Một chút Tiếng Lòng!
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 24 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 348 bài trong đề mục
Đuyên Hồng 25.01.2008 17:54:52 (permalink)
5
CÓ PHẢI LÀ
Em đã vô tình bỏ lại phía sau
Anh vỡ vụn lòng như hạt sương buổi sớm
Anh tan trong tình yêu em một bận
Được hoá thân….
 
Em rải vào đời anh những vết đinh có nam châm
Cứ nhức nhối khi gặp từng nụ cười ánh mắt
Ngọn lửa lòng đôi lần như đã tắt
Chợt bùng lên bão thổi qua đời..
 
Em cứa vào tôi ký ức những nếp nhăn
Nên kỷ niệm về nhau cũng tràn đầy từng ô nhớ
Sẽ ra sao nếu không còn em nữa
Cái khổ đau cho anh nhận ra mình…
 
Có phải em nhọn hoắt một chiếc đinh
Xuyên vào đời anh nỗi si tình ái…
January 25, 2008


Đuyên Hồng 29.01.2008 16:50:27 (permalink)
0
XUÂN CŨ
Chẳng kịp hẹn Xuân cũng về trước cửa
Dẫu sáng nay hoa nở có muộn màng
Nụ bích đào trong gió rét Đại hàn
Chỉ vội ngắm đã ấm hồng đôi má...


Xuân đang đến điền đầy từng hơi thở
Bầu trời quen đợi một sợi nắng quen
Vần thơ em chưa đọc đã say mèm
Men xuân ướp trong từng vần từng chữ...


Rét vô cớ làm mùa xuân thêm nhớ
Bước ai đi non cỏ mượt mà xanh
Ngày tàn đông nghe nghe xuân đến xung quanh
Đào quất đỏ! Xuân về tươi rực rỡ...


Xuân đến rồi! Không nghi ngờ chi nữa
Một chiều đông ai chở đến hiên nhà
Nụ mai vàng... ờ nhỉ Tết năm qua
Gặp bạn cũ ngập ngừng đôi bông nở…
28 January 2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2008 16:53:42 bởi Đuyên Hồng >
NuocMatMuaThu 07.02.2008 12:32:31 (permalink)
0
 
 
 
CHÚC MỪNG XUÂN MẬU TÝ 2008
 
Mượn bút đôi dòng mến chúc anh
Quanh năm cuộc sống thật an lành
Xuân sang hạnh phúc đời tràn ngập
 Lạc giữa vườn thơ giấc mộng xanh
 
NuocMatMuathu
*****
 
NMMT xin mến chào anh Đuyên Hồng vẫn khỏe:
 
Dạ, Thu xin rất cám ơn anh đã ghé vào thăm Thu vừa qua và đã lưu lại những lời chúc lành, nên cũng sẵn dịp Xuân về, cũng cho Thu xin được phép gởi lời mến chúc anh cùng gia đình một Mùa Xuân mới an khang, và vạn sự luôn được tốt đẹp như ý, và Thu cũng xin mến chúc hồn thơ anh luôn đầy và đẹp mãi cùng với một ngày mới thật dễ thương nơi quê Mẹ, mong anh bảo trọng, thêm lần nữa, Thu xin cảm kích thật nhiều
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
_______________________________
 
Đuyên Hồng 13.02.2008 21:30:14 (permalink)
0

TÌNH MƠ


Hỏi lòng sao chẳng thể quên
Một lần đã gặp mộng huyền thiết tha
Người sang trong giấc mơ hoa
Lòng ta ngơ ngẩn như và tình nương
 
Hỡi người chưa nhớ đã thương
Chưa say đã mộng chưa vương đã sầu
Là ta hồi hộp xiết sao
Xốn xang đợi một câu chào giữa đêm…
 
Sao người không một lần thêm
Mắt soi đáy mắt môi thèm bờ môi
Lòng ta giấc ngủ cút côi
Người ơi sao gặp được người nữa đây…
 
Tiếc làm chi, phận bèo mây
Chim trời cá nước duyên ngày về đâu
Bao giờ trời đổ mưa ngâu
Xin người cho gọi một câu chung tình
 
Wednesday, February 13, 2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2008 21:31:23 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 26.02.2008 10:39:52 (permalink)
0
RỒI MỘT NGÀY

