Một chút Tiếng Lòng!
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 24 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 348 bài trong đề mục
Hoatina_hn 30.05.2006 09:23:32 (permalink)
0

Gửi nhờ "Một chút tiếng lòng" nơi đây...



Trăng – Hoa


Dường như trong đêm đang khuya dần
Mùi hương hoa thơm đâu tràn dâng
Màu hoa không phô trương chi nhiều
Mà hương hoa thơm như tình yêu…

Vầng trăng đêm nay không theo về
Mình hoa đơn côi trong niềm mê
Làn hương theo không gian vương hoài
Tìm đong thương yêu trong vòng tay…

Ngoài hiên sương rơi chi mơ màng
Thềm hoa mơ trăng sương mờ loang
Vầng trăng trôi đi phương xa nào
Cùng vui bên lung linh ngàn sao..

Dường như trong đêm khuya mơ hồ
Tàn theo hương hoa câu tình thơ
Rằng đêm nay không trăng tương phùng
Tìm đâu cho thương yêu chờ mong…

Màn đêm vô ưu trôi qua dần
Tàn rơi trong không gian buồn lâng
Chờ mong! xin cho qua đêm này
Vầng trăng ra đi không chờ ai…

Ầu ơ…ru qua đêm khuya buồn
Ầu ơ…xin ru qua đèo truông
Làm hoa cho thơm hương bên đời
Làm trăng cho lang thang đầy vơi…

Thì thôi, vô duyên hoa mong chờ
Đừng buông xa xôi câu tình thơ
Vì hoa mơ trăng nơi xa vời
Tình trăng thôi xin ru à ơi…

HoaTiNa
#16
    ĐuyênHồng 30.05.2006 14:14:09 (permalink)
    0


    Trích đoạn: Hoatina_hn


    Sao anh không đến…

    Sao anh không đến
    Những lúc thế này
    Khi em trống trải
    Mong chờ vòng tay…

    Sao anh không đến
    Chiều lặng lẽ buồn
    Chút tình vắng thiếu
    Gợi niềm cô đơn…

    Vô duyên nên mãi
    Chẳng nhìn ra nhau
    Hồn thơ vụng dại
    Chìm trong nỗi đau…

    Sao anh không đến
    Ủ cho men nồng
    Sao anh không đến
    Mà làm bão giông…

    HoaTiNa



    Sao Em không đến…


    Sao em không thấy
    Anh mong từng giây
    Sao em không biết
    Anh yêu mê say…!

    Trời sao oi bức
    Tình sao nắng cực
    Tim sao thổn thức
    Niềm yêu nhọc nhằn

    Em nơi xa xăm
    Nhớ em anh ngắm
    Vần thơ đằm thắm
    Nhớ em anh hôn
    Bồn chồn giấy trắng

    Em sao im tiếng
    Anh mỏi chân tìm
    Bao nhiêu trìu mến
    Chơ vơ một mình…

    Sao em không đến
    Làm chim vườn anh
    Sao em không đến
    Hót trên cành anh…

    Sao em không đến
    Cho ngày mộng xanh…

    Nguyễn Hoàng
    #17
      Đuyên Hồng 01.06.2006 08:33:48 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Hoatina_hn


      Gửi nhờ "Một chút tiếng lòng" nơi đây...



      Trăng – Hoa


      Dường như trong đêm đang khuya dần
      Mùi hương hoa thơm đâu tràn dâng
      Màu hoa không phô trương chi nhiều
      Mà hương hoa thơm như tình yêu…

      Vầng trăng đêm nay không theo về
      Mình hoa đơn côi trong niềm mê
      Làn hương theo không gian vương hoài
      Tìm đong thương yêu trong vòng tay…

      Ngoài hiên sương rơi chi mơ màng
      Thềm hoa mơ trăng sương mờ loang
      Vầng trăng trôi đi phương xa nào
      Cùng vui bên lung linh ngàn sao..

      Dường như trong đêm khuya mơ hồ
      Tàn theo hương hoa câu tình thơ
      Rằng đêm nay không trăng tương phùng
      Tìm đâu cho thương yêu chờ mong…

      Màn đêm vô ưu trôi qua dần
      Tàn rơi trong không gian buồn lâng
      Chờ mong! xin cho qua đêm này
      Vầng trăng ra đi không chờ ai…

      Ầu ơ…ru qua đêm khuya buồn
      Ầu ơ…xin ru qua đèo truông
      Làm hoa cho thơm hương bên đời
      Làm trăng cho lang thang đầy vơi…

      Thì thôi, vô duyên hoa mong chờ
      Đừng buông xa xôi câu tình thơ
      Vì hoa mơ trăng nơi xa vời
      Tình trăng thôi xin ru à ơi…

      HoaTiNa



      Tiếng đàn trong đêm


      Trời vào khuya mơ đang chìm dần
      Ai đàn kia cung thăng cung trầm
      Tiếng đàn ai xa xôi... xa dần
      Duyền tình xa, tình trôi, tình ngân…

      Đêm hoang vu người nao yêu thầm
      Đêm hoang vu đâu rồi chân ai
      Ai về thăm cho qua đêm dài
      Ai về thăm cho vơi tình này...

