Một chút Tiếng Lòng!
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 24 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 348 bài trong đề mục
ĐuyênHồng 04.07.2006 13:38:40 (permalink)
0
Cám Ơn Song Duy đã ghé thăm vườn nhà Nguyễn Hoàng... Đọc thơ Song Duy hình như Song Duy và Ng H đồng hương thì phải..!
Hôm nay Ng-H chưa chuẩn bị để họa lại thơ SD... Xin lỗi và hẹn dịp khác nhé!

Tự cảm mùa Ngâu...

Đêm Ngâu ngồi ngắm Ngân Hà
Cầu Ô trước mặt, người đà nơi nao?
Người nơi đâu, bên kia cầu
Để cho người lại mang sầu năm canh!
Thương lòng sao lại đa tình
Thương chàng Ngưu một, thương mình mười phân
Một năm được gặp một lần
Ngưu còn may mắn mười phần hơn ta
Người ta yêu, người yêu ta
Tưởng gần trước mặt mà xa vô cùng
Online có một Gã Khùng
Đêm về không ngủ, mắc mùng làm thơ...
#61
    Đuyên Hồng 05.07.2006 13:15:34 (permalink)
    0
    Tâm sự mùa Thu

    Em biết không hôm nay trời đẹp lắm
    Thu sang trên khắp ngả đường
    Mây trắng nhởn nhơ hương thơm lan tỏa
    Tình yêu nồng nàn trên những trang thơ…

    Sáng đẹp chiều trong chim bay đi từng lũ
    Trời cao nắng trắng gió mơn man
    Dăm cô gái đi về trên lối nhỏ
    Tâm sự gì đôi lúc lại cười ran…

    Tiếng ai hát! Gió đưa hay chim hót?
    Làm ngẩn ngơ thằng bé độ mười lăm
    Đốt vàng mã lắm bà bày trên lối
    Gửi cho người không chốn hương nhang…

    Cốm thơm sen ngát đầm đầy cá
    Dăm loài hoa nở muộn. Buổi chiều nay
    Rượu hâm nóng đôi vòng tay thêm ấm
    Đám cưới nào lỗi hẹn hỡi Tình nhân…?!
    #62
      Đuyên Hồng 07.07.2006 16:48:44 (permalink)
      0
      Dại

      Một ngày hai lượt đón đi
      Một tuần 7 bữa cà phê ly chè
      Em không thương lại còn chê
      Rằng anh khọm lắm anh quê một hòn…

      Một tháng ăn hiệu vài hôm
      Hết đêm dạ hội đến rằm dạo trăng
      Lên xe xuống ngựa một lòng
      Đi khuya về muộn rằng không một lời.
      Khi nắng đổ lúc mưa rơi
      Khi đưa khi đợi mồ hôi ròng ròng…

      Thế mà em chẳng để lòng
      Em kêu anh “chú” còn đèo bòng chi!
      Với anh em chẳng nói gì
      Mà chơi với bạn tù tì liên thanh…

      Một năm trời trôi quá nhanh…
      Tưởng làm vệ sĩ để dành lòng em
      Mà em nguýt xuống nhòm lên
      Để anh chết đứng tim rên hừ hừ…


      <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2006 21:59:20 bởi Đuyên Hồng >
      #63
        ĐuyênHồng 08.07.2006 18:03:33 (permalink)
        0
        Không đề


        Không người tặng bài thơ tình tôi viết
        Chỉ vu vơ giết chết nỗi buồn
        Em bỏ tôi rồi em đã giết
        Những vần thơ nồng thắm thiết tươi non

        Không người nhớ tâm hồn tôi mê mệt
        Ghi chút lòng vào câu chữ bâng quơ
        Em đã đi qua em đã từng cướp hết
        Thi hứng đợi chờ và cả những giấc mơ….