Chuyện ngày xưa xin em đừng nhắc nữa

Chút vui buồn gửi lại giữa vần thơ
Em mộng thắm tình ta vừa bén lửa
Cọng rơm vàng xưa đã cháy thành tro…
 
Đừng nhắc nữa cho nỗi buồn có cớ
Nặng tim đau trong những buổi chiều tàn
Anh đã hứa thôi làm thơ nức nở
Mặc cho lòng se sẽ tan hoang…
 
Thôi đi em! Cung đàn giờ đã đứt
Em nơi nao, hơi thở cũng vời xa
Ta nhặt ánh trăng tàn chôn dĩ vãng
Mặc nhiên chờ cho loãng ánh mắt hoa…
 
Rồi sẽ đến một ngày anh thôi nhớ
Một ngày anh tóc chẳng thể bạc thêm
Thân xác rạn để cho đời tan vỡ
Những mảnh tình loang loáng  thịt da em…
Monday, February 25, 2008
Đuyên Hồng 28.02.2008 17:58:26 (permalink)
0
MÙA HÔN
Tặc lưỡi
Mặc câu thơ bỏ đi
Mùa xuân đang chảy tràn trên bờ vai thiếu nữ
Rơi nhẹ từ môi
Mềm
Như lời hứa
Dòng thời gian
Ngọt lịm mặt hồ xa…
 
Nhấp môi
Vị đắng không làm mặn thêm nối nhớ
Mùa về qua
Ngan ngát những kẻ tay
Chẳng mơ tưởng
Xuân chạm khẽ vào từng ô cửa
Em tìm tôi
Lời ngỏ ngút tình si…
 
Hoa đào muộn thì cũng qua ngày Tết
Ơi mùa ơi!
Xin có chớ vội vàng
Nhẹ hơn nhé
Mơ hồ thêm tí nữa
Mùa

Tình
Thơ thoảng nụ hôn lan…
February 27, 2008
 
 
 
Biển Pha Lê 28.02.2008 21:25:29 (permalink)
0
Lời ru cho đơn côi


Hoàng hôn vừa buông
Đêm dày u tối
Lê gót buồn thương
Ta về bên phố

Bàn chân chạm ngõ
Nặng trĩu ưu phiền
Bụi mù theo gió
Vang lên lời ru

Góc phố trầm tư
Ghi nhiều kỷ niệm
Có những trang thư
Cung đàn , phiên khúc

Đêm dày như mực
Dư âm còn đây
Mênh mang nước mây
U trầm suy tưởng

Hồn lạc phương hướng
Vô định chân đi
Có nỗi buồn gì
Ru trong sâu thẳm ?
Đuyên Hồng 14.03.2008 07:53:31 (permalink)
0
Chào Biển Pha Lê!
Welcome bạn đến với trang thơ ĐH... Lâu lắm nay ĐH mới có dịp quay lại trang nhà! ĐH xin lỗi bạn vì đón tiếp chậm trễ




MÙA XUÂN MUỘN
Chờ đợi mãi một ngày say nắng mới
Anh tình si chói lói những tình mơ
Em ngào ngọt mặn mà chưa kịp nói
Bỗng động lòng vương giọt khói mắt tơ…
 
Quằn quại lắm khát khao ào cơn khát
Bao ngày đông hơi ấm chẳng dài thêm
Mới biết được buổi chiều loang gió nhạt
Ánh mắt si rung động núi  môi thèm
 
Như như vậy, mùa vui thì đã đến
Bận lòng em, thương nhớ có là bao
Cười một tiếng, nửa đời như là hão
Sá chi nhau buổi động sóng ba đào…
 
Tay ôm riết mà hồn thì xa lắc
Môi kề môi thân xác đẫn đờ đau
Mùa vui tận phương trời nào đã chắc
Ánh mắt vàng trong hồn bạc hơi lau…

Thursday, March 13, 2008
 


Đuyên Hồng 02.04.2008 21:31:17 (permalink)
0
MAI SAU*


Hư Vô em đã về Nhà
Nước non khói toả mắt nhoà lệ rơi
Thơ đau chữ  khép lại rồi
Còn hồn bạc mệnh thề bồi mai sau…
April 1, 2008\

