Một chút Tiếng Lòng!
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 24 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 348 bài trong đề mục
Đuyên Hồng 05.09.2008 17:50:40 (permalink)
0
KHAI GIẢNG

Dậy sớm đi khai trường

Gió thu nhẹ hơi sương
Cặp phồng trang sách mới
Áo trắng đông chật đường…
 
Mẹ dẫn vào lớp học
Bao nỗi niềm lâng lâng
Nắng mai hồng chải tóc
Chim hót mừng ríu ran…
 
Năm này con sẽ ngoan
Năm này con sẽ giỏi
Mẹ ơi nghe con nói
Con sẽ luôn vâng lời...
 
Trống trường vang như giục
Cờ tươi màu reo vui
Con lại vào lớp mới
Bạn bè vang tiếng cười….
September 5, 2008
Đuyên Hồng 19.09.2008 16:33:43 (permalink)
0
MÙA THU
Mùa thu sâu thế, xa như thể
Rụng xuống mắt tơ một áng trời
Níu mãi vô chừng xanh đáo để
Nghe chùng nhung nhớ chút đơn côi…
 
Mùa thu hay nhỉ trời ngưng nắng
Gió nhạt xua qua chút oi hè
Đã thấy sương mù phơi lãng đãng
Ngang cầu vắt bóng một dòng khê…
 
Mùa thu lạ quá mừng như mộng
Áo mỏng em bay ánh môi hồng
Sao không giữ được chiều hôm ấy
Xanh chút Tây Hồ một khoảng trong…
 
Mùa thu ừ nhỉ loang hương tóc
Thiếu nữ bên đường đóa ngọc lan
Ta tiễn em về xa Trấn Quốc
Sao còn nặng mãi ánh mắt loan…
19 September 2008
Đuyên Hồng 10.10.2008 23:52:55 (permalink)
0
VỚ VẨN
Vớ vẩn là vớ vẩn ơi
Cho ta nhớ lại một thời ngây thơ
Vớ vẩn là vớ vẩn mơ
Bóng ai áo trắng đường xưa phượng hồng
 
Vớ vẩn là vớ vẩn mong
Buồn không rõ cội sầu không rõ nguồn
Vớ vẩn là vớ vẩn hờn
Tóc gà ngúng ngẩy
Bồn chồn ruột gan
 
Ngớ ngẩn là ngớ ngẩn ngoan
Mắt nào đắm mắt… đôi làn tóc thơm…
 
Vớ vẩn là vớ vẩn hôm
Bài thơ vớ vẩn mang luôn bên mình
Vớ vẩn ơi! Sao buồn tênh
Ngày xa vớ vẩn
Tóc xanh ngả màu
10 October 2008
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2008 18:37:26 bởi Huyền Băng >
Đuyên Hồng 17.10.2008 08:49:36 (permalink)
0
TẶNG EM NGÀY CƯỚI
Cho Thủy
 
Thôi thì anh ở lại
Em theo người sang sông
Đời anh từ nay vắng,
Bao buồn vui mặc trầm!
 
Thơ mừng câu ly biệt,
Chiều nao xác pháo hồng...
Em đi giờ anh biết,
Đời còn gì mà trông...!
 
Thơ tặng em ngày cưới,
Buồn hay vui mặc lòng,
Ta về làm con sóng,
Vỗ hoài chiều bến sông...
 
Friday, 17 October 2008


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2008 11:01:54 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 27.10.2008 14:12:25 (permalink)
5
THÁNG MƯỜI

Tháng mười vương mùi hoa sữa
Áo bay rải nắng một chiều
Lưng trời thơm như dải lụa
Ngợp lòng những kẻ đang yêu…
 
Tháng mười vừa sang hơi gió
Thoảng thơ từng búi tóc dài
Con đường ai sà trên cỏ
Nắng đùa bóng giọt sương mai…
 
Tháng mười lắm kẻ sang ngang
Ngổn ngang đưa tay nhận thiệp
Xe hoa sao chật cả đường
Ai người cùng ta chơi tiếp…
 