        Rồi mai đây trên từng trang viết
        Còn ai chia nốt nhạc vần thơ…
        Tôi sẽ đến bên vực đời đổ hết
        Tình yêu em một thuở dại khờ…!
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2006 18:06:19 bởi Nguyễn Hoàng >
        #64
          MM_Ngoc 08.07.2006 22:54:50 (permalink)
          0
          Lai sinh


          Bên bờ miệng vực chênh vênh
          Một bông hoa nhỏ buồn tênh thở dài
          Trong ngần buổi nọ sớm mai
          Nghe đâu đó - gió ở ngoài vi vu
          Dưới kia sâu lắm xa mù
          Thơ ai đứt đọạn nghìn thu mất rồi
          Ngang trời bóng trắng ngập ngời
          Cánh hoa như tuyết muôn đời vờn bay
          Ai hay tình sẽ đoạ đày
          Lời thơ đòi thả vực này hay chưa
          Nhành hoa nhỏ giửa nắng mưa
          Chênh vêng miệng vực còn chưa có tình
          Thơ ơi đừng chết một mình
          Ở trên miệng vực tự tình với hoa
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2006 12:09:01 bởi MM_Ngoc >
          #65
            Đuyên Hồng 10.07.2006 20:24:09 (permalink)
            0
            Em …

            Em đến nỗi buồn vơ cớ
            Lấp đầy từng góc hồn khô
            Em cho mùa đông khốn khổ
            Hanh hao gió bấc dật dờ…

            Em đến mơ hồ ngọn gió
            Có không phảng phất xa mù
            Êm ru tình duyên kỳ ngộ
            Thắm lòng cuồng dại ngất ngư

            Em đến một bầu nỗi khổ
            Đổ vào thương nhớ khát khao
            Em trao phũ phàng bão tố
            Lòng anh rác toạc đổ nhào

            Em đến một thời cuồng nộ
            Gió mưa vần vũ trời cao
            Ào ào nước tuôn thác đổ
            Tim cô hồng thủy ngập trào…

            Em đi ngâu rầu xơ xác
            Lá rơi bàng bạc chiều thu
            Mây đen phủ hồn ngơ ngác
            Núi non u ám sương mù…

            Repost
            #66
              Trường Phi Bảo 10.07.2006 22:34:09 (permalink)
              0


              Trích đoạn: Nguyễn Hoàng

              Không đề


              Không người tặng bài thơ tình tôi viết
              Chỉ vu vơ giết chết nỗi buồn
              Em bỏ tôi rồi em đã giết
              Những vần thơ nồng thắm thiết tươi non

              Không người nhớ tâm hồn tôi mê mệt
              Ghi chút lòng vào câu chữ bâng quơ
              Em đã đi qua em đã từng cướp hết
              Thi hứng đợi chờ và cả những giấc mơ….

              Rồi mai đây trên từng trang viết
              Còn ai chia nốt nhạc vần thơ…
              Tôi sẽ đến bên vực đời đổ hết
              Tình yêu em một thuở dại khờ…!


              Câm Lặng
              -Trường Phi Bảo-

              Tôi đã đọc bài thơ tình anh viết
              Ý tương tư nên giết chết nỗi buồn
              Lời trách hận đầy mật đắng yêu đương
              Và cả những chán chường không lối thoát

              Tôi nhận ra lòng vẫn còn ngơ ngác
              Trước tình anh tôi nhớ gấp vạn lần
              Bài thơ tình phai nhạt hương ái ân
              Anh sao ác nở chẳng cần tôi nữa

              Tôi nức nỡ bởi hồn thơ chan chứa
              Khắc khoải hoài khi anh hứa gắng quên
              Đọc bài thơ bỗng dưng muốn bắt đền
              Mong ai đó được kề bên nhau mãi

              Nhưng tôi biết chắc gì còn sống lại
              Bao niềm vui đã ngậm hết môi cười
              Nhận bài thơ anh viết gởi trao tôi
              Thương! thương lắm! mà đành thôi câm lặng

              10-7-2006
              #67
                ĐuyênHồng 12.07.2006 18:36:07 (permalink)
                0
                Tóc hay Mây

                Em đi trong gió
                Tóc em bồng bềnh
                Nên anh gọi đó
                Ấy là Mây xanh...