*Thương nhớ hương hồn Nữ Thi Sĩ Nguyệt Thảo

Đuyên Hồng 15.04.2008 22:56:57 (permalink)
0
THÁNG TƯ, NGƯỜI VỀ
Người về một buổi xưa một buổi
Tháng tư loang lổ đọn mây hồng
Vuờn cũ hoa nồng hương sắc đợi
Người về thắm nhuỵ nở từng bông…
 
Người về ta biết thêm một tuổi
Thơ mừng sinh nhật viết chưa xong
Cho ai! Thơ nhỉ tình nông nổi
Biết chẳng ái ân một giấc nồng…
 
Tháng tư lại ghé nơi xưa ấy
Tìm sang chốn cũ có còn không
Người cũ sang sông buồn gửi lại
Ta ngồi thả vợi tứ thơ rong…
April 13, 2008

r

GẶP LẠI THÁNG TƯ

Tháng Tư gặp lại một người
Câu thơ đã hẹn sao lời lại thưa
Ước gì chưa quá thửơ xưa
Ta - Người vẽ chuyện, kết thơ ươm tình



Hothien 18.04.2008 00:34:13 (permalink)
0
GẶP LẠI THÁNG TƯ

Tháng Tư gặp lại một người
Câu thơ đã hẹn sao lời lại thưa
Ước gì chưa quá thửơ xưa
Ta - Người vẽ chuyện, kết thơ ươm tình
Đuyên Hồng

Tháng 5 gặp lại
Tháng năm gặp lại hai người
Đem thơ kết lại thành lời nhặt thưa
Nhớ về ngày xửa ngày xưa
Đi tìm kỷ niệm đêm mưa mọc tình
                                  HVT
anhtrangthu 25.04.2008 21:13:59 (permalink)
0

Trích đoạn: ĐuyênHồng

Ngẫm Cảnh

Xa lạ thế! Phố ơi! Buồn bã quá
Phố đông người sao chỉ thấy mình ta...
Chiều Hạ vội, người qua người ồn ã
Câm lặng nhìn trắng xóa cả hồn ta...

Nguyễn Hoàng



Mạn phép hoạ với bạn bài này nhé vì tự nhiên thấy cùng tâm trạng


"Phố xá chiều nay tấp nập người
Già trẻ thi nhau nói nói cười
Mà sao ta thấy là phố vắng
Chỉ có mình ta với đất trời... "


Đuyên Hồng 05.05.2008 01:07:26 (permalink)
0
MƯỜI THƯƠNG

 
Một thương chăm chỉ học hành
Trai tài gái giỏi công thành danh thơm
Hai thương uống nước nhớ nguồn
Công lao dưỡng dục, nước non quê nhà…
 
Ba thương đức độ hiền hòa
Thương yêu hàng xóm thuận hòa vợ con
Khi lành xẻ áo nhường cơm
Lúc no thương kẻ lỡ đường, trắng tay…
 
Bốn thương cần mẫn thường ngày
Không mê danh lợi, chẳng bày mưu mô
Siêng năng đi sáng về trưa
Đói no chẳng bận, cơm dưa không buồn…
 
Năm thương xóm dưới thôn trên
Dung hòa chữ nhẫn ở hiền gặp may
Thất thời lỡ vận đừng cay
Cuộc trần có mất ai hay được nào?
 
Sáu thương cuộc sống thanh cao
Ở gần chữ Phật ra vào chữ Nhân
Thương người như thể thương thân
Liệu cơm gắp mắm hưởng phần trời cho…
 
Bảy thương tu tập cần cù
Tham thiền học đạo vô tư nói cười
Chuyện chi còn ở trên đời
Là điều huyễn hoặc ai ơi chớ buồn…
 
Tám thương chẳng chịu cúi luồn
Đừng ham mê hoặc, chẳng lòng thị phi
Mừng người gặp vận những khi
Cớ chi ganh gét dễ về với ma…

Chín: yêu nhân loại thiết tha
Cầu cho thề giới an hòa, bình yên
Còn đâu tật bệnh ưu phiền
Nhà nhà vui vẻ, miền miền ấm no…
 
Mười thương đất nước chăm lo
Nhỏ làm việc nhỏ, to lo việc nhiều
Giá cương phủ lấy nhiễu điều
Người người nước Việt thương yêu lấy mình!

