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2007 17:54:24 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 10.06.2007 11:31:30 (permalink)
0
EM LÀ HƯ ẢNH


Ta muốn níu bóng em trong câu chữ
Ôm thiên thần đến tự vần thơ
Bao thương nhớ em ơi sao chẳng thể
Lời trao lời cho nhẹ bớt tâm tư
 
Ôi cô gái ta hằng yêu tha thiết
Dẫu tình thi như gío thoảng mây bay
Ta đã đắp giấc mộng vàng em dệt
Chẳng ngại ngần, đắm đuối mê say
 
Ta đã gặp hồn em trong câu chữ
Nét diệu buồn tình tứ đam mê
Ngọt ngào quá! Từng giây mộng mị
Bao yêu thương đắm đuối vỗ về
 
Sao chẳng lần em hiện trước mặt anh
Là thịt là xương hay hào quang lóng lánh
Sao em chỉ mãi mãi là ảo ảnh
Vụt qua rồi trong một giấc mơ xanh
 
Em ơi em chút duyên mộng trong lành
Cho đẹp cuộc đời cho quên nỗi khổ
Biết sẽ chẳng thành duyên chồng  vợ
Nên đời mình mãi thương nhớ hao hanh
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2007 10:34:58 bởi Huyền Băng >
Đuyên Hồng 11.06.2007 21:45:39 (permalink)
0
CHIỀU BUỒN


Đời buồn như chiếc lá*
Cong queo rơi bên đường
Tình xa như cơn gió
Thoảng qua từ mười phương
 
Chiều vàng tựa nỗi khổ
Thắt lên cành cây khô
Mây xưa giăng đây đó
Đọa đày niềm tâm tư
 
Nghe chăng lòng ta gọi
Nỗi buồn từ hư vô
Ta về người có đợi
Heo hanh bờ môi mơ…
 
Chiều qua cơn mưa vội
Tưới ướt đám rong khô
Buồn một ngày gió thối
Chạnh lòng. Trời ngẩn ngơ…
 

*Tên Topic của NuocMatMuaThu
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2007 10:36:35 bởi Huyền Băng >
SuongAnh 11.06.2007 22:20:29 (permalink)
0

Trích đoạn: Đuyên Hồng




QUÁN VẮNG


Ai ngồi dán mắt vào tường?
Đếm bóng thời gian giọt nắng
Mảnh tường lổ loang câm lặng
Ráp thô sự thật sần sùi
 
Bàn ghế xếp đôi không nói
Mùa xuân cất tiếng thầm thì
Niềm yêu như con mèo đói
Đang vờn chú chuột tí ti
 
Một chiếc gạt tàn bỏ không
Một thằng đàn ông chưa đến
Quán vắng chiều nghe nghèn nghẹn
Úa vàng chiếc lá chuối khô!





** Kỷ Niệm **
 
 
Cảnh đó người vẫn đây
Nhớ ngày nao năm ấy
Đôi ta tay nắm tay
Vào quán café này

 
Kỷ niệm ấp ủ đầy
Quán café năm cũ...
Dòng người như thác lũ
Sao vẫn thấy hoang vu

 
Có phải tại muà Thu
Đem mây mù giăng phủ
Hay tại lòng ủ rũ
Làm cho u sầu hoài

 
Kỷ niệm luôn nhớ mãi
Khó thể nào nhạt phai
Café buồn góc vắng
Lạc lõng em đêm nay

 
Sương Anh
 
Xin chào anh Đuyên Hồng, nhìn hình ảnh này làm cho SA có một xúc cảm...một sự trống vắng, bơ vơ... Anh cho SA bước vào với nha ,để Quán Vắng có thêm người...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2007 22:27:48 bởi SuongAnh >
NuocMatMuaThu 11.06.2007 23:44:43 (permalink)
0
 
 
Trích đoạn: Đuyên Hồng

QUA PHỐ CŨ

Chiều đi qua phố cũ
Hoàng hôn chùng sau lưng
Lối xưa vàng lá đổ
Đâu bóng người tôi thương

Chiều tần ngần bước lẻ
Nhặt chút tình còn vương
Bóng dài buông xuống cỏ
Tôi gặp tôi trên đường

Chiều tàn xua ngọn gió
Trái đất chầm chậm quay
Tôi về qua nơi đó
Lạnh run con tim gầy

 
 
 
 
Thu xin mến chào Đuyên Hồng anh;
 
 Cho Thu xin được phép mạo muội ghé vào thăm và lưu lại bài thơ mộc mạc này mến tặng, như thay thế cho lời cám ơn cho sự dừng chân của anh đã ghé vào thăm góc thơ nhỏ của Thu vừa qua, Thu xin mến chúc anh bình an, ngủ ngon, mơ những giấc mơ thật hiền lành và hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi, thơ anh thật là hay, hy vọng Thu còn nhiều dịp hân hạnh để được thưởng thức thêm:)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
Đuyên Hồng 14.06.2007 23:45:28 (permalink)
0
Cám ơn Nàng Thơ NuocMatMuaThu đã ghé qua và lưu lại một bài Thơ tranh rất xinh!