Tháng mười cong chiếc lá khô
Cầu qua sương mờ che bóng
Tim buồn không chịu nhả thơ
Trang viết chỉ toàn giấy trắng
 
Tháng mười là tháng mười ơi
Cấu vào nỗi đau yên ắng
Nhặt lòng theo chiếc lá rơi
Thổn thức một người xa vắng…
27 October 2008
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2008 18:40:13 bởi Huyền Băng >
Đuyên Hồng 29.10.2008 21:21:17 (permalink)
0
MỘNG TÀN

Hôm qua lá rụng hêt bên thềm
Tôi mộng em về bước dịu êm
Em nói hình như là mai ấy
Em sẽ cùng anh sẽ kết duyên…

Ấy là tôi thấy môi ai đỏ
Áo mỏng như là chốn thần tiên
Và ai bên nhỉ,  ai hôm đó
Vui mừng phút ấy đã quên tên…

Em hẹn từ nay dường mãi mãi
Tình mình hai đứa thỏa uyên ương
Dù ai giàu nữa, ai sang lắm
Cũng chỉ mình ta mãi giấc hường…

Thế rồi gối chiếc lòng ai trải
Ta với người ta thỏa giấc tiên
Em đã cùng ta say tình ái
Đường về trăng ngát vị hương duyên…

Nhưng mộng là chơi, đời ấy thực
Sáng ngày thiệp gởi báo tin loan
Tôi nằm ôm gối thèm mơ tiếp
Kiếm mãi giấc qua, chút mộng tàn…
October 29, 2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2008 14:38:03 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 09.11.2008 20:54:11 (permalink)
0
LỤC BÁT

Tôi tìm thơ để ươm tình
Gặp câu lục bát giật mình ngẩn ngơ
Em ngồi vẽ chuyện vu vơ
Mà tôi lại thấy thẫn thờ con tim…

November 7, 2008
Đuyên Hồng 13.11.2008 08:20:22 (permalink)
0

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHỊ MAI KHOA – “THU HÀ NÔI”
 
Một năm, một tuổi, một thu
Tóc xanh đã nhuộm hao hư cõi trần
Dẫu đời một thoáng phù vân
Chúc “Thu Hà Nội” mãi Xuân với mình…
12 November 2008
Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2008 08:42:52 bởi Đuyên Hồng >
giotnangmuathu2007 13.11.2008 09:05:50 (permalink)
0
LỤC BÁT


 

Tôi tìm thơ để ươm tình
Gặp câu lục bát giật mình ngẩn ngơ
Em ngồi vẽ chuyện vu vơ
Mà tôi lại thấy thẫn thờ con tim…


 
Thương nhau thì nhớ đi tìm.
Bởi câu lục bát gửi nghìn lời thương.
Dấu lòng nỗi nhớ vào tim.
vu vơ nên chẳng biết tìm nơi nao...\:d/

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2008 09:07:58 bởi giotnangmuathu2007 >
Đuyên Hồng 19.11.2008 14:21:53 (permalink)
0
Xin chào và cám ơn giotnangthu2007 đã ghé qua nhà tặng thơ. Chúc bạn vui, khoẻ và thành đạt! ĐH rất vui mừng được gặp lại bạn ở đây!


NHƯ CÓ...



Như có em, một lần em đến
Hà Nội đông rạo rực sắc xuân hồng
Bước em đi chiều nao nao phố cổ
Ta lãng du thêm một chút phiêu bồng…

Em đã đến! Lạ như mà xưa lắm
Nụ cười xinh trong trắng ánh mắt nhìn
Dẫu có một lần rồi tim hóa đá
Cũng vì em đời vẫy nhịp lung linh…

Như có tên, một lần em gọi
Một lần nghe giọng nói ngọt ngào thay
Anh bỗng thấy cả trời xa bổi hồi
Em khẽ nhàng khuấy động giấc mơ ngây…

Như có em! Ngày chưa đầy gang tấc
Buổi mai về sương hắt ánh trăng sa
Đêm ngắn vậy, giật mình ngơ ngẩn giấc
Như một chiều… như có bước em qua…


19 November 2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2008 14:25:23 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 09.01.2009 11:03:33 (permalink)
0
Lòng Em
 
Lòng em là một khoảng trời
Hôm qua giặt nắng lụa phơi sân nhà
Lòng anh đợi một sân ga
Rất nhiều lá đổ tàu xa chưa về….
 