      Ai trao nhau, trao nhau cung đàn
      Ai đem dâng niềm yêu tràn lan
      Ai đưa mơ lên cùng cung Hằng
      Ai xua mây đi qua trăng rằm…

      Lời thề ai bi ai cùng trời
      Lời yêu xưa nghe ai thề bồi
      Tình mơ hoang... tình xa… xa rồi
      Cung đàn này mây tan... mưa rơi…

      Màn đêm không nằm yên. Ôi thôi!
      Màn đêm không vô tư hiền hoà
      Màn đêm rơi ... sương rơi... đầy trời
      Màn đêm thương tình ai... mây trôi…

      Ầu ơ… xin đêm qua cùng chơi..
      Ầu ơ… ru đêm vui cùng trời
      Thương yêu này xin đêm đừng cười
      Thương yêu này về loang bầu trời…

      Trời mưa rơi… mưa rơi... mưa rơi
      Đàn buông lơi… buông lơi… buông lơi
      Ai nơi xa bên kia chân trời
      Chung cung đàn... sầu rơi... sầu tuôn…

      Tuôn… tuôn… tuôn.. buồn tuôn từ trời….

      Đuyên Hồng
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2006 10:15:22 bởi Đuyên Hồng >
      #18
        ĐuyênHồng 01.06.2006 17:31:04 (permalink)
        0




        Điên

        Trả mình
        Về với
        Tình không

        Trả mình
        Về với
        Mênh mông
        Nỗi buồn…

        Quên đi thôi
        Những chập chờn…

        Ai vô duyên lại
        Dỗi hờn
        Người dưng

        Trả mình
        Về…

        Nhé!

        Thôi đừng..

        Gót chân đã khuất
        Sau lưng

        Dỗ dành…

        Trả em về chốn
        Không anh…

        Đúng là điên mới
        Tập tành
        Nhớ nhung…


        HoaTiNa



        Người dưng


        Vô duyên
        Nên nhớ
        Người dưng

        Vô duyên
        Mới thấy
        Khi mừng
        Khi lo…

        Người dưng
        Cũng muốn
        Hẹn hò…

        Người dưng
        Mà thấy
        Lưa thưa nỗi buồn…

        Người dưng
        Sao thấy bồn chồn

        Bước chân lạ
        Nghe như muôn nỗi niềm

        Người dưng
        Sao bỗng thấy quen

        Một hôm không gặp
        Cả đêm dỗi hờn

        Người dưng
        Mong muốn
        Gì hơn

        Mưa bên đó
        Cũng ướt vườn
        Bên đây…

        Người dưng
        Đêm nhớ
        Mong ngày

        Người dưng
        Qua bước
        Để ai
        Thẫn thờ….

        Nguyễn Hoàng


        Repost
        #19
          Tâm An 02.06.2006 09:28:29 (permalink)
          0


          Trích đoạn: Nguyễn Hoàng

          Ngẫm Cảnh

          Xa lạ thế! Phố ơi! Buồn bã quá
          Phố đông người sao chỉ thấy mình ta...
          Chiều Hạ vội, người qua người ồn ã
          Câm lặng nhìn trắng xóa cả hồn ta...

          Nguyễn Hoàng



          Anh Nguyễn Hoàng, Tâm An lần theo nick của anh và đến được đây. Cho TA gửi lại mấy dòng khi không gặp được chủ nhà nghe !

          Phố buồn

          Phố đông thế sao vẫn buồn chi lạ
          Chân ngập ngừng trước lỗi rẽ. Đường xa!
          Chiều mùa hạ tím bằng lăng xao xác
          Biết lòng ta nhung nhớ phía quê nhà...
          #20
            ĐuyênHồng 02.06.2006 16:50:08 (permalink)
            0




            Lặng im

            Lặng im
            nghe tiếng lòng nhau
            Lặng im
            nghe tiếng niềm đau
            Vỡ oà…


            Không gần
            Mà cũng chẳng xa…
            Lặng im nghe tiếng
            Người qua…
            Gió lùa..