 
Sunday, May 04, 2008
  r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2008 09:56:27 bởi Huyền Băng >
Liên Thơ 06.05.2008 01:50:38 (permalink)
0
NGÔI NHÀ CHO EM

Cái hồi con nít trò xây nhà
Nàng bày đồ hàng chung với ta
Ta mải xây nhà cho thật lớn
Còn nàng lại thích trồng nhiều hoa

Hoa khoai hoa mướp với hoa cà
Ra vườn hái vội chất đầy nhà
Mẹ véo tai cười: Ừ đẹp đấy
Mai mốt con về làm dâu ta!

Năm tháng anh xa, em đẹp thế
Thôn dưới xóm thôn nức tiếng đồn
Ngôi nhà hoa ấy em vẫn kể
Mỗi lần gặp lại luyến thương hơn

Anh vào đại học trường Kiến trúc
Mộng ước xây nhà cho chúng ta
Những hôm biên ải tròn đêm thức
Anh vẽ ngôi nhà giữa cỏ hoa…

Nhà ta sẽ dựng bên bờ suối
Hoa trồng bốn mặt. Trước sau
Anh sẽ trồng thêm vài khóm trúc
Vài cây hóng mát, mấy gốc trầu...

Bỗng một hôm lòng đau như cắt
Em bỏ thân mình giữa tang thương!
Tin đến trong giờ anh xuất ngũ
Bản đồ án dở… mực còn vương!

Em ơi! Ngôi nhà trao em đó
Anh gửỉ mây lên chốn vĩnh hằng
Gửi theo ngàn vạn bông hoa trắng
Trắng cả lòng anh thắp nén nhang!


_____________________________

ĐUYÊN HỒNG
************************
Những ngôi nhà của chúng ta
               Tặng ĐUYÊN HỒNG!
Anh nhỉ, bao ngôi nhà chúng mình xây
Trong miền kí ức tuổi thơ ngây
Ngôi nhà mãi mãi màu huyền diệu
Lung linh thắp ước mơ đầu.
 
Ngôi nhà trước hàng giậu hoa
Bằng tre, bằng trái , bằng hoa nhà…
Bằng thơ ngây, màu thời gian sáng lại
Những nỗi niềm xưa anh đã ghi…
 
Tuổi biết yêu em xây lâu đài trên cát
Ước sang giàu bên người em thương
Nay kẻ ấy chia đường tách lối
Ngôi nhà sóng nhấn chìm vào mênh mông.
 
Kỉ niệm về  mối tình đầu
Cứ  âm thầm nhắc lại cùng em
Ngôi nhà mơ ước không xây nổi
Anh với em cùng nhớ não nùng…
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        4/5/2008 
 
Liên Thơ 06.05.2008 22:16:38 (permalink)
0
Thật tệ,  đây là trang thơ đường thế mà...Tại thơ bạn làm mình  xúc động quá nên đã hấp tấp đưa thơ tự do vào đây.Nay đọc lại thấy thật đáng trách, vì Đuyên Hồng có hẳn một trang thơ rất đáng yêu với tựa đề là "Một chút tiếng lòng" mà. Xin cáo lỗi và xin phép đưa  những ngôi nhà  mơ ước về với tiếng lòng của bạn nhé.
   Xin đền lại cái sự tệ hại này bằng một đoá hồng tinh khiết nhé!





Đính kèm (1)
************************

Tâm sự
      Tặng Đuyên Hồng và
các bạn thơ của Liên Thơ!
 
Ban ngày bận rộn mùa hái quả
Gieo trồng đến vụ hứng đầy tay
Đêm về lén mệt vào vườn thơ say giấc thắm
Đón  hạnh phúc thật đầy, thơm ngất ngây...
 
Làm sao sống vẹn cho đồng loại
Sống đẹp cho mình, bạn biết không
Nên hấp tấp đường thơ gieo vần lỗi nhịp
Bạn chớ trách chi kẻ yêu đời?
 
Đã say công việc lại đèo bòng thơ thẩn
Nên cứ lang thang đêm vắng một mình
Mượn đoá hồng đưa đường đỡ ngượng
Bạn đón tôi đi một chút tiếng lòng
Chia sẻ cùng nhau...
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        21 giờ , 6/5/2008
              Vào mùa thi của năm học 2007-2008
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2008 22:21:23 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 24 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 348 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9