Một chút Tiếng Lòng!
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 24 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 348 bài trong đề mục
Đuyên Hồng 10.05.2008 22:25:40 (permalink)
0
TƯỞNG NHỚ
Anh vẫn nhớ em thường yêu màu tím
Vần thơ nào cũng tím lịm nhớ thương
Anh vẫn nhớ em má thắm môi hường
Giờ tan học phất phơ tà áo đợi!
 
Nắng Hương Giang Tràng Tiền se sẽ gọi
Mùa ve về phượng đỏ thắm tầng không
Ta gã trai non chưa bận chút tơ lòng
Bỗng nhung nhớ đôi môi hồng chín mọng….
 
Ta vẫn nhớ người xưa trong cõi mộng
Tóc dài vương sóng sánh mắt đa tình
Bên trang giấy cắm đầu nuôi hy vọng
Vần thơ nào tả nổi bước em xinh?

Em, có lẽ bằng lăng vừa mới nở

Tím đường xưa tím ngắt mộng thư sinh
Em có nhớ những nỗi buồn vô cớ
Buổi hè sang nhập nắng đẹp lung linh..
 
Anh đã khác!Vần thơ dầu khô nẻ
Dấu chân mơ thong thả dẫm hồn mơ
Cứ thoang thoảng lững lờ như cơn gió
Bóng xưa hồng em trắng thuở trai tơ…
May 10, 2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2008 22:31:19 bởi Đuyên Hồng >
Trạc Tuyền 10.05.2008 23:13:24 (permalink)
0
               Tạ lỗi
 
Bữa trước Thi Gia ghé quán chơi
Tặng một bài thơ dịu mát lời
Bởi nỗi bận quét chùa gõ mõ
Nên chưa đáp lễ được người ơi

 
Với lại tâm trạng chả mấy vui
Sợ lại buồn vương lây sang người
Xin ngỏ đôi lời mong lượng thứ
Chúc dòng thơ mãi mãi xanh tươi
 
Bần tăng chỉ viết quấy quá thôi
Họa thơ sợ không hợp ý người
Mong chớ chấp chi con cóc nhảy
Ân nghĩa Thi Gia nhớ suốt đời./.
Đuyên Hồng 17.05.2008 19:27:06 (permalink)
0
EM LÀ MỘT VÌ SAO

Những vì sao thường mọc vào đêm
Hay lúc đấy em làm thơ lướt web
Những vì sao lấp lánh xa xăm
Cũng như em vời xa mà thân thiết…
 
Anh lặng ngắm vần thơ êm đềm
Cứ rộn rã giục anh cầm bút viết
Bao tâm tình chẳng thể kể thành tên
Nhưng cho em, lòng anh em có biết…
 
Anh sẽ là bên em, ngôi sao xanh
Cùng sao em toả ánh sáng trong lành
Trên trời mộng thả chút lòng thi sĩ
Xa nỗi buồn cơm áo, chốn hư danh …

Như vì sao sáng mãi ở trời cao

Em tím hoài trong anh màu da diết
Sẽ thế nào nếu sang mùa mưa ngâu
Em xa nét và thơ em thôi viết?

May 17, 2008
Liên Thơ 17.05.2008 22:27:50 (permalink)
0

Trích đoạn: Đuyên Hồng

EM LÀ MỘT VÌ SAO

Những vì sao thường mọc vào đêm
Hay lúc đấy em làm thơ lướt web
Những vì sao lấp lánh xa xăm
Cũng như em vời xa mà thân thiết…

Anh lặng ngắm vần thơ êm đềm
Cứ rộn rã giục anh cầm bút viết
Bao tâm tình chẳng thể kể thành tên
Nhưng cho em, lòng anh em có biết…
 
Anh sẽ là bên em, ngôi sao xanh
Cùng sao em toả ánh sáng trong lành
Trên trời mộng thả chút lòng thi sĩ
Xa nỗi buồn cơm áo, chốn hư danh …

Như vì sao sáng mãi ở trời cao

Em tím hoài trong anh màu da diết
Sẽ thế nào nếu sang mùa mưa ngâu
Em xa nét và thơ em thôi viết?

May 17, 2008
*****************
Giữa anh
Em- một vì sao nhỏ
Giữa anh-mênh mông bầu trời xanh
Có bao giờ sao vụt tắt
Rơi xuống lòng anh một chút son?
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       21 giờ 25 phút,17/5/2008



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2008 22:29:18 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
diên vỹ 18.05.2008 00:57:53 (permalink)
0

Trích đoạn: Đuyên Hồng

EM LÀ MỘT VÌ SAO

Những vì sao thường mọc vào đêm
Hay lúc đấy em làm thơ lướt web
Những vì sao lấp lánh xa xăm
Cũng như em vời xa mà thân thiết…

Anh lặng ngắm vần thơ êm đềm
Cứ rộn rã giục anh cầm bút viết
Bao tâm tình chẳng thể kể thành tên
Nhưng cho em, lòng anh em có biết…
 
Anh sẽ là bên em, ngôi sao xanh
Cùng sao em toả ánh sáng trong lành
Trên trời mộng thả chút lòng thi sĩ
Xa nỗi buồn cơm áo, chốn hư danh …

Như vì sao sáng mãi ở trời cao

Em tím hoài trong anh màu da diết
Sẽ thế nào nếu sang mùa mưa ngâu
Em xa nét và thơ em thôi viết?