            Lặng im
            Nghe rõ ràng chưa
            Con tim
            Rối nhịp
            Đường xưa...
            Ai về


            Lặng im
            Trải cả cơm mê
            Lặng im
            Hai ngả đi về
            Lặng im…


            HoaTiNa


            Lặng Im....

            Lặng im ngồi ngắm Ngân Hà
            Ai đào mà để cách xa đôi mình…

            Hai tim chung nhịp đập tình
            Cớ sao mãi vẫn em anh đôi đường…

            Nói thương thì chắc đã thương
            Nói yêu có lẽ đã lường chữ yêu

            Ai làm chia cách sáng chiều
            Ai đem khóa ngõ vườn yêu đường tình…?

            Lặng im xa cách mênh mông
            Lặng im tím cả chiều hồng hoàng hôn…

            Nguyễn Hoàng


            Repost
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2006 16:51:35 bởi Nguyễn Hoàng >
            #21
              MM_Ngoc 02.06.2006 17:18:28 (permalink)
              0

              Chạnh lòng


              Ngỡ vui sao lại chạnh buồn
              Hình như ta đã quên luôn hẹn hò
              Hình như chỉ những âu lo
              Nên cấu ví dặm dặn dò...dở dang

              Ta là mây - trôi lang thang
              Vô tình vướng lại Địa Đàng vườn thơ
              Để cho hồn bõng ngân ngơ
              Thoáng nghe trong gió ơ hờ tiếng ru

              Vô tình võng đãy xa mù
              Làm cho gối mộng bỏ tù tình yêu
              Vậy mà mây vẫn cô liêu
              Vậy mà Trăng vẫn phiêu lưu giữa trời

              Vườn tình ai đó chơi vơi
              Thơ ai ta đọc...khơi khơi... ngỡ là

              #22
                ĐuyênHồng 02.06.2006 18:53:54 (permalink)
                0


                Trích đoạn: MM_Ngoc


                Chạnh lòng


                Ngỡ vui sao lại chạnh buồn
                Hình như ta đã quên luôn hẹn hò
                Hình như chỉ những âu lo
                Nên câu ví dặm dặn dò...dở dang

                Ta là mây - trôi lang thang
                Vô tình vướng lại Địa Đàng vườn thơ
                .............................
                Vườn tình ai đó chơi vơi
                Thơ ai ta đọc...khơi khơi... ngỡ là



                Nguyễn Hoàng cám ơn MM_Ngọc đã dừng gót hồng ở vườn hoa và có quà tặng. Xin được đáp lễ một điệu hò ví dặm... (nghe quen quen hà!)...

                Câu hò ví dặm


                Rằng yêu nên mới vui buồn
                Rằng yêu nên lại yêu luôn hẹn hò
                Rằng yêu nên bến đợi đò
                Hát câu ví dặm… điệu hò… đưa duyên…

                Hò…. ơ…
                Ta là mây giữa ngàn phương
                Vì em làm núi chắn đường ta qua
                Em là hoa của ngàn hoa
                Ta làm ong bướm ta làm ban mai…

                Nguyện làm nắng gọi hoa cười
                Nguyện làm gió mát đùa chơi vườn hồng
                Nguyện làm bình ngọc lọ vàng
                Để hoa khoe sắc phố phường sơn khê…

                Hò…. ơ….
                Yêu hoa ta vỗ ta về
                Ta làm mây trắng về che vườn tình…

                Nguyễn Hoàng
                #23
                  ĐuyênHồng 03.06.2006 18:46:26 (permalink)
                  0
                  Tiễn em đi


                  Tiễn em đi chiều nay
                  Buồn ướt đẫm cỏ cây
                  Tiễn em đi chiều ấy
                  Buồn loang cả trời mây…

                  Em đi lâu, xa không
                  Em đến ai đón mong!?
                  Anh ngồi nhớ da diết
                  Sầu chen đầy hư không…

                  Em xa rồi… em xa…
                  Hình em mờ nhạt nhòa
                  Niềm thương yêu vật vã
                  Vỡ oà cả lời ca…

                  Em đi xa nơi ấy
                  Vui hãy về cùng em…
                  Em ơi! Là anh đấy
                  Đang dõi theo đêm ngày…

                  Nguyễn Hoàng
                  Repost
                  #24
                    ĐuyênHồng 04.06.2006 09:50:04 (permalink)
                    0
                    Chuyện Bông Hồng

                    Vườn Hồng sáng ấy sao ngát quá
                    Bông nở lá chen nụ đầy cảnh
                    Dăm cánh trắng, cánh hồng cánh thắm
                    Ngát hương tình níu cả bước chân...