                Anh gọi Tóc Mây
                Cũng chưa thật đúng
                Mây không ngúng nguẩy
                Dỗi hờn như em...

                Khi mặt trời lên
                Anh làm lược chải
                Gọi tóc em dậy
                Trên tay... bồng bềnh...

                Tóc xanh... mây xanh
                Nói gì cũng vậy
                Khi em ngúng nguẩy
                Bềnh bồng... lòng anh...!
                #68
                  Hoatina_hn 12.07.2006 18:49:30 (permalink)
                  0




                  Anh lên trên đó
                  Ngắm tóc cô nào
                  Mà hồn theo gió
                  Treo lên cành cao...



                  Tỉnh chưa NH ơi! hihi...

                  HoaTiNa
                  #69
                    ĐuyênHồng 13.07.2006 22:40:52 (permalink)
                    0
                    Sinh nhật Em... khi không Em


                    Em đã đi xa nên ngày sinh nhật
                    Trời cũng buồn, trời lất phất mưa Ngâu
                    Bông hoa vàng cho em anh để bên bậu cửa
                    Bài thơ viết mừng bỏ ngỏ... chẳng người đưa...

                    Buổi sinh nhật xưa những ký ức ngọt ngào
                    Tắt nến chờ... anh bao lần... vẫn nhớ...
                    Buổi tặng hoa em anh thẹn thùng bở ngỡ
                    Sinh nhật lần này... giờ em nhận hoa ai!?

                    Ngày sinh nhật em anh lặng lẽ thở dài
                    Nửa bảo tới nửa vẫn còn e ngại
                    Bông hoa xưa anh đã ra vườn hái
                    Đặt cạnh hình em làm quà tặng từ tim...

                    Sinh nhật em năm nay anh lặng lẽ một mình
                    Cũng đèn nến trái hoa và... cô độc
                    Cầu cho em vui, mắt anh buồn lệ rắc
                    Thắp ngọn nến lòng mừng sinh nhật của em...!

                    Repost
                    #70
                      MM_Ngoc 14.07.2006 00:28:41 (permalink)
                      0

                      Em …

                      Em đến nỗi buồn vơ cớ
                      Lấp đầy từng góc hồn khô
                      Em cho mùa đông khốn khổ
                      Hanh hao gió bấc dật dờ…

                      Em đến mơ hồ ngọn gió
                      Có không phảng phất xa mù
                      Êm ru tình duyên kỳ ngộ
                      Thắm lòng cuồng dại ngất ngư

                      Em đến một bầu nỗi khổ
                      Đổ vào thương nhớ khát khao
                      Em trao phũ phàng bão tố
                      Lòng anh rác toạc đổ nhào

                      Em đến một thời cuồng nộ
                      Gió mưa vần vũ trời cao
                      Ào ào nước tuôn thác đổ
                      Tim cô hồng thủy ngập trào…

                      Em đi ngâu rầu xơ xác
                      Lá rơi bàng bạc chiều thu
                      Mây đen phủ hồn ngơ ngác
                      Núi non u ám sương mù…
                      Repost

                      _____________________________

                      ĐUYÊN HỒNG


                      Anh


                      Anh buông tay vai gầy bối rối
                      Tóc lạc loài gió dội sau lưng
                      Chiều tắt nắng buồn đau bờ bãi
                      Mắt rưng rưng con suối ngập ngừng

                      Quay gót buồn đường tung buị vỡ
                      Anh quên tình lỡ đở đò ngang
                      Con sông khóc tròng trành bão tố
                      Thuyền đơn côi lưới đứng lặng lờ

                      Kỷ niệm chết rụng mùa dĩ vãng
                      Lá chất chồng xoá vết tìm nhau
                      Con mắt bạc nên đêm trăng khuyết
                      Ngôi sao băng xám ngắt lụi tàn