May 17, 2008



nếu em là một vì sao

nếu em là một vì sao
anh sẽ ..hoá thân là chi nhỉ
một bầu trời đêm ? hay chỉ là một người nhân thế
để đêm đêm ngồi bên khung cửa ngắm sao ?

vần thơ cho anh với những ước ao
mà có thể muôn đời không thành sự thật
nếu vô tình một ngày em biến mất
vần thơ anh có vì thế xanh xao ?

hai nửa vòng trái đất cách là bao ?
và thương nhớ có bao giờ chung, chạm ?
trời bên em mùa này u ám ...
trời bên anh có vì thế phủ mây ?


may 17, 2008
Đuyên Hồng 01.06.2008 22:35:51 (permalink)
0
Cơn Mưa Hạ

Em là cơn mưa Hạ
Dội xuống lòng anh
                -Những ngày Hè oi ả
Em là ngọn gió ban mai
                -Xao xác lòng anh, rung rinh lá

Anh là giọt nước sau mưa
Em : mặt trời chiếu vào lòng anh
                Những sắc màu lung linh đẹp quá
Và anh: Bảy sắc cầu vồng
                Bắc qua dòng sông em
                                    Dòng nước đầu nguồn
                                                Trong xanh,  êm ả

Cơn mưa
Cơn mưa Hạ
Cho anh tìm lại chính mình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2008 22:38:40 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 17.06.2008 21:51:12 (permalink)
0
Ánh mắt
Gặp em. Bữa ấy mắt nhìn nhau
Anh mắt em buồn, nâu, thẳm sâu...
Anh tưởng tình ta từ hôm đó
Trăm năm mở đoạn cuộc dài lâu

Giây phút xốn sang miệng em cười
Như thể cho anh cả đất trời
Ôi! Hoa đâu nở trên môi đỏ
Anh ngỡ bên mình muôn lá rơi....

Chao ôi! Giây phút đến chạnh lòng
Đâu biết lòng mình đã ước mong
Đâu biết lòng mình hằng mộng tưởng
Vấn vít hai ta, sợi chỉ hồng

Ngờ đâu! Mắt ướt lại mau khô
Hoa tưởng nở ra, chỉ khép hờ
Ôi đôi mắt nhỏ, đôi mắt nhỏ
Chỉ còn trong mấy vần thơ...

Quay mặt em về, dáng vô tư
Thanh thản, ung dung, chẳng chần chừ
Đứng lặng hồi lâu anh mới bước
Lòng buồn, vương vấn
                                chút tình hư.....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2008 21:54:45 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 07.07.2008 11:48:48 (permalink)
0
THĂM NGƯỜI CŨ
Lâu lắm chưa thăm người cũ
Hoa tươi nở mấy độ rồi
Cớ chi nặng lòng héo rũ
Đừng buồn, kẻo úa hồn tôi!
 
Thơ vui hay là cảnh ngộ
Ừ thơ người viết mà chơi
Sao lòng nổi thêm nhiều lửa
Rơm này khô nắng bao nơi!
 
Ghé về chốn xưa hỏi nhỏ
Này em, đâu một nửa đời
Nửa đời ở quanh đâu đó
Bấy chầy ta kiếm hụt hơi…
Sunday, July 06, 2008
Đuyên Hồng 13.07.2008 22:53:55 (permalink)
0
SINH NHẬT

Ừ nhỉ! Hôm nay là sinh nhật
Ta quên. Đời bận. Chẳng lời chào
Mọi thứ đền đến rồi qua. Được mất
Nhẹ lòng trôi chẳng một chút khát khao….
 
Đã mấy tuổi, ai người. Ta Vô định
Ngày ta sinh, ai nhớ hãy giùm ta!
Ta chẳng biết hay tại thường nông nổi
Ta với mình, sinh nhật chẳng cần hoa…
 
Ừ nhỉ, viết cho vui, cớ đấy
Để nhớ ngày cha mẹ cho ta
Vui cũng lắm, mà buồn thường cũng thấy
Thôi! Chào mày… sinh nhật… hãy đi qua…

J
uly 13, 2008
thaianh49 13.07.2008 23:35:21 (permalink)
0
 




    CHÚC MỪNG SINH NHẬT
 
Chúc ngày sinh nhật vui tươi
Thơ anh say mãi những lời thiết tha
Em mang tặng anh vườn hoa
Cho anh nhìn ngắm để mà lòng vui
             Thaí Anh
 
  [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=rose.gif]      [sm=z_drunk.gif][sm=eat.gif]    [sm=flower2.gif]


 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2008 04:53:49 bởi thaianh49 >
Đuyên Hồng 21.07.2008 17:24:26 (permalink)
0
Giấc Trang Sinh

Hốt nhiên tỉnh giấc Trang Sinh

Là ta hay bướm, rùng mình tỉnh say
Trăng vàng dõi bóng đâu đây
Thấy ai hạc trắng bay đầy cố hương…
Monday, July 21, 2008
Đuyên Hồng

donghung 21.07.2008 23:39:18 (permalink)
0
Trích đoạn: Đuyên Hồng

SINH NHẬT

Ừ nhỉ! Hôm nay là sinh nhật
Ta quên. Đời bận. Chẳng lời chào
Mọi thứ đền đến rồi qua. Được mất
Nhẹ lòng trôi chẳng một chút khát khao….
 
