Một chút Tiếng Lòng!
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 24 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 348 bài trong đề mục
Đuyên Hồng 05.10.2009 22:31:21 (permalink)
0
MÙA THƯƠNG NHỚ

Phượng rơi! Ve gọi gì hè
Mà sao sắc nắng tràn trề lối hoa...

Ngập ngừng lời nói khó ra
Chia tay, bút chẳng nên thơ tạ từ...

Không thương cũng mến đến giờ
Sân trường hoa nắng tuổi thơ cuộc đời...

Mắt nhìn... thấu một lần soi
Tim chừng lỡ nhịp, lẻ loi điệu sầu...

Em giờ... Xa tận nơi đâu
Anh thì tóc cũng bạc màu nhớ thương...

Hè sang, phưởng đỏ má hường
Mắt soi... có một lần vương.... ấy mà...!

5-10-2009
Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2009 22:37:15 bởi Đuyên Hồng >
Huyền Minh 06.10.2009 05:05:11 (permalink)
0
 
 
Mới hôm qua còn hè, nay đã sang đông rùi, anh Đuyên Hồng ơi!...hì...
 
 
Nửa Đời Tái Tê
 
Mùa đông gió buốt tái tê!
Cõi lòng hiu hắt, não nề thương thân
Tuổi đời hơn bốn mươi năm
Mộng là gió thoảng mưa giăng lưng đèo...
 
Giở trang lưu bút ngây ngô
Theo dòng ký ức tình thơ muộn màng
Bạn bè - giấy bút vô tâm!
Quê hương thoáng nhớ âm thầm trơ vơ...
 
Cuộc đời chẳng đẹp như mơ
Tình yêu chẳng giống bài thơ ngọt ngào
Kiếp người có được là bao?
Sầu chôn nửa kiếp! Hư hao tháng ngày...
 
Nhập hòa thân thể theo mây
Lãng quên cuộc sống, hồn bay cuối trời
 
Huyền Minh

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Đuyên Hồng 06.10.2009 22:27:59 (permalink)
0
Nửa Đời Tái Tê
Mùa đông gió buốt tái tê!
Cõi lòng hiu hắt, não nề thương thân
Tuổi đời hơn bốn mươi năm
Mộng là gió thoảng mưa giăng lưng đèo...
 
Giở trang lưu bút ngây ngô
Theo dòng ký ức tình thơ muộn màng
Bạn bè - giấy bút vô tâm!
Quê hương thoáng nhớ âm thầm trơ vơ...
 
Cuộc đời chẳng đẹp như mơ
Tình yêu chẳng giống bài thơ ngọt ngào
Kiếp người có được là bao?
Sầu chôn nửa kiếp! Hư hao tháng ngày...
 
Nhập hòa thân thể theo mây
Lãng quên cuộc sống, hồn bay cuối trời
Huyền Minh


HỐT NHIÊN


Cuộc đời sao tựa cơn mê
Hốt nhiên tỉnh giấc bốn bề hư vô
Ngày nào mới khóc oa oa
Mà nay mây trắng đã nhòa tóc son…
 
Phận người mỏng mảnh cỏn con
Ngập trong bể ái gió vần mưa sa
Nhìn lên vũ trụ ngân hà
Thiên thu! Chỉ một chớp lòa bóng đêm…
 
Bởi lòng muốn đỏ, nên đen
Bởi người muốn có nên quên đường về
Ghét yêu dây buộc tứ bề
Luân hồi gốc rễ ai kia thầu nào?
 
Hốt nhiên tỉnh giấc chiêm bao
Theo làn mây trắng bay vào hư vô


October 6, 2009
Đuyên Hồng




<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2009 08:55:23 bởi Đuyên Hồng >
Huyền Minh 10.10.2009 05:04:50 (permalink)
0
 
NỢ THƠ
 
Gánh nợ thi văn trĩu nặng vai
Màng chi danh lợi chẳng xu thời
Kết bạn thơ chơi khi rỗi rảnh
Chuyện trò san sẻ lúc đầy vơi
 
Êm ả tình thơ... Một buổi chiều
Người chê tốn vải chẳng ra nghề
Thơ chi rẻ rúng như bèo bọt!
Nửa thợ nửa thầy, ngó chán ghê!
 
Vốn dĩ nợ thơ lời lãi đâu!
Bấy lâu thơ có giúp ai giàu
Sông Đà núi Tản* còn than thở
Cái nghiệp văn chương khéo dãi dầu!
 