NỤ CƯỜI XANH


Nhành mai thoắt nở nụ vàng
Em cười.
Thoáng chốc ngỡ ngàng tim anh
Ô hay! Lộc đã nhú cành
Mùa Xuân theo tiếng cười xanh cũng về
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2007 23:46:58 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 15.06.2007 23:37:40 (permalink)
0
CÓ EM


Nước tan vào đất.
Ngàn năm
Muối tan vào biển trăng đằm bóng đêm
Anh tan trong suối thơ em
Nhẹ nhàng
Lòng bỗng thấy mềm như tơ…
 
Mùa vui đến tự bao giờ
Đợi chờ xanh những mộng mơ chân trời
Sóng lòng vỗ rát bờ môi
Câu thơ mãi đập một lời yêu em
 
Chẳng là rượu cũng say mèm
Chẳng là mưa cũng ướt nhèm nhớ nhung
Em sang
Mộng trải vàng đường
Tứ thơ viết dở tơ vương nỗi niềm
 
Biết là thương nhớ gọi tên
Biết là em
Nét dịu hiền bài thơ
Cám ơn câu chữ lặng lờ
Cho anh đuổi chú chuồn tơ… mong thầm…
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2007 10:39:48 bởi Huyền Băng >
Đuyên Hồng 17.06.2007 23:29:51 (permalink)
0
VẨN VƠ


Nào ai mua chức tranh quyền
Duyên tôi đã ghé xuống thuyền
Nàng Thơ
Vời trăng đuổi gió
Chỉ cho
Hao tiền điện, Net
Nhạt mờ mắt đêm…
 
Người ta bồi bút vẽ tiền
Còn tôi ruột ngựa một miền Chân Như
Ơn trời bữa đói bữa no
Khi say vọng nguyệt
Khi lo hoa buồn
Ước ao
Chút mộng cỏn con
Khỏa non lấp biển cho tròn mới thôi!
 
Tìm đâu Tri Kỷ giữa đời
Nào ai bạn hữu
Đâu người vào ra
Vẩn ngơ lấy chữ xây nhà
Mượn vần thơ lẻ ngâm nga đỡ buồn!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2007 23:32:58 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 19.06.2007 08:47:40 (permalink)
0
 


MỒ CÔI

Em là ai? Sao không cha không mẹ
Tuổi lên năm lên bảy hoặc lên mười
Ai đánh cắp cuộc đời em hả bé
Những nụ cười vốn tinh nghịch vui tươi
 
Quê em đâu sao lạc loài đất khách
Quần áo thừa rách rưới quanh năm
Chỗ kiếm ăn là bãi rác tối tăm
Giành giật với chó hoang mèo dại
 
Trời thất thường hết mưa rồi lại nắng
Em co ro chui vỉa phố gầm cầu
Cả bốn mùa chân đất, mắt quầng sâu
Đêm mơ ngủ thèm vòng tay của mẹ
 
Xin thiên hạ ban ơn từng đồng lẻ
Nhìn con người ta cùng tuổi chạy tung tăng
Tuổi thơ em sao không được đến trường
Bàn tay nhỏ chưa từng nâng sách bút
 
Khi em ốm ai là người chăm chút
Rồi lớn lên em có giống người thường?
Ơi em nhỏ không cửa nhà, côi cút
Mong giữa bùn em chẳng dính tanh, ương …



 
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2007 10:38:15 bởi Huyền Băng >
NuocMatMuaThu 22.06.2007 14:21:23 (permalink)
0
___
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2007 22:22:47 bởi NuocMatMuaThu >
Đuyên Hồng 04.07.2007 21:25:17 (permalink)
0
CHIỀU NAY


Chiều không hẹn em sang cùng mây tím
Nhẹ hồn anh vương một bím tóc sầu
Đừng đi nữa em ơi lòng đã mến
Xin cùng người ta hát khúc tình sâu
 
Chiều nay lặng gió im trên mái tóc
Nét tơ duyên cũng vừa thả nốt trầm
Ta dạo bước tay cầm tay muốn khóc
Hát trao lời một khúc hát tri âm
 
Chiều nay lạ nét hoàng hôn bịn rịn
Lời chưa trao mắt chẳng dám chào nhau
Môi lấp lửng trái tim hồng mọng chín
Rụng vào nhau một nỗi ngọt ngào
 
Chiều nay vắng ta ngồi nhìn mây trắng
Em thả gì ngọn gió giữa trời cao
Em có biết lòng ta theo cánh nắng
Trôi cùng em chẳng biết đến phương nào…
 
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2007 12:10:03 bởi Huyền Băng >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 24 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 348 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9