                      Anh bỏ lại hoàng hôn héo úa
                      Mảnh tình buồn rạn vỡ sau lưng
                      Em gom góp thả trên đồi vắng
                      Gió giao mùa ngơ ngác lạc rừng
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2006 19:03:45 bởi MM_Ngoc >
                      #71
                        ĐuyênHồng 15.07.2006 01:19:24 (permalink)
                        0
                        GỬI HIỀN THÊ

                        Đừng khóc chi em ngày trở về
                        Không còn xa nữa hỡi Hiền thê
                        Tóc mây chóng đổi thành sương tuyết
                        Lòng dạ thủy chung viết chữ thề
                        Vò võ trông chồng ngày tháng ngóng
                        Lạnh lùng đợi bóng suốt đêm chờ
                        Em ơi! Ta biết em tình nghĩa
                        Mượn bút đôi câu lệ ướt nhòe...
                        #72
                          ĐuyênHồng 17.07.2006 18:12:49 (permalink)
                          0
                          Gái Tơ…

                          Nắng xiên qua tóc hàng dừa
                          Đỏ bừng đôi má gái vừa biết yêu
                          Em ngồi đếm áng mây chiều
                          Mà mây có hiểu những điều em mong…

                          Nắng chiều đi ngủ bên song
                          Bâng khuâng em nhớ một dòng thơ nao
                          Trăng lên trăng rải cơn sầu
                          Lòng em ngong ngóng buổi đầu khi yêu…

                          Rỉ rê vài tiếng dế kêu
                          Em nghe như tiếng lời yêu thủ thì
                          Bướm hoa theo tận cơn mê
                          Mộng anh hoàng tử đón về tiến cung…

                          Sáng ra thức giấc lạ lùng
                          Có con chim hát nhạc mừng trên cây…
                          #73
                            Đuyên Hồng 19.07.2006 09:32:31 (permalink)
                            0
                            Lý Giải

                            Yêu thơ là bởi… tôi yêu
                            Sao người vặn vẹo hỏi nhiều làm chi
                            Tôi yêu tại nắng cứ về
                            Tại chim cứ hót tại ve cứ sầu

                            Tôi yêu... chẳng biết vì đâu
                            Nhìn con bươm bướm thấy rầu cho hoa
                            Yêu thương cho những vần thơ
                            Cũng như trời nắng cho mưa ấy mà…

                            Tôi yêu nào có xa hoa
                            Bởi người sầu khóc tôi òa lệ rơi
                            Trách chi Thi Sĩ lắm lời
                            Trách chi dông bão từ nơi tim này…

                            Trời xanh làm thắm cỏ cây
                            Mắt em lơi lả anh say thả lòng
                            Ai đem hương rải vườn hồng
                            Để cho con bướm lượn vòng tương tư…
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2006 13:14:12 bởi Đuyên Hồng >
                            #74
                              ĐuyênHồng 20.07.2006 22:04:38 (permalink)
                              0
                              ANH MUÔN…


                              Cứ mỗi hôm trước khi đi ngủ
                              Không nhủ lòng sao tự nghĩ đến em
                              Anh muốn làm một khúc nhạc dịu êm
                              Ru em say trong vòng tay đầm ấm

                              Anh ước mong được trải hoa lụa gấm
                              Cho em mơ những giấc mộng hoa niên
                              Cho em mơ những giây phút thần tiên
                              Say tình ảo xóa ưu phiền cuộc sống…

                              Gửi cho em những đêm rằm lồng lộng
                              Như lời ca man mác khúc ca dao
                              Như lòng anh những ngọn sóng biển trào
                              Mãi ngàn năm ru bãi bờ không hết…

                              Gửi cho em chút men nồng rượu nếp
                              Cho má em hồng cho giấc ngủ em say
                              Gửi cho em bầu trời lãng đãng mây
                              Em bè bạn trong những ngày đơn lẻ…

                              Ru em ngủ lòng anh ru nhè nhẹ
                              Lời thơ buồn anh khe khẽ ngân lên
                              Hãy ngủ say em nhé mộng bình yên
                              Ta sẽ dìu nhau về trên bến mộng…
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 24 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 348 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9