Huyền Minh

 

 
*Thi sĩ Tản Đà.
Trong bài "Lo Văn Ế" Tản Đà có câu: "Ra văn mà bán chẳng ra tiền - Cái nghiệp văn chương nghĩ thật phiền..." 
T

Tht

*

 
 
Đuyên Hồng 10.10.2009 22:22:15 (permalink)
0
NỢ THƠ
 
Gánh nợ thi văn trĩu nặng vai
Màng chi danh lợi chẳng xu thời
Kết bạn thơ chơi khi rỗi rảnh
Chuyện trò san sẻ lúc đầy vơi
 
Êm ả tình thơ... Một buổi chiều
Người chê tốn vải chẳng ra nghề
Thơ chi rẻ rúng như bèo bọt!
Nửa thợ nửa thầy, ngó chán ghê!
 
Vốn dĩ nợ thơ lời lãi đâu!
Bấy lâu thơ có giúp ai giàu
Sông Đà núi Tản* còn than thở
Cái nghiệp văn chương khéo dãi dầu!
 
Huyền Minh

CHUYỆN VĂN THƠ
 
Hay gì? Thơ thẩn giống như ta
Thầy chẳng, thợ không viết gọi là
Dăm chữ tốn tiền hao giấy mực
Cầm bằng danh lợi kiếm đâu ra…
 
Tiền lương hàng tháng dư đôi chục
Văn lắm thơ nhiều điện, Nét toi
(Thiên hạ lắm thằng xưa thất học
Giàu thời lên mặt cũng ra oai!)
 
Một chữ ngênh ngang với hải hà
Vui buồn xả tiệt hứng tuôn ra
Đã mang thơ nghiệp âu duyên nợ
Tốn vải lưng dài ngán bỏ cha!*
 
Hay gì! Thơ viết chẳng giống ai
Viết để mà chơi, viết giỡn đời
Mai mốt rỗi nghề đem bán tuốt**
Ngọc Hoàng đọc đến hẳn vui tai!


October 10, 2009
Đuyên Hồng


*ai ơi chớ lấy học trò
Dài lưng tốn vải ăn no lai nằm (ca dao VN)
** Trong bài "Hầu Trời" Tản Đà có nói chuyện lên Trời bán thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2009 22:32:29 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 07.11.2009 19:52:44 (permalink)
0
TRĂM NĂM
 
Âu là cái nghiệp đa đoan
Sờ đầu có nghĩ mình đang cần gì?
Cũng là ái ố sân si
Đã mang xác tục sá gì được thua!
 
Cái tôi! Đánh mãi không chừa
Đói no con mắt giàu đua hơn người
Nhục vinh buộc lấy luân hồi
Quyền cao danh trọng cũng rồi nắm xương!
 
Ta bà một cõi phong sương
Nặng lòng chi lắm mà vương bụi trần
Ai ơi! Giữa chốn phù vân
Trăm năm cũng chỉ một lần chiêm bao!
November 7, 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2009 19:53:52 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 19.11.2009 19:41:10 (permalink)
0
MAI NÀY

Mai này thiên hạ người còn cả

Em vằng đời ta có cũng không
Bao vần thơ ngọc xanh như lá
Em bỏ! Còn gì để đợi trông
 
May ngày em nghỉ vần thơ dệt
Anh viêt sao đây những nỗi lòng
Buồn hỡi đi qua trang giấy trắng
Vui gì! Ráo tuyệt những chờ mong!
 
Mai này em bỏ đời mê mệt
Thiên hạ chỉ lời bẻm mép không
Ai người vun mộng lâu đài chết
Tình ái còn đâu giữa bụi hồng.
 
Mai này có nhớ! Xin đừng tiếc
Một thưở cùng xây mộng ước vàng
Đã một lần thôi, muôn kiếp nhắc
Những lời chân thực mãi đa mang!

November 19, 2009
Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2009 20:12:46 bởi Đuyên Hồng >
SuongAnh 20.11.2009 15:29:25 (permalink)
0
KHI EM RA ĐI
 
Mai em sẽ cất bước ra đi
Anh hỡi, thôi xin đừng luyến tiếc
Và cũng đừng bày ra yến tiệc
Đau lòng em...tiễn biệt chia tay...
 
Mai em sẽ rời khỏi nơi đây
Có thể vài hôm hay mấy tháng
Hoặc vĩnh viễn...vì thơ đã cạn
Hồn không còn lãng mạn như xưa
 
Mai em đi...nói cũng bằng thưà...
Những hưá hẹn chưa lần cất tiếng
Bóng dáng em chưa từng hiện diện
Thì tình xin...khép kín mang theo
 
Anh xem gió thổi lá bay vèo
Em cũng thế...vô thường đi, đến
Nên sợ lắm! nếu tình lỗi hẹn...
Xin đừng buồn...khi én bay đi!
 