Lòng em là những con đê
Quanh năm ôm lấy sông quê làm tình
Lòng anh thả đám lục bình
Long rong ngọn gió vô hình đến trôi…
 
Hôm nay trời có một đôi
Chim bay gắn cánh về nơi vô thường…
09 January 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2009 11:04:34 bởi Đuyên Hồng >
thaianh49 23.01.2009 07:35:44 (permalink)
0


_____________________________


         THÁI ANH CHÚC Tết ĐUYÊN HỒNG

Chúc một năm ,chúc cho anh
Những niềm vui ,cuộc sống êm lành
Những dòng thơ không bao giờ cạn
Sức khoẻ,tiền tài...luôn theo anh
  28 tháng chạp
  Thái Anh

Đuyên Hồng 02.03.2009 20:24:41 (permalink)
0
Thêm


Đời say thêm chút rượu cay
Xăng xê chẳng biết đêm dày cơn mơ
Que hương vái lạy bàn thờ
Ngoảnh ngơ đã thấy bơ phờ tóc xuân...

Đời vui nên một lần gàn
Bao nhiêu cay đắng đổ tràn lời chua
Vẽ lên gương mặt cười đùa
Nhăn nheo bóng một tuổi thơ quá thời...

Quên đau vỗ một trận cười
Hai tay che mắt nhớ người năm xưa
Trời cao mấy độ đổi mùa
Đi về một bóng nắng mưa giữa lòng...

Một lần thêm chút đèo bòng
Dương mi nhếch méch mà không đủ buồn…
02 March 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2009 20:52:14 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 05.04.2009 01:27:05 (permalink)
0
ANH SẼ

Nếu muốn anh sẽ tặng cho cả một bó gai

Miễn là có hoa hồng trong đó
Đừng trách anh khi tim em máu nhỏ
 
Anh sẽ tặng em cả đêm 16
Để rồi mai trăng lại không tròn
Miễn hôm nay trăng vẫn cứ còn non
 
Anh sẽ cho em cả một mùa hạ nắng
Hờn chi em chỉ vì một trận mưa rào
Trời không xanh đất buồn bã không cao!
 
Anh sẽ mang đến  cho em những lời gian dối nhất
Miễn là tai em ngây ngất
Dẫu muôn lần đó chẳng là sự thật…
 
Anh sẽ mang đến em lăng kính vạn hoa
Để cỏ mây cũng rực rỡ muôn màu
Ngày vui cuời và đêm mộng thật sâu
 
Anh sẽ mang đến những gì em khoái nhất
Kể cả điều nhỏ nhăt trên đời
Nhưng em ơi nếu em lại lệ rơi
Anh sẽ là người đầu tiên chết mất…!
April 5, 2009
Đuyên Hồng 09.04.2009 19:04:02 (permalink)
0
Chiều Nhạt
 
Chiều nay thuyền gác mái
Ta gác niềm cô đơn
Nỗi lòng mang ra trải
Chợt thấy buồn sâu hơn…
 
Chuyện đời như mộng mị
Lòng ai trắng thay đen
Tình đã không vừa ý
Đêm cùng ta chong đèn…
 
Hôm qua còn thân thiết
Nay ngoảnh mặt làm ngơ
Chưa đợi lời ly biệt
Tim đã thôi sững sờ…
 
Chiều nay buồn hong mãi
Đời nhạt rượu nào say
Người một lần xa ngái
Ta mong gì ngày mai…
April 8, 2009
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 24 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 348 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9