Đã mấy tuổi, ai người. Ta Vô định
Ngày ta sinh, ai nhớ hãy giùm ta!
Ta chẳng biết hay tại thường nông nổi
Ta với mình, sinh nhật chẳng cần hoa…
 
Ừ nhỉ, viết cho vui, cớ đấy
Để nhớ ngày cha mẹ cho ta
Vui cũng lắm, mà buồn thường cũng thấy
Thôi! Chào mày… sinh nhật… hãy đi qua…


J
uly 13, 2008


CHÚC MỪNG SINH NHẬT
 
Sinh nhật từ hôm nảo hôm nào
Cơn gió đưa qua lại muốn chào
Chúc luôn hạnh phúc luôn thành đạt 
Hữu sạ nhiên hương tỏa ngạt ngào
 

Đuyên Hồng 06.08.2008 22:10:05 (permalink)
0
THỨC CÙNG EM ĐÊM TRỰC

Chuyến tàu về, đã mấy giờ đêm?
Trong ca trực em có nghe anh nhắc
Em đang lạnh anh làm sao ngủ được
Đêm Đông dài anh thức cùng em
 
Thứ Bảy này em lại trực đêm
Anh đã biết rồi, em ơi đừng nói nữa
Anh rất hiểu đâu hờn ghen vô cớ
Hãy yên lòng vào ca trực nghe em!
 
Mùa Đông về áo em đã mặc thêm
Em đang vội đường vẫn còn xa quá
Em chỉ muốn suốt năm điều Hạ
Để khỏi gió lùa buốt giá tay em
 
Anh thầm ghen với những ngọn đèn
Luôn cùng em trong nhiều đêm thức suốt
Anh ước ao thành một vầng lửa rực
Sưởi ấm em trong suốt cả Mùa Đông
 
Những ca trực dài, những đêm trắng mênh mông
Anh sẽ thức cùng em bên giường bệnh
Trời rất rét nhưng lòng anh đâu lạnh
Thứ Bảy này anh lại thức cùng em
 
Đêm Đông dài anh thức cùng em
Nghe trăn trở giọt sương trườn trên lá
Thơ anh viết giữa đêm gầy buốt giá
Tình yêu thêm gần trong nỗi nhớ cách xa....
 
thaianh49 07.08.2008 03:59:27 (permalink)
0
               TRĂM NGHÌN GIỌT ĐẮNG
 
Anh có nghe tiếng thì thầm gọi về.?
Khi chuyến tàu trở lại đêm khuya
Là tiếng lòng em theo gió nhẹ
Ru cho anh qua cơn nóng đêm hè...
 
Anh có nghe em gọi trong ngủ mê.?
Tiếng anh yêu!dịu dàng và rất khẽ
Anh có mơ đôi tay em vương nhẹ
Tiếng thương em...nơi xa lắm vọng về.?
 
Đã bao đêm anh đếm tiếng tàu qua
Chắc anh hiểu em lệ nhòa nhung nhớ
Lời thơ anh có bao giờ nức nở
Thương về mình những trăn trở đêm thâu.?
 
Những chuyến tàu đang chạy về đâu
Anh không ngủ-Đang vò đầu trên gối
Nhớ một người để trái lòng nhức nhối
Mà tình thương đâu gởi được tới nàng.!
 
Em ở nơi này...tình ấy đa mang
Những chiều buồn nhớ anh bên biển vắng
Muốn gửi tới anh cả trăm nghìn giọt đắng
Trút giận hờn...bởi tình chẳng về đâu.!
                   Thái Anh 
 



Đuyên Hồng 30.08.2008 17:17:23 (permalink)
0
NẮNG NGỦ
Ai bỏ quên để nắng ngủ một chiều
Thu đang tới Mây đầy trời nằng nặng
Cả gió nữa đưa nắng vào quên lãng
Bên lời thu lờ lững lá vàng bay…
 
Tưởng nắng mừng vì thu đã đến đây
Đâu biết nắng tương tư mùa hè cũ
Ôi thương nhớ môi ai hồng như lửa
Chưa chạm vào sao đã cháy ra tro…
 
Nắng dại khờ hay nắng ngây ngô
Đã đốt hết một thời trai trẻ
Chiều hôm nay, nắng buồn nên có lẽ
Để thu vàng lành lạnh gió heo may….
30 August 2004
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 24 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 348 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9