Sương Anh
 
Cám ơn anh Đuyên Hồng đồng cảm với SA nha...xin cầu chúc anh mãi luôn Vui Khoẻ và dòng thơ tình lãng mạn hoài tuôn chảy...
Đuyên Hồng 26.11.2009 22:14:13 (permalink)
0
CHẠM VÀO

Chạm vào! Chạm vào nhau
Nỗi đau chửa hết, nỗi sầu nhân đôi
Chạm vào câu nói mồ côi
Lẳng lơ một tiếng. Thề bồi mai sau!

Chạm vào! Chạm vào đau
Nghiêng vai gánh cả nỗi sầu nhân gian
Người ơi! Chớ động dây đàn
Ly vui chợt cạn, cung vàng đã ngân...

Chạm nào! Tiếng tri ân
Đường trường dặm gởi bước chân phiêu bồng
Chạm vào! Kiếp má hồng
Tóc mây chưa bợn tơ lòng đã xe!

Chạm vào! Mắt giật đỏ hoe
Cay đôi mi ướt khóc nhòe môi căm
Chạm vào! Tim rỉ máu ngân
Thiên thu thắc thỏm một lần chưa quên...

November 26, 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2009 17:44:36 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 02.01.2010 09:13:07 (permalink)
0
EM TỚI

Buồn ở lại. Năm về. Vui đã tới
Em ơi em, mộng đẹp khác hôm qua
Hồn đã say, lòng mộng, giấc mơ hoa
Một xuân mới tưng bừng ngoài hiên nở...

Tình thắm mãi mùa vui thêm nhung nhớ
Lòng người xa tưởng mãi bóng trời mây
Ai đã say, đã mộng, đã ngất ngây
Chờ năm tới hẳn thêm muôn lời ước...

Ai đã khắc tâm tình trên vạn bước
Hẳn chưa yên thơ tả phút xuân về
Chiều tàn đông gió đẩy chút tê mê
Em đã tới lòng anh tình phơi phới...

Xuân đẹp quá bởi vì mùa xuân mới
Em yêu sao lời thơ mọng đầu môi
Hai Ngàn Mười! Em ạ sắc xuân tươi
Sẽ thắm lại như lời em hò hẹn...

Nắng sẽ cháy, nghĩa là mùa xuân đến
Em đã sang! Anh mộng phút thiên đường
Và bốn mùa dậy cả vạn sắc hương
Em đã gọi ngày vui bừng hoa nở...

Sẽ là thật... dẫu không bao giờ nữa...
Nghĩa là em hẹn ước phút tình si
Rồi xuân về không gượng nổi bước đi
Và em tới anh ôm gì khao khát...
January 1, 2010
Đuyên Hồng
SuongAnh 06.01.2010 08:56:02 (permalink)
0

Trích đoạn: Đuyên Hồng

EM TỚI

Buồn ở lại. Năm về. Vui đã tới
Em ơi em, mộng đẹp khác hôm qua
Hồn đã say, lòng mộng, giấc mơ hoa
Một xuân mới tưng bừng ngoài hiên nở...

Tình thắm mãi mùa vui thêm nhung nhớ
Lòng người xa tưởng mãi bóng trời mây
Ai đã say, đã mộng, đã ngất ngây
Chờ năm tới hẳn thêm muôn lời ước...

Ai đã khắc tâm tình trên vạn bước
Hẳn chưa yên thơ tả phút xuân về
Chiều tàn đông gió đẩy chút tê mê
Em đã tới lòng anh tình phơi phới...

Xuân đẹp quá bởi vì mùa xuân mới
Em yêu sao lời thơ mọng đầu môi
Hai Ngàn Mười! Em ạ sắc xuân tươi
Sẽ thắm lại như lời em hò hẹn...

Nắng sẽ cháy, nghĩa là mùa xuân đến
Em đã sang! Anh mộng phút thiên đường
Và bốn mùa dậy cả vạn sắc hương
Em đã gọi ngày vui bừng hoa nở...

Sẽ là thật... dẫu không bao giờ nữa...
Nghĩa là em hẹn ước phút tình si
Rồi xuân về không gượng nổi bước đi
Và em tới anh ôm gì khao khát...
January 1, 2010
Đuyên Hồng



Em cám ơn anh Đuyên Hồng đã đến chúc mừng Nouvel An 2010 và để lại bài thơ rất đậm tình...Xuân .Em cũng xin chúc anh và gia đình sang năm mới mọi việc đều hạnh thông, đầy phước lộc cuả ơn trên ban cho nha.
 