                    Ta thương lắm cánh hồng ta yêu lắm
                    Cánh hồng non trong trắng đến kiêu kỳ
                    Ta yêu lắm từng cành đau buốt máu
                    Vì cuộc đời nên đã sớm chia ly…

                    Những bông hồng hôm nay người cắt bán
                    Cho người nào, biết ai có nâng niu…?
                    Những cánh hồng mới tinh nguyên buổi sáng
                    Vào tay ai, biết có thỏa lòng yêu…?

                    Rồi một chiều thấy bông hồng xám ngắt
                    Ai mang ra vứt trả cạnh lề đường..
                    Ai đã hết niềm thương yêu. Bội bạc…
                    Vứt xác hồng không một chút vấn vương…?

                    Nguyễn Hoàng


                    Repost
                    #25
                      ĐuyênHồng 05.06.2006 17:42:43 (permalink)
                      0
                      Xin

                      Xin Trời để Tôi quyên Tôi
                      Cho quên đi hết chơi vơi… hão huyền
                      Xin Tình cho Tình quên Tình
                      Quên đi ảo mộng mong manh nỗi chờ…

                      Xin mơ cho qua cơn mơ
                      Quên đi ước nguyện, vần thơ lời thề
                      Xin Tình chớ có si mê
                      Quên đi day dứt não nề bơ vơ…

                      Xin Thơ đừng mơ mộng Thơ
                      Đừng yêu, đừng nhớ, đừng chờ, đừng mong
                      Đừng hoan hỉ, đừng vui mừng
                      Ta em hai kẻ người dưng ấy mà…

                      Xin lời chớ có xa hoa
                      Đừng ngon đừng ngọt để mà nhớ thương
                      Tình ơi! Hãy như hư không
                      Ôm Em trọn vẹn mà không đợi gì….

                      Nguyễn Hoàng



                      Mong

                      Hôm nay nắng đẹp chan hòa
                      Ta mong Lòng hãy nở hoa cho Lòng
                      Cho xanh cho thắm cho hồng
                      Cho vàng hết cả mênh mông nỗi buồn…

                      Cớ gì trời đổ mưa tuôn
                      Cớ gì nắng rát gió hờn cỏ cây
                      Cớ gì lắm kẻ mơ ngày
                      Cớ gì đau khổ lắt lay giấc nồng..

                      Người ơi! Lúc có lúc không
                      Tình như giớ thoảng mơ hồng đó nghe
                      Lắng nghe Lòng gọi tiếng Về
                      Bàng hoàng tan cả giấc mê ái tình…

                      Nguyễn Hoàng

                      Repost
                      #26
                        cô lẻ 05.06.2006 18:16:09 (permalink)
                        0

                        Điên

                        Trả mình
                        Về với
                        Tình không

                        Trả mình
                        Về với
                        Mênh mông
                        Nỗi buồn…

                        Quên đi thôi
                        Những chập chờn…

                        Ai vô duyên lại
                        Dỗi hờn
                        Người dưng

                        Trả mình
                        Về…

                        Nhé!

                        Thôi đừng..

                        Gót chân đã khuất
                        Sau lưng

                        Dỗ dành…

                        Trả em về chốn
                        Không anh…

                        Đúng là điên mới
                        Tập tành
                        Nhớ nhung…


                        HoaTiNa


                        Em đừng
                        về chốn
                        hư không

                        Đừng để
                        tôi với
                        mênh mông
                        nỗi buồn

                        Sáo ơi
                        Xin chớ
                        sang sông

                        Để
                        mình tôi
                        với
                        lạnh đông
                        một mình

                        Em đừng
                        quay gót
                        vô tình
                        Để
                        tôi ngây dại
                        đứng nhìn
                        Người đi

                        Em ơi
                        rơi lệ làm chi

                        Ta về cùng nhé !
                        Bên ni nắng đầy !!!!


                        NTT
                        05/06/06

                        Hôm ni CL mới nhìn thấy bài này. Thấy hay ghê hay , thương ghê thương nên họa lại. Tina đừng chê thơ CL dở nghen !
                        #27
                          ĐuyênHồng 06.06.2006 14:42:37 (permalink)
                          0
                          Năm canh


                          Canh một ta ngồi yêu ánh trăng
                          Say mê vẻ đẹp của cung Hằng
                          Muôn tơ ánh bạc đan màn trắng
                          Cây cũng say tình chẳng nói năng…

                          Canh hai ta ngồi yêu vần thơ
                          Không không có có chút tình hờ
                          Thương thương nhớ nhớ mơ mộng hão
                          Cắn bút tìm thơ, thơ vẩn vơ…

                          Canh ba ta nằm yêu giấc mơ
                          Cưỡi mây đạp gió cõi Tiên chờ
                          Lên non xuống biển vung bảo kiếm
                          Đội đá vá trời thay nữ Oa…!