 

EM ĐÃ TỚI
 
Em đã tới...Anh ơi, em đã tới!
Theo gót nàng xuân vế với người thương
Từ xóm thôn cho đến khắp phố phường
Đâu cũng thấy mùi hương hoa lan toả
 
Đứng trên quê hương tâm hồn buông thả
Tận hưởng mùi muối mặn cá tôm cua
Giang đôi tay đón ngọn gió giao muà
Chào năm mới hai ngàn mười vưà đến
 
Em hạnh phúc trong tình anh yêu mến
Dẫu xa xôi, dầu mệt nhọc vẫn tươi
Trái tim em ấm áp nhờ có Người
Luôn bên cạnh lời ngọt bùi chia xẻ
 
Nắng đã đến đem theo niềm vui vẻ
Chuyện buồn xưa hãy để gió cuốn đi
Ta bên nhau dạo khúc hát xuân thì
Má môi chạm vòng tay ghì xiết chặt...
 
Em với anh sẽ như trời với đất
Luôn bên nhau thoả khao khát chờ mong
Mặc bốn muà có thay đổi luân vòng
Tình mình vẫn một lòng không dời chuyển
 
Hai chúng ta giống như thuyền với biển
Mãi gắn liền với sóng nước trùng khơi
Mãi yêu nhau gắn bó hết một đời
Đôi cánh uyên ương không rời nưả bước
 
Sương Anh
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2010 06:21:43 bởi Huyền Băng >
Đuyên Hồng 25.02.2010 16:59:08 (permalink)
5
VÌ SAO

Sao ngày xuân đẹp thế
Xôn xao bao nụ hồng
Và trời xuân như thể
Mắt người tình đẫm sương...

Sao em xa biền biệt
Mộng tỉnh rồi hoá không
Em đâu? Chiều nay tiếc
Ngẩn ngơ chi giữa lòng...

Bút hồng khoe mực tím
Thơm từng lời thơ say
Sao em là cánh mộng
Cho ta mơ giữa ngày...
25/02/10
Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2010 17:09:49 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 08.03.2010 22:47:58 (permalink)
5
PHỐ ẢO
Phố ảo chiều nay buồn thật tệ
Ai đang thổn thức một cung sầu
Đường sang phố ảo, vần thơ lẻ
Ta gửi! Người ơi, người ở đâu...

Ai hiểu lòng ta! Hờn chửa chín
Mơ gì! Vơ vẩn bóng chim câu
Phố mộng chiều say buồn ngọt lịm
Bâng khuâng như thể mối duyên đầu...

Phố lạ hơn xưa! Ừ phố ảo
Sao vẫn đợi nhau một câu chào
Người vui không hỡi, người có biết
Bao buổi ta ngồi biệt ánh sao!
8-3-2010
Đuyên Hồng
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2010 06:23:15 bởi Huyền Băng >
DongSuoiNgot 08.03.2010 23:57:38 (permalink)
0
Ảo Ảnh

Người đợi làm chi ảo ảnh buồn
Chập chờn phố ảo những buồn thương
Xin gửi tâm hồn vào vần chữ
Bất cứ nơi đâu ở bên đường...

Bóng vẫn về hoài khắp nơi nơi
Nao nức bài thơ hồn rã rời
Mộng loang tràn phố hương đắng ngọt
Ngõ hẻm lối cùng bóng chưa rời...

Có phải lòng anh buồn rất thật?
Mù mờ người ấy đã như thân
Dài tay níu bóng tan trong gió
Trầm bổng đâu đây tiếng lòng ngân...

Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2010 00:44:58 bởi DongSuoiNgot >
Đuyên Hồng 30.04.2010 17:35:12 (permalink)
0
Trái tim Xanh
 
Xin đừng để tuột khỏi bàn tay
Những gì hôm nay thân thương nhất
Những niếm vui tưởng chừng xa lắc
Bỗng một hôm đậu xuống vai mềm…

Cái dịu êm này
Đừng để thời gian cuỗm mất

Chân thật
Trái tim ngu ngơ
Si mê
Đôi mắt khù khờ
Hòa vào trong ngây ngất
Thơ...

Đừng để mất hôm nay
Nếu không mình sẽ thành già cỗi
Nhưng cũng đừng sống vội
Trái chín cành đúng mùa
Bao giờ
Cũng ngọt hơn dấm trái lúc còn xanh.

Ngày mai
Chẳng có gì phải ăn năn
Nếu hôm nay
Bằng nhịp đập của chính trái tim này
Mình đã sống!

Mất-Được
Có nghĩa gì đâu!
Bởi lẽ
Khi đã trao nhau
Mọi thứ đều trở nên vô nghĩa…

Xin giữ cho nhau
Một đều trong ý nghĩ
Trái tim còn xanh!
Cả đến khi ta về với đất lành…

11.05.2006
Đuyên Hồng
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2010 06:26:49 bởi Huyền Băng >
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 24 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 348 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9