                          Canh tư ta nằm ngẫm nhân gian
                          Bệnh dịch can qua cảnh bần hàn
                          Ai đem đau khổ cho nhân loại
                          Đâu đường qua khỏi mọi gian nan…?

                          Canh năm ta yêu mặt trời vàng
                          Nắng gọi bình minh khắp xóm làng
                          Vươn vai thức giấc cùng chim chóc
                          Thư thả cõi lòng hát oang oang…

                          Nguyễn Hoàng


                          Repost

                          P/s: Cám ơn Cô Lẻ đã ghé thăm trang thơ và có quà để lại. Nguyễn Hoàng đã báo cho Hoatina biết lòng ngưỡng mộ và chia sẻ của Cô Lẻ với thơ Hoatina. Chúc vui vẻ và có nhiều áng thơ hay!
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2006 14:43:58 bởi Nguyễn Hoàng >
                          #28
                            Hoatina_hn 06.06.2006 17:27:17 (permalink)
                            0
                            Cảm ơn Nguyễn Hoàng đã nhắn tin... Cảm ơn Cô Lẻ đã có lời khen tặng rất đặc biệt với HoaTiNa...quả là lần đầu tiên được nghe lời khen như vậy...thật là lạ ghê lạ, vui ghê vui..hihi...

                            Vài câu lục bát ngắn để đáp lại thịnh tình của Cô Lẻ...Mượn nhà Nguyễn Hoàng tí nha



                            Nếu biết...


                            Biết vì sao lệ
                            Lại rơi

                            Đã đong cho đủ cạn - vơi
                            Nỗi này

                            Biết vì sao
                            Mắt lại cay

                            Đường xưa đã chẳng
                            Ngập đầy
                            Lá rơi

                            Xin đừng níu bước
                            Người ơi!

                            Xin đừng đoái tiếc
                            Xa xôi
                            Làm gì…

                            Sáo bay
                            Ừ!
                            Đã bay đi…

                            Biết là bên ấy
                            Có gì
                            Vui không…

                            Sang sông
                            Ừ!
                            Đã sang sông

                            Trầu cay một mớ
                            Ba đồng
                            Chẳng mua…

                            Biết bên ấy nắng
                            Hay mưa…

                            Biết đâu bên ấy?
                            Mà thưa...
                            Hỡi người!

                            HoaTiNa


                            r
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2006 22:25:08 bởi Huyền Băng >
                            #29
                              cô lẻ 06.06.2006 18:34:48 (permalink)
                              0

                              Nếu biết...


                              Biết vì sao lệ
                              Lại rơi

                              Đã đong cho đủ cạn - vơi
                              Nỗi này

                              Biết vì sao
                              Mắt lại cay

                              Đường xưa đã chẳng
                              Ngập đầy
                              Lá rơi

                              Xin đừng níu bước
                              Người ơi!

                              Xin đừng đoái tiếc
                              Xa xôi
                              Làm gì…

                              Sáo bay
                              Ừ!
                              Đã bay đi…

                              Biết là bên ấy
                              Có gì
                              Vui không…

                              Sang sông
                              Ừ!
                              Đã sang sông

                              Trầu cay một mớ
                              Ba đồng
                              Chẳng mua…

                              Biết bên ấy nắng
                              Hay mưa…

                              Biết đâu bên ấy?
                              Mà thưa...
                              Hỡi người!

                              HoaTiNa


                              Anh biết

                              Anh biết
                              Vì anh
                              Em hoen lệ bờ mi

                              Đường xưa
                              Anh vẫn
                              Bên ni ngóng chờ

                              Sao em lại trách
                              Ơ hờ
                              Cuộc tình xưa
                              Chẳng bao giờ
                              Tàn phai

                              Lòng này
                              đã nguyện cùng ai
                              Dẫu cho Người chẳng
                              Ngóng ai nữa rồi

                              Dằn lòng 1 tiếng
                              " Người ơi "
                              Để mình anh biết
                              Một đời nhớ em !


                              NTT

                              CL cũng mượn nhà Nguyễn Hoàng ghẹo Tina chút chút. NH đừng đuổi CL nghen !

                              @tina : Thơ Tina hay thiệt áh. CL ráng họa mà đọc thấy tức cười ghê. CL tập mần thơ nên ngô nghê dzị đó. Tina chơi cùng CL mí hồi để CL học Tina nghen !
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 24 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 348 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9